1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tối mồng 6..tiếp
    Câu chuyện bộng trở nên nghiêm túc hơn khi nàng hỏi em về vấn để của nàng. Nàng hỏi là ngày trước khi em yêu em có đến nhà bố mẹ vợ xin phép cho tìm hiểu và đi lại với vợ ko ? Rồi bố mẹ có đến đặt vấn đề không? Vì hiện giờ bố mẹ nàng đang muốn gia đình nhà cậu người yêu kia đến đặt vấn đề...
    Và nàng thực sự không an tâm nếu như chồng tương lai của mình vẫn cư xử trẻ con như hiện tại... Bỗng chốc nàng nghĩ tới sự chững trạc của anh người yêu cũ mà nàng đã yêu 4 năm và mới chia tay cách đây 6 tháng, tuy là yêu trong xa cách trong chờ đợi ...nhưng...Lúc này đây nàng không nghĩ đến sự xa cách, sự chờ đợi đó nữa mà chỉ nghĩ đến tương lai, mình sẽ có một người chồng cư xử chững chạc, một người hiểu và yêu mình suốt một thời gian dài, nhưng nàng biết nếu bây giờ quay lại với anh ấy sẽ là rất khó, chính nàng chia tay người ấy...Liệu nàng có còn nhận được sự tôn trọng nếu đề nghị quay lại. Và hơn nữa nếu nàng quay lại, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt...
    Còn em các bác lúc này nghĩ gì ư? Còn biết nghĩ gì đây khi mà trong DS ứng viên chả bao giờ nàng nghĩ là sẽ có tên em, có lẽ em đã mang lại cho nàng những cảm xúcc, những rung động, sự ấm áp, trở che...Và nàng đã HP vì điều đó. Nhưng có lẽ...có lẽ mọi thứ chỉ dừng lại như thế...
    ...
    Ôi chuỗi bi kịch mang bí số 02 (ngày mồng 2 và mồng 6 tết)
    Em biết nhiều bác sẽ thất vọng và đánh giá nàng này nọ khi đọc xong bài này, mong các bác hiểu cho nàng vì ...người con gái, đứng trước những sự lựa chọn ..ta cần phải cho họ cơ hội chọn lựa...
    Tình yêu thì chỉ có một, nhưng những cái na ná như nó thì nhiều lắm các bác ạ.
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 11/02/2009
  2. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Phải tay em khả năng gục rồi ( 90 % ) , bác hơi trù trừ , vẫn bị cái bệnh e thẹn hồi xưa thì phải ( tất nhiên chỉ đối với nàng ) nhanh lên bác ơi , lằng nhằng wá
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ôi khổ tâm của bác đây rồi, buồn nhỉ, chờ bác update thêm vậy
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nàng đang thăm dò bác thì sao? ( chắc nàng sốt ruột quá chả thấy bác nói gì hơn nên định làm phép thử )
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bac cứ yên tâm đi, nàng đang thử xem ý tứ bác thế nào thôi, bác nên nói thẳng ra là bmẹ anh rất muốn đến nhà em nói chuyện người lớn, nhưng bác cũng phải tìm cách mà ly dỵ vụ vợ con kia đi thôi nếu ko còn yêu
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kia kết thúc hết sạch từ 6 tháng trước đây rồi, ko còn 1 vướng mắc gì dù nhỏ...
  7. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ối bác ơi....
    Bác cho chị ấy lựa chọn mới đi còn j nữa... Kiểu này thì ko phải "tăng tốc", mà là "về đích" luôn í chứ!
    - Em chỉ có 2 sự lựa chọn ấy thôi à? Nếu có một người ko trẻ con, và luôn yêu em, luôn muốn hiểu em, luôn muốn đc là "điểm tựa" (chứ ko phải "chỗ dựa") của em thì sao?...
    --------
    Hy vọng tuần sau là được tin bác "báo hỷ".. hí hí...
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    vậy thì 14-2 bác làm phát SONG HỶ luôn đi, vừa ngỏ lời yêu vừa chuẩn bị cưới hehe, chưa nên kể quá khứ vội làm gì nha bác
    Bác kể nhanh lên nhé, chhậm tiến độ quá, nay đã làm 11-2 rồi hehe
    bên công trình thủy điện của em mà chậm như bác thì chét chết.....
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sao bác nào cũng nghĩ nó đơn giản thế nhỉ? Hiện tại theo những gì em cảm nhận được thì nàng chỉ yêu quý em như một người anh trai thôi, và em biết thi thoảng nàng vẫn nhớ tới anh người yêu cũ kia...và cũng đang lăn tăn về cái tính trẻ con của ku người yêu hiện tại.
    Nói chung trong chuyện này em của các bác ko có cửa thắng nhiều
    Chắc hôm nay em sẽ gặp nàng vì hôm qua hứa đi mua hộ nàng cái Acess point wifi....
  10. tiemma

    tiemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt chắc chắn bị rào cản tâm lý từ phía cô bạn gái và gia đình vì chủ thớt đã có một đời vợ (mà lại hông đàng văn hoàng gì cho lắm (?)) trong khi nàng bạn gái là xinh đẹp, tài giỏi (làm MC nhỉ ?) đến nhường kia !. Mà hai bạn ở cungf làng thì dù có ngoại thành HN cái tâm lý đó vẫn nặng nề lắm, đặc biệt là phụ huynh nàng bạn gái chủ thớt

Chia sẻ trang này