1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cắt ngang một phát nhé.
    Em ý đã biết bác sống thử và kết hôn chưa?
  2. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Được chothuenhaday sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 06/02/2009
  3. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Khuyên bác một câu thật nhất mà em đã từng khuyên: Quên ngay cái vụ cho em ấy biết cái topic này thậm chí cả người quen biết. Bác cứ tin em đi em cũng là girl 83 đây chắc tâm lý cũng same same kể cả kết thúc có hậu hay không hãy để nó đẹp trong tâm trí của nàng đừng cho ...cho..cho....cho gì nhỉ ....àh cho mắm tôm vào tâm trí của nàng (khỉ thật đang dinh vang tuc), mà bác gợi ý cái vụ A love story cho em nó ít thôi! . Hãy để tình yêu về đúng sự trong sáng ( vốn đã ít ỏi ) của nó
  4. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lượn đi cho nước nó trong!
    Mấy giờ rồi còn hỏi câu đó, mù thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ
    ps: chủ topic trả lời rồi hi

    Mẹ ơi ( đang định nói tục thì lại nhớ đến mẹ) Lập cái nick này mấy năm rồi chả đụng đên nhờ cái vụ hóng hớt này mà vàng của mình lên ầm ầm, chắc năm nay xuân phải biết
    Được chothuenhaday sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 06/02/2009
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhẹ nhàng chút nào mình hỏi thế vì mình không hiểu.Mình chỉ đọc được là mẹ nàng biết .Còn nàng thì biết về chủ thớt nhưng chủ thớt chưa nó là em ý đã biết chưa thì mình hỏi lại cho chắc có gì mà bạn nóng tính vậy.Thế mà!
  6. chothuenhaday

    chothuenhaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dỗi rồi ah? ( đùa thôi mà, mấy tuổi rồi cưng? mà sao dỗi thê?
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em chào.."miềng"
    [​IMG]
    //Vừa phải dùng con máy Samsung mượn để chụp Tình hình gay go quá các bác ạ, mai em về quê tính chụp lại mấy cảnh vậy mà con ĐT của em . Tối nay cố viết nốt luôn cả phần mồng 2 vậy...Cũng ko có gì nhiều
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Không những rỗi mà còn bỗng dưng muốn khóc vì bạn mắng mình.Nhưng bạn nói là bạn đùa nên mình không khóc nữa.Thế mà!
  9. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cơm vp mà cũng rẻ bác nhỉ, chờ bác viết nốt đọc rùi đi ngẩu nào
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mồng hai tết tức 27/01/2009...Em hôm nay vẫn cả ngày ở quanh làng đi nốt cô gì chú bác...Hic đông thật, vào nhà nào cũng rượu .....3h chiều thì cũng rảnh, em ra SVĐ làng bên cạnh đá bóng...Giao hữu giữa làng trên và làng dưới...(hờ, em ngày xưa đá bóng cũng ko tệ, tuyển làng tuyển khu tuyển khoa ...đâu cũng có chân) Hic, mới chạy được một hiệp mà đã bở hơi tai, có lẽ do em uống rượu buổi sáng nhiều quá và lâu rồi không vận động
    Đá bóng xong em nhắn cho nàng cái tin:
    "Anh vừa đi đá bóng về, mệt bở cả hơi tai, khổ, đẹp zai nhất xóm nên bị chặt chém không thương tiếc... "
    Nàng trả lời:"Mới mồng 2 mà đã đi đá bóng rồi à?Em đã thò mặt ra khỏi nhà đâu. Ngủ sưng húp mắt rồi. Anh đá cẩn thận nhé. Trời này mà ngã thì đau lắm đấy."
    Hơ, nàng nhầm, em nói em đã đá xong rồi cơ mà Có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ. Sau đó thì em nhắn là em chịu khó đi thăm họ hàng bạn bè đi, sang năm có thể có chồng rồi lại ko đi được nhiều. Nàng nhắn lại là chờ khi nào có chồng thì đi một thể
    Và tối, em và nàng lại chat chit với nhau, em xin mô tả sơ qua và lại post nội dung lên vậy, em hành văn kém lắm, sợ các bác đọc thấy lủng củng...Các bác chịu khó đọc chat và tưởng tượng nhớ
    Hôm nay cũng có chat voice và nàng cũng hát cho em nghe một chút, sau đó thì nàng mờ nhạc nghe còn em thì nghe cùng thông qua voice...Đoạn này em xin cắt Khi nghe nhạc cùng nhau nàng thường hỏi em là đố anh bài gì ? hơ hỏi đúng thằng mù âm nhạc như em thì .
    Nói thì nói thế thôi chứ nàng mở bài nào em cũng đoán được tên hết, cứ lắng nghe lấy 1 2 câu rồi google.com cái câu đó vào là y rằng ra tên bài hát Nàng cứ gọi là đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác
    Thôi em copy xuống dưới mấy đoạn chat, các bác chịu khó đau mắt và tự tưởng tượng vậy

Chia sẻ trang này