1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    mong bác và gái của bác vưọt qua đc trở ngại đầu tiên này, TK 21 rùi mà
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi khai, cứ để em tự hiểu thôi . Khai em nó lại cũng khai luôn chuyện của iẻm thế thì ...
    Mà mấy giờ rồi còn lo chuyện đấy nhở, chủ thớt chắc cũng già lõ ra rồi, chưa ... thì cả cái tuyệt tình cốc lại cho là gay hay teo chim cũng nên
    Thôi bác này kể chuyện tiếp đi, hóng quá
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời vàng ý ngọc của bác! đấy tư vấn nó phải thế
    Em sẽ pm cho bác, nhưng mà bác ơi 2 tháng mới đc 1-2 bài cơ ạ ?
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét chuẩn quá, nhìn qua cũng thấy chủ topic cũng có vẻ già rùi còn gay hay teo chim thì sao sống thử đc, mà bị thế chắc chẳng đi tán gái nữa đâu ý
    @Blueriverhp : ảnh nào cũng thấy cười tươi rói : xinh, duyên... mỗi tội zà
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cuối 83 có bị coi là già ko ợ ?
    @Em Blueriverhp: Em liệu hồn đấy, anh mà chứng minh thì khéo lại có topic hoành tráng cho em bên box giáo dục giới tính
    //All: Xin tất cả các bác nghiêm túc dùm em ạ, vì có một ngày nàng sẽ vào cái topic này đấy
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái đồ ưa ngọt, cứ thế thì làm sao mà khá
    Hay chủ thớt học guitar đi, nhanh hơn đấy, lại tiện dễ mang vác. Mình có thằng bạn, nhìn nông dân lắm, hồi cấp 3 lớp nó đi chơi xa ở tận Tam Đảo, nó kể đêm tối nó vác đàn sang phòng nữ nơi có iem nó tia, oánh bản Romance đầu nghiêng nghiêng (tóc nó hơi dài ra dáng nghệ sĩ lắm ). Oánh xong nó dừng lại, im lặng mấy giây như vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc, rồi đừng dậy, nhìn ẻm của nó mấy s chăm chú rồi chào cả phòng về luôn.
    Thế mà ẻm chết với nó , nó khai lúc đấy biết đàn mỗi bản đấy thôi nên nếu mà ko té nhanh (lúc các em chưa lại hồn) các em lại đòi đánh thêm thì teo . Thằng bạn mình gian manh thật
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nuôi quên nghìn ngày dùng một giờ mà, học đàn 2 tháng có khi chỉ mang ra dùng 3 phút... Tuy nhiên cái thời điểm dùng ý, nó quan trọng.."Không đánh thì thôi, đã đánh là phải ...chết"
    Em muốn học Piano vì nó có cái gì đó hợp với tuổi em hơn, với lại sau này đi làm ăn với khách hàng đến những chỗ quán xá sang trọng kí hợp đồng hay bàn bạc này nọ mình cũng có cái để mà gây ấn tượng với người ta mà kiếm cơm. Guitar hay nhưng dân dã và vác đàn đi thì rõ là ko ổn
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em iếc nào ở đây, cái cậu này thế là hỗn với bề trên đấy nhá
    Mà mọi người nghiêm túc thế còn gì, toàn nghĩ gì nói đấy, tư vấn rất là chân thật
  9. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc thì thấy cả 2 đã biết tỏng lòng mề của nhau rồi chỉ kô biết đến trong lòng mề có gì thôi.

    Cứ đò đưa rồi lại đưa đò, lại đò đưa....đưa đò...........Nhưng thế cũng có cái hay, yêu nhau chỉ thích mỗi đoạn này!
    Chủ topic: Hãy cân nhắc thật kỹ tình cảm, hoàn cảnh...... để liệu đường mà tính.............. chuyện đến mức gay cấn rồi.......... chỉ còn mỗi rồ ga phóng thẳng đến thiên đường tình ái . Nhưng chuyện tình cảm mà dính dáng đến bạn bè là có nhiều cái cần nghĩ phết, chứ dính nhau rồi thì mọi cái đều khó. Nên cân nhắc có 0.3cm....0,2cm....0,1cm...0cm...-5cm ...........ối chết nhầm
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Bờ lu không nhảy choi choi trong Topic của người ta như thế. Chỉ thỉnh thoảng vào tỉa một vài câu cho chủ Topic còn tập trung vào chuyên môn.
    @Chủ Topic: Anh đang thắc mắc là tại sao mẹ cô kia lại biết chuyện chú sống thử? Dù cho quan tâm đến mấy thì chú cũng đã lên thành phố học, sống ở đấy chứ có ở quê đâu mà mẹ cô ta lại biết chuyện đó?

Chia sẻ trang này