1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xong trận thứ 2, mệt vãi Muốn chiều mai đá chung kết thì sáng mai phải thắng
    Tình hình là lúc sắp đi đá bóng khoảng 2h gì đó em nhắn tin cho nàng hỏi thăm nàng và khuyên nàng đi chơi đâu đó cho thoải mái, tiện khoe luôn trận thắng oanh liệt lúc sáng
    Vậy mà đến khi về đến nhà là 5h30 rồi nàng vẫn chưa thèm nhắn tin trả lời, em hơi lo, hơi buồn...đang vào box tvty lang thang thôi thì ĐT đổ chuông, hừ một số lạ hoắc . Em bốc máy alo thì thật kì lạ...
    - Alô, anh à, em đây...
    Em ú ớ chưa kịp nói gì tiếp thì nàng lại tiếp tục
    - Anh ơi mua thiết bị phát sóng wifi thì mua loại gì tốt, em đang đi mua mà ko biết mua loại gì
    - Em mua Linksys là tốt, nếu muốn mua rẻ hơn thì có thể mua SMC hoặc TPLink...(Em lên tiếng gợi ý)
    - Vâng. em đang xem cái TPLink...
    - Ơ mà sao em dùng số này, anh nhắn tin cho em từ trưa ko thấy em trả lời, đang định gọi cho em
    - Hì, hôm nay em buồn nên quyết đinh tắt mày một ngày và không liên lạc gì với ai
    - Hờ, hay nhỉ, làm anh lo tưởng em làm sao ( em trách yêu nàng)
    - Mà hôm nay anh đá bóng kết quả thế nào ?
    - Sáng thắng đậm còn chiều hòa em à
    - Anh có bị đau gì không?
    - Không,...ờ mà có em à, đau ở tim, vì nhắn tin cho em mà ko thấy trả lời
    Nàng cười hi hi trong vắt
    - Bao giờ anh sang HN tiếp?
    - Chắc một hai hôm nữa em à, ở quê có hội làng anh tranh thủ nghỉ thông luôn 1 2 ngày
    Giọng nàng có vẻ tiếc nuối:
    - Ơ thế anh không đi làm à?
    - Anh nghỉ được mà
    ...Rồi cuộc nói chuyện kết thúc, có lẽ tối nay em lại chat với nàng các bác ạ, em mong rằng là thế
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây kết luận (vội) một chút :
    - Nàng đang chơi trò " bắt cá mấy tay"
    Cáo già, cáo thành tinh.... Gà đang bị vờn
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật một số hình ảnh về những nơi em và nàng đi đêm giao thừa, hôm nay em lặn lội đi chụp lại ảnh phải mượn con N73 để đi chụp
    Đây là hình ảnh cây đào nhà em nhờ nó mà em mới nghĩ ra địa điểm thả đèn đấy nhớ
    [​IMG]
    Đường đi vào
    [​IMG]
    Còn đây là nơi em và nàng đã thả đèn, hôm đó chưa có mấy ụ đất cũng như nước thế này, cái này do họ mới bơm vào để canh tác lại vườn đào
    [​IMG]
    Đây là ảnh sân vận động nơi bọn em xem bắn pháo hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kỷ niệm... A love story: [Nắng mùa thu]
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 08/02/2009
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là ..Cáo già còn những cái khác thì còn phải xét
  5. phoebedau

    phoebedau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic nầy càng ngày càng xôm tụ
    2 chú chủ topic: Cháu chẳng thấy cây đào nào ngoài con đg`` toàn bụi bặm
    Mấy tay thì chắc ko phải mà phải là 1 tay túm mấy con gà
  6. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    quê bác ở đâu nhỉ, topic vẫn rất hấp dẫn cho mọi ngưới đấy bác
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mồng 3 tết, cả ngày em ở nhà, cũng ko tỉnh nhắn tin hay rủ nàng đi đau cả vì em biết mồng 3 tết nhà bà ngoại nàng có dỗ tiện đại gia đình tập trung ăn tết luôn (cái này do năm nào lớp em đi chơi mồng 3 tết nàng cũng vắn vì lý do đó mà)...Nhưng rồi nỗi nhớ trong em nó không để cho em yên, khoảng hơn 3h chiều em nhắn tin cho nàng và được nàng trả lời lại là vẫn đang ở nhà bà ngoại và mọi người lại đang karaoke ầm ĩ, bản thân nàng cũng đã khản cả họng rồi đồng thời nàng hỏi em hôm nay không đi đâu à? Em nói là cả ngày hôm nay ngồi nhà, tối định đi đây, nếu tối em không bận và không sợ lạnh thì anh sẽ qua rủ đi chơi...(Em phải nhắn thế vì tối nay em không định đi otô). Nàng đồng ý và hỏi em mấy giờ em đến, em nhắn lại là trước 8h. Em cũng nhắn tin với tỏ vẻ e ngại với bố mẹ nàng nếu đến rủ em đi chơi....Và đưọc cái tin trả lời như sau
    ":-p Bố mẹ em chẳng mong có ai kéo em đi chơi quá đi ấy chứ!"
    7h30'' Em ăn mặc thật ấm, trong túi áo ngực không quên cài cái bút bi hôm nọ nàng để quên trong xe em, tính đưa lại cho nàng... Hai túi áo khoác em chuẩn bị hai cái phong bao lì xì mỗi phong bao là một nửa tờ 5k, em phải cắt tờ 5k ra đấy ạ, đừng bác nào thắc mắc là 5k đấy nhá... Định bụng tính lát đi xe máy đi chơi, nàng lạnh em sẽ nắm tay nàng và cho vào túi áo khoác em...cho ấm, nàng sẽ thấy cái bao lì xì và em sẽ nói là lì xì cho em máy mắn trong năm mới đồng thời nói luôn là anh có hai phong bao lì xì cho em, một cái nữa ở túi bên phải, em cho tay vào lấy luôn hê hê, chỉ có cách đó thì nàng mới cho hai tay vào hai túi áo chớ .. Tay phải là tay ga em làm sao kéo tay nàng vào được
    Định là thế, nhưng cái sự đời nhiều khi nó cũng oái oăm, em tính đi mà không thể nào tìm thấy đôi găng tay da của em đâu, hic, lạnh cóng thế mà đi tay không thì buốt lắm (chả là tay em nó vẫn đau vì một vụ kính cắt vào). Đã thế trời lại bắt đầu láy pháy mưa Xuân.
    Otô đang đỗ cổng, vậy là em đổi kế hoạch, quay sang đi otô, đồng thời rút ĐT nhắn cho nàng là có thể sẽ đến muộn 5 phút vì còn lo đi xe ra khỏi xóm...
    Đến nhà nàng ngồi nói chuyện với mẹ nàng và nàng một lát, mẹ nàng hỏi là mấy anh chị em định đi đâu? (bổ sung thêm là ku em trai nàng đi cùng ko biết nếu đi xe máy thì đi cùng kiểu gì nhở ). Em gợi ý là xuống thăm thầy giáo chủ nhiệm và nhận được sự đồng tình của nàng, còn mẹ nàng thì có vẻ không đồng tình kêu là đi xuống đó xa quá, đưòng lại tối...Rút cục thì cũng vẫn đi xuống nhà thầy, lúc đi ra khỏi nhà được một đoạn thì mẹ nàng có gọi điện nói là đi chơi gần quanh đây thôi, đừng xuống nhà thầy nữa...Nhưng nàng vẫn quyết đi, kêu đi otô mà ngại gì
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hi, cháu..
    Mình quên post cái ảnh cây đào của nhà, còn những cái ảnh sau thì làm gì có hoa nữa, giờ thì còn toàn gốc thoai, hết vụ rồi còn giề, giờ mà còn thì hóa ra đào hoang à
  9. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì lì xì dư lào hở anh đầu chấy
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đâu còn có đó...bác hỏi trước làm rì
    //Mà bác gọi nick em cho nó đàng hoàng nhớ
    @bác lacoste: cảm ơn sự động viên của bác

Chia sẻ trang này