1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Các bác dịch nhanh cho em cái tên phim HQ đang chiếu rạp với, hình như nó là:" A sad story than sadness" dịch sao cho hay nhỉ? Em vừa méc nàng nên đi xem phim này ở rạp hay lắm
    Em đang tường thuật lại vụ đi ăn vừa xong đây
  2. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Phim này 14/3 mới chiếu bên Hàn Xẻng mà
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    phim này buồn lắm , rất buồn đấy
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Rất là thích chi tiết 0.5 m
    Mong chờ kết thúc có hậu của truyện .
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    11h30 em lấy xe máy phóng thẳng sang cơ quan nàng ở NCThanh, khoảng gần 15p thì em đến và nháy máy nàng ra, nháy máy xong em còn nhắn thêm cái tin:"Nhớ mang mũ bảo hiểm em nhé". Nhắn tin xong thì em cũng nhổ cái kẹo cao su bắt đầu nhai trước khi đi, đúng như lời tư vấn của các bác ở một số topic liên quan đến "Cáo"&"Gà" ngày xưa... Nàng bước ra miệng mỉm cười với một bên tay là áo khoác len, một bên tay là mũ bảo hiểm...Hôm nay nàng mặc áo len đen, quần jean đen và một cái áo len lưới màu tím hồng bên ngoài, trông già giặn và chững chạc hơn hôm qua...
    Nàng bước sát lại gần xe em, em nhanh chân gạt cái để chân cho người ngồi đằng sau ra cho nàng bước lên, nhẹ nhàng và ăn cần ( Hơ, lúc đi em vừa gạt nó lên, giờ phải gạt xuống chứ ) - Thật đa tạ bác nào nghĩ ra chiêu này
    Em đèo nàng phi thẳng ra Paramount 76 Nguyễn Chí Thanh, cái quán quen thuộc của em, ở đó buổi trưa cũng có đồ ăn nên cũng tiện...Xe lăn bánh chậm chạp, không gian xung quanh như chậm lại, thời tiết mát dịu...Chợt mùi mít của mấy hàng rong bên đường làm em phải chú ý ( hơ, em thích ăn mít phết các bác ạ, chỉ có điều nóng trong, ăn xong ngứa ngáy khó chịu) có khoảng 3-4 hàng mít gì đó và một hàng hoa hồng được bày trên một cái mẹt đằng sau xe đạp, trông đẹp phết...
    Rồi thì cũng đến quán, em và nàng tầng 2 thẳng tiến, không gian quán hôm nay có vẻ không yên ắng như mọi ngày ( trước buổi trưa em vào đó còn dựa vào ghế ngủ luôn đc cơ), ngồi nói chuyện dăm ba câu(em cũng chả nhớ là đã nói gì nữa), rồi gọi đồ ăn...Trong lúc chờ đợi em phi xuống WC ở tầng 1 chải chuốt lại cơ thể một chút sau đó ra gặp chú nhân viên quen ở đó:
    - Em ơi, anh nhờ chút.
    - Có việc gì thế anh?
    - Em đi ngược đường lại phía trên khoảng 80m ở đó có một hàng rong bán hoa hồng, em mua dùm anh 4 bông và gói giấy báo mang lên bàn giúp anh
    - Dạ vâng, nhưng anh phải chờ em 5 phút, em đang dở tay.
    - Okie, lát cứ mang thẳng lên bàn cho anh nhé
    Em của các bác tỉnh bơ phi thẳng lên tầng 2 như vừa giải quyết xong một nỗi buồn vô cùng lớn nào đó, mặt hớn hở...Trở lại vì trí ngồi thì đồ ăn cũng được mang ra. Em ăn cơm thịt rim sốt cà chua còn nàng ăn cơm cá quả kho tộ . Lúc ăn cũng chả có gì đặc biệt ngoài một chuyện đó là nàng hỏi:"Anh có ăn cá không ?" Không để em phải trả lời nàng lấy cho em một miếng cá từ đĩa cơm của nàng cho sang đỉa của em. Em đang lấy dĩa định lấy cho nàng miếng thịt ba chỉ thì nàng dường như đã hiểu ý...lấy luôn của em "Coi như trao đổi anh nhỉ"...Em của các bác lâng lâng mỉm cười.
    Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, các đĩa thức ăn được dọn sạch, em và nàng gọi đồ uống, em của các bác gọi chanh leo ko nóng không lạnh còn nàng gọi sinh tố Cà rốt, một cốc màu vàng một cốc màu cam trông khá bắt mắt các bác ạ... Chưa kịp uống ngụm nào thì ku nhân viên ở đâu phi đến đưa cho em 4 bông hồng được gói bằng giấy báo, mìm cười. Em cũng mỉm cười cầm lấy rồi quay sang nàng:
    - Anh tăng em nè
    - Ơ, ở đâu ra thế anh?
    - Hì, ban nãy khi đi qua mấy cái hàng mít ấy, anh nhìn thấy có người bán, trông thấy đẹp muốn mua tặng em nhưng xe đi quá mất rồi, anh đành để đến quán rồi nhờ nhân viên quán ra mua.
    - Ui....(tay nàng cầm lấy bó hoa từ tay em) Anh nhờ thế có sợ phiền họ không?
    - Không sao đâu em, nhân viên ở đây anh quen, hơn nữa hàng hoa cũng ngay gần quán mà em.
    Nàng cầm bó hoa mỉm cười đưa lên mũi hít một hơi thật sâu...Em cũng tủm tỉm cười:
    - Toàn mùi giấy báo hả em?
    - Vâng
    Lúc về em cũng có cầm lên ngửi thử, thì đúng là ngoài mùi hương hoa hồng ra cũng có mùi nồng nồng của giấy báo thật . Đặt bó hoa xuống em cầm ĐT của nàng lên chụp cái ảnh (hic, lỗi máy em ra chụp thì có mà chết nhục )
    [​IMG]
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    quá hay, ấn tượng với bác và học cách tặng hoa rất gì và này nọ của bác
  7. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, khỏang 12h30 thấy 1 quả zai này hình như cầm con Sonny Ecricson hình như là W880i, chụp choạch ở Paramout đây.
    Giờ lên đây thấy post hình,
    Chẹp.
    Cáo xinh nhỉ.
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nàng cầm lấy cái ĐT từ tay em và chụp vài kiểu, tay chụp miệng nói:
    - Sao lại có 4 bông hoa hả ảnh? ý là sao?
    - Sau này em sẽ hiểu ( em mỉm cười ).
    Nàng khẽ nhíu mày rồi lại tiếp tục lay hoay với cái ĐT. Chắc các bác cũng sẽ thắc mắc là tại sao lại là 4... Em thì em nghĩ thế này, hôm nay em đã treo status 0,4m rồi tức là khoảng cách sẽ gần hơn một chút rồi, em tương 4 bông hoa coi như đại diện cho cái 0,4m đấy. Sau này khi em treo status 0,3m thì em sẽ tặng nàng 3 bông...cứ thế cứ thế... cho đến khi chỉ còn tặng một bông . Sở dĩ em nói là sau này em sẽ hiểu vì rất có thể một lúc nào đó em sẽ gửi cái topic này cho nàng đọc..Mà ngay từ đầu em đã hỏi các bác là có nên gửi cho nàng ko rồi mà có bác nào có ý kiến gì tư vấn cho em đâu
    //Tiện đây cũng một lần nữa kính mong các bác ko văng tục chửi bậy trong topic của em luôn, nàng đọc được không hay lắm
    Mặc kệ nàng với cái ĐT, em cầm ống hút của em lên và ...chĩa thẳng sang cốc của nàng:
    - Anh nếm thử xem ngon ko nhé?!
    Uống xong em cũng cầm ĐT và chụp cho nàng mấy kiểu ảnh, đoạn yêu cầu nàng gửi Bluetooth cho em luôn để tí còn có ảnh về báo cáo các bác
    [​IMG]
    Em của các bác
    [​IMG]
    Nàng
    [​IMG]
    Và đây nữa
    //Như thường lệ mong các bác miễn bình luận ảnh
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 05/02/2009
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Lần sau hok vào quán này nữa mất, lộ hàng rồi
  10. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Oạch
    Mình mà ở HN thì chắc cũng ra hóng hớt
    Tò mò về cái mặt của cáo này quá

Chia sẻ trang này