1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A Love Story Part 2....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi concaro128, 05/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chúc mừng chú, vì cáo thì có ji hay, chinh chiến nát bét rồi thì kiểu ji chả thành cáo, non tơ thế này chả suớng nhất chú
  2. kinhcan8x

    kinhcan8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    .... đầu là phanh xích lô. .... thứ 2 là lâm gia trang chứ zèè.. E nghĩ mới buổi đầu chính thức đã thế thì nhanh và nhạt quá.
    Đọc cái đoạn đố vui của bác, dù chẳng fải chuyện của e nhưng e cũng vui lắm, cứ như đc hoá thân vào nhân vật ấy. .
    May cho bác là cáo nhà bác cũng đang là gà mái thui. Giọng văn của bác bây h trưởng thành rùi thì chắc ko còn gà như trước.
    Hóng tiếp chuyện bác để học hỏi các mánh khoé.
  3. mod198x

    mod198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết sau thế nào nhưng zai này được đấy, quyết đoán và dám làm, dám chịu. Vote cho cái nhể
  4. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Mình như được sống lại những giây phút đầu mới yêu
    Tim đập thình thịch, mồ hôi tay toát ra, điện chạy dọc sống lưng, nổi hết cả da gà, 2 má nóng bừng

     
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Dê quá em Zê ơi!
  6. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Đấy là lúc em mới đc như gà con concaro ý
    Chứ nào đã làm đc cái gì mà đòi Dê
    """Ôi tự dưng thổn thức muốn được yêu quá cơ
    Kể típ đi concaro, để xem làm sao mà kêu chuyện tình đau khổ, trong sáng thánh thiện thế cơ mà, làm mình hôm nào cũng phải mò vào xem

     
  7. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    chuyện bác này hay
  8. mamen1510

    mamen1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của bác hay ho thế, đọc văn bác cũng hay nữa, làm e nhớ về 1 thời cũng trong sáng ,tin tưởng vào tình yêu lắm, nhưng tình yêu của e nó cũng đầy đau khổ và nước mắt, ko biết chuyện tình của bác đau khổ thế nào đây, bác thế này mà là gà ah, e thấy bác giỏi đấy chứ, làm cho mọi thứ diễn biến hết sức tự nhiên vui vẻ đó chứ . Tóm lại đọc văn bác làm e lại thấy iu đời hơn 1 tí^^!
  9. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: E k hiểu ý của bác lắm
    Vàng 2: bác nói thế nặng lời quá, mánh khóe j đâu ạ
    Được concaro128 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 08/12/2009
  10. concaro128

    concaro128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Vâng, e cám ơn các bác đã động viên e ạ, e cũng không ngờ là câu chuyện nhỏ của e lại đc các bác yêu mến đến thế, thật sự là khi kể lại những kỉ niệm này e cũng rất buồn, nhiều lúc e đã muốn dừng lại rồi, k muốn viết tiếp nữa, nhưng dù sao cũng đã trót mang lên đây hỏi ý kiến các bác, thôi thì cũng có chỗ này chỗ kia, mong các bác tiếp tục ủng hộ e để e có thêm tinh thần kể nốt câu chuyện và để đc các bác tư vấn ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này