1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    đồng chí viết rất hay, thực sự thì cáo cũng có cảm tình với chú rồi đấy. Nhưng có vẻ hơi vội vàng, bơt bớt cái thói rảnh rỗi lại nt cho Cáo đi là ngon thôi chú em.
    Chẳng có Cáo nào mà nếu ko có tình cảm gì lại dễ dàng để chú rủ đi chơi đến thế, lại còn nắm tay nữa chứ.
    Chịu khó kiên nhẫn là ngon thôi.
    Chúc chú ngon chim ;)
  2. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ....Sau hôm đó, e của các bác cố gắng tránh mặt cáo, cũng đồng thời xóa liên số liên lạc của cáo trong danh bạ, quyết tâm tu chí học hành, k màng j đến cáo nữa, dù cáo có là "lá ngọc cành vàng thật: thì e cũng là "ngọc bọc kim cương chứ lại", dù j mình cũng là đàn ông con trai, k thể vì chuyện cỏn con này mà làm mất hình tượng đc....
    E của các bác cũng đổi chỗ ngồi xuống phía dưới, (trước kia chỗ của e có thể nhìn sang thấy cáo đc), để k còn phải nhìn thấy nụ cuời "đáng ghét" của cáo nữa, nhưng thật lòng, càng ngồi dưới, e lại càng có thể nhìn thấy cáo rõ hơn (tuy chỉ là nhìn đằng sau thôi), mọi hành vi và cử động của Cáo đều nằm trong rada của e, tim e vẫn đau nhói khi nhìn thấy những cử chỉ và hành động đáng yêu của cáo....
    Thời gian bỗng chốc trôi đi thật nhanh, loáng 1 cái đã qua 1 tháng, lúc này tiết trời đã sang đông, những cơn gió thổi bay những chiếc lá còn sót lại của mùa Thu, và mùa đông cũng là mùa báo hiệu của những đôi tình nhân bắt đầu tìm đến với nhau, dựa vào nhau, để cùng nhau vượt qua những ngày tháng âm u lạnh lẽo này....
    E của các bác cũng nằm trong số đó....
    Cái ngày định mệnh đó lại đến....
    Hôm đó, e vẫn còn nhớ như in, đó là vào 1 buổi chiều chủ nhật nắng đẹp của một ngày giữa tháng 11, chính xác là ngày 16/11, e của các bác đang nằm miên man, chìm đắm trong những âm thanh ngọt ngào của ca khúc "Love Story", bất giác, e nhớ về Cáo, nhớ về những hành động dại dột của mình đã làm cho Cáo từ chối e, càng nghĩ lại e càng thấy hối hận và trách mình sao nóng vội quá....
    Nhanh thật, thế là hơn 1 tháng đã trôi qua kể từ ngày cáo nt từ chối tc của e, e cũng chưa ll lại với cáo lần nào cả, chỉ có những giây phút tình cờ gặp nhau ở trên lớp và e thoáng ném 1 cái nhìn trộm sang cho Cáo....
    Chả hiểu e nghĩ j nữa, trong lòng bao nhiêu cảm xúc cứ tràn về, và tay e lại với lấy cái đt, nt cho cáo....
    Hiz, thôi chết rồi, số của Cáo e xóa miẹ nó đi rồi còn đâu nữa...Đang vắt óc suy nghĩ k biết làm sao để có biết đc số của Cáo thì e chợt nhớ ra là có cái danh sách lớp....
    Hehe, đây rồi, sđt của Cáo đây rồi, hi vọng cáo k đổi số....
    Vì e của các bác nghĩ là e với cáo chả liên quan j đến nhau nữa, nên chắc cáo cũng xóa số của e thôi, nên quyết định nt cho cáo như thế này: "Còn nhớ ai không?"
    E của các bác hồi hộp chờ đợi.....
    1p sau, máy rung.... hiz, hồi hôp quá, ai nt đấy nhỉ, đừng nói là Cáo nhé
    Nhưng đúng là cáo thật rồi các bác ạ, ôi e mừng quá, mở nhanh ra đọc nào: "Có chứ, Gà à, Cáo vẫn lưu số Gà mà"
    Ôi, k ngờ cáo vẫn lưu số e các bác ạ, mừng chưa, nt lại ngay thôi: "Thế à, gà cứ tuởng....à, tối nay Cáo có bận j không, Gà có chuyện này muốn nói với Cáo" - E của các bác quyết tâm gặp Cáo 1 lần nữa để thổ lộ hết lòng mình, k thể chịu đựng đc nữa rồi, cho dù lần này có thành hay không thì e cũng quyết tâm phải nói cho Cáo biết....
    15p sau cáo mới reply lại: "Có chuyện j thế"
    - Thì cứ gặp đi thì biết
    -Thôi đc rồi, tối 7h30 Gà qua nhà đón Cáo nhé, nhớ về sớm nhé
    E của các bác lại lên tiên lần thứ 2, hát hò vang cả nhà, tắm rửa sửa sang sau hơn 1 tháng bê bết chuẩn bị xe pháo đầy đủ tối gặp nàng....
  3. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Bác này có giọng văn giống cao thủ truyền hình cáp ngày xưa ghê
  4. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, đúng 7h20, e của các bác dắt xe ra khỏi nhà, trong lòng mừng vui khôn xiết, thế là sau hơn 1 tháng, cuối cùng hôm nay mình cũng đã lại đc gặp Cáo rồi, e của các bác ấp ủ trong đầu bao nhiêu dự định, bao nhiêu lời hay ý đẹp để sẵn sàng nói với Cáo...
    Xe đang bon bon chạy trên đường, hôm nay trời hơi lạnh mà chẳng hiểu sao lòng thằng bé thì ấm vô cùng, hehe, bỗng....
    Xòe xòe xòe xòe.... :(( xịt pẹ, đen quá các bác ạ :((, đâm phải đinh rồi, còn cách nhà nàng có 30m nữa thôi, thằng nào chơi ác quá :((
    Uất ức quá, e của các bác đành phải xuống xe, dắt bộ, lòng tự nhủ, thôi thì cũng may là thủng bánh sau, chứ đang đi tốc độ vừa rồi mà nó phịt cho 1 cái vào bánh trc thì g chả còn răng mà nhe ra như thế này nữa ;))
    May quá có cái hàng sửa xe ở gần đây, e của các bác dắt vào đó, ngồi đợi mà trong lòng như lửa đốt, hizhiz, trễ hẹn với e cáo 5p rồi, k biết Cáo có nghĩ j k nữa
    7h40, xe của e mới sửa xong, e của các bác phi như điên đến nhà cáo, hizhiz, khổ thật đấy, hẹn hò mà trễ như thế này ng ta lại đánh giá cho....
    Hôm nay cả Cáo và mẹ Cáo đều đang ngồi ở duới nhà, lần này vì cũng quen với mẹ cáo rồi nên e của các bác cũng bớt run đi, chào hỏi đàng hoàng, rồi lại xin phép cho Cáo:
    - Cháu xin phép cô, hn bọn cháu đi mua mấy quyển sách, hôm nọ cháu đi tìm mua mãi nhưng không thấy ạ
    Lần này thì mẹ cáo không nói j nhiều, chỉ bảo là 2 đứa đi cẩn thận rồi về sớm thôi
    Lần này, rút kn lần trước, e k vòng với cáo, dẫn đi vòng vèo nữa, mà lai cáo thẳng ra địa điểm e đã ngầm chọn từ truớc, đấy là một bờ hồ, rất yên tĩnh, khung cảnh thì lãng man, hehe, rất nhiều đôi tình nhân ra đây vào buổi tối.... nói chung là thiên thời, địa lợi, còn nhân có hòa không thì phải xem Cáo thế nào e mới biết được....
    Trên đường đi, e cũng có nói chuyện với Cáo 1 vài câu để phá vỡ bầu không khí
    -Hehe, lâu ngày k gặp cáo, cáo béo hơn thì phải
    -Đâu có, Cáo vẫn vậy mà
    -Nhìn cáo có vẻ xinh hơn đấy
    -Không có đâu, Gà đừng nịnh Cáo nữa, thế Gà bảo có chuyện j quan trọng muốn nói với Cáo cơ mà, Gà nói đi
    -Cáo đi với Gà ra chỗ này, Gà sẽ kể cho Cáo nghe
    Từ lúc đó e không nc với Cáo nữa, tập trung vào chuyên môn lái xe, và cũng là để gây cho cáo sự hồi hộp, tò mò....
    Ra đến nơi, phù, may quá còn ghế, e dắt xe lên vỉa hè và bảo Cáo ngồi xuống:
    -Cáo đã bao g ra đây chưa??
    -Hồi trước Cáo cũng hay đạp xe ra đây với bạn, luợn hồ thôi, chứ chưa bao g ngồi ở đây cả
    Im lặng....dễ mất 10p các bác ạ, Cáo chủ động:
    -Thế Gà bảo có chuyện j muốn nói cơ mà, Gà nói đi....
    -Thật ra,,,,thật ra là,,,,
    -GÀ cứ nói đi, Cáo đang nghe đây
    -Thật ra là đã hơn 1 tháng rồi, mà thật sự là Gà vẫn không thể quên đc Cáo, hôm nọ khi Cáo nt cho GÀ nói như vậy, Gà cũng rất buồn, nhưng nghĩ lại thấy Cáo nói cũng đúng, thời gian mình quen nhau có lẽ chưa đủ lâu để Cáo có thể hiểu Gà, Gà cũng đã nghĩ có lẽ là mình chỉ cảm nắng thôi, nhưng có lẽ,,,, đến hôm nay thì Gà đã có thể biết đc chính xác tc của mình rồi...
    Im lặng 3 s
    -Gà muốn nói với Cáo là, tình cảm mà Gà dành cho Cáo là thật sự, và Gà không thể quên đc Cáo, Gà mong Cáo hãy cho Gà 1 cơ hội để Gà chứng minh tình cảm của mình....

    Im lặng tiếp 3s
    E nói xong rồi, chủ động quàng tay sang ôm Cáo, định quay sang hôn cáo thì Cáo quay đi....
    Thằng bé lại phá vỡ bầu không khí
    - Dù sao thì Gà cũng chỉ muốn nói hết tc của mình mà thôi, cho dù hôm nay Cáo có nhận lời hay k thì Gà vẫn vui vẻ, và cho dù k là j cả, thì Gà vẫn coi Cáo như 1 ng bạn tốt....
    - Gà đã suy nghĩ nhiều như thế à???
    -Ừ, rất là nhiều, và rất là kĩ rồi, Cáo có thể cho Gà 1 cơ hội chứ...
    Lần này, e của các bác lại chủ động quàng tay qua vai cáo, và ôm lấy cáo vào lòng, cáo cũng để yên, k động tĩnh j
    -Cáo cho gà 1 cơ hội chứ???
    -.....
    - Uhm`, Cáo đồng ý.....
    Yahooooôo, ôi ôi, e có đag mơ k hả các bác, cuối cùng thì Cáo cũng đã đồng ý rồi đấy ạ.... ôi e sướng quá, hạnh phúc quá.... nhưng e đâu có biết rằng chính giây phút đó đã thay đổi cả 1 cuộc đời e sau này....
    E của các bác định hun cáo 1 cái, cáo vẫn đẩy ra, lạ nhỉ
    Thôi thì chắc e nó là mối tình đầu, còn ngại, thử nhẹ nhàng hơn xem thế nào...
    Phù mệt quá, chiều e kể tiếp nhé, g e ăn cơm đã, đói quá rồi
  5. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    , hết các bác khen e giống anh HKGH lại đến bác khen e giống bác ESPN_HBO, làm e ngại quá, e mà đc như 1 góc của các bác ấy thì đã chả phải post bài lên đây hỏi các bác rồi
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 08/12/2009
  6. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì bác nóng vội quá. Cầm tay ôm ấp thế là ngon rùi, bác còn định giết người cứơp răng con nhà người ta thì ai nó cho. Nhưng cứ cầm tay ôm ấp mãi thế này thì kiểu gì cáo chẳng cho bác ăn cháo lưỡi. Chẹp, 2 mấy tuổi đầu rùi mà chưa bit mùi vị cháo lưỡi ra sao. Thèm wá.
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn nhí nhảnh đáng iu đấy nhưng gà quá, may mà gái kia cũng gà nên mới có đoạn quàng vai gái, thôi thì gà trống gặp gà mái là ngon rồi
    Gái na`y ko gọi là cáo đc
  8. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vinh dự quá, đc bác ngheonenkhoc thân chinh vào cho ý kiến thế này còn j bằng ợ, vâng ạ, công nhận là Cáo của e chưa đc gọi là Cáo, nhưng mà e cứ phân biệt như thế cho sau này các bác dễ tư vấn , Cáo nhà e yêu e cũng là mối tình đầu đấy ạ
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Theo e thì bác nóng vội quá. Cầm tay ôm ấp thế là ngon rùi, bác còn định giết người cứơp răng con nhà người ta thì ai nó cho. Nhưng cứ cầm tay ôm ấp mãi thế này thì kiểu gì cáo chẳng cho bác ăn cháo lưỡi. Chẹp, 2 mấy tuổi đầu rùi mà chưa bit mùi vị cháo lưỡi ra sao. Thèm wá.
    [/quote]
    E là e cứ theo lời các cụ dạy thôi , nắm đc tay là...., mà.... là ...., thôi ngại lắm ạ, e nói ra mấy từ này cũng đỏ hết cả mặt, mà còn các bác gái vào đọc nữa, k trong sáng các bác ấy lại ứ tư vấn cho e nữa thì khổ, bác muốn biết j ở chỗ .... thì pm e trả lời kín nhé
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    ...E của các bác cũng đã nghĩ đến tình huống oái ăm này rồi , nên đã thủ sẵn mấy câu hỏi mẹo, cuối cùng thì cũng có cơ hội để mà trổ tài....
    E khẽ quay người sang nhìn cáo, mắt chớp chớp, hỏi nhẹ nhàng:
    -Cáo này
    -j thế?
    -Gà đố Cáo 1 câu này nhé
    -uh, đố đi
    -Hehe, nhưng nếu Cáo không trả lời đc thì sao?
    -Thì thôi chứ sao (khôn vãi)
    -Hehê, thế thì nói làm j.
    -Thế bây g Gà muốn ntn (e chờ mãi câu này)
    -Nếu Cáo mà không trả lời đc, thì Cáo phải hun Gà 1 cái nhé
    -Thế Cáo mà trả lời đc thì sao???
    -Thì Cáo được hun Gà 2 cái, okie???
    Nghe đến đây thì Cáo đấm vào ng e bùm bụp , thành công rồi, e quay sang hỏi Cáo mấy câu hỏi linh tinh, đố mẹo í mà, k biết Cáo có phải không biết thật kô hay giả vờ k bít nữa, nhưng e cũng hun đc cái mấy cái
    ....Rồi e ôm Cáo vào lòng, kể cho Cáo nghe 1 tháng dài đằng đẵng với e ntn, và e đã làm những j để chờ đợi Cáo trong thời gian đó....
    Những cơn gió mùa đông bắc thổi thật lạnh, rít từng hồi, đập vào mặt, vào ng 2 đứa, nhưng hôm nay e đã k còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, vì e biết từ g cuộc đời của e đã rẽ sang 1 trang khác, mà Cáo chính là cái đánh dấu trang vĩ đại đấy..... và e biết...Cáo của e cũng vậy....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này