1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Xời bi kịch còn khuya mới xuất hiện. Chú ý bảo yêu đương hẳn 1 năm trời thì đương nhiên đến cuối mới xuất.
    Bây giờ lòi luôn ra thì hết chuyện tèn tén ten.
  2. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thì mình phải té trước khi nó đuổi chứ .
    Đùa tí chứ viết tiếp đi, viết hay đấy
  3. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác chu? top,phim đang đến đoạn hay thi? lại che?n qua?ng cáo...Nóng lo?ng chơ? xem ca?nh hot;))
  4. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    em đang hóng nè bác....gần đến đoạn gay cấn òi..^^...đêm nay thức khuya chờ bác nè^^
  5. jackyalone

    jackyalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    lâu quá bác chủ thớt ơi!!để anh em hóng mãi thế nãy
    hay là làm lành dc với em nó,giờ đang say sưa với e góc nào rồi,quên hết a em gà trên này đang mòn mỏi chờ
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ....e nt cho Cáo mấy tin nữa thì Cáo kêu bận vì phải cùng với bm sang nhà bà ngoại chúc tết (nhà bà ngoại cáo ở đối diện nhà cáo mà, cái này e nói rồi thì phải).
    Sáng hôm sau 8h e của các bác mới dậy, vừa dậy 1 cái theo thói quen là lại với lấy đt nt ngay cho Cáo:
    -Chúc e 1 năm mới tốt lành, gặp nhìu may mắn, e đang làm j thế?
    -E đang trên đường về quê, mà g a mới dậy à?
    -Uh, g a mới dậy thế e đi từ mấy g?
    -E đi đc tầm nửa tiếng rồi, thôi lát nữa e về rồi nt với a nhé, g đang đi đg nt k tiện
    .....................
    Phù, e lại nằm dài trên giường, đúng là sáng mồng 1 chán thật, chả biết làm j cả, e lại lên mạng, hiz, mà e nhớ là mạng ttvnol nhà mình bị đơ từ hôm 30 tết thì phải, vào bn lần mà toàn báo lỗi....Chán...Lại bật nhạc lên nghe rồi nằm thiếp đi lúc nào k biết...
    Ting..ting...ting...ting... giật hết cả mì, cáo nt ạ, e nhìn đồng hồ, đã gần 9h rùi
    -A à, e kể cho a nghe chuyện này
    -Chuyện j thế, sao e bảo về nt cho a ngay mà g mới nt vậy?
    -Thì về cũng phải vào chúc ông bà rồi đi loanh quanh chứ có phải nt đc cho a ngay đâu, thế g có muốn nghe e kể k?
    -Uh đc rồi nói đi
    -Lúc nãy bà chị họ e muợn đt để nt...
    -Sao nữa...
    -Bà ấy thấy tên a trong danh bạ của e...
    -Khổ quá, sao nữa, e học ở đâu cái kiểu cứ nhử nhử thế?
    -học từ đâu mà k biết à, thế có nghe nữa k
    -Đc rồi, tiếp đi
    -Bà ấy thấy danh bạ của e ghi tên là "My honey" nên hỏi e ai thế?
    -Uh, rồi sao nữa??
    -Thì e chả nói j cả, nhưng mà e đổi lại tên anh rùi đấy?
    -Wass? sao lại thế? sao phải đổi
    -Nói chung là bà này lắm chuyện lắm... e k thích thôi
    ......................................
    Đấy mới sáng mồng 1 mà đã có chuyện rồi đấy các bác ạ
    Tiếp đấy thì e cũng về quê, đền đấu g chiều thì e lại nt cho cáo:
    -E đang làm j thế?
    -E về nhà rồi, đang xem gặp nhau cuối năm
    -Thế à, thế g a sang nhà e chúc tết nhé
    -Thôi, a đừng có sang, a mà sang bây g là lát về mẹ mắng e đấy?
    -Sao lại thế?
    -Thì hôm qua e với mẹ cãi nhau vì đi chơi với a đấy thôi, nói chung là e cũng k thích nữa
    -Sao lại k thích? thế e k định giới thiêu a với bm e à
    -gớm, ai chẳng biết a rồi, sao phải giới thiêu nữa????
    -Ơ, biết cái j? bm e biết a với e yêu nhau rồi à?
    -a cứ đến đây suốt, ngay đến cả mấy bà bán hàng ở cửa nhà e còn hỏi a nữa là, sao bm e lại k biết cơ chứ?
    -hoho, vinh dự quá nhở, thế lát nữa đi chơi đc k?
    -Đi đâu?
    -thì mùng 1 đi chùa thôi chứ đi đâu nữa
    -để e xin phép mẹ e đã, có j e nt cho a nhé
    ......................
    Sau đó e về nhà e, cũng là sang để đợi Cáo luôn, e đợi cáo đến tận 5h, lúc này đợi lâu quá mới nt hỏi cáo thì cáo bảo là bm bảo là ăn cơm đã rùi đi....
    Phù, cuối cùng cũng đc gặp cáo, hn cáo nhà e ăn mặc kute kinh khủng các bác ạ, cái áo khoác bông ấm áp, quàng thêm chiếc khăn e tặng nữa, hehe, đúng là cáo mà k nói tuổi thì chả ai nghĩ cáo là sv đại học cả, e của các bác vừa thấy cáo đã đưa cho cáo 1 cái lì xì đỏ chót....
    Rùi bọn e cùng đi chùa với nhau, (đi xe đạp), đi đc 1 chùa thì mẹ e gọi về để tối đi chúc tết, cáo cũng phải về vì lúc đó cũng gần 7g rồi,....
    Tối hôm đó e đi chúc tết với gia đình đến tận 10g mới về, lúc này chợt nhớ đến cáo, e mới phi xe thẳng 1 mạch đến nhà cáo, cáo vẫn đang ngồi xem tv, e của các bác khe khẽ mở cổng rồi dắt xe vào (nhà cáo cổng chỉ cài chứ k khoá ạ, chủ yếu là khoá cái cửa gỗ bên trong thôi), e nhè nhẹ gõ cửa:
    -Ai đấy?
    -A đây, mở cửa cho a?
    Cáo mở cửa ra, nhìn e và hỏi:
    -Muộn thế rồi a đến đây làm j?
    Thì nhớ e quá, đến thăm e, k đc à?
    -Nhớ nhung j nữa, muộn rồi, đi về đi....
    lúc ấy, tự dưng nhìn cáo thấy sao mà xinh thế, e kéo cáo ra cái sân bên cạnh rùi...hun,
    rồi e và cáo lại ngồi nc với nhau, đủ các thứ chuyện, cả ngày hn như thế nào, thời gian trôi qua thật mau, thấm thoát mà đã đến 11h hơn, cáo giục e:
    -Muộn rồi đấy, a đi về đi...
    -Hn a ở đây với e đc k?
    -A có làm sao k?
    -K, a chẳng làm sao cả, bt, chỉ thấy nhớ e thui...
    và rùi, lẳng lặng, k nói j cả, e kéo cáo vào trong nhà, kéo lên phòng cáo....
  7. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hix,hấp dẫn quá :D ! Như coi xi nê... Tiếp đi bác :P
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi xem từ đầu tới giờ chưa bình luận gì, nhưng tới đoạn kéo lên nhà này thì ko thể nhịn đc nữa. Hay quá đi . Cứ như điệp viên ý, lẻn vào nhà nàng như không. Truyện hay lắm chủ top ạ, viết tiếp đi nhá
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E biết là các bác cũng thắc mắc tại sao e lại vào nhà nàng dễ thế đúng k, 1 là e cáo cũng mở cửa cho e, 2 là bm cáo đều ngủ ở trên tầng trên cả, k biết và cũng k nghe thấy j đâu ạ, cái này cáo nói e mới dám đến đấy chứ
  10. jackyalone

    jackyalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tuyệt!!biết thế nào phim cũng có cảnh nóng mà,ko ngờ đến sớm thế
    típ nhanh đê chủ thớt,làm ngày nào cũng phải lướt qua hóng
    (các em gái và các cháu nhỏ dưới vị thành niên nhỡ vào thì tự lấy tay che mắt lại nhé,ko lại khóc ré lên :"ôi,ghê quá à!")
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này