1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi bà con là cũng có mấy chuyện xảy ra từ hôm đến nay nhưng do bận quá (bận vụ bảo hiểm xe, rồi dạo này mượn đc hàng oánh xuống nên phải canh thị trường sát hơn)...
    Mai chủ nhật em sẽ tranh thủ viết ...
  2. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Uầy, kiểu gì chả cover được, mượn nhiều ko, 1tr sao thái bạch àh .
    Mai viết bù nhiều vào
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đang ĐT loạn lên cả tối để mượn hàng đây ...
    Thứ 2...STB... Bán bán bán
  4. whitelion299

    whitelion299 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em đọc mỏi mắt rốt cục truyện của bác tình tiết chạy loạn cả lên. em la em hok khoái cái kỉu tà lưa hok iu nh cũng cứ cho người ta cơ hội em mà có người iu là em nói thẳng tưng. còn bác oánh đồn có địck và hok ý kiến ý cò thì gì bác hok nhanh tình cảm của họ qua jai đoạn hok êm ấm chuyển sang giai đoạn sâu hơn là nghỉ khỏe và nhận thiệp cưới của nàng đấy bác ạ thằng ku kia mà đọc dc cái này là bác thắng lun ồi sao bác hok tìm cách tình cờ ku kia đọc được nhở chẹp hơi xấu xa chút khà khà
  5. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ông H đâu, hết chủ nhật rồi
  6. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ông này cũng cầm Sao Thái Bạch à, anh em gặp nhau rồi đấy, mai bán nhá
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bác là tối nay và đêm nay em phải thức để giúp gia đình họ hàng khởi công cái nhà (có lẽ phải thức cả đếm vì xem giờ thấy bảo 3h mới đẹp) Nên đâm ra bận chả ngồi tập trung viết được.
    Srr..All
    Chúc các bác ngủ ngon và một tuần mới làm việc thú vị
  8. love_way

    love_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 lèo cả tối hết 38 trang hehe
    Anh chủ topic ơi
    Theo em thì anh đừng chần chừ nữa, cứ thành thật với con tim . nói yêu thì cứ nói luôn đi . Chị cũng tầm 27 rùi chả còn nhìu time để mà iu đưong mèo vờn chuột đâu

    Người ta con gái đã 27 mà anh thì chẳng cụ thể rõ ràng : em gái hay bạn gái hay bạn thân ...Nên ng ta chẳng nhẽ chạy tới hỏi sỗ sàng " Anh yêu em ko, nói lẹ dùm em cái, em sắp lấy chồng rùi , hay nói sớm em biết để em...bỏ ng yêu bi giờ chứ"
    Hức , em ko bít diễn đạt ntnào cho văn hoa, lịch sự
    Dưng mà em biết là Con gái có tâm trạng chung khi yêu là hay suy nghĩ lung tung : 1 bên là tình cảm , 1 bên là lí trí
    Đại loại sẽ suy nghĩ như này : mình yêu anh này, có cảm xúc anh này mà anh í đã có 1 đời vợ rùi, gia đình mình có chấp nhận ko, mà sao anh í chẳng nói rõ là thích m ko để m còn biết , anh í ỡm ờ chắc anh í chỉ nghĩ mình là em gái thôi
    Hoặc là : Ừ thì mình có người iu rồi, ko nên thay đổi làm gì , yêu anh kia anh í có vợ rùi...ko biết có đc suôn sẻ ko, gia đình, bạn bè có đồng ý ko... chia tay ng này rùi lại quen ng kia...hay thôi, cứ thế này, ko thay đổi gì cả
    Con gái mà...loằng ngoằng lắm.... Nếu ở cái tuôi 18, 20 gì đó thì ng ta yêu bất cần, yêu là gật cái rụp lun ko phải đong đếm , cân do gì cả.... Nhưng mà khi đến tuổi sắp lấy chòng thì ng ta bị đắn đo cân nhắcgiữa tình cảm mơ mộng và thực tế , chọn cái nào đây
    Anh cứ chọn thơi điểm thích hợp đi ( Thiên thời , địa lợi, nhân hoà ) Phải cả 3 yếu tố đo , hum nào 2 anh chị phiêuling tí...hêh...nắm tay nói 1 lèo đi, hun thơm gì đi...keke Lãng mạn khó đỡ vào... Mà anh nói rõ ...chứ đừng kéo dài thêm nữa
    híchíc... Mẹ em ngày xưa yêu và 1 chú yêu nhau 5 năm, chỉ vì 2 người bằng tuổi mà gia đình bên Mẹ ko thích chú kia ( sợ chú kia trẻ lâu , đẹp zai sẽ thay lòng đổi dạ ) và ép Mẹ em quen người khác và lấy người khác ( là Bố em ạ) . Mẹ em đứng giữa :mẹ em ko thể chờ chú kia thêm đc( vì gia đình ép 25 là muộn , chờ Chú kia đi học đến bao giờ cứoi đây) ...abc...xyz ....Thế rùi mẹ em đi lấy chồng
    Nghĩ là Mẹ em sẽ hạnh phúc mà Bố em ko phải là ng chồng và cha tốt. Giờ 2 người ko ở vs nhau rồi
    Bi giờ Chú kia gặp mẹ em mà vẫn yêu mẹ em lắm . Mà khổ là Chú cũng có gia đình rùi
    Em thưong Mẹ và Chú mà chẳng thể làm đc gì cả .
    Mẹ em giờ ở 1 mình . híc híc...kiểu 2 người yêu nhau mà vì lúc trẻ ko chịu cố gắng để tới đc với nhau, giờ ân hận lắm .
    Đấy, tình cảm là loằng ngoằng lắm... Đấy là chuyện em biết nên khi em nhìn thấy những đôi yêu nhau mà ko dám cố gắng , dám tranh đấu để có nhau mà dễ dàng bỏ qua tình yêu của mình là em cứ ngồi mà ...tiếc hộ cho ngừoi ta
    Em kể chuyện mama em là để nói cho anh hiểu cái tâm trạng của con gái tới cái tuổi sắp lấy chồng nó ...loàng ngoàng, chuối sến lắm... yêu thì yêu đấy mà thấy chưa có tương lai cụ thể là dễ bị lung lay lắm
    Nếu anh xác định tình cảm mình thì cứ thằng bước tiến đi anh à. Để sớm có câu tlời cho mình ^.^ Nếu tahnh công thì rất tốt. Nếu thất bại thì sau này nghĩ lại cũng ko phải tiếc vì mình đã cố gắng hết sức rùi
    Thông cảm nếu em nói dài, nói dai nói thừ nhé . Cho em Chốt lại 1 câu cuối ạ
    ANH ƠI! TIẾN HÀNH MAU MAU LẸ LẸ LÊN ĐI hiehie
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng đã ngót nghét hai tuần rồi các bác nhỉ? Em hai tuần vừa rồi bận kinh người cũng ko gắp hay liên lạc gì với nàng nhiều. Thực ra bận cũng chỉ là cái lý do, chủ yếu là vấn đề cảm giác, vấn đề tình cảm...Nhiều bác trên này có ý kiến mà cho đến lúc này nó giống như suy nghĩ của em, mặc dù em chả muốn mình là người thất bại trong bất cứ chuyện gì cả, chả muốn tẹo nào
    Hai tuần vừa rồi cũng có thi thoảng em với nàng chat với nhau, nhưng nội dung cũng không có gì, chủ yếu xoay quanh cái Mordem internet và cái Access point wifi của nàng, em các bác tuyệt nhiên không đong đưa tán tỉnh gì
    Trưa thứ 7 vừa rồi có cô bạn học cùng cấp 3 với em+nàng cưới, nhà cô bé này khá gần nhà nàng (cách chừng 500m gì đó). Sáng thứ 7 em về dự đám cưới mà không liên lạc hay rủ rê gì nàng đi cùng. Thực lòng mà nói thì trong lòng cũng muốn rủ nhưng cũng hơi ngại vì tự nhiên hai đứa tồ tồ đèo nhau về xuất hiện trước mặt bọn lớp em thì lại có ối chuyện để cho tụi nó bàn tán, hơn nữa cũng chục ngày rồi bọn em ko a bờ cờ gì rồi, giờ ĐT rủ về hơi sượng
    Về đến đám cưới, phi xe vào bãi gửi xe...Đang nghĩ ngợi lung tung bung thì ...hô hô...giật hết cả mình,,,Lù lù 1 em phóng xe ngay trước mặt, cũng xe Fly, cũng cái dáng đấy, cũng lại là váy ngắn màu đen và quần tất...Chỉ có điều tóc ngắn. Một thoáng mắt chữ A mồm chữ O rồi thì em cũng lo để cái xe của em vào chỗ cần để, mặc kệ con bé đó (tí soi sau)
    Đường đi khá bụi bặm, may mà có cái áo mưa mỏng mặc qua bên ngoài chứ ko bộ vest em mặc cứ gọi là....giẻ lau nhà...Lại còn quả sơ mi hồng bên trong nữa chứ, èo đáng lý về quê dự đám cưới ko nên mặc nó trông điệu điệu. Dừng xe, em bỏ cái áo mưa mỏng ra, cất mũ bảo hiểm và chỉnh lại trang phục thì "con bé" đó lù lù đằng sau hét nhỏ: "Anhhhh, về mà chả rủ em gì cả, vào bãi xe cũng chẳng thèm gọi"...Em các bác ngẩng mặt lên nhăn nhở "Đầu mới xinh và trẻ thế kia ai dám gọi, nhầm ngại lém". Nàng hồn nhiên và hơi chút cau mày:"Á a hóa ra trước giờ anh chê em già hả?"... Em các bác cười trừ lảng sang vđ khác -"Thôi đi vào trong đi em, không biết mọi người đã đến nhiều chưa?!"
    Nói chung trong đám cưới cũng chẳng có gì đặc biệt lắm vì em và nàng cũng không ngồi cạnh nhau, thi thoảng em liếc mắt lướt qua tìm kiếm ánh mắt nàng nhưng nàng thì toàn nhìn đi đâu đâu ý, mắt hơi đờ đẫn như kiểu nghĩ ngợi gì...Hoặc cũng có thể biết em nhìn trộm nên cố tình nhìn đi chỗ khác và ra vẻ nghĩ ngợi Con gái lúc kiêu hay thế lắm . Ăn xong ra ngồi uống nước thì nàng tiến lại gần chỗ em ngồi và hỏi nhỏ:
    - Lát chiều tối anh sang hay mai mới sang HN?
    - À, bây giờ anh sang luôn...Hôm qua bố anh bay nên ở quê cả ngày rồi, giờ ko ghé qua nhà nữa. Còn em?
    - Ôi sang ngay ạ? Em chắc chiều em sang, em mang cái xe Fly về để ở nhà để bố em mang đi sửa cho em,...
    - Hm, xe suốt ngày hỏng nhỉ? Thế chiều chắc lại đi xe bus sang hả em?
    -uhm...Em đang tính anh ạ..hic
    Em các bác lại quay sang thao thao bất tuyệt với hội bạn, kệ nàng với chữ HIC to tướng
    - Anh ơi, tí em sang luôn vậy, anh cho em đi nhờ sang với, chiều đi xe Bus em ngại lắm - Nàng nói nhỏ sau một thoáng suy nghĩ.
    - Ừ tí đi với anh, "Thêm bạn thêm vui" (Hic, hưng phấn quá nên thêm cái câu sologan của Vtel vào)
    ---
    Rồi thì cũng tửu hậu xong, trà dư xong... Thì lướt chứ nhở Em đứng nói chuyện với thằng bạn học chỗ nhà xe còn nàng thì phóng xe về nhà và kêu em lát anh qua nhà rồi đi luôn nhé, 1h30 em có cuộc họp tổng kết ở KS La Thành.
    Sau 15 phút nói chuyện với bạn thì cũng đến lúc phải qua đón nàng, đến nhà nàng, bác gái vẫn niềm nở như mọi ngày, chưa kịp chào bác thì bác đã bắt đầu trước:"Hai đứa đi sang luôn à?Sao mà vội vàng thế?". Em cười nhẹ:"Cháu chào bác, tại cháu vừa ở quê hôm qua nên giờ ko ghé về nhà nữa mà đi luôn". Nàng thêm vào:"Con cũng có cuộc họp tổng kết cơ quan nữa mẹ ạ, phải sang luôn"
    Hai đứa ra xe, trời láy pháy mưa bụi, mẹ nàng nói giọng thất thanh:"Từ từ để mẹ vào lấy cho cái áo mưa đã". Em cũng nhanh miệng:"Không cần đâu bác, trong cốp xe cháu có hai cái áo mưa rồi ạ", đoạn em mở cốp lấy áo mưa(áo giấy thôi) ra đưa cho nàng...Còn mẹ nàng thì mặc cho em nói gì vẫn phi vào lấy cái áo mưa, cho vào túi và đưa cho em:"Cứ cầm cái này đi, có gì mấy hôm tới N dùng luôn cái này"...Em cầm cái túi áo mưa mẹ nàng đưa rồi móc vào xe, tất nhiên không quen soi vào trong túi... (Đen vãi chấy, tự nhiên em lại ân hận vì cái sự le te nhanh nháu ko cần thiết của mình, cái áo mưa mẹ nàng đưa ấy, là áo mưa đôi...Phải chăng em ko bỏ hai cái áo lởm kia ra thì giờ có phải...thích không?. Áo mặc mịe nó xong rồi giờ ko lẽ lại đòi cởi ra ).
    Đi được khoảng 500m thì nàng yêu đưa cái khẩu trang ra ngang vai em: "Anh đeo vào cho đỡ bụi, mũ bảo hiểm của em có kính rồi". Hic, em các bác không quen đeo khẩu trang nên từ chối khéo:"Hì, anh thì cần gì, hay em đeo khẩu trang đi rồi đổi mũ cho anh". Nàng đồng ý nhưng cũng chỉ đi được một đoạn thì lại dừng xe, em lại phải đeo khẩu trang còn nàng đội mũ có kính...(Đơn giản là vì em đeo kính cận, còn đỡ bụi chứ nàng đội mũ em chả có cái kính nào, mỗi cái khẩu trang...Bụi như hắt vào mắt ko chịu được). Nói chung đi đường cũng chả có gì thú vị lắm chỉ trừ 1 việc Ôi, con gái mặc váy ngắn ngồi đằng sau xe máy thì các bác tưởng tượng được rồi đấy Ngồi rất khó khăn và thiếu an toàn . Em quay lại nói đểu 1 câu:"Em thắt dây an toàn vào đi, hôm trước đi ôtô cũng vì ko thắt dây an toàn mà sưng chán còn ko chừa sao?" (thực ra em cũng ko có ý đồ gì xấu hay đòi hỏi gì quá đáng đâu, mà chỉ nghĩ đơn giản là ngồi vắt hai chân sang 1 bên mà ko bám 1 tay vào phía bên kia eo thì đi đường nguy hiểm lắm lắm). Nàng cười nhẹ và đặt tay phải lên eo em , tất nhiên với tư thế đó thì vai phải và một phần ngực phải phải dựa vào lưng em rồi
    Đến khách sạn La Thành là 1h15" vẫn sớm 15" thế là em rủ nàng ra hàng trà đá ngồi chờ cho tới giờ...Bố khỉ, bà chị bán trà đá ý, không biết có bác nào đã từng ngồi ở đó chưa? mắt đong đưa kinh lên được, mặt thì phấn so lòe loẹt và áo thì...cổ siêu rộng Ngồi uống trà mà chẳng dám nhìn chủ quán, cứ phải đăm đăm quay sang nàng nói chuyện với nàng.
    - Anh à?! Tuần tới hôm nào anh rảnh, em muốn mời anh uống cafe, em có chuyện muốn nói với anh
    Em hơi ngạc nhiên vì bỗng nhiên không khí có vẻ căng thẳng hơn...
    - Tối thứ 4 này đi em..(Em bất chợt nghĩ ra cái thứ 4 vì tối thứ 4 ở Paramount có Piano mà)
    - Vâng, vậy tối thứ 4 anh nhé, đến giờ rồi em vào đây, anh đi đường cẩn thận.
    - Okie, em vào đi, anh về đây
    ...Trời mưa nặng hạt hơn, em lên xe ra về lòng nặng nề khôn xiết...Bất chợt em nghĩ: "Thôi thì điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, sau cơn mưa trời lại sáng..."

    //Phù, mệt quá...Có con bé dở hơi, trong lúc em viết truyện hầu các bác thì nó cứ nhảy vào luyên thuyên và kêu em ngu dốt vì cái mớ logic vớ vẩn của nó...Chán chê nó quay sang chê cái love story của em nhạt nhẽo và vớ vẩn...Ờ mà có khi nó cũng đúng phần nào đó. Nhưng thôi, dầu sao thì hồi kết cũng tới gần rồi...
    Em về đây, cơm nước tối nay còn đi gặp nàng. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ..!
  10. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mà nàng vẫn chưa xong việc, đang ăn cơm luôn ở cơ quan ...
    Tranh thủ online tí vậy, trích lại bài em Love_way, he he cảm ơn em.

Chia sẻ trang này