1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đi ngủ đây các bác ạ. Em định viết tiếp vụ tết nhưng mà vừa có chút men vào nên buồn ngủ quá...Có cô bạn sms bảo "chán, muốn đi uống rượu"...lúc đến cô ta lại hỏi em là "đi ăn gì bây giờ nhỉ?"
    Hic, ruợu say thì còn có nhiều cái hay ho chứ bụng no thì có vị gì, em tức lúc về uống bia và giờ chếnh choáng
    G99999999999 các bác
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    CQX anh có nhận xét thế này. Nếu nỗi khổ tâm của chú ở đoạn cuối quá lãng xẹt, không xứng tầm với những gì chú viết ở đoạn đầu, anh sẽ dành những comment nặng nề cho chú đấy.

    Tread này anh khen để chú múa bút điêu luyện hơn.
    Về cách hành văn thì tương đối nhẹ nhàng , không cương cứng lên gân, dễ đọc dễ nhớ. Cấu trúc đan xen thời gian và ảnh minh hoạ khiến người đọc không bị nhàm chán. Anh không nhầm , chủ topic đã có sẵn ý đồ và tư liệu để xây dựng lên một topic hoành tráng. . Tốt thôi, vì lâu lắm rồi không một topic có chất lượng cao ra đời.
    Về chủ topic, tuổi trẻ khá thành đạt, kinh nghiệm cưa gái có, thể hiện ở tác phong cưa gái thong thả. Nói không phải khen, chủ thớt thừa sức kiểm soát được hành vi của gái, điều chỉnh nhịp độ cưa kéo của mình mặc dù những thread ở trên chưa thể hiện hết năng lực này.
    Về gái. Chắc cũng từng trải nên mới để cho mọi chuyện chảy tự nhiên. Ta sẽ bàn kĩ hơn về gái ở những thread sau này khi có nhiều thông tin hơn.
    Đánh giá chung, cả hai đang cố gắng làm hài lòng nhau, dụ ngọt nhau trong từng đường đi nước bước, những gì tốt đẹp khoe ra hết. Đấy là lý do tại sao cả hai lắng nghe ý kiến của nhau, cho nhau cơ hội cưa kéo.
    Đánh giá cá nhân. Đây là một topic hay, CQX tôi mới phá lệ khen chủ topic nhưng đừng vì thế mà xuống phong độ hay bịa đặt cái gì.
    Chúc chủ topic thực hiện tốt công tác cưa kéo trong thời gian tới. Anh em trong đây sẽ không tiếc công sức tư vấn tâm huyết cho chú đâu.

  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ko ủng hộ việc cưa gái đã có nơi có chốn .. hé hé ... ^^ Spam ý
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CQX vì những lời comment của bác: Có lẽ em chưa xứng với lời khen của bác vì em biết mình còn non
    Về những gì trong topic này, em đã nói nhiều lần về độ chân thực rồi nên ko muốn nhắc lại nữa. Bác nói em dàn dựng công phu thì em xin phủ nhận điều đó, thậm chí mãi ra ngoài tết khi đã đi làm rồi em vẫn còn lăn tăn xem có nên viết không cơ vì ra ngoài tết em dính phốt khá nặng nên cần tập trung xử lý, sợ ko có thời gian.
    Có mấy cái ảnh, thực sự bây giờ cũng dễ dàng do máy di động của ai cũng có chức năng chụp hình, việc đi đâu đó rồi chụp hình cũng chả làm Cáo mảy may nghi ngờ...
    Mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên, các tình huống em viết ở thì hiện tại chính em cũng ko biết trước, tuy nhiên bắt đầu từ hôm em tạo topic thì khi đi với Cáo em cũng có ý thức hơn ở chỗ chuyện này ko chỉ có em và cáo biết mà còn có một cơ số bác trên này đọc nó...
    Cái tình huống tặng hoa hôm qua ý, nếu ko vô tình nhìn thấy hàng hoa đấy thì cũng chả có được chi tiết đó...
    Em chỉ có thể nói em đang cố gắng mà cũng chưa biết rồi kết cục chuyện tình cảm của em sẽ đi về đâu. Các bác cũng đừng quá kì vọng gì vào kết quả hay diễn biến tiếp theo tại thời hiện tại và tương lai...Vì chính em cũng đang chưa biết nó đi về đâu.
    //
    //Hiện tại có 3-4 người bạn thân của em đã biết topic này và thậm chí đã biết một số điều xảy ra hôm tết rồi, em gái làm cùng phòng em trong cơ quan mà hôm qua cho em vay tiền lúc đóng bảo hiểm otô ấy, em ấy cũng vào đây đọc rồi ...
    ---> Em muốn hỏi các bác một điều, đó là nếu ko may chuyện tình cảm của em và nàng kết thúc ko có hậu, theo các bác em có nên gửi topic này cho nàng đọc ko ? và hậu/hiệu quả ra sao?
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ đang quan tâm 1 điều duy nhất: "Khổ tâm" của bác là gì
    Hết!
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nếu gái đã yên tâm về nơi về chốn của mình thì em chả bao giờ có ý gì cho dù em yêu gái đến đâu. Nhưng đằng này gái đang thực sự chưa tin tưởng vào tình yêu dành cho zai kia. Nói chung em xuất hiện hay ko xuất hiện thì gái vẫn đang suy nghĩ về vấn đề tiếp tục hay ko với zai kia mà, căn bản gái và zai cũng mới yêu nhau thôi... Gái yêu zai kia trong lúc đang buồn vì stop với mối tình kéo dài trong xa cách trước đó
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mạng TTVN sáng nay lởm khởm quá, hôm nay lại mệt mỏi quá chả thiết tha làm gì. Thị trường giảm mạnh, đang canh một em teen chân dài mà mãi nó éo chịu giảm cho, BLĐ thì đăng kí mua vào ầm ầm...Điên tiết
    Trở lại với chuyện của em đêm 30 tết, mà qua giao thừa rồi phải là mồng 1 tết mới đúng. Nhìn thấy mẹ, nàng nhanh nhảu lên tiếng:
    - Ơ mẹ, mẹ ra đây đứng làm gì?
    Mẹ nàng nhìn hai đứa tươi cười trả lời:
    - Mẹ canh cái cây hoa sữa mới trồng, không để ý bọn trẻ con nó đi đón giao thừa về nó bẻ mất (Ôi, cành lộc mơn mởn thế kia ko phải cây nhà bác cháu cũng bẻ-Em nghĩ bụng)
    Em các bác cũng nhanh nhảu lên tiếng:
    - Cháu chào bác, năm mới cháu chúc bác sức khỏe và may mắn.
    Rồi cả ba bước vào trong nhà, tất nhiên em nhường nàng bước vào trước(cái này em đã có thỏa thuận với nàng rồi, nàng đề nghị em xông nhà và em thì ... Chối bay chối biến. Nhờ cái gì chứ nhờ cái này em xin vái, năm nay nhà nàng may mắn thì ko sao chứ mà xui xẻo thì em chui xuống đất à? Với lại bản thân em năm vừa qua cũng đen vô đối)
    Em vứt cái lá bẩn bẩn vào xe, ba mẹ con( ) bước vào nhà ngồi nói chuyện, lạ thật lúc này thì lại chả thấy bác zai đâu. Như em đã nói, bác gái biết khá rõ về em rồi nên hai bác cháu nói chuyện hoàn toàn tự nhiên và em cũng ko phải lôi chuyện thể dục thể thao, sức khỏe hay chuyện công việc..v...v.. như với bác zai. Nhìn chung thì bác gái quý em và nói chuyện cũng gần gũi, bác hỏi về gia đình em, hỏi bố mẹ có về ăn tết không, hỏi em vẫn ở trường à rồi công việc tốt không...Nói chung toàn câu hỏi dễ khiến em các bác trả lời băng băng mà ko cần gọi điện cho người thân hay hỏi ý kiến khán giả... Em của các bác cũng nhanh nhảu mồm mép hỏi thăm về sức khỏe của bác gái, hỏi công việc của bác năm vừa rồi ra sao? chắc cửa hàng đông khách lắm..Đoạn em không quên chốt thêm:"Lạ thật, lần nào gặp bác cháu vẫn thấy bác trẻ như thế, giống hệt mẹ cháu, bạn cháu đến chơi toàn tưởng nhầm là nhà cháu có chị gái" . Nói chung bác gái là người dễ gần và tốt tính, em rất quý bác ấy...Nhưng cái khó ở đây là trong thâm tâm bác ý bây giờ chỉ nghĩ em là một người bạn, một người anh trai của con gái bác, ngày trước hồi học cấp 3 bác ấy cũng biết hai đứa thích nhau và thái độ của bác là hoàn toàn bình thường...Nhưng giờ, em mà yêu con gái bác ấy, hai đứa mà đến với nhau thì chắc chắn bác ấy sẽ cấm tiệt... Trong mắt nhiều người (mà bác gái là trong số nhiều đó) thì em bây giờ như là zai đã có vợ rồi ấy, mà cái này thì phụ huynh, nhất là những gia đình gia giáo họ không chấp nhận đâu... Em đã từng ..sống thử Tất nhiên chuyện đó kết thúc gần một năm nay rồi...- Đấy nỗi khổ tâm 01
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, có thể coi em như là một người đàn ông đã từng có một đời vợ Tất nhiên mọi chuyện kết thúc và dứt khoát rồi
  9. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của cậu chàng này kể, cảm giác có cái gì đó quen quen, giống như chuyện của mình đã từng.
    Hai người yêu nhau, nhưng xác định là sẽ không đến với nhau, vì một số lý do abcd....
    Đợi chủ topic kể tiếp xem có giống không?
    Chúc vui.
    Cái vụ học 1 bản pianno rồi để chơi, mình có thể chỉ cho cậu. Nếu chưa học qua nhạc bao giờ thì hơi lâu 1 tý. Nhưng để có thể chơi 1, 2 bản thì chỉ cần 2 tháng luyện trơn tru là ngon rồi. Cần thì PM nhé.
    Còn vụ bạn thắc mắc về việc có gửi link cho nàng đọc hay không? thì theo mình không nên. Điều đó chả thể hiện được gì về sự quan tâm của bạn với 1 cô gái, mà đôi khi có thể gây ảnh hưởng ngược lại. Có thể nó cho thấy bản lĩnh đàn ông nơi bạn hơi kém, ...
    Việc sống thử, một mối tình trước của bạn là một kinh nghiệm đã qua, mình nghĩ bạn phải mạnh mẽ hơn chứ.
    Có nhiều điều bạn chưa bộc lộ ra hết, nhưng mình nghĩ topic của bạn là thực. Để có thể góp ý chân thành hơn thì chỉ có một điều bạn phải trau dồi, học cách nhận biết cô gái của bạn như đọc indicators trên bảng điện tử chứng khóan để nắm bắt được xu hướng của đối tác mà vận dụng thôi. (Cũng có nhiều điểm giống giống nhau mà)
    Được quickluv sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 06/02/2009
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác bố cục hay phết đấy

Chia sẻ trang này