1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Thằng này, dạo này đi đâu mà anh pm ko trả lời, thì ra lang thang trên này.
    Có bạn gái khác rồi, tưởng quên cô này lâu ròi chứ,.
    Đinh bắt cá 2 tay à
  2. trangtay27

    trangtay27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Fan từ đầu truyện đến tận the end,com - mèn tí cho mr Sói .
    cái ending tiêu cực ghớm. hết gđ Gà >>>gđ Sói liệu có a love story part 3 bất hủ vs e Gà nào ra đời k nhỉ
  3. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    thế tóm lại là như lào. bố mẹ em nớ không cho à. Lý do gì mà lãng xẹt vậy. Tại sao con bé nó lại nhắn tin một cách tức tưởi như vậy "A nghĩ tôi còn có thể yêu ai khác .... "
    HỌc cùng lớp cùng trường thì có cái x gì mà không duy trì được quan hệ mà phải chia tay vì bố mẹ. Đọc đến cuối cụt hết cả hứng thú
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: "Không 'f vết thương của chủ topic thức dậy nữa, khi nó còn chưa kín lại..." http://ttvnol.com/forum/tvty/1223039/trang-17.ttvn#16112413
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mở lại topic theo yêu cầu, mời bà con vào hóng những tình tiết hồi hộp gay cấn mới :)
  6. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã chia tay Cáo được 1 năm các bác ạ, hôm nay là ngày 31/7, vừa tròn 1 năm e chia tay Cáo :)
    Hôm nay, buồn quá, chẳng biết làm j, e tranh thủ dọn lại phòng
    mở lại cái hộp cũ kĩ đã bám đầy bụi ra, e nhận ngay chiếc hộp đựng chiếc thắt lưng mà Cáo đã từng tặng e
    Phủ lớp bụi mờ, khe khẽ mở hộp, vẫn còn nguyên đâu đây mùi da mới :D
    nhấc chiếc thắt lưng ra, là mấy tấm ảnh Cáo kỉ niệm cho e, ôi, nhớ quá, vẫn là Cáo của e, mà sao giờ đây đã xa nhau đến vậy
    Bất giác, e k kìm nén đc cảm xúc, e nhấc máy lên, và nt cho Cáo...
    SMS 1: lại là tin nhắn quen thuộc lần đầu tiên e nt cho Cáo, khi cáo từ chối tình cảm của em:
    "Còn nhớ ai không?"
    k thấy hồi âm
    nữa tiếng sau, e nhắn thêm tin nữa: "E k thể trả lời a đc 1 tin nhắn hay sao???"
    Vẫn không thấy hồi âm...
    E đã định buông xuôi, nghĩ rằng, chắc giờ này Cáo đã có ny mới, có khi đang vi vu với ng ta rồi cũng nên, còn tâm trí đâu mà trả lời mấy tin nhắn vớ vẩn của mình nữa....
    Nhưng dường như hôm nay có 1 sự mách bảo kì lạ các bác ạ, e cứ thấy lòng dạ nôn nao khó tả, thử 1 lần nữa xem nào, e lấy máy bàn ra gọi cho Cáo, những tiếng tút dài vô tận vang lên, dễ phải đến 2 phút, bất giác đầu dây bên kia vang lên tiếng Cáo....
    - Alo, ai đấy ạ
    Sợ quá, run bắn hết cả lên, e dập máy
    Lấy máy nt cho cáo 1 tin nữa:
    - nói chuyện 1 chút đi, k cần thiết phải cạn tình thế đâu, a có việc cần nhờ e.
    1 lát sau:
    - ai thế????
    và thế là sms cứ đổ về dồn dập:
    -chán e nhỉ, đã quên rồi sao, cố nhớ xem
    -nếu như bạn muốn chơi trò bí mật, thì mình k có tiền để nt lại đâu bạn ạ
    -haizz, sđt of e a còn nhớ, vậy mà e đã quên số của a rồi, buồn thật đấy
    -------------------------------
    tin nhắn này lâu hơn thường lệ:
    -à, nghe giọng điệu là tôi biết ai rồi, bạn có việc j cần nhờ, nói đi
    -sau đó là 1 loạt tin nhắn qua lại nữa, đại ý là hờn giận, trách móc,
    ...............
    hiz, tối rồi nên e viết ngu quá, hay e dừng ở đây, sáng mai ngủ dậy đầu óc minh mẫn hơn rồi e kể tiếp nhé
    (Chú ý, các bác lưu ý hộ e đây là chuyện có thật, e mong các bác tư vấn cho e nghiêm túc, đừng chém gió nhé)
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 01/08/2010
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp đi trú ơi
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin qua lại được 1 lúc thì e sốt ruột quá, gọi luôn cho Cáo, hiz
    Giọng Cáo vẫn thế các bác ạ, vẫn nhẹ nhàng, tình cảm lắm, e nghe giọng Cáo mà cảm xúc cứ gọi là tuôn trào, chỉ ước sao ở ngay bên cạnh Cáo, hiz, qua cuộc nói chuyện thì ý cảm nhận rất rõ là Cáo vẫn chưa quên được e, và dường như hôm nay e gọi cho Cáo làm cho Cáo thấy cuộc sống bắt đầu xáo trộn, có sự lo lắng, và cả sợ hãi, có khi là cả mừng vui nữa :D
    Đến tối, cáo dạy học, e cũng k muốn làm phiền cáo nên đi chơi, tầm 10h lại gọi cho Cáo, lần này thì e nói chuyện với cáo rất lâu, nhưng cũng chẳng có j khá cả, hiz, cáo còn bảo với e là đang rất khó chịu, đang nói chuyện trong cảm giác tức đầy tức vơi, nên k thể vui vẻ mà nói chuyện với e đc
    E cũng có đề cập đến vấn đề là trong suốt 1 năm qua, e đã thay đổi rất nhiều, và mong cáo cho e 1 cơ hội để e sửa sai, nhưng cáo nói là tại sao lại phải cho e 1 cơ hội chứ??? haizzz
    Sau gần nửa tiếng k có tiến triển j hơn, e dập máy.
    À mà trong lần nói chuyện này, cáo đã k gọi là bạn xưng tôi nữa mà chuyển sang Anh- tôi rồi các bác ợ, e thấy đó cũng là 1 điêu rất vui rồi, vì trc đó, lúc nhắn tin, lúc e xưng với cáo là anh-em, cáo còn nói là: "tại sao phải xưng hô như thế khi tôi với bạn sinh cùng năm", rồi thì : "cái ngày xưa ấy qua lâu rồi"
    Quay lại cuộc điện thoại, e dập máy vì bực mình, cái cảm giác mà nói ng khác k tin, cư nghi ngờ khiến e rất bực mình.....
    Tầm 1p sau:D chưa kịp nguôi giận thì e có điện thoại, hiz, tưởng ai....Cáo gọi
  9. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hix, cứ đến đoạn hay thì bác lại bắt anh em chờ, cụt cả hứng
    Có vẻ tình hình cũng khá thuận lợi thì phải. Hy vọng là nó giúp bác chủ top có tinh thần kể nốt chuyện năm ngoái . Em là em vẫn chưa biết vì sao bác chia tay đâu ợ.
  10. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    mình biết bạn muốn mọi người tư vấn j rồi, theo mình ko cần nhờ ai cả đâu bạn ạ, bạn cứ nổ lực hết mình làm lại từ đầu chứng minh cho mọi người thấy khả năng của mình. Còn chuyện với cáo 1 năm yêu nhau với nhiều kỷ niệm đẹp và vượt nhiều khó khăn cáo ko dể j quên dc bạn đâu bạn ạ, Con gái nhạy cảm lắm Cáo vẩn sẻ dỏi theo từng hạnh động của bạn nếu bạn thay đổi dc mình cáo sẻ mở rộng tình yêu thôi, mình tin chắc như vậy vì câu chuyện của bạn giống chuyện của mình lắm chỉ khác một vài chi tiết nhỏ thôi , bạn tát cáo của bạn một lần còn tôi không dưới 3 lần. chúng tôi cũng đả chia tay nhưng sau hơn 5 tháng bằng tình yêu chân thành và tự hoàn thiện bản thân tôi đả lấy lại dc tình yêu của tôi . chúc bạn thành công
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này