1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ ra món quà ngày Valentine rồi, giờ xin các bác nghĩ giúp, tư vấn giúp em 5 lời chúc khác nhau để ghi vào 5 cái thiệp với ạ.
    Nội dung lơ lửng thôi, không như kiểu các đôi đã yêu nhau rồi, ý nghĩa hỏm hỉnh một chút..
    Vote các bác 5* mong các bác nghĩ dùm
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác này định gửi 5 cái thiệp cho 5 cô nàng vào ngày Valinhtinh này. Ghê thật
    - Không phải chỉ có ngày này anh mới thể hiện được tình cảm anh dành cho em. Nhưng nếu không có ngày này, anh sẽ không biết được mình yêu em như thế nào
    - Anh mong muốn được là người tặng em những món quà vào ngày này hàng năm, cho đến khi anh không còn nữa..?
    - Anh định nhờ bưu điện chuyển tới em món quà này. Nhưng họ nói rằng, món quà ấy chứa nhiều tình cảm quá, mà bưu điện thì họ không nhận chuyển phát tình cảm. Thế là anh phải tự mình mang nó đến cho em...
    ............
    Thôi, bó chiếu. Bác tự nghĩ đi. Em chả nghĩ giúp bác được đâu. Em cũng phải nghĩ cho em cái đã
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với tối mồng 3 tết..[tiếp]
    Trên xe, ba anh em cười nói rôm rả, có cậu em trai nàng ngồi sau xe nên chủ đề nói chuyện nó phải khác..Mà cũng chủ yếu xoay quanh chuyện hai anh em rủ nhau đi ..cưa gái hơ, em phải đánh lạc hướng chớ, nàng cũng mồm mép góp lời cổ động hai anh em.
    Tối nay nàng vẫn mặc áo khoác đen, bên trong vẫn là các trang phục len và tối màu, váy vẫn là màu đen nhưng hôm nay ...ngắn hơn có em trai đi cùng có khác . Em các bác thì mặc ấm xồ xề ( do ban đầu định đi xe máy) với áo khoác thể thao trắng, quần jean và giày thể thao. Khi đi xe nói chuyện em thường lái một tay còn tay trái còn lại dựa cùi trỏ vào cửa kính để mu ngón giữa hoặc ngón trỏ lên ngang môi trông cực kì phong cách ... Cái này do ngày xưa em xem phim HQ nhiều nên bắt trước
    Qua khu thị trấn, đường rộng thênh thang và phóng tít, thì được cậu em trai nàng cảnh báo về hai cái cầu chưa làm cực kì nguy hiểm (mà đúng nó nguy hiểm thật, đường đang to rộng và bốn làn đựờng thì tự nhiên hẹp lại bất ngờ và cái cầu bé tí ...mịe đíu có cái biển báo nào ) may mà đi cẩn thận rồi đến cái cầu thứ hai kết hợp với góc cua...Rồi cũng đến nhà thầy chủ nhiệm, thầy khá bất ngờ khi thấy em đi với nàng cuộc nói chuyện rôm rả với một chút bia và thầy có vẻ tấm tắc tự hào về con đường đi xuống nhà thầy, tuy chỉ có hai cái cầu thì cực kì nguy hiểm...21h30 em và nàng đứng dậy xin phép ra về.
    Một buổi tối bình thường và tẻ nhạt vì em với nàng cũng chả có gì riêng tư - Em các bác quay xe ra và nghĩ bụng thế...
    Lúc về trời lạnh hơn, tối đen như mực và láy pháy mưa nhẹ, đường vắng lại rộng, em tà tà 60km/h. Trên xe ba anh em vẫn cười nói rôm rả, mắt em vẫn không rời khỏi đường....Bỗng...
    - Ối, kìa anh (nàng hét lên, em các bác nghe thấy thế thôi chứ thực chất chả cần nàng hét thì em các bác đã nhìn thấy tai họa lù lù ngay trước mặt mình rồi)
    Lúc này ngay truớc mặt em lù lù ở đâu ra một đống cát+đất to tướng các bác ạ, chân phải em đang ở bên ga, xe lại đang cua, em biết rằng mình không kịp phanh nữa rồi, thực tế là vẫn kịp nhưng em không dám vì cái sự quyết định của em nói thì có vẻ lâu nhưng thực ra nó chỉ diễn ra trong tích tắc thôi, em chỉ kịp co chân lên, chỉ co lên chứ không dám phanh vì nếu đang lúc cuống thế mà lại nhấn vào chân ga thì toi, tay thì đánh lái mạnh sang bên trái. Trong lúc nguy hiểm em đã quyết định đánh lái tránh chứ không phanh, đang cua vận tốc lớn thế phanh gấp nhỡ lật xe thì sao. Đánh lái xong em ngay lập tức có ý định trả lái lại theo phản xạ thì ...Ôi trời, em thực sự mất hoàn toàn bình tĩnh khi trước mắt mình là cái cầu quỷ quái trong câu chuyện cầu hẹp chỉ vừa lọt xe mà với vận tốc và góc cua vừa xong như thế, vói một bên là hệ thống cửa cống bê tông cốt thép, một bên là kè đá và vực nước...Nếu lao trượt thì xác xuất sống sót của cả xe và người chỉ là 10%.
    Tất nhiên trong lúc hoảng loạn em không thể nghĩ hay phân tích được nhiều như thế vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 2 giây, em không trả lái và cũng chả kịp làm gì...Xe lao thẳng xuống bãi đất ủi dở bên tay trái...Kịch Kịch Rầm Rầmmmm...Một cú va chạm mạnh cuối cùng trước khi xe chết máy và dừng lạ hẳn.
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi hay quá, đội ơn tiểu thư
    Các bác khác vào đọc topic em cấm sao chép mà ko xin phép nhớ
    //Vừa vote cho tiểu thư nhưng nó bảo lỗi, lúc khac vote bù vậy
  5. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    gay cấn thật , bác làm tiếp đi nhỉ
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến đoạn này và sau đó phải nói là cực kì phức tạp nhưng khổ nỗi em của các bác văn chương kém quá, đang lay hoay không biết tả lại ra sao, có lẽ em phải ra ngoài làm điếu thuốc đã...
  7. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có tí gay cấn rồi đây.Bác này làm em đợi mãi
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bác nhớ vote cho iem đấy. Không vote là iem vào phá đám topic của bác cho mà xem
    Các bác khác nếu thấy ưng ý cứ việc sao chép, nhưng nhớ vote * cho em

  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Khi tiếng Rầmm cuối cùng vang lên cũng là lúc mặt em úp đập mạnh xuống vô lăng xe và một âm thanh bùm (nhỏ thôi) từ túi khí chỗ vô lăng tung ra đẩy mặt em hất ngược trở lại, tất nhiên hình ảnh nàng va lên vỏ xe phía trước từ những cú va đập nhẹ trước đó cùng cú phi thân cuối cùng lên kính trước xe em cũng không nằm ngoài tầm mắt của em...
    Xe dừng lại, chết máy, nhưng đèn và tiếng nhạc vẫn rộn rã, nàng gần như ngất xỉu bất tỉnh em nhanh chóng quay sang đỡ đầu nàng, ku em trai nàng hét to tên chị nó, nàng lẩm bẩm thì thảo gì đó (nhưng chắc chắn không phải tên em)...Sự sợ hãi và đau đỡn hiện rõ trên khuôn mặt nàng, còn khuôn mặt em, em cũng chả biết nó thể hiện cái gì nữa..có lẽ đó là sự lo lắng tột cùng. Các bác đã bao giờ cùng người mình yêu rơi vào một tình thế nguy hiểm tính mạng như thế? chắc chỉ có ai trải qua những thời khắc những khoảnh khắc đặc biệt như vậy mới hiểu hết được giá trị của cuộc sống, của tình yêu...Em lúc này cũng vậy, em chợt nhận ra cuộc sống con ngươi ta đôi lúc thật ngắn, những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau thật quý giá và mình phải trân trọng nó.
    Sau khi đã nghe nàng thều thào trả lời ra tiếng được rồi em kêu cả hai nhanh chóng ra khỏi xe. Cái này là do lúc đó 1/3 xe đã lơ lửng trên không trung rồi, hai bánh trước nằm hẳn ra ngoài kè đá của con kênh, không xuống mau xe mà phi xuống đó thì chắc tiêu, hơn nữa em xem phim nhiều thấy có va chạm xe cộ là cứ phải ra khỏi xe khẩn trương không nó mà ...nổ thì ...
    Ku Em trai nàng nhanh chóng ra khỏi xe từ cửa sau, nàng lay hoay mất phương hướng, em nhanh chóng mở cửa xe và đỡ nàng ra ngoài theo phía cửa xe em, cửa xe phía nàng đã lơ lửng 1/2 ra ngoài bờ kênh rồi, nàng có vẻ vẫn choáng váng sau cú va chạm.
    Ra khỏi cửa em nhanh chóng bảo em trai nàng lên trên phía đường nhựa phía trên đồng thời như một phản xạ em bế xốc nàng lên leo lên trên mặt đường và đặt nàng đứng xuống(sau này khi nhắc lại chuyện này nàng vẫn tỏ vẻ cực kì ngạc nhiên về sức khhỏe của em lúc đó, nàng nặng khoảng 48-50kg gì đó, nhưng vấn đề là cái dốc đất leo lên đó, sau này em leo người không còn khó khăn chứ đừng nói).
    Nàng bị đau ở một số chỗ, đầu húc mạnh vào kính trước xe, họng đau, môi bị dập phía bên trong...3 người đúng chênh vênh giữa đồng không mông quạnh, trời vẫn tiếp tục mưa phùn láy phảy và gió mỗi lúc một lạnh hơn, nàng khoac tay và hơi nép vào vai em, em nhanh chóng kiểm tra xem nàng còn đau những chỗ nào nữa không đoạn chạy trở lại xe tìm ĐT bốc máy gọi cho ku em bên Muare nhà gần đó, em nàng cũng bảo có bạn gần đây thế là em kêu nó nhanh chóng bảo bạn ra đưa em nàng và nàng về nhà trước, đơn giản là vì không thể để cho mẹ nàng biết chuyện đã xảy ra, nếu mẹ nàng biết thì ...coi như hỏng hết. Rồi cậu bạn của em nàng ra nhưng nàng dứt khoát không chịu lên xe và nói muốn ở lại với em, thực sự em cũng muốn nàng ở lại cùng em nhưng em thừa biết đó là điều không thể và không nên...
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 09/02/2009
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày tết mà lắm chuyện thật, lại còn nhất quyết ở lại nữa chứ
    tiếp thế nào bác, hồi hộp quá

Chia sẻ trang này