1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa chắc là bắt cá hai tay.
    Giờ có khi nàng lại muốn bắt con cá to hơn là chủ topic này.
    Theo tôi thì chủ topic này đang có lợi thế đấy.
    Giành quyền chủ động mà giành chiến thắng thôi. Còn chần chờ gì nữa.
    @haclongthanvu: Chính xác là tình cũ không rủ cũng tới, trước kia là cô nàng đã có cảm tình, đã chủ động tấn công rồi. (lần trước thì bị hụt)
    Giờ thì nàng nhẹ nhàng hơn, thỏ thẻ ... thể hiện tình cảm đó và sợ bị từ chối tàn nhẫn. (như lần trước, nên lần này nàng ta tỏ vẻ nửa nọ nửa kia, có cũng được, không thì đây cũng chả cần)
    Nên mới thể hiện là em vẫn có bạn trai, nhưng "tình cảm" đó cần đang xem xét. Mà lý do xem xét đó là do cái thằng điên chủ topic này, .... mãi chưa hiểu, chưa nhận ra.
    Được quickluv sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 04/02/2009
    Được quickluv sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 04/02/2009
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Muốn hay ....chị vào chị sẽ biết cách làm nó kịch nghệ hoá lên cho
    Thứ nhất muốn kịch nghệ hoá là phải bắt đầu từ thoái trào ...chứ không phải bắt đầu từ cao trào .
    Có thoái trào nó mới thúc đẩy mâu thuẫn tăng cao sau đó người ta mới phấn đấu đẩy nó lên thành cao trào.
    Chị nói thế là đủ hiểu cái khả năng kịch nghệ hoá của chị có thể giúp topic này nóng ...bỏng lên đến đâu rồi nhé
    Cho dù nó có không là sự thật, cho dù nó có là một topic câu kéo
    Àh àh nhớ hôm trước đọc cuốn Mỹ từ đen về nghệ thuật tranh cãi họ có viết một câu đại khái như thế này này và thuyết phục người khác nghe theo ý mình .
    "Đừng có trông chờ và hy vọng người khác lịch sự với bạn mà hãy dập tắt sự bất lịch sự đó ngay khi nó chưa bộc lộ
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tôpic nó đã dài thế này rồi liệu em nói là ko câu khách các bác có tin không? Em chỉ viết thôi, bác nào đọc bác nào không đọc em ko quan tâm, bác nào giúp em tư vấn em cảm ơn nhiệt liệt
    Còn về độ thật độ chân thực thì em cam kết là thật, nếu có gì lộn xộn thì đó là cái cách dùng từ và xắp xếp thời gian của em thôi do ko phải lúc nào em cũng nhớ rõ được mọi thứ như đúng trình tự
    Chúc các bác ngủ ngon, em xem phim đây, hôm nay tự nhiên ko có hứng viết tiếp
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Lúc nào cũng phải viết cái câu chứng minh chứng tỏ nó là Thực là sao ?
    Muốn có chứng minh phải có chứng cứ
    Chú cứ up cái ảnh của chú trên Album kia kìa làm tin thế là được

  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuyện đang vui lại có con cá sấu mò vào đây thủ dâm.
    Nói thật chứ cái loại bịnh hoạn này cứ phải gọi công an đến bắt, tống vào trại thương điên rắc vôi bột 10 năm may ra mới hết cơn.

  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật chị LK như thế này mới gọi là xấu tính và ghen tị chị ạ. Em ko thích dây dưa với chị ở topic của chị vì em thắy nó ngớ ngẩn, vô bổ, mất thời gian. Em đã yêu cầu mod đóng topic đó nhưng ko hiểu sao mod nghỉ tết lâu quá
    Nhưng chị mở 1 cái topic ra, chị thích ị hay làm trò gì trong đó cũng được, ai vô mà thúi thì họ phải chịu, phải bịt mũi nhưng topic người khác chị đừng lọ mọ sang rồi ghen tị xả bậy lung tung, thế là vi phạm pháp luật đấy.
    Nếu chị không đồng tình hay ko tin nói phải có chứng cớ, cái kiểu * bậy rồi tự bịt mắt lại nghĩ, mình cóc thấy đứa nào nghĩa là ko đứa nào thấy mình => ko phải mình * bậy (quả thật rất theo phong cách LK) nhưng ko phù hợp với topic này, chị lượn đi cho nước nó trong ko em báo cảnh sát (hay bác sĩ tâm thần nhở mặc dù em ko cho là chị điên đâu, thiệt đó nhưng em thấy biện pháp đó cũng hay, vào viện cho điên hẳn đi lại đỡ phiền hà, dở dở ương chập chập cheng cheng theo thời tiết thế này phiền lắm )
    @ Chủ topic: tớ post bài là rất thiện chí nhớ, tớ phê bình bạn gái bạn là theo quan điểm của tớ, còn bạn post bài lên đây thì phải nghe ý kiến trái chiều thôi (cho dù chuyện này thật hay ko thật nhưng tớ vẵn thấy khá thú vị )
    Thêm nữa, nghe ý kiến trái chiều ko phải để ý đến người dở người, bạn cứ bơ đi là xong, lảm nhảm một mình mãi cũng chán nên mới cà khịa ấy mà
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 05/02/2009
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với Blueriverhp cả khúc trên lẫn khúc dưới
    @All: Mong các bác đừng vì em mà cãi nhau, chửi nhau mất hết cả hoà khí, và cũng đừng chửi nhau trong topic của em
  8. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa có ý kiến nào vì vẫn chưa rõ hết câu chuyện. Chỉ là thấy giúp được gì thì giúp
    Tuy nhiên vẫn thấy khó hiểu với cô gái kia. Cô ấy đang phân vân chọn lựa ạ? Hay là chưa tìm ra lý do để nói câu chia tay với ku kia?
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em của các bác lay hoay quay đầu xe còn nàng thì thì thầm nói nhẹ:
    - Em cũng không biết vì sao em lại viết như thế vào đèn trời nữa... Em không hiểu, tự nhiên vừa rồi thích viết thế.
    Em cười nhẹ, mắt vẫn không dời khỏi cái gương chiếu hậu rồi cất tiếng:
    - Anh hiểu cảm xúc của em lúc này...
    Xe lăn bánh chậm rãi và cả hai im lặng suốt đoạn đường, đến ngã tư trung tâm huyện em quay sang hỏi nàng:
    - Bây giờ đi xem bắn pháo hoa và đón giao thừa luôn hả em?
    - Vâng, nhưng có lẽ phải vòng về nhà em để xe ở đó rồi đi bộ xuống SVĐ anh ạ, đường đông lắm.
    - Ừ, anh cũng định như vậy
    ...
    Rồi thì cũng về đến nhà, hic thú thực với các bác là em cũng ngại vào nhà nàng lúc đó nhưng xe đã dừng đó rồi, không vào chào bố mẹ nàng một tiếng không được...Vào nhà chỉ có bác trai ngồi ở phòng khách, nàng nói dăm ba câu gì đó sau đó cũng lên gác bỏ em mình lại với bác trai hai bác cháu nói chuyện:
    - Cháu chào bác, chắc bác không còn nhớ cháu là ai đâu nhỉ?
    - Chào cháu, bác chỉ ngờ ngợ thôi
    Em cười thân thiện, sau đó hai bác cháu buôn với nhau về một số chuyện nào là sức khoẻ, nào là tình hình làm ăn năm nay thế nào, rồi cuộc sống học tập của ku Q em nàng...(cứ như thân thiết và hiểu rõ gia đình bác lắm rồi ý ). Rồi lan man sang chuyện thể thao, bóng đá ( tại ngày học cấp 3 em nhớ có lần nàng kể bố nàng đi đá bóng bị đau chân mãi mới khỏi ). Bác cũng kể giờ già rồi chỉ đánh cầu lông hoặc bóng chuyền hơi thôi..Rồi lan man sang bóng đá quốc tế.. Bác nói không thích cụ thể đội nào nhưng thích xem MU đá, hic Lúc này mà bác ấy nói thích MU thế có chết em ko ( Chả là em của các bác thích Liverpool từ bé ) Trong khi hai đội này giờ đang trực tiếp tranh nhau chức vô địch ...
    Nói chung cuộc nói chuyện cũng không có sai lầm gì nghiêm trọng, em cảm nhận bác ấy có vẻ ưng em, ưng cách nói chuyện có trước có sau của em, ưng cả luôn cái phong thái của em... Chỉ có điều bác trai ko biết về em bao nhiêu thì bác gái mẹ nàng biết rõ về em bấy nhiêu Đấy cái khó nó đang dần ló ra rồi đấy cũng may lúc đó bác gái đang sang nhà hàng xóm làm gì đó...Rồi thì nàng cũng xuống và cả hai đi ra SVĐ trung tâm.
    Khi đi nàng cũng có hỏi em về cái hình vẽ của em lên đèn trời(và cũng cả vẫn còn trên tay nàng luôn). Em cười nhẹ:
    - Hai trái tim đó là anh và em, chắc em cũng đoán ra rồi
    Nàng "vâng..." như vẻ tò mò và chờ đợi. Em tiếp lời:
    -"0,5m đủ gần để để anh có thể luôn ở bên em khi em gặp khó khăn"
    -"Đủ gần để anh có thể nắm tay em "
    -"Đủ gần để anh có thể nhìn rõ và sâu vào trong mắt em"
    -"..."
    - Và..
    -"0,5m cũng đủ xa để anh không làm em phải khó xử"
    -"Đủ xa để anh không vô tình làm cho ai đó bị tổn thương"
    -"Đủ xa để anh không làm cho em phải quay lưng lại đầu tranh với mọi người vì anh"
    -"..."
    Em cũng không nhớ rõ những câu sau em đã nói nữa...Nàng nói nhẹ:"Vậy là em đã đoán sai"
    Từ nhà nàng đi ra chỗ SVĐ bắn pháo hoa khoảng 700m gì đó, đoạn đầu đường đi còn thoải mái, về sau càng lúc càng đông, thi thoảng em và nàng cứ phải ngoái trước nhìn sau vì sợ lạc mất nhau...Đường mỗi lúc một đông hơn, em đang tính cầm tay nàng dắt nàng đi cho tiện thì nàng đi sát vào em đoạn khoác khuỷu tay nàng vào khuỷu tay em... Đi được khoảng 10m thì em buông cái tay trái của em ra như kiểu ko muốn khoác nữa ý Nàng ngỡ ngàng như chưa hiểu chuyện gì thì em nhanh chóng nắm lấy tay nàng:
    - Đi thế này cho dễ em à, khoác tay không lách qua mọi người được (Thực ra đoạn này cũng hơi chán các bác ạ, tại vì nàng đi găng tay )
    Hài đứa tung tăng dắt tay nhau tiến vào sân vận động, vui cười hồn nhiên như hai đứa trẻ, lúc đi nàng có hỏi là "ko biết ai đó lớp mình nhìn thấy anh và em dắt tay nhau thế này thì sao nhỉ?Chắc là choáng lắm". Mặt em đang hớn hở bỗng nghiêm lại:"Em có thể giải thích với mọi người rằng không có gì nghiêm trọng đâu vì em đã đi găng tay rồi" đoạn em phí cười Nàng cũng cười theo..
    Đoạn bắn pháo hoa diễn ra cũng bình thường thôi vì khá đông người và ai cũng tập trung vào pháo hoa, nàng có một vài tin nhắn và reply, em thì có một cuộc gọi ĐT vào đúng 12h của một cô bạn
    Màn bắn pháo hoa kết thúc, mọi người kéo nhau ra về, hic..Đông vãi chưởng các bác ạ, nàng chả còn cách nào khác là nép sát vào em và theo em tiến từng bước. Đoạn về cũng có cái hay là lúc đầu đường đông nắm tay nhau đã đành, sau đường vắng vẫn nắm tay nhau đi như thường Có lúc nàng quấn lại cái khăn đã dời tay khỏi tay em rồi ( Em cũng nghĩ thầm chắc là quấn khăn xong sẽ ko được nắm tay nhau nữa) Em cho tay vào túi quần nhưng kì lạ thay, như một bản năng...Khi cái khăn vừa được quấn xong thì tay em lại cho ra khỏi túi và nàng lại tiếp tục nắm tay em một cách tự nhiên..
    Không biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ em, giao thừa xong thì cây cối bị vặt chụi hết người người bẻ lộc nhà nhà bẻ lộc..Nàng cũng có đề nghị là anh và em mỗi người hái một cái lá thôi, coi như là lộc tượng trưng mà lại ko mang tiếng phá hoại Vậy là em hái cho cả em và nàng (miẹ, hai cái lá bẩn vãi )
    Khi chỉ còn cách cửa nhà chừng 15m thì nàng quay sang cười:"Thôi chỉ đến đây thôi anh nhỉ, thế này đi tiếp là gay go to đó." đoạn cả hai dời tay nhau ra...
    Nói như cái topic nổi tiếng của bác HK ý.."Hô hô giật hết cả mình..." Mà đúng là em giật mình thật, vừa dời tay nhau tiến được thêm 3 bước thì thấy mẹ nàng đứng lù lù trước mặt..
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ kể những gì đang diễn ra, không phải viết tiểu thuyết mà phải có một cái "bắt đầu bi đát" và "kết thúc trong mơ"...
    Chắc hẳn ai đọc cũng thấy mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ phải không ạ, chung quy lại thì đó cũng mới chỉ là tối 30, khi mà cả hai đi bên nhau ko gia đình, không bạn bè và không phải nghĩ đến ai...
    Có thể đọc đến đây nhiều bác trên này cho rằng em thiếu chủ động trong chuyện tình cảm này...Xin thưa là cái gì nó cũng có lý do của nó ạ, không phải em nhát gái (mặc dù bình thường em cũng hơi nhát thật )..Nói chng em sẽ nói dần dần....Trước tiên cứ chia sẻ cho các bác cái cảm xúc hạnh phúc của em đêm giao thừa cái đã

Chia sẻ trang này