1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_way

    love_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    quên mất , chỉ bít hóng chuyện mà ko bít góp í cho anh Hưng
    Anh cứ suy nghĩ, chị cứ suy nghĩ
    Mà 6 tháng chứ có phải 6 năm đâu anh . Vèo 1 cái là hết 1 năm , huống chi chỉ 6 tháng .
    Các anh, các bác đang tranh luận nhau : nói luôn trước khi chị íí đi ( chốt lun) ; không thì để sau 6 tháng lại sinh chuyện
    Mà em nghĩ rằng ko nhất thiết đâu, cái hành động cuối của anh cũng đủ cho chị í hiểu tình cảm dư lào mà .
    Nếu giờ nói RÕ hẳn ra vào thời điểm này chưa chắc tốt
    +Người ta đang phải lo sự nghiệp, công việc, xa nhà, gia đình , bạn bè -> cũng nhìu thứ ngổn ngang phải nghĩ rùi
    +Chị í còn đang cân nhắc , giằng xé chuyện tình cảm của riêng chị í mà
    +Bi giờ mình hấp tấp "Anh iu em" lun càng làm chị càng rối, và làm sao cô ấy dám đáp lại " em cũng thế" ở cái thời điểm này được
    Nhưng cái việc chị í hẹn anh ra nói chuyện nè, rùi thái độ căng thẳng ,rùi nói chuyện "ngày xưa em rung rinh" , rùi " e cảm thấy hạnh phúc, thú vị trong thơi gian qua" cũng chứng tỏ chị ấy đã nghĩ về anh, nhớ về anh mà
    Chỉ cần anh tỏ thái độ , hành động để cô ấy hiểu : A yêu em và anh sẽ đợi (VìAnh ko thể hiện gì cũng chít vì ng ta sẽ có suy nghĩ tình cảm của anh hời hợt thôi, chắc ko chờ ng ta đâu )
    Nhưng đừng lộ rõ quá , chỉ đủ để ng ta đoán ra, hiểu là được .
    (Nếu,Giả dụ, chẳng may) em trong tình cảnh chị này chắc sẽ mong nhận đc bài hát hay món quà gì đó nói lên tình cảm của ng kia đủ để khiến m vui , tiếp tục hy vọng và có thêm nghị lực làm việc tốt ...hứa hẹn ngày trở về không xa sẽ....
    Mặc dù em vẫn cú chuyện " tại sao và tại sao" của em , mà thôi, có tí đóng góp với anh
    Được love_way sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 07/03/2009
  2. love_way

    love_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bà kon tò mò chuyện ảnh ọt ng ta làm gì
    Khổ thế , người ta ko mong bị lộ hàng, lộ mặt đâu
    Người ta post hết chuyện tình cảm , phơi bày gan ruột lến hết rùi
    Ai biết thì biết riêng mình thôi, còn post ảnh chị kia lên đây làm gì ( anh í chắc có thích ko khi bị post ảnh lù lù chị kia lên đây, nhỡ bạn bè chị kia bít lại mách chị í lên đây đọc thì seo, chị kia lên đây lại thấy cái mặt mình to tổ chảng chắc là thích lém đó). Ai không biết thì cũng đừng tò mò thêm nữa. Anh í khóc rồi kia kà
    Làm ơn cho người ta xin 2 chữ bình yên
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em loveway nói có lý đó, chốt xong mà ko đc chốt lại thì chẳng phải mất đi cái thế thượng phong của mình sao?
    6 tháng ko liên lạc... 6 tháng... Em là em phải nghĩ ra cái trò "nhốt tâm hồn" nàng lại... Cái chai, cái chai...em đã có rồi
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Khỏi cần lấy Chai. Anh có chỗ bán quà tặng lưu niệm bằng cái chai đây này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Link đây:
    http://muare.vn/forum/quatang/1852222/trang-1.ttvn
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá Hàng của em quả không đỡ được so với hàng bày bán...Chỉ có điều nó là do tự tay em làm và ...he..
    Tan hết gầm, va đờ sốc, két nước, cục nóng, hộp số...
    [​IMG]
    Không có cái này thì chắc em ..ăn đủ...và mặt em thì ...Có khi ko còn dùng nick Anh_dau_chi_dep_trai nữa ý chứ
    [​IMG]
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng bác.
    Đầu óc nghĩ về em í hay sao mà thê thảm vậy?
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em à, đừng như thế, dù sao chuyện cũng qua rồi mà Anh cũng buồn lắm lắm...
    "Hãy quên đi quá khứ, không câu nệ hiện tại, tận hưởng ngày hôm nay và hãy nhìn tương lai lạc quan yêu đời" Chẳng phải em vẫn thưòng hay nói thế sao?Bình yên em nhé
  8. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... ơ thế chuyện tình yêu này nó vẫn chưa ngã ngũ àh..... lâu rùi k vào đọc mà vẫn thấy cái tô píc lày.....
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    10.413
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc cố mãi mới tới trang 25
    Thôi thì tối đọc tiếp nghe ông bạn kể lể ỉ ôi.
    Mọi việc đơn giản như đan rổ. Cái kiểu mà hẹn gặp ok, chat cũng ok, rồi thì giao thừa rủ cũng ok nốt.
    Suy cho cùng mà ko tán đổ thì.......xxx thật
    Quá khứ thì e ấy biết rồi. Còn em ấy cũng đã yêu ít nhất 3 mối tình rồi.
    Thôi thì đc tâm sự chia sẻ với mọi ng là tốt rồi.
    Chứ chung kết thế nào thì.......ai cũng đoán dc roài còn j.
  10. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ừm, a can nên e thôi. Chứ nói chuyện kiểu ngữ pháp đúng ngữ cảnh sai là e chỉnh ngay. Nể a đấy

Chia sẻ trang này