1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    bác này nhanh thế? đang định thắc mắc.nghe kể em này có vẻ con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ nhỉ?lại còn xinh nữa.bỏ thì phí.cố lên bác chủ
    [/quote] thế mà bác ý vẫn khổ tâm đấy, hix đang theo dõi tò mò quá
  2. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hic
    Bác đừng bảo nỗi khổ tâm của bác là hôm mùng 1 tết, trong lúc lừa nàng uống say, nàng lỡ lộ ra rằng đang mang trong mình giọt máu của anh chàng người yêu đi công tác nhá
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Không biết nói gì.Chúc bác thành công. (Bác thành công đến 90% rồi)
    [nick]
    Được cleverview sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 05/02/2009
  4. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hóng mãi mà chưa thấy bác viết tiếp gì cả, công nhận hay :D
    Mà em cũng vẫn chưa hiểu cái nan giải của bác nó ở đâu, hiện tại chả tặng nhau hoa hoét hoành tráng thế cơ mà nhỉ, chẹp chẹp!!!
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, em rõ dở hơi...Nói chung là bị huyết áp chứ em ko có nghề về cái món này nên có phân biệt được thấp với cao đâu ạ
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện lan man, rồi thì hai ly nước cũng vơi đi một nửa, cũng chả còn gì để nói nữa mà em thấy nàng cũng thi thoảng cứ nhìn xa xăm + để ý cái tivi..Em nói nhẹ:
    - Em chợp mắt đi một lát, ghế này cứ dựa vào ngủ tự nhiên, anh hay cafe 1 mình ở đây có hôm ngủ gật cả luôn ở đây không sao
    - Ơ, ngủ ở quán thế này có mà ngại chết..
    Em nói không sao đoạn cầm cái áo vest của em vắt ở ghế tính cho nàng khoác úp vào nhưng nàng như nhanh tay hơn đã vớ cái áo khoác len khác của nàng đồng thời hơi dựa ra ghế hơi lim dim mắt...Hic em các bác ngồi xa quá, căn bản cái cách bố trí ghế này nó thế mà nàng lại dựa vào hướng bên kia...Em đang lúng túng chưa biết làm sao thì nàng mở mắt ra và nói:
    - Anh ngồi sang phía bên này mà xem phim
    Hơ, đúng ý em, nhưng mà anh thì quan tâm quái gì đến phim lúc này, mà tivi vctv đang chiếu "người vận chuyển 2" em xem cũng lâu rồi...Với chỗ ngồi mới, đầu nàng gần như ghé sát vào vai em (gần thôi chứ chưa chạm ). Em đành tặc lưỡi chờ cơ hội, ngó nghiêng cái tivi được 5 phút, thấy mọi thứ đã có vẻ yên ắng em nhoải người ...với cái áo vest của em và nhẹ nhàng đắp lên cho nàng Em biết thừa nàng chưa ngủ, nhưng kệ..Chưa ngủ có khi lại tốt hơn ý chứ Và lại tiếp tục chờ đợi...Đầu nàng đang cách vai em 4cm . Đang nhìn cái tivi bất chợt em nhìn xuống ngay dưới tivi...Hic, cái đàn Piano nằm đấy lặng im...Em tiếc nuối vô cùng các bác ạ, giá em biết đánh nó, biết dù chỉ một bài thôi...Thì có lẽ hôm nay em sẽ làm cho nàng điên đảo, làm cho các bác trong topic ngỡ ngàng...nhưng em có biết đánh éo đâu, biết thế nào cũng sẽ có lúc tiếc vì ko biết chơi vậy mà ko ngờ giây phút tiếc nuối đó nó đến sớm quá...(Bác nào biết chơi Piano hoặc nhà có đàn dạy em mau )
    Ngồi xem tivi và suy nghĩ lan man được hơn 15p thì nàng chợt mở mắt, hỏi em mấy giờ giọng như vẻ hơi ngái ngủ, em trả lời:
    - Ơ, đã dậy rồi à, hoàng tử chưa kịp đánh thức thì công chúa đã mở mắt .
    Nàng cười nhẹ, em lại tiếp tục nói:
    - 1h30 rồi em
    - Thế ạ, vậy về thôi anh, đến giờ em phải về cơ quan rồi
    Đoạn em gọi nhân viên tính tiền còn nàng thì săm soi cái áo vest của em tỏ vẻ thắc mắc, em nhanh miệng tiếp lời:
    - Không phải ở VN đâu em, cái này mẹ anh mua tặng (chả là gia đình nàng cũng chuyên về may mặc vest nên nàng soi và em đính chính thêm)
    - Hì, để em ngửi xem có mùi gì không nhé (nàng cười bí hiểm)
    Ôi mẹ ơi, em của các bác tái mét mặt...Bỏ mẹ có mùi thơm lạ thì cũng rách việc mà có mùi hôi thì còn kinh tởm hơn Mà nàng đang cầm áo rồi em làm sao mà ngăn được Nàng ngừi xong thì em cũng giật lấy cái áo và cũng ngửi Vì thực ra em cũng éo biết áo vest em mùi gì nữa, nước hoa thì em chuyên đời xức vào áo sơ mi chứ chả bao giờ tương vào áo vest...Đoạn thở phào nhẹ nhõm vì ko có mùi gì đặc biệt
    Rồi nhân viên cũng mang hóa đơn ra và thanh toán, cái hóa đơn ý, mai em sẽ chụp cái ảnh và up lên trên này để cho bác gì gì ở page trước chuyển khoản tài trợ nhớ Riêng bốn bông hoa hồng không ghi trong hóa đơn em bị tính thêm 20k ..Kể cũng đáng đồng tiền bát gạo
    Ra xe máy đưa nàng trở lại cơ quan em có hỏi nàng là có biết hiệu thuốc nào gần đây không, anh đưa em qua mua thuốc, nàng nói không biết ...tuy nhiên đoạn đến chỗ M3M4 nàng như sực nhờ ra và kêu em rẻ vào cái ngõ em không nhớ là ngõ nào nhưng nó nằm ở giữa M3M4 và tòa nhà đang xây dở M5 ý. Nhìn thấy hiệu thuốc em chú động dừng xe và nhanh nhảu phi vào:
    - Chị ơi, chị có biết loại thuốc nào trị viêm họng tốt tốt, bạn em bị cả tuần nay rồi chưa khỏi, cả thuốc nào giúp cho môi bị dập ở bên trong nó nhanh lành nữa ạ?
    Chỉ chủ cừa hàng đưa cho một vỉ thuốc ngậm gì đó của Đức và ít thuốc B1 B2 gì đó...Nàng định rút ví ra trả tiền nhưng em nhanh tay hơn, hết 17k và em nói:
    - Hậu quả do anh gây ra thì em phải để anh đền bù thiệt hại chứ Tiền của em cứ để dành hôm nào còn lo đền bù thiệt hại em gây ra cho anh....Nhiều lắm đớ
    ...Rồi thì em cũng đưa nàng về đến cơ quan...
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ mong được khổ như bác.
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bonus thêm cho các bác đoạn chat lúc chiều, cái icon YM nó hơi khác TTVN nên chỉ mang ý nghĩa tương đối
    Em cua cac bac: À à anh nhớ ra cái phim HQ mới đang chiếu rạp rồi:"A sad story than sadness"
    Nàng: dich ra tieng viet la phim gi?
    Em cua cac bac:
    Em cua cac bac: đại loại là: chuyện buồn ơi là buồn
    Em cua cac bac: chưa nghĩ ra cách dịch nào cho nó hay mà sát nghĩa
    Nàng: the o rap chieu thi no goi the nao a
    Em cua cac bac: thì nó để nguyên tên tiếng Anh
    Em cua cac bac:
    Nàng:
    Nàng: buon k the noi nen loi nhi
    Em cua cac bac: em nói thế anh lại đang nghĩ tới cái tiêu đề:"Buồn không chịu nổi" đấy
    Nàng:
    Em cua cac bac: nhưng anh sợ em xem nhung phim thế này
    Em cua cac bac: lại khhóc nhiều
    Nàng: the hom nao di xem xem co buon hon chuyen cua anh em minh k
    Em cua cac bac: ơ thế buồn thật à
    Em cua cac bac: thực ra phai xem xong phim moi dich duoc cai tieu de do
    Em cua cac bac: nhưng theo anh tên có thể sử dụng được đó là:"Một câu chuyện buồn hơn là một kết cục tồi tệ"
    Nàng: chang hiu
    Nàng: chac phai di xem moi hieu dc
    Em cua cac bac: nếu từ giờ đến mai cái họng em vẫn ko khỏi thì lại cho anh rủ đi xem phim để đền bù thiệt hại nhớ
    Em cua cac bac:
    Nàng: hi, the thi em k muon no khoi nua
    Em cua cac bac: em cứ uống thuốc đi
    Em cua cac bac: ngậm thuốc đi
    Em cua cac bac: đến mai chắc nó đỡ
    Em cua cac bac: chứ ko khỏi đc đâu
    Em cua cac bac: anh biết cái chứng viêm họng này rồi
    Em cua cac bac: ko khỏi ngay hôm sau được đâu
    Em cua cac bac: nên ...
    Nàng:
  9. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhef lúc đó pha?i ha?nh động luôn chứ.
    Gia?i quyết em ý xong ho?i: "Giống "Sắc Giới" không em ? "
    Sau đó la? bạn be? cufng được ma?
    Ít ra sau na?y cufng có cái cớ ma? qua lại với nhau
    Chán bác
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bác ngủ chưa hay viết tiếp để em còn hóng. Mà tò mò quá chưa thấy nỗi khổ tâm của bác đâu cả

Chia sẻ trang này