1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế hóa ra đằng ấy hơn tuổi mình . Mà vừa dương cờ trắng được một hôm giờ lại quay lại "Cờ đỏ" à? ặc nhanh thế
    @kụ Oisoioi: Nói là quê nhưng giữa quê và TP nó gần nhau lắm, hơn nữa toàn là những mối quan hệ thân tình nên biết
    Mà em mới viết đến đây sao tự dưng em khó kể chuyện mấy ngày tết thế nhỉ
  2. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    úi giời, thắc mắc làm gì.
    Có khi chủ topic viết thế cho nhẹ nhàng chứ. Có khi cưới mịa rồi, về sống với nhau roài.
    Nhưng chưa có giấy kết hôn, thì cũng gọi là sống thử chứ sao.
  3. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Chủ topic lạc qua đây cơ à - về F319 hỏi đi - anh em bên đấy sẽ khuyên cậu là up chén hay úp đít
    Chuyện tình của cậu lằng nhằng quá, yêu rồi lại không yêu, rồi lại yêu. Quá nhiều thông tin, quá nhiều dữ kiện ngoại lai sẽ không tốt cho sau này nếu thành chính quả
    Kết luận: Cut lost đi cho nó nhẹ người, xóa đi làm ván mới trẻ đẹp trong trắng hơn
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi training PTS đây, mệt quá, hic học để dạy nó phải bài bản và cứng tay một chút ko thì chết nhục ...
  5. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E đọc hết trang 20 truyện của bác rùi. Cuối cùng rút ra bài học là : Bác là người tấn công gái hay kinh khủng, đánh đồn có địch mà chẳng quan tâm địch nó thế nào cả. Kinh nghiệm hay!
    E cũng muốn hỏi bác, e đó biết bác đã sống thử chưa? Nếu biết rùi mà vẫn ....ôm bác như thế thì bác còn chờ đợi điều j nữa ạ, mà ko....?. Còn biết rùi thì e tin bác đủ khả năng để giải thích vấn đề đó 1 cách hợp lý.!!!!
    Nhưng e nghĩ vụ này bác còn suy nghĩ nữa, nghĩ kỹ nhé.
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đăng kí kết hôn cũng có luôn rồi ...
    Em buồn lắm lắm
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    úi mệt phết nhờ, thế chị gái kia đã biết chưa vậy bác, bó tay em chẳng bít tư vấn gì. Hóng vậy
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    loanh quanh hôm nay lại học được trò gấp hoa origami để tặng gái
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao tự dưng em chán thế...
    Có lẽ viết nốt mấy ngày tết xong thì em cũng xin dừng topic này vậy...
    Một câu chuyện không có hậu
    Một bản tình ca mùa đông giữa những ngày xuân
    Giờ thì các bác hết thắc mắc tại sao em lại muốn chơi Piano bài Bản tình ca mùa đông rồi chứ ạ?
    Cái gì sinh ra nó cũng có lý của nó các bác ạ
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 06/02/2009
  10. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đkí kết hôn rồi, là "sống thật" chứ thử j nữa...
    Khổ thân bác nhỉ... Éo le thế...

Chia sẻ trang này