1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    sao giống truyện ở liên xô chấm mỹ thế nhờ
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    là sao, e k hiểu ạ
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    - E khéo chọn nhỉ, mặc dù e không tự tay đan nó nhưng a thấy như thế này cũng là ý nghĩa lắm rùi
    -lại nịnh nọt rồi, a lắm chuyện lắm cơ...
    Thật sự là e của các bác cảm kích thật ợ, vì từ bé đến lớn đã bao g đc ai tặng quà noel đâu, mà lại còn tặng 1 chiếc khăn quàng cổ nữa chứ, ý nghĩa vô cùng, hiz, e xúc động cả đêm, k sao ngủ đc, đến g e vẫn còn giữ chiếc khăn ấy, cả mùa đông năm nay đều đem ra dùng, và vẫn bồi hồi nhớ đến cái giây phút đấy....sao mà hạnh phúc đến thế....
    Mấy hôm sau e của các bác của tìm khắp nơi để mua tặng cái cái khăn khác, màu sữa, hehe, buồn cười nhất quả lúc e đến nhà cáo để tặng, cáo cứ chối đây đẩy là ngại lắm, tự dưng k phải là ngày j cũng tặng (lúc ấy đã qua noel rồi ợ), còn mẹ của cáo thì bảo là: "Nó tặng mày cái khăn thắt cổ à"
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, qua noel là đến tết, nhanh thật đấy, e còn nhớ là đợt thi học kì 1 năm đấy, e và cáo đã cố gắng học thật tốt, để cm cho bố mẹ cáo thấy là tuy yêu nhau nhưng vẫn học hành đầy đủ, vẫn k thụt lùi, mà quả thật là học kì 1 năm đó, e của các bác nhờ có Cáo là động lực nên đã đc học bổng thật (loại giỏi hẳn hoi đấy ợ), thế mà sang năm nay.... k có cáo ở bên cạnh, thấy lạnh lẽo và trống trải quá, chẳng có ai để trao đổi bài vở, chẳng có ai để e mựơn vở chép bài (e ngồi cuối nên nhiều lúc k nghe rõ lắm)....
    Tết đến cũng là lúc báo hiệu một câu chuyện tình đẹp đang dần đi đến những chuyện buồn....
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái này là tại cậu chứ tại ai. Cậu ăn nói lễ phép, đối đáp lưu loát, tỏ ra tài cao học rộng thì mẹ Gái lại chả cộng cho cả tá điểm ưu tiên. Đằng này cậu ăn nói lấc cấc, nhí nha nhí nhố, trả lời nhát gừng thì mẹ Gái không ưa là đúng rồi, lại chả không thích yêu bằng tuổi. Chỉ trách cậu trau dồi bản thân chưa tốt thôi.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cái này là tại cậu chứ tại ai. Cậu ăn nói lễ phép, đối đáp lưu loát, tỏ ra tài cao học rộng thì mẹ Gái lại chả cộng cho cả tá điểm ưu tiên. Đằng này cậu ăn nói lấc cấc, nhí nha nhí nhố, trả lời nhát gừng thì mẹ Gái không ưa là đúng rồi, lại chả không thích yêu bằng tuổi. Chỉ trách cậu trau dồi bản thân chưa tốt thôi.
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    vâng e ghi nhận điều này ạ, cám ơn bác đã góp ý cho e, sau chuyện này thì e cũng vỡ vạc ra nhiều điều lắm, chỉ trách là lúc đó e trẻ con quá
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Oay sao trên kia bảo tặng thắt lưng da mà xuống dưới đọc lại là khăn len . Sao lại nhầm nhọt thế nhể
  8. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    là cái dòng vàng vàng ấy
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hix, bác tinh thật, hôm qua e type nhầm, hn đọc lại mới giật mình, các bác thông cảm cho e nhé, e đính chính lại là tặng: "KHĂN QUÀNG CỔ" nhé
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Đến các nhà văn chuyên sáng tác truyện còn nhầm nữa là cậu, k sao k sao, viết tiếp đê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này