1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. transon26

    transon26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cao cua bac chac cung thuoc loai cao bao tu jong cao nha em. Nhung e dang trong jai doan tan thoi. ma phia truoc con mo mit lam chua biet the nao ca.
    Cung biet em no co chut tinh cam voi m roi nhg ko biet co nen chot ha lun ko?hic
    ma dao nay e cung thi nhu bac chu thot
    cha hoc hanh dc cai eo j. Suot ngay chi nghi den em no thoi. eo dieu khien dc cam xuc cua minh j ca (lan dau mu)
    yo vao moi bit kho the day!!!
    tui muon wen
  2. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thích chuyện của bạn này, tớ đọc hết (thưởng tớ ko kiên trì lắm đâu)
    Vẫn chưa bít tại sao break
    Nhưng thấy bùn bùn, mà định có ý kưa em ng nước ngoài nào đó thì bỏ cái chữ ký đi, thấy ko thật lắm
  3. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chán... Chưa bao g tâm trạng như hn các bác ạ, e chẳng biết là sẽ phải chịu đựng bao nhiêu ngày như hn nữa... e nhớ cáo quá, nhớ da diết con đường mà e với Cáo đã từng đi qua... lại 1 lần nữa k tự chủ đc mình... lại xách xe đi lang thang qua những con đường đó... nhớ về kỉ niệm... giá như có thể quên đi đc tất cả, nhiều lúc muốn mạnh mẽ, muốn đi thật xa, mà rồi lại k đủ can đảm, vì biết rằng vẫn yêu ng ấy rất nhiều....
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Muốn xin tư vấn thì phải kể hết chuyện ra để người ta biết mà vạch đường chỉ lối. Mấy threads chỉ toàn than vãn, bố ai mà hiểu nổi. Rốt cục vì sao chia tay ?
  5. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    E à, nếu 1 ngày nào đó, e có vào đc diễn đàn này, có đọc đc những dòng này, thì hãy hiểu cho a e nhé, a k muốn tất cả mọi ng đều biết chuyện tình của mình đâu... nhưng hãy hiểu và thông cảm cho a... E đã từng tha thứ cho a rất nhiều lần rồi mà... vậy a xin em, hãy cố gắng tha thứ cho a nốt lần này...
    A thật sự là 1 ng yếu đuối, 1 ng đàn ông k đáng để e tin tưởng, để e có thể đi theo suốt cả cuộc đời này... Có lẽ mẹ e đã nói đúng, chúng mình còn quá non trẻ, chúng mình là 2 kẻ mới lớn lên, chưa hiểu j về tình yêu cả, mà đã vồ vập, như những kẻ khát nước, lao vào tình yêu, trog khi còn chưa hiểu hết về nó...
    Trong hơn 4 tháng vừa qua, mặc dù đã cố gắng để quên e, cố gắng lao vào công việc, cố gắng tìm đủ mọi thứ có thể giúp a vui lên, nhưng có lẽ điều đó là k thể... trong khi ngày nào đến lớp a cũng nhìn thấy e, thấy nụ cười mà a đã từng say đắm, thấy đôi mắt đã đượm buồn của e, khi mà mối tình đầu đã k đẹp như e hằng ao ước...
    E có biết không? Xa e là a đã thay đổi nhiều lắm đấy.... từ 1 thằng sợ rượu, k biết uống rượu, a đã biết uống, uống rất nhiều, uống để chìm trong cơn say... để mà mỗi lần a say, a lại nghĩ j nữa, để mà quên e, rồi chìm đắm trong những ảo giác về ty của a và e...
    A từ trc đến g nào biết đua xe, lạng lách, đánh võng, nhưng kể từ khi mất e, a đã như 1 con thiêu thân, tham gia vào những trò vui vô bổ...
    A cũng đã thật là nhẹ dạ, cả tin khi nghe theo bao nhiêu ng, để ng ta lừa tiền bạc của mình, lừa cả hi vọng và niềm tin của mình, vì ng ta nói có thể giúp e quay lại với a...
    A cũng đã nghỉ học rất nhiều, suốt cả 1 học kì, số buổi a đến lớp chỉ đếm đc trên đầu ngón tay...
    A vẫn sống trong niềm tự kiêu, là mình có thể ôn thi đc khi mà k cần học....
    Nhưng a đã sai lầm tất cả.... a đã chán nản, càng ngày càng tụt xuống vết sâu...
    A thấy xấu hổ khi hôm nay biết điểm thi của e, e đã thật mạnh mẽ, tuy e là ng chịu đau khổ, bị nhiều áp lực, từ bố mẹ, từ gia đình, nhưng e đã vươn lên, đã vượt hơn cả anh về học tập - điều duy nhất mà a tự hào với e...
    Còn anh... a đã trượt hết... 1 học kì nữa a lại đi xuống.. bạn bè, thầy cô giáo đều nhìn a với ánh mắt ái ngại.... có lẽ là cả coi thường nữa, họ k thể nào tin đc, 1 cậu sv đã từng đc học bổng, mà lại chỉ vì chuyện tc lại có thể sa sút đến vậy...
    E à, e có biết câu nói cuối cùng trc khi chia tay anh là j k?
    Có lẽ cả cuộc đời này a sẽ k bao g có thể quên đc câu nói đó của em...
    Khi a hỏi e là
    -Liệu có phải là e có ng khác rồi k? sao lại lạnh nhạt với a như thế?
    E đã đáp:
    -A nghĩ tôi có thể yêu đc ng khác nữa ư? mối tình đầu của tôi đã khiến tôi quá sợ hãi rồi, a còn có thể nghĩ là tôi dám yêu nữa ư...
    A cười.... cười đau đớn và chua xót... a thương e nữa...
    Ng con gái mà a đã từng yêu... vô tư trong sáng bao nhiêu... thì g đây, lại có vết thưong lòng lớn bấy nhiêu..
    E đã vì anh mà nói dối bố mẹ, làm sao a có thể quên đc những ngày e bảo bm đi học thêm tiếng a, rùi e đứng đợi a ở trc cổng bệnh viện gửi xe đạp, còn a đi xe máy sau để đón e...
    Và những lần bm e thu điện thoai.... a đã giấu bm để mang đến cho e, những lần e lén lút gọi cho a... a đã vui k thể nào tả xiết...
    Tất cả g chỉ còn là trong giấc mộng...
    A đã hoang tưởng quá nhiều, a đã yếu đuối quá nhiều, đã có quá nhiều ng phải buồn vì anh, và a dám chắc trong đó có cả em.. e k ngờ là 1 ng mà mình đã từng yêu g đây lại có thể tàn tạ tồi tệ ntn đúng k? và có khi là e đã cảm ơn bố mẹ e, đã giúp e có lựa chọn đúng đắn, khi quyết định từ bỏ a...
    ...................................
    A đã định viết câu truyện này, để gửi đến e, nhưng a k thể viết tiếp đc nữa e ạ, a k thể đánh thức vết thương của mình, khi nó còn chưa kín lại...
    G đây, hàng ngày a vẫn gặp e trên lớp, tim a vẫn nhói lên từng hồi, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của e...
    Nhưng a biết... bây g tất cả đều đã vô nghĩa: "Đừng có níu kéo cái j đã không thuộc về mình nữa" - E đã từng nói như thế với a phải k e???
    G a đã hiểu ra tất cả...
    A sẽ làm lại từ đầu...
    Trc tiên là a sẽ thôi k nghỉ học nữa...
    A cũng sẽ thi lại những môn đã thi trượt...
    A cũng sẽ lấy lại những j mình đã đánh mất ngày nào...
    A biết sẽ là rất khó...
    Nhưng a sẽ cố gắng... cố gắng 1 lần nữa... để rồi sẽ k bao g phải ân hận vì mình chưa từng cố gắng cả....
    Hãy sống tốt em nhé, a vẫn sẽ luôn ngồi sau em, để có thể quan sát mọi hành động của e, và nhìn thấy nụ cười "đáng ghét" đó của e...
    Chúc e hạnh phúc...
    A yêu em..................
    CLOSE TOPIC!!!!!!!!!!!!!!!
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Vớ vẩn, close là close thế nào
    Mà thôi, close cũng được
    Chuyện chia tay này tớ đoán chắc cũng trẻ con vãi nhái
    Chủ thớt viết thế này thôi, nhưng chắc là có những hành vi trẻ con, đàn bà làm gái mệt mỏi lắm phỏng
    Thôi thế là bước sang thời kì mới rồi
    Tớ chỉ muốn chia sẻ 1 điều : nếu là thật, từ nay đừng tát phụ nữ
    Chẹp
    Vi eo veo 1 mối tình
  7. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mô kích, nhảm
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung gì?
    Nghĩ đến việc lấy vợ đi, bao nhiêu thứ phải lo - nhà cửa này, giường chiếu này, xe cộ này, nồi niêu xong chảo này, cưới xin này, ... thập cẩm hầm bà lằng là hết nhớ ngay. Lúc đấy chỉ thấy sợ thôi
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đọc thớt này thấy chuyện tình củ của chủ thớt đúng là hài vãi nhái!
    Nhìn thể loại lấc cấc mình ghét cực nữa là bố mẹ cáo. Hành xử trẻ con với lại xoắn xít cả ngày quên mẹ mất mình là ai.
    Đọc đoạn kết còn chán gấp vạn lần. Nào là đua xe, ảo tưởng, chìm trong rượu... Mấy cái kiểu như thế gái nó khinh bằng con tép. Nó bảo thiếu bà mày chỉ là đống c..
    Quá lời bác chủ thớt thông cảm vì mình cũng đã có 1 thời gian như thế. Nát! May mà tỉnh sớm ko đúng là bốc c...
    Tập trung làm cái j đấy hay ho, lo cho sự nghiệp, kiếm tiền đê!
  10. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chắc chủ thớt lại đóng phim hành động võ thuật với em Cáo nên mới kết cục bi thảm như thế rồi,ghen kinh thế kia cơ mà
    Đọc đoạn đầu thấy hay hay,đến tập Cái tát giữa Big C thì tụt hứng :-s Nói thật chứ,đàn ông con trai mà lại phải dùng đến bạo lực kiểu thế tức là vứt.Lại còn giữa chốn đông người,nhỡ may bạn bè em nó nhìn thấy thì Phải tay tớ thì bạn chủ thớt ko bị cắt tr..m hơi phí
    Haizz,lại ca bài rút kinh nghiệm và chúc bạn may mắn lần sau thôi.Đời là vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này