1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bác văng bậy quá
    Em là em ko chơi đĩa, một thấy một trò kèm thì ít ra cũng phải có vài buổi ngồi với nhau...
    Các bác tư vấn cho em về cái không gian học tập và một số mẹo, câu nói..v..v... trong khi dạy nàng cái
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ờ rồi
    Thế bác dạy kèm ở nhà được thì phải hỏi làm gì nữa
    Cứ dạy mấy bài về mặt nạ, blur, blent... lung tung xèng lên
    Sửa cái mặt nó thì bảo : "Em mà có râu vào xinh phải biết" hoặc "Chỗ này phải thêm cái nốt ruồi cho nó điêu"
    Khi hoàn tất tác phẩm thì đừng quên, im lặng, cười tủm tỉm nhìn nó là được
    Về quả cười tủm thì về xem Hitch xem thằng Will Smith nó cười thế nào nhé
    Dễ ấy mà
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Truyện hay, gái ngon, kể tiếp đê rồi anh em tư vấn một thể.
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Mà thằng người yêu nhí nhố của cáo bác chủ đi đâu mà để bác tung hoành thế nhỉ
    Bác confirm em cái
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bác ko đọc kĩ ạ, thằng ku đó đi công tắc nên ĐT về vặn vẹo linh tinh...
    Còn mấy hôm tết thì em và Cáo cùng quê ( cùng học cấp 3 mà) nên ..he he...
    Mà kể cả bây giờ nhá, dù gì thì bọn em cũng đường đường chính chính là bạn, là anh em, lại là bạn học... Nó mà ghen vớ vẩn, trẻ con... Nó thiệt
  6. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cáo nó có vẻ thích bác rồi đấy. Bác vừa đẹp trai, lại là bạn học cũ của cáo. Em ấy và bác có bao nhiêu là kỷ niệm. Bác lại có tài, lại có tiền... gây được bao nhiêu là điểm cộng với cáo. Việc bây giờ của bác là tự tin lên. Bác có tiền - có kiến thức - có kinh nghiệm lăn lộn trên Hoseno và Hasino thì ngại gì bố con thằng nào. Bác hãy xây dựng cho mình hình ảnh 1 người đàn ông thành đạt trên lĩnh vực đầu tư tài chính, bận rộn kiếm tiền, mỗi một giây phút nhập lệnh nhanh hay chậm là được mất hàng chục triệu. Mỗi 1 quyết định đúng đắn hay sai lầm là được mất hàng trăm triệu. Nếu bác chưa oánh vàng thì qua Asino oánh luôn cho nó đủ bộ... So với bạn bè cùng trang lứa thì bác đã là ngôi sao sáng trong mắt cáo rồi ...
    Bác cứ luyện Ps cho thật Pro. Cầm tay dắt cáo vào thế giới những hiệu ứng lãng mạn của shop. Học shop không phải ngày 1 ngày 2 mà tính bằng tháng, bằng năm (vì em ngày xưa cũng là dân làm shop). Quan trọng là tay nghề bác phải cao thì mới đưa cáo vào được thế giới tuyệt diệu của photoshop ... Tới đây thì bác đã là 1 người đàn ông rất perfect rồi. Vừa đẹp trai, vừa biết kiếm tiền, lại có nhiều tài lẻ nữa ... Em là con trai mà em còn thích bác nữa là ... Chúc bác thành công nhé ...
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    HK đại cao thủ hay bạn của HK đại cao thủ.Nói chung có cái để đọc rồi, ko nên ném gạch. Bác viết tiếp đi
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm gặp đó, ngày ngày online em cũng có chat chit linh tinh với nàng nhưng nhìn chung là khó nói chuyện vì lâu lâu đang là bạn giờ tự nhiên ko biết bắt đầu như thế nào...
    Đôi khi cứ phải kiếm cớ để nói chuyện hay nhảy vào chat trước thì cũng ko hay lắm...
    Buzz
    Nàng: :) hi anh
    Em: Cho anh hỏi cái miếng dán phát nhiệt mà bên em làm quảng cáo ý?
    Em: Giữ ấm có lâu không?
    Em: Nếu tốt anh muốn mua một ít để gửi sang Nga cho gia đình
    Nàng: Cũng khá lâu anh ạ, em dùng thử thấy cũng ấm
    Em: thế à, hay nhỉ, nó có đắt ko em? Anh muốn mua thử về dùng 1 ít
    Nàng: 10k/miếng thôi anh
    Nàng: Em tặng anh một hộp anh về dùng thử xem sao nhé
    Em: Ôi, tốt quá, vậy anh cảm ơn trước
    Nàng: Vậy em đưa cho anh thế nào đây ạ ?
    Em: Cơ quan em chỗ nào trưa mai anh qua lấy
    ....
    Nói chung chuyện em qua lấy cũng không có gì, chỉ có chi tiết là cái ngõ vào trụ sở của em khá sâu (nhưng khá rộng) mà em lại đi otô nên lay hoay mãi mới vào đến nơi làm nàng phải chờ...Cộng với đôi chút ngạc nhiên vì không thấy em đi cùng em Jupiter ghẻ đã năm năm chinh chiến...
    Thời gian cứ thế trôi, em cũng xác định là tết này phải tranh thủ tấn công ác liệt do hai đứa cùng quê tuy nhiên vẫn chưa nghĩ ra lý do tiếp cận ra sao
    Em run rẩy
    Em rối bời
    Em bế tắc
    Em cứ phải chủ động chat hoặc sms cho nàng vì những lý do ngớ ngẩn
    Em nghĩ mình đang bế tắc
    Đang miên man trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì em nhận được offline mes của một đứa em ở quê:"Bạn nào ở ĐA có nhu cầu mua đèn trời thì liên hệ mình, giá 20k/chiếc"
    Mắt em như sáng lên, chả phải vì cái đèn trời với giá 20k mà là đã có lý do ( Chả là nàng là một người cực kì lãng mạn và thích những thứ lãng mạn )..
    Em bốc máy call cho nàng
    - Em à, anh H đây, đang nghỉ trưa à? đã ăn uống gì chưa
    ...
    - Anh vừa mua được mấy cái đèn trời, anh biết em thích thả đèn trời, có lấy không anh tặng mấy cái
    - Ôi thế ạ, anh có mấy cái ?
    - Anh book trước 10 cái rồi, em muốn lấy mấy cái?
    - Ơ, anh có nhiều điều ước thế, em thì chỉ cần 1 cái thôi vì em chỉ có một điều ước
    - Hì, anh cũng có một điều ước nhưng anh sẽ ước đi ước lại 10 lần cho nó chắc kú
    - Vâng. thế lúc nào anh chuyển cho em để em thả?!
    - Sắp tết rồi em, để hôm nào về quê anh chuyển cho rồi thả đợt nghỉ tết này luôn hơn nữa đèn anh mua ở ĐA mà nên chắc thả ở ĐA ( Em phải đề phòng em nó vác đèn nhờ ku người yêu kia chở đi thả )
    - Vâng thế cũng được ạ, nhưng mà nếu thế thì anh phải đưa em đi thả luôn đấy, một mình em con gái đi cũng ngại
    [​IMG] Ôi mẹ ơi, mọi chuyện diễn ra ngoài sức mong đợi của em..
    - Vậy tối 29 tết đi thả em nhé, anh sợ tối 30 đường đông quá đi lại cũng khó
    ...
    Em cúp máy mà tim cứ đập thình thích liên hồi
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, những lời lẽ bác _mOn_ dành cho em làm em thấy xấu hổ quá, em thì có là gì so với các bác trên này...
    @Bác gì PTS ở trên ý: Hai câu của bác em sẽ ghi nhớ để lôi ra dùng
    @All: Cái lối viết văn của em nó chuối, chỉ kể lể thôi chứ cũng chả dùng được lời lẽ nào ra hồn, em sẽ cố gắng kể hết để nhanh chóng đến diễn biến của thời hiện tại, lúc đó các bác mới giúp em nhiều được ...
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Bác đi oto thì chẳng mấy chốc đá văng ku người yêu của em ấy. Em vừa nghĩ ra chiến thuật thế này. Thế mạnh của bác là nhiều tiền. Bác dùng tiền đè chết em í đi. 14-2 cũng sắp đến rồi. Bác làm quả
    Iphone Pink này tặng em ấy [​IMG].
    Hoặc là quả VaiO pink này cũng được [​IMG]
    Hay là Macbook Pro Pink nhỉ ?
    [​IMG]
    Phụ nữ rất thích màu hồng. Tuy là hơi đắt tiền tí nhưng nó được việc. Vả lại em nghĩ đối với bác không là vấn đề gì đâu. Chắc chỉ 1 ngày cổ phiếu CE thôi mà....
    Chúc bác gặt hái được nhiều thành công trong năm mới nhé. Hy vọng đây là vụ đầu tư lớn nhất và thành công nhất của bác trong năm.
    Được _mon_ sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 03/02/2009

Chia sẻ trang này