1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này dân 319 qua đây nhiều thế nhỉ
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chủ topic hay và hấp dẫn quá, đang hóng tiếp đây
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Xin thề chưa bao giờ post 1 topic nào bên Mocxi nhé, so sánh vớ vỉn mang tiếng em
    Chiều em phải về do đóng cửa cơ quan thật, cố thì vẫn viết được 2-3 dòng nữa nhưng như thế tự dưng truyện mất hay đi vì lời lẽ ko chau chuốt được...Giờ em mới đánh Bi A về đến nhà, đang ngồi viết đây ạ...
  4. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hóng cái nào.
    Chủ thớt nhanh lên nào.
  5. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế là cuối cùng anh cũng quay lại, em lại ngồi đây tiếp tục hóng chờ tiếp diễn câu chuyện của anh :)
    Mà sao tự nhiên có cái chị gì vào bù lu bù loa MC mặc váy xanh gì thế ạh?bác nào biết chuyện gì không update em với, mấy hôm nay không vào ttvn nên hơi bị mù thông tin ạh!!!
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    quá là câu khách, nhưng theo em đoán tối hôm đấy cũng chưa chốt hạ được.
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Câu kéo quá. Đọc khó chịu rồi đấy. Chủ thớt ơi, lúc nào xong PM hộ phát, đọc một thể.
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mặt nàng đang nhí nhảnh như một đứa trẻ bỗng trờ nên nghiêm giọng và căng thẳng như ...Em các bác. Thôi thì đành nhường nàng nói trước:
    - Uhm vậy em nói trước đi, anh cũng đang định nói
    - Hì, vậy em nói trước nhé (nàng cừời gượng)...Sắp tới bộ phận cho em làm có hai suất đi HQ 6 tháng để bồi dưỡng thêm chuyên môn về biên kịch, dẫn chương trình, vũ đạo...
    - Thế à (Hic)
    - Vâng, lần này em chủ động xin được đi...(nàng im lặng một lát)...Anh biết đấy, thời gian vừa rồi cũng có nhiều chuyện xảy ra, đặc biệt là chuyện tình cảm của em...Có lẽ em cần một khoảng thời gian riêng để cân bằng và xem lại các mối quan hệ tình cảm của mình...(nàng nuốt 1 ngụm nước lọc rồi nói tiếp, em các bác im lặng nhìn sâu vào mắt nàng)...Anh biết không?Trước đây, hồi còn đi học cùng nhau ý, tuy chỉ là để ý đến nhau thôi nhưng cảm giác đó thật đặc biệt, lần đầu tiên trong đời em "rung rinh" đấy anh ạ...Và thời gian vừa rồi, em đã có những khoảng khắc thật hạnh phúc, thật thú vị...Em phải cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...(Em có cảm giác giọng nàng đã hơi hơi lạc đi và mắt long lanh nước). Chuyện tình cảm của em với anh ABC chắc anh cũng ít nhiều biết, em thực sự lo lắng và cảm thấy chưa yên tâm vì cách cư xử của anh ý..Em phải đi xa, phải đi một thời gian anh ạ, em sẽ không liên lạc với ai ngoài gia đình...(Nàng hơi cúi mặt xuống)
    - Em ah, anh đã luôn mong muốn em được hạnh phúc, luôn muốn làm điều gì đó cho em được hạnh phúc..10 năm trước cái ngày đầu anh gặp em ý, anh đã nghĩ thế và giờ đanh anh vẫn nghĩ thế. Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt cho em, cơ hội tốt để em có thể suy nghĩ và quyết định mọi việc một cách sáng suốt nhất, dưới góc độ công việc anh nghĩ nó cũng sẽ rất có ích nhiều cho em. Chẳng phải em vẫn luôn nói với anh là muốn học thêm một số nghiệp vụ vì em là dân kinh tế, dân ngoại bang là gì? Lần này đi nc ngoài thì còn gì bằng...Cố lên em nhé (em nói và nhìn sâu vào mắt nàng)
    Cả hai im lặng không nói gì khoảng 5 phút và đặc biệt tránh nhìn trực diện vào nhau...Mỗi người một luồng suy nghĩ riêng...Em không buồn vì điều cần nói hôm nay của em có lẽ sẽ không thể nói, nhưng thực sự lòng em cứ nao nao sao ý... Rồi thì nàng cũng lên tiếng xóa tan cái không khí yên lặng đó:
    - À, thế anh có gì định nói với em? Anh nói đi (Nàng lại trở về với vẻ mặt trẻ con, tò mò, hỏm hỉnh...nhưng mắt thì vẫn còn long lanh nước)
    Em các bác điềm tĩnh nhấp một ngụm nước cam, hắng giọng rồi mặt nghiêm lại và nhìn sâu, thẳng vào mắt nàng:
    - Anh có cái này hôm nay muốn trao cho em...(Miếng nói tay phải em xộc vào túi áo vest lấy ra)... Anh có cái kẹo rất ngon tặng em (Em tủm tỉm cười)
    Mặt nàng nghệt ra đoạn cười phì:
    - Ôi, cái anh này...Làm em toát hết cả mồ hôi, tưởng có chuyện gì
    .....
    Nói chung câu chuyện cũng không có nét gì thêm, lúc về em và nàng đi bộ dưới mưa, em đưa nàng về đến tận chỗ cậu em...Đến cổng nàng nói:
    - Thôi anh về đi, mà ko biết anh có bắt được Taxi không?!
    - Em yên tâm, ra KS Sông Nhuệ kiểu gì chả có
    - À, em có quà cho anh đấy...không phải kẹo đâu...xí...
    - Thế à, đâu đâu
    - Em để ở chỗ ở, hôm nay ở cơ quan về đây luôn nên giờ không đưa cho anh được, hôm nào anh qua em đưa cho..
    - Ừ, nhớ nhé.. Thôi anh về đây
    Nói xong em quay lưng lại, phong thái dứt khoát còn nàng thì đang đứng ở cổng nhìn theo...Đi được 4-5 bước em quay phắt lại (dứt khoát không kém) Tiến thẳng tới chỗ nàng mặc cho sự ú ớ của nàng..Em ôm xiết mạnh..(khoảng 3s gì đó) rồi buông nàng ra và đi thẳng không nói gì...
    Em các bác đi về mà lòng trống trải vô cùng...Về đến nhà được 5 phút thì nhận được ĐT của nàng hỏi đã bắt được Taxi và về đến nhà chưa...
    Đêm thứ 4...Một đêm không ngủ, một đêm nghĩ về nàng, về tương lai, nghĩ về món quà sẽ tặng nàng khi nàng đi xa...và cả theo dõi Dow Jones
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    //Hôm nay cũng ko nghĩ đến việc chụp ảnh và quán tối cũng chả chụp nổi...lúc về thanh toán tiền có cầm cái tích kê tính tiền về thôi...
  10. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    6.500 coi làm gì, tập trung chuyên môn đi

Chia sẻ trang này