1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ giống như chứng khoán thôi...éo biết ngày mai đi về đâu! Các bác cứ bảo em nó dễ...iem thì ko tin là vậy. Ngọt ngào và lãng mạn như vậy mà nó vẫn chỉ rung rinh thì nó éo đơn giản như các bác nghĩ đâu
  2. Luna185

    Luna185 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    1
    Mình theo dõi truyện của bạn đã lâu. Giờ mới nhảy vào góp ý.
    Nếu đặt vào vị trí bạn gái của bạn, mình nghĩ cô ấy đang rất mong chờ bạn nói tình cảm của bạn cho cô ấy. Cái câu nói: "Anh có điều gì muốn nói với em không?" chứng minh điều đó.
    Bạn có thể nghĩ bạn đã làm rất nhiều hành động để chứng tỏ tình cảm của mình, đâu phải lời nói mới quan trọng. Nhưng lúc này mình nghĩ lời nói với cô ấy mới là quan trọng. Lời nói để khẳng định tình cảm của bạn.
    Bạn để cô ấy băn khoăn, không hiểu bạn có đang đùa giỡn với cô ấy không?
    Nếu sang HQ, cô ấy gặp một người khác quyết liệt hơn, nói thẳng tình cảm của họ hơn, có lẽ cô ấy sẽ nhận lời. Khi cả 2 "tình trong như đã" thì chốt đi bạn.
    Cách mạng thành công là vì nó diễn ra đúng thời điểm. Bạn để qua thời điểm này thì tương lai khó nói trước được lắm.
    Chỉ có điều mình đang nghĩ có phải bạn còn lăn tăn về tình cảm của chính bạn ko thôi?
    Nhất là xa nhau, mà ko rõ ràng tình cảm thì càng khó vun đắp thêm. Trừ khi 2 bạn đã nói thẳng và cùng nhau chờ đợi. 6 tháng cũng chẳng phải dài. Người ta đi du học chờ nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm dù khi tình yêu ở nhà ko dài bằng thời gian xa nhau đâu bạn.
    Chúc bạn thành công!
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy...Cái đầu bài em đặt ra là vậy trong 6 tháng xa nhau, không liên lạc gì... Vậy phải làm thế nào? Hàng ngày gọi điện cho nàng à? Có khi lại làm nàng khó chịu và mất phương hướng ý chứ...
    Các cô các bác chỉ vào hóng topic của em, đến đoạn này thì trốn tiệt và nghĩ là truyện thế coi như xong chờ 6 tháng sau ... Hóng tiếp ...Sao ko bác nào nghĩ cho em chiêu nào? Chả lẽ chỉ quanh đi quẩn lại ở hai từ: Chốt hay Không chốt à?...Không lẽ tình yêu chỉ đơn giản thế?
    ......
    Chả có ý kiến nào giúp em 6 tháng sau chắc thắng cả
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bác nhốt được tâm hồn nàng vào lọ rùi mà ...
    hay nhân tiện nói đến lọ bác làm như một bộ phim em ko nhớ tên ... cải biên đi một tý ... cả hai viết hết suy nghĩ tình cảm của mình về nhau vào một lá thư (mỗi người một lá ) bỏ chung vào một cái lọ ... đem chôn ở một nơi mà hai người biết ... ví dụ như đi thuê một két sắt ngân hàng để chứa chẳng hạn .... 6 tháng sau , hẹn nhau ở đó , người nào đến trước thì mở thư ra mà xem ...
    về ý tưởng là như thế
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em là em trách thầm các bác trên này thế thôi chứ em phải tự cứu mình trước đã chứ ko thể cái gì cũng trông cậy vào bên ngoài được...
    Khoe trước với các bác món quà của em đây, mai em sẽ mang đi tặng luôn cùng dịp 8/3
    [​IMG]
    Tổng cộng là 368 ngôi sao...
  6. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    368 ngôi sao nhỏ, mỗi ngôi là một sms tình càm cưa cẩm ở bên trong. Qua đây em xin cảm ơn topic "SMS đong đưa cưa cẩm.." Vì em chôm được khá nhiều ở trong đó ra và viết vào mỗi mảnh giấy trước khi gấp, tất nhiên cũng có các SMS do em tự nghĩ ra rồi, nhưng nhiều quá nên em phải xào nấu ở nhiều nguồn khác nhau...
    Ngoài số sao nhỏ ra thì còn có 12 ngôi sao to (to gấp 3 bình thường và vừa đút vừa cổ chai nhớ)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 08/03/2009
  7. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    bó tay với bác này! Em ý đã chủ động ôm bác, viết I LOVE U vào tay bác thì đã như cá nằm trên thớt rồi mà bác còn bày vẽ này nọ.
  8. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay, ly kỳ hấp dẫn.
    Chúc bạn thành công.
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì tình yêu của tớ dành cho chị em, xin phép Mod nhá
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 08/03/2009
  10. loveJimmy

    loveJimmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thank a lot

Chia sẻ trang này