1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ổn rồi, gái nhà bác thế là người của thế kỷ 21 đấy, chứ cứ lăn tăn mấy chuyện qk thì dẹp luôn đi cho đỡ lằng nhằng mệt người
    Chúc bác thành công và kết thúc có hậu để mà còn kể tiếp cho mọi nguời nghe, chứ đừng kể chuyện bùn, mún khóc lém
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em bổ sung thêm cái tin nàng trả lời đêm giao thừa khi em nhắn cho nàng nói đã về đến nhà, quên mất viết bài mà chỉ nhớ lại tình huống + lôi nội dung chat ra mà quên béng là còn tin nhắn SMS từ Mobile
    " Chúc mừng năm mới! Giao thừa năm nay thật tuyệt vời, em sẽ không bao giờ quên anh ạ. Chúc anh có những giây phút thật hạnh phúc như thế!"
    -----
    Không hiểu sao cả ngày hôm nay em cứ có linh cảm ko ổn các bác ạ, linh cảm của em trong chuyện tình cảm lại thường không sai, mong rằng lần này em sai thật...
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mồng một tết, em lanh quanh trong xóm đi chúc tết các ông các bà trong họ và ra chùa làm lễ (năm nào em cũng thế vì nhà gần chùa và họ hàng thì hầu hết tập trung trong xóm)...Mãi hơn 12h trưa em mới nhắn tin cho nàng hỏi đã đi đâu chưa? Rồi hôm qua đi với em thế về có bị lạnh không?...Thì nhận được cái tin nhắn trả lời:
    "Em vẫn khỏe mà. Em đang ở nhà ông bà nội. Anh biết không?Sáng nay em dậy. Em cảm nhận thấy hạnh phúc thật gần. Ở đâu đó quanh đây, bên em. Mà sao em vẫn chưa nhận ra. vẫn chưa tìm thấy :-( "
    Khoảng 9h tối em lại nhắn tin cho nàng hỏi là đã về chưa, có đi đâu chơi ko thì nhận được cái tin trả lời như sau:
    "Lạnh khủng khiếp, em chẳng muốn bước chân đi đâu. Hôm nay anh có đi đâu không ? Anh không online à?"
    Em có trả lợi lại là đang ngồi chơi ở nhà bố mẹ nuôi lát nữa về sẽ online
    Và khoảng hơn 10h thì em về, nói chung em cũng giỏi mô tả nên chỉ nói sơ qua về cuộc chat, sau đó sẽ post nội dung cụ thể cho các bác ở dưới đọc thêm ạ. Sơ sơ cuộc chát tối mồng một là test con chat voice của laptop nàng, khổ nỗi con laptop của em thì lại ko có mic mà em cũng chả mang cái mic ngoài nào về nên chủ yếu là nàng nói còn em thì chat, nếu đọc nội dung chat có thể các bác sẽ thấy nhiều lúc chỉ là chat một chiều do nàng nói em nghe còn em type trả lời. Vụ chat voice này cũng thú vị phết vì nàng hat cho em nghe... Hay lắm các bác ợ, em chủ quan quá cứ nghĩ voice chat nó cũng lưu lại archive như kiểu chat text nên ko dùng cách khác thu âm lại.... Khi nàng hát đến những câu hay (tích cực cho ý đồ của em) Em thường gõ lại các bác ạ ...
    Dưới đây là một phần đoạn chat, em xóa bớt mấy cái hình cảm xúc đi cho nó ngắn gọn, mong các bác chịu khó đọc và tưởng tượng một chút, em mô tả cảm xúc của em vào thì e là gõ hơi nhiều mà em thì ...cả ngày hôm nay rất mệt
    ........
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Điên mịe rùi ... đến nuớc gái còn hát cho bác nghe thì quả này coi như xong ...
    Toàn thắng ắt về ta ...
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em ngồi chầu chực F5 cái topic này của anh từ nãy đến giờ mà mãi chưa thấy post cái đoạn chat với chị í lên gì cả, hiz, em hồi hộp theo dõi theo câu chuyện của anh quá đi!!! Không biết vấn đề thế nào rồi, mọi thứ dần dần hé mở thì cao trào là như thế nào đây!!!!!!!!!
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em của các bác: may quá em vẫn còn online
    Em của các bác: mà có khi cũng ngủ gật rồi
    Em của các bác: hơ hơ, đúng that
    Em của các bác:
    Nàng:
    Nàng: sao a bit
    Em của các bác: oạch
    Em của các bác: anh phá giấc ngủ ... gật của em mất rồi
    Nàng: em dang nghe nhac va...ngu gat
    Em của các bác: em đang nghe bài gì thế?
    Nàng: Q no vua chay len lam em giat ca minh
    Nàng: cung luc do anh cung onl
    Nàng: k bit thu pham la ai nhi
    Em của các bác: anh xin nhận tội
    Em của các bác: mặc dù ko có tội gì
    Nàng:
    Nàng: em thu chat voice 1 ti
    Nàng: anh nghe dc k
    Em của các bác: hok đc rùi anh ko có cái tai nghe nào ở đây
    Em của các bác: co cả papa anh nghe có đc ko ?
    Em của các bác:
    Nàng:
    Nàng: Q no bao hom truoc no cai phan mem gi do vao may em
    Nàng: rui tu nhien k chat voice dc
    Nàng: nen em thu lai
    Em của các bác: vậy nếu là thử thì đc
    Em của các bác: tình nguyện tham gia thử ngay
    Em của các bác: nhớ hát 1 bài nhớ
    Em của các bác: nhưng mà anh ko có mic
    Em của các bác: em nói gì coi nào
    Em của các bác: anh nghe thay roi
    Em của các bác: giọng hay như MC ... tivi
    Em của các bác: chờ anh cho nhỏ loa nhá
    Em của các bác: rồi hát
    Em của các bác: ko cả nhà dậy
    Em của các bác: anh ko có MIC nên
    Em của các bác: em hát đi
    Nàng: anh co nghe thay tieng nhac k
    Em của các bác: có
    Em của các bác: nhạc ko lời
    Nàng: anh thich nghe bai gi
    Nàng: vang
    Em của các bác: tình lỡ cách xa
    Em của các bác: lam gi co chuyen ko hay
    Em của các bác: rất rõ em à
    Em của các bác: cả tiếng em ho nữa cơ mà
    Em của các bác: đợi chờ...
    Em của các bác: mãi mãi...
    Em của các bác: hì
    Em của các bác: là anh thôi ...
    Em của các bác:
    Nàng: chit rui
    Nàng: em hat to qua
    Em của các bác: ơ
    Em của các bác: bố mẹ dậy hả em ?
    Em của các bác: mai anh phải kiếm ngay cái tai nghe
    Nàng: hi
    Nàng: bo me em choi ben hang xom
    Nàng: cung chua ve //khụ khụ
    Em của các bác: em bị ho?
    Em của các bác: vậy mà kêu ko sao à
    Em của các bác: chắc tại hôm qua đi lạnh đấy
    Em của các bác: em hát hay quá
    Em của các bác: cuoi thich thú nhở //nàng cười trong veo
    Em của các bác: thanks em nhìu nhìu
    ...........
    ...........
    Em của các bác: anh có điều này muốn nói với em ....
    Nàng: anh noi di
    Em của các bác: em đừng chê cười cái sự mất vệ sinh của anh nhá
    Nàng:
    Em của các bác: từ hôm qua đến giờ mặc dù bốc bao nhiêu đồ ăn và cầm nắm bao nhiêu thứ rồi
    Em của các bác: nhưng mà anh vẫn chưa dám rửa tay
    Nàng:
    Em của các bác:
    Nàng: lay chua toi
    Nàng: leu leu
    Nàng: ai ma ban the k bit
    Em của các bác: anh em đấy chứ ai
    Nàng: k the chap nhan dc
    Nàng:
    Em của các bác:
    Em của các bác: em kĩ tính thế
    Em của các bác: bẩn 1 tí có sao
    Em của các bác: thui đc rồi
    Em của các bác: anh đi rua day
    Em của các bác: sợ em ko the chap nhan dc anh lam
    Em của các bác:
    Nàng: 1 tí bẩn cũng có đến tỉ con vi khuẩn rồi
    Em của các bác: hic
    .........
    Nàng: hom nay anh di duoc nhung dau rui?
    Em của các bác: đây rùi
    Em của các bác: anh vua di rua tay xong
    Em của các bác: hôm nay anh đi ra chùa
    Em của các bác: đi thăm họ hàng trong làng
    Nàng:
    Em của các bác: và ra nhà bố mẹ nuôi vua ve lúc nãy
    Em của các bác: ruou bia túy lúy...may mà ko say
    Em của các bác: dạo này trình uống lên cao rồi, luyện mãi quả có khác
    Em của các bác: còn em?
    Em của các bác: ngoài về quê nội ra có đi đâu nữa ko ?
    Nàng: chieu toi em vao ba ngoai voi me
    Em của các bác: bà ngoại có khỏe ko em ?
    Nàng: ba ngoai em bi U phoi
    Nàng: nhung may ma u lanh
    Nàng: nen ba van khoe
    Nàng: may htang truoc ba nam vien Thanh Nhan suot
    Em của các bác: the a
    Em của các bác: may qua ba ko sao
    Em của các bác: chắc hẳn hôm nay chân em phải mỏi nhừ ấy nhỉ?
    Em của các bác:
    Nàng:
    Nàng: e k sao
    Em của các bác: the a
    Em của các bác: em khoe thật
    Em của các bác: anh cứ nghĩ là chân em hôm nay sẽ mỏi nhừ rồi cơ
    Em của các bác: vì cả ngày hôm nay em cứ loanh quanh trong tâm trí anh
    Nàng: em phai out roi
    Nàng: Q no cung muon hat cho ban gai nghe
    Em của các bác: thoi anh cung out day
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Anh phải chọn các icon cho nó tương ứng và cắt xén bớt đi cho nó ngắn gọn... Mà sao vẫn dài thế
  8. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trời, ông này mô tả kỹ lưỡng thật.
    Không biết đến cái đoạn 2 anh, chị rồi sẽ have *** với nhau thì không biết có video, voice recording gì nữa không ta.
  9. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    huhuh lặn lội lên fòng làm việc lúc nửa đêm thế này, để đọc truyện bác mà chưa thầy gì nữa, bác post nhanh nhanh để anh em giải trí nhé
    A, bác post thêm mấy ảnh đi, nhưng đừng che mặt em MC nha nha hê
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo các bác nghiêm túc rồi cơ mà, nàng sau này đọc được những thứ này dị ứng lắm
    Thế bác thích em chân thực hay qua quýt và ko logic hở ?

Chia sẻ trang này