1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Up cho topic lên trang đầu chờ anh_dau_chi_dep_trai vào viết tiếp và mọi người tìm cho dễ, tiện bề theo dõi :D
    Có vợ thì có vợ chứ sao ạh, nhiều vấn đề mới nhiều thứ phải giải quyết thì mới thú vị chứ ạh :)
  2. vivianQG1217

    vivianQG1217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là cô gái kia tôi sẽ không quá bận tâm về việc cậu này đã từng đkkh.
    Mọi thứ đều có thể thay đổi, tình yêu cũng không có ngoại lệ. Có thể khi yêu cô gái trước, tình yêu khi đó khiến bạn trai nghĩ rằng đó là ty đích thực của mình rồi, đưa nhau đi đkkh. Nhưng rồi lí do nào đó khiến 2người không còn yêu nhau nữa, cố cũng không ở cùng nhau được nữa thì thà giải thoát cho nhau còn hơn. Có thể khi đó bạn trai còn ít tuổi, bồng bột nên có thể hiểu và thông cảm được.
    Nhưng vấn đề lại là mẹ cô gái cũng biết chuyện thì bạn phải có lí do thật chính đáng để giải thích cho cái hành động đó của mình. Dù bạn luôn cố gắng thể hiện cho người mẹ đó thấy rằng bạn tốt với con gái họ, xứng đáng với con gái họ đến thế nào đi chăng nữa mà không có lí do xác đáng cho việc "bỏ vợ" trước thì cũng vứt đi.
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở quê các bác ạ, chiều vừa đi chụp lại mấy cái ảnh tư liệu... Tiếc là giờ đang ngồi nói chuyện với gia đình và chơi với các em, nên ko thể tập trung viết được. Có thể đêm nay em sẽ ko post được bài nào...Mong các bác thông cảm ...
    Chúc các bác một buổi tối vui vẻ !
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm hiện tại bác này vẫn chưa có vấn đề gì à?
    Có vẻ ổn đấy chứ? Chẳng hiểu định tư vấn cái rì ?
  5. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    hơ anh đầu chấy lại sang cả đây cơ àh, vẫn chưa có dịp cảm ơn bác vụ VC3, chúc bác may mắn
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Phù..mệt quá, sáng nay em đá bóng giải thôn, có 5 xóm đá liên tục để ngày kia kịp hội làng, sáng thắng rồi, chiều một trận nữa...Không biết còn sức để hầu chuyện các bác không...
    Tình hình cũng không có gì mới lắm, tối qua nàng vào chat với em hỏi em đang làm gì và đang ở quê à...Rồi nàng kể rằng nàng vừa đi chơi với ku người yêu kia về, cãi nhau tơi bời vì trong lúc đang đi chơi thì anh người yêu cũ của nàng ngày xưa ĐT hỏi thăm, và ku này ghen ***g lộn lên ... Nàng rất buồn, em có động viên nàng và nàng có nói rằng nàng ko đang thương đâu, nàng thật đáng giận vì nàng làm cho mọi người khổ...
    Nàng nói nàng đã đổi số ĐT và không cho anh người yêu cũ kia số mới rồi nhưng do bạn nàng cho nên anh ấy biết và ĐT hỏi thăm thôi (Chỉ hỏi thăm vì cả hai đều đã rất rõ ràng từ lâu rồi). Giải thích thế nhưng ku người yêu hiện tại không tin và làm ầm lên đồng thời đòi nàng phải nhắn tin cho cậu kia là đừng làm phiền em nữa để cho em yên v..v...Tất nhiên nàng không đồng ý vì đời nào nàng lại làm tổn thương cậu kia như thế, dù sao thì người ta tốt người ta quan tâm hỏi thăm thôi mà....
    Thật sự em rất thưong nàng, nhưng tự nhiên em lại trộm nghĩ, nay là từ mai mình cũng canh hôm nào nàng đi chơi với ku người yêu kia rồi gọi điện nhở ? Đầu óc em thật đen tối phải không các bác ?(xin các bác cho ý kiến với ạ?)
    Rồi nàng hỏi em ở quê làm gì? Rồi có vẻ lo lắng khi hôm nay em đá bóng hai trận liền...Theo em cảm nhận thì nàng có vẻ ngưỡng mộ cái tài đá bóng của em các bác ạ, chả gì thì ngày học cấp 3 nàng cũng mấy lần chứng kiến em đá rồi Và đội bóng đá nữ lớp em hồi cấp 3 cũng là do em và một cậu bạn nữa làm HLV đấy ợ còn nàng ngày xưa đá tiền đạo nhắng phết chứ ko yểu điệu thục nữ như những lúc bình thường
    Em nhanh chóng lảng sang chuyện khác, vì các bác biết thừa đấy. nói chuyện bóng đá thì kiểu gì bọn cáo nó cũng phát chán sớm cho dù là cáo gì . Em có hỏi nàng là chỗ nàng ở có nhìn lên bầu trời được không? Vì à trăng hôm nay rất sáng đoạn em nói tiếp là khi nãy em vừa ngồi ngoài sân ngắm trăng, ngắm và nghĩ đến một cô gái sinh vào hôm rằm(híc, gái đêm rằm đấy các bác ạ ). Nàng có phàn nàn vì cái sự lãng mạn thái quá của em và cảnh báo em có thể bị cảm lạnh với giọng rất lo lắng . Em các bác nhăn nhở:
    - Em yên tâm là anh chẳng bao giờ để bị ốm đâu
    - Ơ sao lại thế ạ?
    - Vì anh luôn xác định rằng mình mà ốm thì chả có ai chăm sóc
    - Ơ, có em mà
    Híc, chỉ có 3 chữ có em mà thôi mà tim em nó rung rinh các bác ạ, tuy nhiên như các bác vẫn thưòng nói "đừng có vội xoắn" nên em vẫn tỏ thái độ bình thưòng đoạn nói tiếp:
    - Ôi, thực sự anh còn đang lo cho em đấy, lo cho tinh thần em lúc này.
    - Hãy để anh ở bên em em nhé, anh không chắc mình có làm gì được cho em không nhưng chắc chắn anh luôn có thể lắng nghe em nói (Em các bác tiếp tục văn vở, mà cái đoạn hội thoại này hình như trong sách báo nào đó ý nhở )
    - Anh như thế là em vui rồi, nhưng em sợ em làm phiền đến anh, em toàn gặp chuyện buồn, dài dòng và rắc rối...Chắc mất nhiều thời gian của anh lắm.
    Em của các bác có nói rằng em không có nhiều cơ hội dành tình cảm cho những người thân yêu, gia đình..v...v... Và hãy để em các bác ở bên em ý và làm điều gì đó với em ý.
    Nói chung đoạn này nó cũng hơi ...khó diễn đạt, đại loại là nàng cảm ơn vì những điều tuyệt với em đã dành cho nàng, càm ơn vì em đã ở bên nàng...Và nói rằng nếu không có em chắc nàng đã làm nhiều điều ngốc nghếch rồi. Đoạn nàng nhắc em mai đi đá bóng đừng có hò hét và uống nước lạnh nhiều.
    Sau đó thì em và nàng có nói chuyện về ku em trai nàng, cả hai đều kết luận em nó còn trẻ con và nàng có đề nghị là có gì anh dạy bảo nó thêm cho em chứ nhiều khi em dạy không thiêng, việc giì nó cũng nhờ đến chị...sau này trưởng thành làm sao đc.
    ...
    Câu chuyện kết thúc, nàng đi ngủ, em xem Liverpool đá bóng
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    bác thắng, liverpool thắng
    đêm wa bác ngủ sớm làm em cũng ngủ sớm theo bác luôn. Chuyện bác kể vẫn hấp dẫn đấy, tiếp nha
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vừa này tranh thủ phóng đi chụp mấy cái ảnh chỗ thả đèn trời và xem bắn pháo hoa hôm nọ. híc phóng xe 6km đấy ạ Đã mất công viết em sẽ cung cấp thông tin đầy đủ và cânh thực hơn...Các bác vote em đê
  9. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Lại mắc bệnh của 319 rồi . Ông H này dc cái nhắn tin văn vở vãi đạn
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bác rất hay và có rất nhiều tín hiuệ đáng mừng hơn các chuyện khác vì cũng có tình tyêu hai phía. ĐAng hóng chuyện tiếp.

Chia sẻ trang này