1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hiz, mình có nói mình kiss từ hồi lớp 6 đâu, hồi đấy còn ngây thơ trong trắng mà, đến nỗi mà "bạn í" quay ra nhìn mà còn đỏ hết cả mặt thì làm ăn j đc cơ chứ, oan quá bị con bé hơn mình 1 tuổi nó bóc tem môi chứ thế mới nhục, nhưng hồi đấy học lớp 10 rùi ạ
  2. suachuacaphe

    suachuacaphe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mối tình lớp 6 của bạn ko phải là mối tình đầu rùi, mà chỉ là trò chơi giả vờ yêu thui! Mà thui, ko nói chuyện tình đầu tình cuối nữa, chỉ mong bạn sớm phát hành những tập tiếp theo đi chứ!?!
  3. hoahoctoi

    hoahoctoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    huhu...em hóng mãi..cuối cùng cũng được đọc tiếp...hjc...hic...câu chuyện đang gay cần nè^^..cần tập trung cao độ để hóng mới dc^^
  4. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi chứ đang hay. Lại táo bón rồi
  5. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ giục thế tà tà mà kể câu chuyện nó còn dài mà
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
  7. caotunglam

    caotunglam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    7
    Lâu lắm mới đọc đc truyện có nội dung lôi cuốn và chân thật thế này. Chủ topic post đều đều nhé
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ....Các bác đọc đến đoạn này đừng vội hiểu nhầm nhé, cả đêm hôm đó tuy e với Cáo nằm với nhau nhưng k có j đâu ợ, k phải e là thằng k có trym mà là cáo đang...., xịt pẹ đen vãi lúa chứ....
    hiz, mà đến g kể lại công nhận là e liều thật, quả đấy mà bm cáo bất thình lình xuống phòng thấy 2 đứa đang... thì k biết ntn nữa, hiz, đúng là tuổi trẻ nông nổi quá, e còn nhớ là cả đêm hôm đó bm e gọi đt tán loạn lên tìm e, gọi nhìu quá đến nỗi phải tắt máy, và đó cũng là lần đi qua đêm đầu tiên của e....
    Cả đêm hôm đó, e và Cáo tâm sự với nhau khá nhiều, cáo có hỏi e là lúc ở chùa a lẩm bẩm j mà lâu thế, e nói là "a cầu cho 2 đứa mình mãi mãi ở bên cạnh nhau đấy" mà Cáo k tin ợ, hiz, mà đúng thật, g thì 2 đứa cũng có ở bên cạnh nhau nữa đâu cơ chứ....
    Khoảng 3h sáng thì e đi về nhà, kể ra cũng may, xe e để ngoài sân nhà cáo cả đêm, chỉ khoá mỗi cái, thế mà k có chú trộm nào khuân xe e đi cả (chắc là tết trộm nó cũng nghỉ)
    hiz, về nhà hôm đấy e của các bác mệt bã ng, đấy là chưa làm j đấy, nhưng cũng chả ngủ đc nhiều, nằm 1 lúc khoảng 7h thì e dậy, lại định rủ cáo đi chùa tiếp, nhưng lúc này cáo mới nt cho e, bảo là Cáo thất vọng về Cáo quá, rằng thì là mà như thế là có lỗi với bm cáo, rằng là Cáo là đứa con gái hư hỏng, k biết hàng xóm mà nhìn thấy thì nghĩ j nữa, hiz hiz., e của các bác phải an ủi động viên mãi cáo mới thôi bớt suy nghĩ....
    .......................................
    Cả ngày mồng 2 k có chi tiết nào quan trọng cả, bắt đầu sang ngày mồng 3.... nhiều vấn đề xảy ra....
    Sáng hôm đó, e của các bác bình minh muộn, hiz, tết với chả nhất, chán chết, gọi cho bao nhiêu đứa, đứa thì về quê, đứa thì đi với ny, e của các bác cũng có ny mà chả đc đi cùng (bm cáo khó tính khổ thế đấy)
    E của các bác đang nằm dài trên giường lướt web thì cáo nt:
    -A à, hôm nay e với các bạn ở lớp đi thăm cô giáo cũ...
    -Ặc, sao lại thăm cô giáo cũ, sao hôm qua e k nói j với a cả???
    -Thì tự dưng bây g chúng nó mới nt đấy chứ, bây g e phải đi ngay đây
    E của các bác hồi đó còn gia trưởng, bảo thủ và gà lắm, nghe thấy cáo nói thế thì bực mình lắm, nghĩ là con Cáo này vượt mặt mình à, tự dưng nói đi là đi liền, liền nt lại ngay:
    -Để a lai e đi nhé
    -A bùn cười nhở, e đi với bạn e, a có quen j đâu mà đi? lại đến thăm cô giáo cũ nữa...
    -Hoho, trc lạ thì sau quen, đằng nào e cũng giới thiệu a với bạn bè e, còn đến thăm nhà cô giáo thì a đứng ngoài đợi cũng đc chứ sao...
    -Không đc, e k đùa với a đâu, a ở nhà đi, e đi đây
    Xịt pẹ, điên tiết quá các bác ạ, thế mà vẫn phải chịu thua đấy....
    Khoảng nửa tiếng sau, tự dưng linh tính thế nào, e lại gọi điện cho Cáo, đầu dây bên kia rất ồn:
    -E đang ở đâu thế?
    -E đang ở ngoài đuờng, chuẩn bị lên big C
    -Lên bigC làm giề
    -bọn e vừa thăm cô giáo về, g lên đấy chơi?
    -Ai lai e thế????
    -Bạn e.
    -Bạn nào thế? Con zai hay con gái???
    -Con zai
    axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, đến đây e k kiềm chế nổi rồi, gần như hét vào cái đt:
    -Cái j, a bảo e thế nào??? sao e lại lên xe con zai ngồi thế hả, e đợi đấy, a lên big C bây g
    rồi e dập máy, mặc quần áo vào chuẩn bị lên luôn, đang chuẩn bị đi thì Cáo gọi
    -A định lên làm j thế?
    -Cứ đợi a ở đấy (quả này là gào lên rồi)
    Rồi e của các bác phi xe lên đấy, hiz, nhớ lại quả này thấy mình điên rồ thật, phi xe 80km/g đấy ạ, may mà mấy hôm tết e đi đường bao k có conterner...
    Đến cổng bigC, e gọi cho cáo
    -E đang ở đâu?
    -E vẫn ở trong bigC
    e phi xe vào mà lòng nóng như lửa đốt, hiz, lên tầng rồi, quái lạ tìm khắp nơi k thấy e í đâu cả, mk máy lại hết tiền chứ, mua vội cái thẻ nạp rồi e lại gọi cho Cáo:
  9. ldtnix

    ldtnix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    :D ,bác chủ top chuyển từ film cấp 2 rưỡi sang film hành động xã hội đen Vịt Nem rồi .
    Hóng tiếp
  10. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến bác ạ, giờ vẫn đang mới là dòng phim cách mạng với các lý, cố đầy cổ hủ và gia trưởng thoai!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này