1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    A gây shock giỏi lắm, e tự hỏi cái vỏ chai kia a định cho j vào rùi đấy. Giun dế giòi bọ j ko biết nữa để cho c í ngất 100%. Hay thuốc nổ dạng lỏng, xin chai để lấy vân tay người khác luôn??
    A hãy nói về "bức ảnh chị MC mặc váy xanh" đc ko?? E chưa hết shock đâu Nếu ko là e phi lên gặp cH với cái laptop trên tay đấy.
    Bonus: Ko nói ở đây.
  2. love_way

    love_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    CH nhà em nghỉ từ Tết rùi..giờ ko làm nữa anh à
    mà sao anh lại bít nhỉ ? tò mò quá... ( Chưa bao giờ quen a nào làm bank và đi xe 4 bánh cả...hê hê )
    Truyện anh hay quá, từ hum đọc em đi bi bi bô bô cho mấy đứa bạn đọc . cứ như theo dõi xem phim bộ Hàn quốc ế
    spam tí
    Được love_way sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 06/03/2009
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4 mùng 4/3...Một ngày trọng đại!
    Đấy, đấy là em các bác nghĩ thế thôi chứ diễn biến nó cũng bình thường như bao cuộc gặp khác. Tại sao em nghĩ thế? Tại vì em nghe các bác trên này xủi bẩy là phải chốt...Chứ em có biết chốt như thế nào đâu Nhiều lúc cứ nghĩ về cái trình cưa gái của mình mà tủi thân
    Em có một cái hẹn với nàng vào lúc 20h ở Paramount, tối thứ 4 như các bác đã biết, trộm nghĩ tiếng Piano sẽ là liều Doping kích thích không nhỏ cho sự thành công của phi vụ này. Nhưng sự đời đâu có phải lúc nào cũng như con người ta nghĩ...Trời mưa láy pháy và lạnh, đi làm về em phóng xe ra phố Bà Triệu để mua một bó hồng trắng (Thi thoáng đi qua Bà Triệu em vẫn thấy họ bán, hoa ở chỗ này rất to và đẹp và đặc biệt nàng cực kì thích loại hoa này) nhưng làm gì có hàng nào bán vào cái tiết trời như thế đành xị mặt về nhà tắm giặt ăn cơm rồi chờ đến giờ hẹn.
    19h30 em ĐT cho nàng hỏi nàng ăn cơm chưa thì được biết nàng vẫn kẹt ở cơ quan chưa về được và nói sẽ gọi lại cho em sau khi xong việc, nàng kêu em cứ ở nhà đừng đi đâu cả cho khỏi mưa gió...Tranh thủ online một chút và nghĩ xem lát nữa có điều gì bất ngờ cho nàng không, hic, ở nhà chả có cái gì ngoài bịch kẹo SNIGKERS ưa thích của em, hic..không lẽ lại mang kẹo đi tỏ tình,..(bọn mẫu giáo yêu nhau giờ nó cũng chả làm thế ). Hơn 8h30 nhận được ĐT của nàng:
    - Alô, em à
    - Vâng anh ạ, anh vẫn ở nhà chứ? Em về rồi, hôm nay em đi về chỗ em trai trọ học ngay gần Hà Đông chỗ anh nè?
    - Ơ thế à, thế em có bị ướt ko?Đã ăn uống gì chưa?
    - Hì, em chỉ bị ướt và bẩn ở chân thôi anh ạ, em vừa ăn xong. Hôm nay trời mưa hay mình để mai anh nhé ?
    - Ui ui, không được, gần chỗ em có cái quán nào không anh đi taxi ra đó, đằng nào cũng gần mà...(Em các bác nhanh miệng-Mà việc gì chứ việc này không thể trì hoãn được, dễ có biến lắm, chỉ hơi tiếc là kế hoạch ra Paramount nghe Piano phá sản)
    - Vâng, thế anh đi đến chỗ ngõ gần KS Sông Nhuệ nhé, khi nào đến nháy máy em ra...(giọng nàng nhỏ nhẹ)
    Cúp máy, em các bác vội vàng mặc quần áo và phi đi, ra đến cửa không quên quay lại vớ theo cái kẹo (Nghĩ thầm, thôi cứ cầm đi, có cơ hội thì dùng ko thì...lúc về mình ăn). Đến cạnh KS Sông Nhuệ, hết 17k tiền Taxi, rút máy ra gọi cho nàng và nhận được hồi âm là sẽ ra chỗ đó sau 5 phút nữa(Tranh thủ làm ngay 1 viên xiliton extra thơm miệng, nhỡ có cơ hội thì sao). Trời vẫn láy pháy mưa...ghét thật, mà cái chỗ em chờ ý nó cũng oái oăm, nó là cạnh bên xe bus nên các em SV nữ cầm ô đi lại rõ nhiều, thấp tha thấp thỏm như ăn trộm vì mấy lần suýt nhầm người .
    Sau 5phút nàng ra thật, đi gần tới em rồi em mới nhận ra...Úi giời, còn may là em còn nhận ra ý vì em có nhìn thấy nàng ăn mặc như thế này bao giờ đâu. Nàng mặc quần áo ở nhà, áo quần đông xuân dài tay, một cái áo khoác to xù bên ngoài có mũ đội lên, khuôn mặt không trang điểm và ... Dép lê đi tất. Trong khi em các bác thì vest kẻ đen, sơ mi trắng, dày đen và không caravat. Không hiểu các bác quan điểm về cái đẹp như thế nào chứ em thì em yêu sự đơn giản, bình đị...Nhìn nàng rón rén đi trên đôi dép lê, hai tay hơi kéo ống quần đi lại nhìn sao mà yêu thế
    - Em biết quán cafe nào ở đây không ? - Em mở lời trước sau nụ cười tủm tỉm thay cho cái nhận định về bộ dạng nàng
    - Có, em biết một quán, anh đi theo em
    Đi bộ khoảng vài chục m trên cái ngõ vào đường Trần Phú(Hà Đông) thì cũng thấy cái quán. Quán này tên là eLite cafe, trông bên ngoài khá nhỏ và lại ở trong ngõ nhưng không ngờ vào bên trong lại đẹp và rộng thế, lên tầng 2, em nhanh trí chọn đưọc cái bàn gần cửa sổ tách biệt hơn và có thể chủ động quan sát được tòan quán. (Nói chung cái quán này chỉ có thể chê được hai điều đó là không có Piano và ánh sáng hơi yếu, nếu chụp ảnh thì chắc chả đẹp). Kéo ghế cho nàng ngồi, em ngồi đối diện phía nàng, em các bác gọi Cam nóng còn nàng gọi sữa tươi không đường...
    Nói chung em hôm đó chán lắm các bác ạ, chính vì nhập cuộc với ý nghĩ là chốt hạ nên cứ lúng ta lúng túng và nói năng chả được như mọi ngày. Em bắt đầu bằng việc hỏi han về công việc của nàng hôm nay, hỏi về chuyện nàng bị ướt khi về ban nãy và khen nàng hôm nay trông dễ thương . Nàng bật lại ngay:"Thế thường ngày trông em không dễ thương à?"..Em các bác nhăn nhở, mỗi lúc dễ thương một kiểu, hôm nay trông em dễ thương như một người phụ nữ của gia đình còn mọi khi dễ thương như một người phụ nữ của công việc, của sự thành đạt .
    Cam nóng ở cái quán này ngon thật các bác ạ, em hắng giọng 3 lần và uống hết nửa cốc rồi vẫn chưa vào được cái chủ để chính cần vào Có lúc nói:"Em à" và nghiêm giọng lại rồi nhưng lại dừng lại và ..."Em cần ống hút không, anh cho cái ống hút ở cốc nước cam của anh nè" Khỉ thật, em có định nói thế đâu...Nàng thì vẫn vui vẻ nhí nhảnh nhưng em nghĩ nàng cũng biết em đang ngấp ngữ cái gì(em nghĩ thế)
    // Như bác Azazuj.. gì gì đó nói về tình huống tỏ tình trong cuốn "Thợ Săn toàn tập" ý, phải tỏ ra căng thẳng, ngập ngừng, khác mọi ngày..v..v...Em chả nhớ cái đó vào lúc đó nhưng không hiểu sao mọi biểu hiện của em lúc đó đều như "Sách" dạy thật...Ôi bác đúng là ***** tâm lý học.
    ...
    Mặt em hơi sượng sượng, kéo ghế lại gần bàn và đầu hơi nhô về phía trước cho gần nàng hơn, Em nói nhỏ:
    - Em à?!
    kì lạ, lúc đó nàng cũng hơi nhô người về phía trước
    - Anh à!? Hôm nay em hẹn anh là có việc này muốn nói với anh
    ............
    //Hic hic, cơ quan em khóa cửa rồi, hôm nay thứ 6 ai cũng về sớm, em phải về đây đang dở cảm xúc thì
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    CH nhà em nghỉ từ Tết rùi..giờ ko làm nữa anh à
    mà sao anh lại bít nhỉ ? tò mò quá... ( Chưa bao giờ quen a nào làm bank và đi xe 4 bánh cả...hê hê )
    Truyện anh hay quá, từ hum đọc em đi bi bi bô bô cho mấy đứa bạn đọc . cứ như theo dõi xem phim bộ Hàn quốc ế
    spam tí
    [/quote]
    Ặc ặc, anh ko làm cho Bank nào cả ... cũng chả có xe 4 bánh
    Mà em giờ vẫn dùng số ĐT cũ à? số có đuôi là 168 ý ? Hôm nào rảnh cafe nhớ
    [nick]
     

     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 06/03/2009
  5. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1

     
    @Chủ Topic: Đến đoạn hấp dẫn thì nghỉ. Là sao? Cho học hỏi kinh nghiệm từ chối của chị nhà cái nèo. Híc, nhiều khi cứ cả nể nên ngại từ chối quá
    [nick]
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 06/03/2009
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bác là đồ đểu , đang đoạn hay
  8. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan nhà bác biết cách đóng cửa quá nhờ
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông đạo diễn phim bộ còn k câu khách bằng ông này
  10. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Cái này bọn mocxi nó gọi là táo bón. Không biết bác này có tham gia bên mocxi không mà phong cách viết truyện y hệt ... Pó tay bác ....

Chia sẻ trang này