1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    phải chi bác cứ tiếp tục theo dòng lịch sử từ quá khứ đến hiện tại lại hay.
    Tự nhiên lại kể từ đầu đến thân, rồi lại từ hiện tại moi về quá khứ, khiên cho tình huống câu chuyện trở nên kém bất ngờ hơn.
    Khi bác pót đến đoạn xe đâm lơ lửng của bác em lại tưởng cái kết cục bi thảm của nó tồi tệ đến dường nào, nhưng ko phải vậy. Có lẽ sau vụ Tết Âm lịch thì bác đã chiếm trọn tình cảm của cả 2 chị em nhà nàng Cáo roài .
    Có lẽ vấn đề chỉ là chuyện thằng ku ngừoi yêu hiện tại của nàng mà thui. Em nghĩ với bản lĩnh của bác thì thằng ku đó đâu phải đối.
    Tiép tục hóng hớt và chờ xem các tình tiết tiếp theo.
    Nhìn qua qua nàng Cáo của bác thấy wen wen, hem bít ngày xưa có chung chạ gì hem nhệ
  2. dtrump09

    dtrump09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    VCTV ở Đê La Thành mà. Em thấy bác bảo cáo của bác làm ở Vctv mà ở NGuyễn CHí Thanh. Kì ghê hen, bác có nhầm với VTV1,2,3 j đó k.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hok bít con xe có bị sao không nhờ ?
  4. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu tại sao bác chọn 5 thiếp rồi, vì nó liên quan đến cái 0.5m----> hihihi đúng ko bác "đẹp trai"
    Theo em thì thế này, bác viết 1 câu thôi, rồi chia thành 5 đoạn trong 5 thiếp, để lộn xộn, rồi chơi trò bóc thiếp, ca 2 cùng tìm để ghép lại thành một câu---> sẽ rất thú vị đó
    Ví dụ như là : Hạnh phúc của em đang rất gần em đó và anh sẽ là người hiện thực giấc mơ hạnh phúc cho em.
    Rồi bác chia ra làm 5 đoạn, 2 người cùng nhau ghép, hheeh, nhưng bác phải giấu được cái thiếp có chữ "anh sẽ là người hiện thực giấc mơ hạnh phúc cho em." xuống cuối nhé, lúc đó nàng sẽ nhìn mắt bác và thẹn thùng, bác chỉ việc cầm nhẹ nhè tay nàng và KIS first heheheh

  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
  6. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khổ thân bác cái vụ quá khứ kia... Chứ em thấy bác quá chuẩn đấy!!!... Em kết bác quá :((... Chuyện tình của bác đem đi làm phim còn hay hơn mấy cái phim HQ hàng vạn lần...
    Chúc bác thành công!!!
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Điện đóm ở nhà chán quá, em viết được kha khá rồi mà lại bị ngắt điện thế là ... giờ lại phải ngồi nghĩ viết lại :((
    Nàng đi rồi, xa xa tiếng đèn xe máy chạy sáng le lói, em còn lại một mình với nỗi cô đơn, lo lắng và cả sự sợ hãi ... Đang nghĩ lan man thì em nhận được tin nhắn của nàng:
    "A cẩn thận nha"
    Trời mưa và mỗi lúc một rét hơn, một mình em vẫn đứng đó, rồi thì cậu em bên Muare nhà gần đó cũng ra đến nơi, em mô tả qua tình hình cho nó đồng thời nhắn tin cho nàng biết là đã có bạn ra. Hai anh em lay hoay tìm cách liên lạc với cứu hộ rồi chợ đợi, em gọi thêm cho hai thằng bạn nữa đến và báo về nhà cho gia đình là xe gặp nạn. Đoạn nhắn tin cho nàng nói là bạn bè đã đến và đang gọi cứu hộ đến kéo xe ra, ngay lập tức em nhận được tin nhắn trả lời:
    "Vậy thì tốt rồi. Trời tối và lạnh lắm, anh cẩn thận nha! Cẩn thận nha."
    Em nhớ là trong lúc chờ đợi, hoảng loạn em đã nhắn cho nàng rất nhiều, nhưng lại không thể nhớ chi tiết nội dung từng tin nhắn ra sao, chỉ nhớ mang máng rằng nội dung các tin nhắn đó là hỏi thăm tình hình sức khỏe nàng, nói nàng yên tâm về tình hình chỗ em và..và hình như em đã nhắn một cái gì đó với nội dung khủng khiếp...
    Giờ đây, trong máy em còn có vài tin nhắn khác của nàng nữa:
    "A ơi, xe cứu hộ đến chưa?A đừng để ướt đầu nhé sẽ cảm lạnh mất"
    "Anh ơi, anh đã về đến nhà chưa?"
    Ngoài ra còn một số cuộc gọi điện nữa mà em không thể nhớ được em đã nói gì, nàng đã nói gì, máy em hết pin lúc hơn 11h...
    Trở lại với với hiện trường, mọi thứ lúc này khó khăn hơn em tưởng, xe cứu hộ đã đến nhưng chẳng thế làm gì vì xe cách xa đường quá, hơn nữa để kéo đước xe lên thì phải qua một cái dốc đất, gầm xe lúc này đã mắc kẹt nằm vắt lên kè đá nên cũng không thể kéo nổi. Em được gợi ý gọi xe cẩu ba chân có trợ lực và cần dài...Lúc này thì Papa và bác em cũng đã đến, em an tâm và bình tĩnh hơn phần nào. Xe cẩu đến, phải lay hoay mãi mới tìm ra phương án kéo xe lên do lái xe cẩu cũng không có kinh nghiệm vì xưa nay chỉ quen cẩu hàng, 1h30phút sáng, xe em được kéo treo lơ lửng lên không trung và đặt lên mặt đường, thiệt hại sơ bộ tiền thuê xe cẩu là 2,5 củ :(( Xe được kéo về Gara gần đó để gửi, em các bác lạnh tím tái mặt mày thở phào nhẹ nhõm...
    2h về đến nhà, em bôc máy gọi cho nàng bằng máy của Papa em, chỉ một hồi chuông ngay lập tức em nhận được tiếng alô nhỏ nhẹ của nàng:
    - Alô, anh à?!
    - Ừ, anh đây, mọi chuyện ổn rồi. Em bị đau chỗ nào? đau nhiều không, đáng lẽ lúc đó anh phải đưa em về, đáng lẽ anh phải ở bên em...
    - Em cũng muốn ở bên anh lúc anh đang khó khăn thế, tại anh cứ bắt em về, em đỡ đau đầu rồi, trán sưng một chút thôi..nhưng không hiểu sao bây giờ lại đau họng mới lạ chứ, mà họng em có va vào đâu đâu.
    - Mẹ có biết không em? (hơ hơ, mẹ chung chung cho nó hay)
    - Không anh ạ, lúc về em vẫn bình thường như không có chuyện gì, mẹ có hỏi là đi chơi đâu thì em nói là chơi quanh đây nên anh thả cho hai chị em về luôn
    ...
    Đêm hôm đó em mất ngủ hoàn toàn, ngày mai mồng 4 tết sẽ là một ngày dài...
    //Tiện đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cậu em bên Muare (có lẽ đang la liếm ở topic này) và hai cậu bạn học (không được biết topic này) của em vì đã ở bên cạnh giúp đỡ em
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thư kết là kết cái gì ạ? để em còn phát huy
    @Bác gì đó ở trên: Em chỉ kể theo những gì đã trải qua, nhưng gì em đang gặp phải...Chứ em có phải là nhà văn chuyên nghiệp đâu ạ, em chuyên đời không được HS giỏi vì văn toàn 6 phẩy đấy
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Thì bác văn (gần) hay, chữ (gần) tốt, lại thực thà dễ mến, lời lẽ chân thành, mộc mạc. Bác lại là tuýp thanh niên hiện đại thông minh lanh lợi (tán gái như thần).
    Tóm lại là em rất hâm mộ bác!... Chỉ trừ có cái mẹt, à quên, mặt chưa lộ diện của bác, với lại cái nỗi khổ tâm của bác,... còn lại thì bác có thể coi như là quasi-perfect man roài đó!...
    Bác cứ phát huy sự chân thành của bác thôi, ắt ở hiền gặp lành!
    Kính bác!
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sơ sơ qua về tình hình sau thảm họa thế này:
    - Người: Cơ bản là không sao, nàng chỉ bị viêm họng và dập môi hơi lâu khỏi thôi...Mãi hôm nọ khi ra paramount cafe em vẫn phải đưa nàng đi mua thuốc đó
    Thông tin bổ sung: Xe em có mua bảo hiểm dân sự nên người bị làm sao vẫn được đền bù thiệt hại về người
    - Xe: Tan tành Va đờ sốc, đèn dưới, cục nóng điều hòa vỡ, két nước vỡ, hộp số thủng và đặc biệt...kính trước vỡ do...đầu nàng húc lên...Ước tính thiệt hại nếu thay lại toàn bộ chính hãng hết khoảng 70 củ
    Thông tin bổ sung: Xe chưa mua bảo hiểm thân vỏ xe
    ....
    Cả ngày mồng 4 em như ngồi trên đồng lửa nghĩ cách giải quyết và cuối cùng cũng nghi ra. May nhờ có thằng bạn C... của em nó quen bên bán bảo hiểm thế là mồng 8 tết em đã mua xong bảo hiểm thân vỏ xe (hết 8 củ) mà không bị soi hay khám xe gì sất. Chờ 15 ngày nữa khai báo tai nạn và dựng hiện trường mới
    //Qua đây em cũng xin cảm ơn thằng bạn C... đó ( tên nó bắt đầu bằng chữ Cờ chứ ko phải em gọi đểu đâu nhá). Em cũng cảm ơn luôn nó vụ em mất ĐT nó đã giúp em cãi nhau với bọn tổng đài chăm sóc khách hàng của Vinaphone từ 12h đếm tới 3 giờ sáng chì vì bọn bên kia ko chịu cắt 1 trong hai số ĐT em vừa mất.....Chắc chắn bạn Cờ sẽ đọc được những dòng này vì tớ biết bạn hiện giờ cũng đang la liếm ở đây
    Ôi...cái số của em, tình duyên lận đận, kinh tế đen đủi...

Chia sẻ trang này