1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, thế cũng chẳng sao cả.
    Nhưng giờ thì alone rồi, divorced already rùi thì có sao.
    Nhiều gái lại thích anh nào có kinh nghiệm.
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em vừa rủ nàng đi xem phim ( lý do là hôm nay họng nàng vẫn chưa khỏi lại phải tiếp tục đền bù ). Nàng đồng ý ngay nhưng có đề nghị ...Cho cậu em trai đi cùng vì lâu rồi ko cho em nó đi xem phim
    Hic, ku em nó lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu
    Cáo làm em khó hiểu quá
  3. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đăng tin trên box này, tuyển một cáo chị (cáo em) gì đó làm chân gỗ cho cậu, rồi rủ đi xem phim cùng. --> giới thiệu bảo là đây là chị (em) họ gì đấy.
    Tớ e là nhiều cáo ở đây cũng có thể giúp cậu tách đôi hoạt động cho nó dễ đấy
  4. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là bản lĩnh của thằng đàn ông có vợ rồi! Thế mới biết tại sao bọn con gái lắm đứa ngon lành cành đào cũng đâm đầu nhào vô dù sứt đầu mẻ một vài thứ.
    Nói thật đọc đến đây em cũng muốn khóc đây! Hoàn cảnh nó éo le nắt léo hơn cả phim Han Quốc.
  5. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi cá với bác đến lúc đi xem phim thật thì vì một vài lý do có chủ ý mà thằng em trai nàng mất mịa nó tích . Bác cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nói chuyện với mẹ con nàng khoảng 20 phút thì em xin phép ra về, bác gái giữ lại ngồi nói chuyện thêm vì bây giờ về đường vẫn đông, em lễ phép trả lời:
    - Dạ thôi, cháu xin phép về nhà đón giao thừa, cháu sẽ đi cẩn thận bác ạ.
    - Vậy cháu về nhé, đi đường cẩn thận
    Em ra xe, bác gái đứng ở cửa nhìn, nàng đi theo em ra tận cửa xe, em mở cửa chui vào xe và quay mặt ra tủm tỉm:
    - Cái lá của em ấy, tuy bẩn nhưng đừng rửa, mất hết lộc đấy
    - Kệ, em cứ rửa, em sẽ ép vào cuốn sổ.
    - Em mìm cười quay mặt vào trong xe cắm chìa khóa xe, nàng gọi giật lại..rồi chìa tay ra:
    - Anh ơi, Chúc mừng năm mới !
    Em lại cho hai chân ra khỏi xe nhưng vẫn ngồi nguyên trong xe ( Em biết mẹ nàng đang đứng đó, nếu ko em đã chủi hẳn ra và ...tiến tới) Đoạn chìa tay ra bắt tay nàng:
    - Chúc mừng năm mới em.
    - Anh về đến nhà nhắn tin cho em biết nhé.
    Em cho chân vào xe và phóng về nhà, tối giao thừa của em và nàng có thể coi là đã kết thúc ở đây được rồi.
    Bonus thêm một đoạn khi về nhà đó là em thấy mọi người trong đại gia đình nhà em nói chuyện rôm rả và có mấy bác hàng xóm đang ở nhà em nữa, về đến nhà em lì xì cho bà nội và chúc tết cả nhà...Papa em nói với em một câu xanh rờn:
    - May tối con đi xem bắn pháo hoa chứ con mà ở nhà hôm nay thì khéo công an nó lôi con lên xã rồi
    - Ơ, con làm gì mà lôi con lên xã..(Em đang cười hớn hở chợt nghiêm giọng)
    - Công an xã, công an huyện vừa ở nhà mình về, tổng cộng hơn chục người...Nhà mình đột pháo hoa, họ vào lập biên bản và đòi bắt người
    - Ồi zào, tưởng gì, ko dám bắt đâu ạ, nhà ai làng mình chẳng đốt
    - Nhưng năm nào nhà mình cũng đốt nhiều nhất, năm nay nó rình nhà mình từ tối nhưng chú con vẫn đốt
    Ông chú em tiếp lời:
    - Cả xóm đốt, đẹp thế, nhà mình có 8 hộp liền chả lẽ lúc giao thừa lại ngồi nhìn không à ?!
    - Thế vừa rồi xử lý ra sao ạ? Em tò mò hỏi
    - Thì nó rút còng số 8 ra định bắt bố, nhưng bố có đốt đâu, thậm chí đứng dưới sân chĩa camera lên sân mái nhà để quay phim, khi bọn nó đứng xem và chờ xử lý ... Nó rút ra bố giật cái còng và vứt ra sân và chửi nó một trận
    - Ặc ặc ...(Chả là bố em cũng lành, nhưng tức quá và thêm vào đó trong đám công an bố em thấy có cả bạn học bố em nên )
    - Thế là chúng nó bảo phải lập biên bản bằng được và xử lí nghiêm nhà này, bọn nó ko làm gì được bố thế là quay sang chú hỏi ai là chủ nhà để xử lí và đưa lên xã. Chú mày chỉ ngay bà và nói "đây, mẹ em đây là chủ nhà, các anh có bắt thì bắt, nhưng đêm giao thừa mà các anh còng bắt mẹ già em thì chỉ cần các anh ra đến sân thôi con cháu họ hàng làng xóm và em sẽ đập chết các anh"..Mà lúc đó cả xóm đang quây ngoài ngõ thật, mấy đứa em họ nó đã bắt đầu chửi này nọ rồi. Con ở nhà có khi nó trông con trẻ tuổi lại tiềm năng bắt nhất nó lôi con đi ngay.
    - Hơ, tối nay con bận việc quan trọng mà, bắt là bắt thế nào Em hài hước, rồi rút ĐT ra nhắn tin cho nàng là đã về đến nhà an toàn ...Đoạn lên sân thượng đốt nốt 2 hộp pháo còn lại, lúc này đã 2h sáng chả thấy ma nào phàn nàn về hai hũ pháo hoa của em nữa

    //Đương nhiên là chuyện quá khứ của em .. nàng biết, biết quá rõ luôn...
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 06/02/2009
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang mong là như thế ạ Nhưng vừa rồi khi chat nói đến đoạn đó em bảo vậy em thử hỏi em Q xem nó rảnh hôm nào thì cho nó quyết, anh thì ngày nào cũng được trừ tối thứ 7 và tối CN
    Nàng hỏi ngay lại:
    - Tối thứ 7 CN anh bận gì à?
    - Tối thứ 7 anh ở quê rồi còn tối chủ nhất anh ... đi xem phim ( Em trả lời)
    - Đi xem phim ?
    - Tối CN
    - Với...?
    Hehe, em cố tình tạo sóng tí cho nàng tò mò thôi, rồi trả lời:
    - Với khoảng 10 người gì đó, đi với anh em chơi chứng khoán để xả stress, hơn nữa anh trẻ nhất nhì trong hội đó mà hoạt động xì tin thế này ko đi là ko đc
  8. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Có một thắc mắc với bác chủ top: nếu gái nhà bác cũng đã từng sống thử rùi thì thế nào ạ.
    Câu hỏi bonus, bác trả lời hay ko thì tuỳ nhé
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là chưa từng vì em biết rõ gái như gái biết rõ em.
    Em yêu ai, yêu thực sự...Em không quan tâm quá khứ. Em quan tâm con người hiện tại và lối sống em cảm nhận được trong tương lai. sure luôn.
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không biết nói gì, tình cảnh căng thẳng thật. Thôi thì ngôì chờ nghe anh kể chuyện tiếp vậy :)

Chia sẻ trang này