1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của e dài lắm các bác ạ, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa, thôi thì e chỉ tập trung vào nhân vật chính là e và cáo thôi nhé?.(vì ngoài cáo ra còn có 1 số nhân vật phụ khác như Cáo 1, cáo 2?., nhưng có lẽ không cần thiết, kể ra đây sợ các bác thêm loạn)

    E và cáo bằng tuổi nhau và học cùng lớp với nhau ở ĐH ạ, ngay từ lúc vào đầu năm thứ 1. Chuyện e tán Cáo cũng ly kì và dài dòng không kém j so với chuyện tình cảm của bọn e. E xin phép được kể lần lượt từng phần một để các bác dễ hình dung và dễ bề tư vấn cho e, e mong các bác góp ý và ném đá nhiệt tình ạ?.

    Đầu tiên vào lớp thì ấn tượng của e với Cáo là con bé này có vẻ rất xí xởn, hay nói, hay cười, chả có tí j gọi là duyên dáng cả, mà bản thân e thì là ng hơi cổ hủ, nên e thích những e gái nó phải e thẹn, nết na, thùy mị, duyên dáng 1 chút.

    Nhưng đúng là các cụ có nói ?oGhét của nào trời trao của lấy?, chả hiểu từ bao g, e lại kết nặng nụ cười của Cáo chứ O( , mỗi lần nhìn thấy cáo cười làm e cứ run lên lẩy bẩy , và hôm đó?. Cái ngày định mệnh đó? Ôi, giá như không có ngày hôm đó thì có lẽ đến g này e cũng chả phải post bài này lên đây hỏi các bác.

    Hôm đó e lấy hết can đảm để nhắn tin cho cáo, hỏi vu vơ thôi, về cái đĩa tiếng A mà e làm cho lớp e, trong đó cáo có mua 1 đĩa, rồi từ đó cứ nhắn tin qua tin lại, mà chả hiểu sao hồi đấy e còn gà lắm, mà cũng luyên thuyên với cáo đc bao nhiêu chuyện?.Rồi đến 1 ngày, lúc đó gần đến sn cáo rồi, e mới liều mạng nt rủ cáo đi mua giúp e 1 số đồ để làm bánh sn tặng cáo ( tất nhiên là e cáo không biết ý đồ cuả e), cáo cũng đồng ý ngay, (Cơ hội đến rồi ;)) ) nhưng phải về trước 9h và vào xin phép mẹ Cáo hộ (Công nhận là mẹ e Cáo này nghiêm khắc lắm)?

    Tối hôm đó, sau khi diện bộ quần áo đẹp nhất, e mới tư tin dắt con Dream chiến ra ngoài, đi đến nhà cáo mà lòng vừa hồi hộp, vừa lo sợ....hizhiz,

    Cuối cùng thì cũng đến nhà Cáo... E dừng xe trước cổng, gọi tên e Cáo
    - Cáo ơi...
    E cáo k nói k j cả, ra mở cửa mời e vào nhà, bảo mẹ e cáo đang bận 1 chút, chờ mẹ e cáo 1 chút rồi xin phép mẹ e í là đi mua đồ dùng học tập

    Quả thật là từ lớn đến bé, E của các bác có bao g biết vào xin phép phụ huynh cho Cáo đi chơi bao g đâu, nên lần này là lần đầu tiên, nghe cáo nói thì mẹ cáo cũng khó tính nữa, e chỉ lo run quá,lắp bắp k nói nên lời, thì mẹ cáo lại đánh giá

    Trong lúc ngồi chờ đợi mẹ cáo, e có lén nhìn cáo 1 lúc, quả thật thì e cáo nhà e k xinh lắm các bác ạ, nhưng mà e í có đôi mắt biết nói ẩn dưới đôi lông mày dài, cong vút ( e chắc là nhiều chị e nhà mình đã phải tốn rất nhiều tiền đi xăm và thẩm mỹ để mong có đc 1 đôi lông mày như e cáo của e mà k đc như thế) và 1 nụ cười rất duyên

    Nhà cáo thì quả thật mà nói cũng khá rộng rãi, nhưng hơi đơn sơ, có vẻ là hơi tuềnh toàng 1 chút, về sau hỏi cáo e mới đc biết thêm là ở nhà chỉ có 3 mẹ con cáo, mẹ cáo thì bán hàng buổi sáng còn bố Cáo thì đi công tác suốt.

    Khoảng 5p chờ đợi, mẹ cáo bỗng từ đâu bước xuống
    E nhanh nhẩu chào ngay
  2. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hồi hộp nhỉ. không biết chuyện thế nào
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    TIếp đi nào, lại post truyện kiểu câu khách à ?
  4. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Cứ tưởng part 2 của anhdauchideptrai.
    Vào hóng vậy.
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hóng
    Bạn nì kể làm sao thì kể chứ A love story của anh đẹp trai hay lém cơ đấy
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    - Cháu chào cô ạ
    - Chào cháu
    - Cháu xin phép cô cho cháu với Cáo đi mua đồ dùng học tập ạ,hôm nọ cháu đi tìm mua mấy thứ nhưng không có
    - Uh, 2 đứa cố gắng tập trung học hành nhé, vất vả lắm mới thi đc vào đh, cố gắng học để sau này còn kiếm đc việc làm ổn định nhé?.
    - Vâng, thôi bọn cháu xin phép đi để còn về sớm ạ ;)
    Thành công ngoài dự đoán của e các bác ạ
    Trước khi lai cáo đến BigC để mua đồ, e có lai cáo lòng vòng đi qua mấy khu phố chính, hehe,mấy khi có cơ hội lai cáo thế này, phải tranh thủ tí, vừa đi vừa hỏi chuyện cáo vu vơ, có 1 chi tiết e rất nhớ khi đi nc với cáo lúc ấy
    Đấy là lúc e và cáo đi qua một khu phố rất yên tĩnh, lúc đó là đầu tháng 10, trời đang vào thu, nên có rất nhiều hoa sữa, vừa lai cáo, e vừa hỏi:
    - Cáo có biết ty giống cái j k?
    - Không
    - Ty nó giống như mùi hoa sữa ấy
    - Là sao?
    - Thì nhẹ nhàng, thoảng qua thì rất là thích, nhưng cứ nhiều quá, thì khiến ng ta thấy ngột ngạt, khó chịu?
    Đi lượn lờ phố xá 1 lúc nữa thì e với cáo đi vào BigC để mua ít đồ để e chuẩn bị làm bánh sn tặng cáo ý mà.
    Ở trong BigC, nhìn e cáo thơ thẩn chọn đồ giúp e, lại thấy xung quanh nhiều đôi đi với nhau, tay trong tay mà lòng e trào dâng một cảm xúc khó tả, chỉ ước j cáo lúc này là của mình ngay?.
    Và rồi, trong 1 phút bốc đồng, e đã làm điều đấy?. Tự dưng e nắm lấy tay cáo, bảo với cáo rằng đi ra chỗ này mua bột này, vừa nắm tay vừa kéo cáo đi, quả thật là lúc đấy e của các bác cũng run lắm, tay cứ run hết cả lên, nhưng mà cũng thật lạ là e cáo này cũng chẳng phản ứng j cả, để cho e cầm tay dắt đi?. Trong lòng e lúc ấy đã gợn lên nhiều suy nghĩ?.
    Trên đường về, e có chủ động hỏi chuyện cáo để phá vỡ bầu không khí:
    -Đưa tay đây tớ xem bói cho nào
    -Cậu biết xem bói thật à?
    -Thật chứ lị
    Hehe, cáo cũng chìa tay ra, e cũng nắm 1 tí, hehe, đúng là cái j mà mình chủ động đc thì chẳng suớng tí nào cả, lần này mặc dù e cáo tự nguyện đưa tay cho e nắn nắn, bóp bóp mà e chả thấy sướng như lúc nãy cầm tay dắt e í đi ;))
    Suốt cả quãng đường còn lại, e và cáo cũng có nc với nhau về lớp học, bạn bè, blah blah, hehe, e thi thoảng có làm quả giật số, phanh gấp nhưng mà e này chả thấy lao về phía trc j cả (tội lỗi quá, tiện tay, tiện tay), hoặc là có nhưng cáo cố gắng giữ để cho ?.k đập vào lưng e ;)
    Lúc về đến nhà cáo cũng là vừa vặn 9h, phù , may quá,chỉ sợ về muộn mẹ cáo lại mắng cáo tội nghiệp?, nhưng về đến cổng rồi thì cáo mới sực nhớ ra là quên k mang chìa khóa, mà ở nhà cáo thì lại đang khóa cửa?.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hay nhất là lúc dài dòng văn tự như này.
    Chứ anh nói thật, múc xong cái là bao nhiêu lời hay ý đẹp lặn không sủi tăm cho mà xem.
    Anh cũng khuyến cáo là dành thời gian đong đưa ít thôi, hồi trẻ anh cũng mắc sai lầm nghiêm trọng là ngắm hoa, ngâm thơ và lảm nhảm những câu tán tỉnh hơi nhiều, nên mất thời gian vô nghĩa không cần thiết.
    Mà chốt lại rồi cũng chỉ để múc mà thôi.
  8. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên topic cứ tưởng bác anhdauchideptrai tái xuất giang hồ chứ
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hehe, e đang mừng thầm, định rủ cáo đi ăn luôn thể, có cơ hội rồi.
    Nhưng không ngờ, cáo lại bảo
    -Nhà bà ngoại tớ ở bên kia đường rùi, để tớ sang đấy chơi rồi đợi mẹ tớ về cũng đc?
    E của các bác còn biết nói j hơn nữa ngoài việc chào cáo và phi xe về
    Từ nhà cáo về đến nhà e thì nhanh thôi, khoảng chừng 5p thôi, nhà cáo cách nhà e một đoạn ngắn mà, hiz, giá như mà nhà thật xa thì đã đỡ...cũng chỉ vì nhà gần mà e với cáo xảy ra bn chuyện, e sẽ xin đc nói cụ thể ở phần sau, đây mới chỉ là mở đầu cho 1 chuyện tình đầy đau khổ và nc mắt thôi ợ?
    Lại nói về e, hn đc nắm tay cáo tận 2 lần, sướng không thể tả, thằng bé quyết định đi về nhà k rửa tay, k đánh răng, rửa mặt, vì k biết e cáo này dùng cái j mà tay có mùi thơm hấp dẫn thế, e còn đang bồi hồi xao xuyến, cứ ngỡ là mơ, thi thoảng lại đưa tay lên ngửi 1 cái, ôi thật là dễ chịu?
    Nhưng bất giác,bản năng gà của thằng bé lại trỗi dậy, nghĩ thế nào lại nt cho Cáo mấy câu mà đến g nghĩ lại mới thấy thật là ngớ ngẩn:
    -Cáo à, đã về nhà chưa
    -Cáo về lâu rồi
    -Cáo này, gà hỏi thật cáo 1 câu nhé
    -Gà cứ hỏi đi.
    -Thế? Thế? Thế Cáo đã cho ai nắm tay như tối nay Gà làm với Cáo bao g chưa?
    -Chưa, chưa 1 ai dám nắm tay Cáo rồi lôi đi như Gà cả, Gà là ng đầu tiên dám làm chuyện đấy đấy
    Thằng bé sướng lắm, hehe, đêm hôm đó ngủ ngon lành, mơ về Cáo và thi thoảng vẫn ngửi thấy mui` hương dìu dịu, nhẹ nhàng và một chút ấm áp ở bàn tay Cáo ở quanh đây?.
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E là Gà chứ không phải là Cáo bác ạ
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 05/12/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này