1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hiện trường vụ tai nạn chiều thứ 7 em về và chụp lại, bác nào thích thì xem thêm cho nó chân thực còn bác nào ko thích thì ko xem cũng ko sao
    Đường ngon, vắng, trời tối và khúc cua
    [​IMG]
    Thế rồi kết thúc khúc cua là lù lù đống đất
    [​IMG]
    Đánh lái tránh sang bên trái và nhìn thấy đoạn đường hẹp đi vừa xe otô và cây cầu
    [​IMG]
    Nếu trả lái không chính xác sẽ đâm vào bên trái (hệ thống cửa cống bê tông)
    [​IMG]
    Hoặc bên phải là kênh nước sâu
    [​IMG]
    Và rồi em tạt mạnh phi thêm sang bên trái thay vì trả lái
    [​IMG]
    Thế rồi va chạm mạnh ở bãi đất và xe phi ra năm chênh vênh 1/3 ra bờ kè như em tô màu
    [​IMG]
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Dốc đất nơi em bế nàng leo lên
    [​IMG]
    Giờ cho làm lại chắc em chịu
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bờ kênh và những chiến tích còn sót lại em gom nhặt về khi đi chụp ảnh...Cái này cần để dựng lại hiện trường và còn làm bảo hiểm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh cái xe hiện giờ em ko thể post lên đây được vì nhỡ may có chú nào làm bảo hiểm vào đây tóm được chụp mũ em thì em đi đứt vụ phí đền bù bảo hiểm
    //Em lại tập trung vào câu chuyện thôi, bonus ảnh cho chân thực chứ em cũng chả muốn làm loãng a love story...của em làm gì
  4. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Altí àh, khổ thân cái xe. Đùa tí, em chỉ hóng thôi chứ vụ này thì em chịu, bác bảo em phím hàng lướt lát thì còn được , chứ tư vấn thì em cũng chả hơn gì bác
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Canh TNG đi, giá quanh 11.5 là múc được, cổ tức tiền mặt trên thị giá cao hơn cả gửi tiết kiệm, các đơn đặt hàng may mặc của nước ngoài ko hề giảm, doanh thu quý 1/2009 ko dưới 4,5triệu USD, LN tăng do chênh lệch tỷ giá...Mấy thông tin vừa hóng hớt được
    Tập trung vào chuyên môn, thị trường đang xấu phải tranh thủ kiếm người yêu thôi
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thì có nói bác không chân thật chân giả gì đâu. Thấy bác là hàng ngon như thế này. Cộng thêm sự lãng mạn , tình cảm y chang như phim Hàn xẻng như thế, thậm chí là hay và có cảm xúc chân thật hơn thì còn gì phải lo nữa. Nàng của bác như vậy là đổ cái ầm rồi chứ còn quái gì nữa. Không lẽ nàng này diễn kịch kiểu như phim sao. Tất cả những biểu hiện của nàng dành cho bác. Khối đôi yêu nhau thắm thiết muốn còn không được đó.
    Khảo sát mọi người đã từng có bạn gái xem thử có ai quan tâm bác như nàng không. Nào là khi vui buồn đều muốn ở bên bác. Quan tâm lo lắng cho bác. Còn chẳng thấy ku người yêu kia của nàng có vai trò gì cả. Mờ nhạt và coi như chẳng tồn tại trong tâm trí nàng. Còn nếu như nàng đối xử với ku kia y chang bác hoặc hơn một chút xíu bác thì cũng chẳng hiểu nổi nàng này dư lào nữa.
    Nếu mình là ku người yêu kia thì có lẽ mình tự biết mà rút lui cho nó còn bảo toàn danh dự . Chứ cái kiểu này chỉ có mà ôm hận ngàn năm mà thôi. Khổ thế đây. Bác nên chốt hạ và kết thúc để đưa tiễn mối tình ku kia tiêu diêu miền cực nhọc cho rồi
    Tội nghiệp .Bị một người cao thủ hơn, Nội công cao hơn nhiều nhảy vào thì làm sao ku kia đỡ cho nỗi.
    Bác đẹp trai. giàu có. có ô tô riêng. Công việc thành đạt. Lịch sự. lãng mạn. Thì sao ku kia chịu nỗi. Có bị thua cũng không có gì phải nhục cả. Mà cỡ như bác thì khỏi cần tán khối em cũng tự đổ , trừ khi những em nào có cá tính và nhân cách đáng quý, có sự khác biệt, Chứ cỡ mấy em tư tưởng đơn giản. bình thường thì dễ như chơi.
    Dẫu sao thấy cũng chia buồn cho ku kia và chúc mừng cho bác vậy. Chẳng có gì để tư vấn ở đây cả. Mọi chuyện coi như chỉ chờ thời gian là kết thúc mà thôi.
    Bác cứ kể tiếp chuyện cho pà kon vào đây hóng tí cho vui và học hỏi được chút nào hay chút đó
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Trước khi xem phim thì lên tầng 5 chơi game, nếu có năng khiếu chơi giỏi, chơi kém thì chuyển xuống các tầng dưới đi shopping thôi. Rồi đến tầm 9h lên tầng 6 xem phim rồi đi ăn đêm, lượn lờ ngắm đường phố Hà Nội về đêm, nhiều cái có thể tạo ra sự hài hước. Trong lúc xem phim giả vờ mệt ngủ gật gục đầu vào em nó 1 cách tự nhiên nếu em nó ko cầm tay chân mình. Nếu em nó cho dựa thì tốt, ko cho dựa thì tính sau. Nhưng khả năng em nó phản đối là khó xảy ra. Mà mình nghĩ là đồng chí chủ topic có sẵn vốn hài hước rồi. Nên ko đặc biệt nó cũng đặc biệt thôi.
    Còn Valungtung thì có yêu đương gì đâu mà tặng quà, nghỉ hết. Để đạn cho những phi vụ đi chơi tiếp theo. Vụ máy tính đã góp ý rồi nên ko nói nữa
    Vụ cho xem topic cũng bỏ luôn, kể cả thành công hay thất bại.
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, tính thưởng nóng ngay bác 5***** mà hệ thống bình chọn lại tiếp tục báo lỗi, tệ quá
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thôi em không dài dòng nữa, hình như em có cảm giác chuyện của em trật tự thời gian thế này nên người đọc đang rối tinh rối mù lên rồi...Có lẽ em nên tập trung hơn vào hiện tại, vì hiện tại mới là cái em cần, quá khứ em nêu ra chỉ giúp các bác có cái nhìn toàn cảnh về thế trận thôi

    Tối mồng 6 tết...
    Em của các bác thực ra đã ra HN từ chiều mồng 5 rồi nhưng tối mồng 6 nàng mới ra... Em vừa online đã nhìn thấy ngay quả status "Ở nhà một mình, ôi sợ ma quá :((" của nàng, em available lên thì gần như ngay lập tức thấy nàng nhảy vào nick em:
    - ":((" //nàng
    -":(" //
    - Anh ơi, sợ ma quá
    - Anh cũng đang ở nhà một mình đây Em có sợ bóng tối không ?(Em các bác hỏi)
    - Có
    - Vậy em có sợ máu không ?
    - :(( Thôi anh đừng hỏi nữa
    - Vậy em có sợ sự ấm ướt ko?
    - :(( ;((
    Em các bác nhăn nhở:
    - Khi em ở một nơi tối tăm, ẩm ướt và đầy máu...Em hãy yên tâm là mình bình an... Vì lúc đó em đang ở trong trái tim anh
    Qua đây em xin đa tạ cao thủ nào đã post cái này trong topic về SMS, không ngờ lại có lúc em được áp dụng nó. Nàng gửi cái "icon choáng váng''...sau câu chốt hạ của em đồng thời cũng nhanh chóng "bật" lại:
    - Và cả chật trội nữa anh nhỉ? Vì có rất nhiều cô gái đang nương náu trong đó
    Hic, có thể do bị phản đòn bất ngờ và cao tay quá nên em các bác lại tuôn ra một câu mà bây giờ đọc lại em vẫn thấy khá chi là ngu si :
    - Có thể nó chật trội với ai đó, nhưng với em nó luôn luôn rộng mở.
    Em nhanh chóng vớt vát:
    - Anh thấy em ở nhà một mình thế đâm ra lại lo...
    - Sao ạ?
    - Nhỡ có con ma nào...trót dại vào dọa em, thì khéo nó tiêu đời
    - Thôi đừng trêu em nữa, em đang sợ thật
    - Mà có con ma nào dám vào bắt em thật đi em nữa thì nó cũng chả vác nổi em đi đâu (Em các bác dai như đỉa)
    - Gày gò như anh còn bế được em nữa là // Nàng phản công sắc bén
    Chả là khu nàng ở mọi người ở quê chưa ra, nàng lên HN thế hóa ra lại sớm và phải ở một mình thay vì có thêm một cô bạn và một đứa em họ nữa
  10. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Ơ hay , kể cả đang có thì cấm người ta yêu à ???

Chia sẻ trang này