1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    oạch sao m bôi vàng mà mãi hông được nhỉ cái đoạn trên ý không đỡ được Đùa chứ bác chủ thớt nhiu tuổi nhỉ
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    dạ e còn trẻ ng non dạ lắm ạ
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 05/12/2009
  3. outbreak

    outbreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lung linh thật. Hy vọng một câu chuyện tình đẹp.

  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lời các cao thủ đã dạy, trước khi chia tay e í về nhà, e cũng đã phím trước 1 cuộc hẹn tiếp theo, nhưng cả tuần sau bạn e í đi học xa về nên e ấy đi chơi với bạn e í, đúng là tuổi trẻ ham chơi
    Thế là cả 1 tuần dài chờ đợi, bọn e vẫn gặp nhau trên lớp nhưng k nói với nhau câu nào, 1 phần là ngại, sợ bạn bè trêu, 1 phần là vì bọn e ngồi cách xa nhau, nhưng đến tối về thì vẫn nhắn tin đều?
    Cho đến 1 đêm, chả hiểu sao nữa, e cảm thấy có j đó vô cùng bất an trong lòng, bèn quyết định nt hỏi cáo:
    - Cáo có ny chưa?
    - Sao Gà lại hỏi thế?
    - Tại gần đây Gà nt cho Cáo hơi nhiều, Gà sợ làm phiền Cáo, hơn nữa Gà cũng k muốn vi phạm luật chơi?
    - Luật chơi j?
    - Thì Gà k muốn là ng thứ 3, đi phá hoại hp của ng khác chứ sao.
    Im lặng một lúc, k thấy Cáo nt lại, e lại tiếp tục tấn công
    - Thật sự là Gà rất thích Cáo, Cáo có thích Gà k?
    - Gà hãy suy nghĩ cho thật kĩ, Cáo k muốn làm ai bị tổn thương cả, đây là chuyện tc mà.
    E thấy có nguy cơ là mình đang ở tình thế bất lợi, bèn nt lại ngay, hehe, cái này cũng chỉ bất ngờ nghĩ ra thôi:
    - Hehe, Cáo nghĩ j thế, Gà rất thích được nói chuyện với Cáo, thích đi chơi với Cáo, thích nhìn thấy Cáo thôi :-j
    Sau đó thì thế nào e cũng chả nhớ nữa, hình như là cả E và Cáo đều ngủ quên, hôm sau lại nt bt như k có j xảy ra cả.
    Cho đến 1 buổi chiều, cách sn cáo 3 ngày, hizhiz, đây là cái ngu của e đây. Tự dưng hôm đấy, đang ngồi ở nhà, thấy nhớ nhớ Cáo kiểu j ấy, e bèn nt cho Cáo:
    -Cáo đang làm j đấy
    -Cáo đang dạy học (Cáo nhà e ở nhà rảnh rỗi nên có nhận gia sư cho mấy nhóc tì hàng xóm í mà ;))
    -Lát nữa Cáo gặp Gà 1 chút đc k?
    -Làm j?
    -Thì cứ gặp thì biết, gà có chuyện quan trọng cần nói cho Cáo biết (chắc các bác cũng biết thừa là e định làm j rồi đấy, quá gà, tỏ tình ợ)
    -Nhưng lát nữa Cáo phải đi có việc rồi (làm hàng đây)
    -Gặp Gà 1 chút thôi, k lâu đâu.
    -Vậy 15p nữa Gà qua nhà Cáo đón nhé
    -okie
    Hiz, e của các bác lại xoắn hết cả lên, tìm một bộ cánh cho tươm tất để diện vào còn sang đón cáo, rồi thì sắp xếp các thứ (Chả là e có làm 1 cái video clip ?oMột trái tim một tình yêu? để cho Cáo xem, thông qua đó rồi tỏ tình với cáo luôn ợ, g nghĩ lại thấy củ chuối quá, nhưng mà mình lúc đó thật là trong sáng và ngây thơ, thức trắng mấy đêm để làm cho e nó cái clip đấy).
    15p sau, thằng e dại của các bác đã đỗ xịch trc cửa nhà cáo, gặp ngay mẹ cáo đứng ngoài cổng:
    -Cháu chào cô ạ
    -Ơ, thế Cáo nó bắt cháu đến đón à (Vừa nói vừa cười)
    -Dạ k ạ, cháu đi có việc tiện thể qua đón Cáo luôn
    Rồi Cáo quay sang nói j với mẹ cáo, sau đó thì lên xe e.
    Lại nói về Cáo, Cáo vẫn mặc bộ quần áo khi lần đầu e và Cáo đi chơi với nhau, vẫn là bộ quần áo ấy, vẫn con ng ấy, vẫn khuôn mặt ấy, mà chẳng hiểu sao, e thấy lòng xốn xang vô cùng, hồi hộp và lo âu, chả khác j lên bảng trả bài O(
    E lai cáo về thẳng nhà e, cáo có vẻ hơi bất ngờ, hỏi e lai cáo về nhà e làm j, e bảo là cứ vào đi, tớ lấy mấy thứ.

    Thằng bé loay hoay mất 10p mới mở xong cái cửa, bt thì mở nhanh thế, chả hiểu sao hôm nay tay chân nó cứ quấn lấy nhau, cuối cùng cũng vào được trong nhà, bảo e nó đợi 1 chút, e lên phòng xem lại mọi thứ lần cuối
    Mọi thứ đã okie, máy tính, loa, clip đã sẵn sàng, e xuống dưới nhà bảo cáo lên, cáo bẽn lẽn đi theo e, ôi ngại quá?.
    Cáo lên phòng rồi, e khẽ kéo ghế cho cáo ngồi, và những dòng chữ của bài hát ?oMột trái tim một tình yêu? bắt đầu hiện lên kèm theo là những hình ảnh minh họa sống động?.
    E của các bác đứng ngay sau cáo, mặc dù chính mình làm cái clip này, đã xem đi xem lại nó hàng trăm lần, nhưng k hiểu sao, hôm nay đứng sau cáo, e lại k dám xem cái thành quả mà mình đã mất bao công sức để tạo ra, chỉ mong cho nó mau hết?.
    Và rồi?ôi?Cái đoạn căng thẳng nhất đến rồi? 1 dòng chữ hiện lên: ?oCáo ơi, a yêu em?, hiz, đến g e type lại vẫn còn thấy xấu hổ, chả hiểu lúc ấy cáo xem thì suy nghĩ j nữa? thằng bé chạy ra chỗ để nước, uống 1 ngụm cho đỡ căng thẳng?
    Cuối cùng thì cũng hết, Cáo ngồi im 1 lúc,k nói j, và thằng e dại của các bác lại là ng phá vỡ bầu không khí:
    -Đi thôi Cáo, muộn rồi (ngu thế)
    Cáo im lặng, đi xuống nhà, hiz,lúc ấy e cầm tay cáo,định kéo Cáo vào ôm 1 cái thì bị cáo đẩy ra (ngu lần 2)
    Lòng tự bảo dạ, thôi thì mình cũng đã nói hết cảm xúc và suy nghĩ của mình rồi, dù sao thì cũng chẳng còn j phải ân hận nữa? Dắt xe lai cáo đi chọn áo dài cho đám cưới chị họ cáo sắp tới?
    Buổi chiều, nắng nhạt nhòa vương lên từng sợi tóc, cái tiết trời se se của mùa thu càng làm cho lòng e thêm thắt quặn lại, nghĩ tới công sức mà mình đã bỏ ra để làm clip đó, và thái độ của cáo làm e cảm thấy buồn vô cùng?.
    -Cáo thấy thế nào
    -hơi bất ngờ?
    Im lặng?.
    -Cáo có nhận lời đề nghị của mình k?
    - Đề nghị j?
    - Thì lời tỏ tình ở trong cái clip ấy ấy?
    Im lặng
    Về đến gần nhà rồi, Cáo lên tiếng
    -Cáo muốn có thời gian suy nghĩ , Cáo sẽ trả lời gà trong 1 tuần nữa.
    -Gà chỉ muốn nói với Cáo là: khi Gà đã nói ra tất cả là Gà cũng đã xác định mọi chuyện, dù tốt hay xấu thì Gà cũng sẽ k làm sao đâu, Cáo cứ suy nghĩ đi nhé, 3 ngày thôi đấy
    -Nhưng tính Cáo trẻ con lắm, Gà thích yêu trẻ con à
    -Thì Gà già dặn rồi, yêu trẻ con cho vui, chứ đã già lại yêu già nữa để già thêm à, (cười)
    Sau đó Cáo xuống xe, đi vào nhà?.Còn thằng e dại của các bác thì trong 1 tuần chờ đợi lo âu và cẳng thẳng, còn lo hơn là lúc bị dò tên trong sổ điểm của cô giáo?.
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 05/12/2009
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Đáng yêu thế
    Kể tiếp đi, nhanh lên

     
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    e thấy bác này tán gái có bài đấy chứ. kể nhanh đi bác, cứ câu view
  7. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn hết
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ....Về phần em, thật sự e là ng không có tính kiên nhẫn lắm, e của các bác đã nghĩ thôi thế là toạch rồi (mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra là thế nào cũng được)
    Những ngày sau đó, e của các bác hạn chế nt cho Cáo, dù sao thì Cáo cũng đã nói là cần có time để suy nghĩ mà, cũng nhanh thôi mà 3 ngày thôi.
    Tối hôm đó, E của các bác quyết định tập trung mấy thằng bạn đểu, đi xả hơi một chút, gọi là tự thưởng cho mình vì sự dũng cảm chiều nay (vụ tỏ tình í ạ), đi chơi với chúng nó một lúc thì vào quán cafe ngồi, hiz, tính e vốn dĩ dở hơi các bác ạ, khi tập trung vào làm cái j đó thì chả nghĩ ngơi j, nhưng cứ rảnh rỗi 1 cái là hay nghĩ linh tinh lắm, tự dưng lúc này e lại nghĩ đến Cáo ở nhà, k biết Cáo đang nghĩ j nhỉ, thế là lại bốc máy nt cho Cáo:
    -Cáo à, Cáo đang làm j đấy
    -Cáo chẳng làm j cả, đang xem tv thôi
    -Thế chiều nay Cáo về mẹ Cáo có nói j k?
    -K, mẹ Cáo chẳng nói j cả, thế Gà đang ở đâu thế?
    Miẹ, đúng lúc này thì mấy thằng bạn e lại rủ đi làm mấy trận Dota :D, thôi thì đã đi với a e rồi thì phải chiều chúng nó vậy, k có lần sau rủ đi nó đek đi nữa thì buồn, tạm đút cái máy vào trong túi và lên xe phi ra quán game
    Hiz, đúng là mải đâm đầu vào game là quên hết cả thời gian và giờ giấc, e cũng quên béng mất là còn phải reply cho Cáo 1 cái tin...
    Bỗng...reeeeeề........reeeeeee`, giật hết cả mìn, cái đt của e nó rung các bác ạ, là tin nhắn của Cáo, e hơi bất ngờ tí nhưng mở ra thì còn bất ngờ hơn
    -Gà bận j à, sao k nt cho Cáo thế, Gà bận rồi thì thôi vậy...
    Hehe, tất nhiên là e của các bác sung sướng há hốc mồm ra rồi, ngay lập tức bon bon trên con Dream chiến phi về nhà, leo lên giường (k kịp rửa chân), nt cho Cáo.
    Vừa về đến nhà định nt cho cáo thì gửi tin nhắn bị lỗi, ức chế quá, kiểm tra lại tài khoản còn có 150đ, sao lại hết tiền vào lúc này cơ chứ,
    Chợt e nhớ đến cái sim sv vẫn chưa dùng đến (hồi đó e mới đỗ đh nên đc viettel tặng sim sv), ôi, nhân danh chúa và các thánh thần, amen, ở hiền gặp lành, e của các bác lại lon ton lấy sim đó vào nt cho nàng:
    Hehe, số này Cáo của e chưa biết nên nt vu vơ trêu 1 tí:
    - keke, ta là ma đây
    Cáo của e:
    - Chẳng có con ma nào tự nhận mình là ma cả, ai thế?? đừng có trêu nữa, muộn rồi đấy, sợ lắm
    -Đố biết là ai đấy
    -K biết, k nói chuyện với ma đâu, ngủ đây, thôi nhé
    -keke, Gà đây, Cáo làm j mà nóng tính thế...Xl Cáo vì lúc nãy Gà lai mẹ đi có việc để máy ở nhà, k kịp nt lại cho Cáo....
    -----------------------------
    Nói chung là e chỉ nhớ những đoạn chính thôi, còn cụ thể như thế nào thì e chịu, các bác thông cảm nhé, e chỉ nhớ là đêm nào cũng nt với Cáo muộn lắm, bắt đầu từ khoảng 9-10g và hơn 12 h đêm mới ngủ
    Ngày hôm sau Cáo phải đi đám cưới chị họ, Cáo có nt cho e biết trước rồi, mặc dù như vậy, nhưng không hiểu sao hôm đấy đến lớp, e vẫn thấy buồn khó tả, cảm giác mất mát cái j đó, thi thoảng liếc sang chỗ Cáo ngồi, không đc nhìn thấy khuôn mặt lúc nào cũng toe toét cười của Cáo, k đc nhìn thấy cái kiểu rung chân "đáng ghét" của Cáo.....1 cảm giác thật là khôn nguôi...
    Trưa hôm đó, tầm khoảng 1h tự dưng trong lòng e lại gợn lên nhiều suy nghĩ: K biết Cáo đến đấy có lắm thằng nó nhòm k nhỉ, Cáo đi với ai, làm j, hizhiz, đoạn này thì các bác thông cảm cho e, thằng nào lúc mới yêu mà chả xoắn như thế, e lại còn là Gà nữa, lập tức e lấy máy đt nt cho Cáo:
    - Cáo đang làm j thế?
    5p...10p....15p trôi qua, k thấy Cáo trả lời, quyết định gọi (Gà quá nhỉ), và đầu bên kia là giọng lanh lảnh của Cáo (Được cái Cáo nhà e giọng trong và thanh cao lên nghe nó có vẻ lảnh lót lắm ạ)
    - Cáo à, Cáo nhận đc tin nhắn của Gà chưa?
    -Cáo đang bận tiếp khách về, chưa kịp đọc
    -Thế muộn thế này rồi mà vẫn chưa về à
    -Chưa, khoảng 20p nữa mới về được, bm Cáo về trước rồi nên đang chờ có xe để về
    Bản năng Gà của e lại trỗi dậy lần nữa:
    -Thế à, thế đám cưới chị Cáo ở đâu? (Hỏi dò)
    -Ở xyz ấy
    -Thế à, thế Cáo đợi Gà 1 tí nhé, Gà lên đón Cáo ngay bây g (Ngu quá thể)
    -Thôi, k cần phải làm phiền Gà đâu, Cáo đợi bm cũng đc mà
    -Thôi, k sao mà, Cáo cứ đợi đấy, 1 tí thôi nhé....Dập máy :D
    Nhưng e của các bác cũng nghĩ cả rồi, cứ đợi thêm khoảng dăm phứt nữa xem thế nào, nếu Cáo mà k nt hay gọi lại thì sẵn sàng lên đường ngay, còn Cáo mà còn lăn tăn cái j thì thể nào cũng sms lại

    Y như rằng... 2 phút sau (Chưa đc 5p), cáo đã nt cho e :"Gà đừng lên đấy, Gà mà lên là Cáo k nhìn mặt Gà nữa đâu"
    E của các bác còn biết làm j hơn nữa đây ngoài việc ngoan ngoan ở nhà
    Hôm sau là ngày thứ 3 rồi....ôi cuối cùng cái ngày e mong chờ cũng đã đến...Hồi hộp, lo âu và căng thẳng....
    E đến lớp thì đã thấy cáo đến rồi (cáo nhà e ngoan lắm, lúc nào cũng đi học đầy đủ và đúng g, chả bao g thấy nghỉ buổi nào), liếc qua nhìn Cáo 1 cái, sau đó đi về chỗ ngồi của e.
    Đến g ra chơi, thấy Cáo k đả động j cả (E của các bác ngu 1 cái là cứ hay xoắn), e chủ động nt cho cáo:
    -Cáo ơi, tí cuối g gặp Gà 1 tí đc k?
    -Gặp làm j? cuối g Cáo bận rồi, k gặp đc gà đâu
    -Chỉ 1 tí thôi mà, Gà có chuyện này muốn hỏi Gà
    -Thôi, k đc đâu, để lúc khác nhé, hn Cáo bận rồi...
    E của các bác vẫn cố vớt vớt:
    -Chỉ 1 tí thôi k đc à
    K thấy nt lại, e của các bác hiểu ý, ngồi im, k nt lại nữa....
    G ra chơi tiết sau, lại là thằng e dại của các bác chủ động nt, (Hiz, vì Gà hay xoắn thế mà):
    -Vậy lát nữa Cáo k gặp đc Gà thật à?
    -K, tối nay, Cáo sẽ trả lời Gà về chuyện hôm nọ nhé....
    E của các bác im lặng, nghĩ mãi mới nt lại:
    -Cáo nói luôn đi, để đến tối làm j
    -Thôi, để tối cáo nói, vậy nhé, thầy vào lớp rồi....
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 08:17 ngày 06/12/2009
  9. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    ôi zời, đang hóng thì đứt mạch
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hiz, các bác thông cảm cho e 1 tí, e đang ôn thi, e bị tạch 1 môn rồi, môn này không thể để tạch đc nữa :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này