1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thật là khâm phục và ngưỡng mộ tình yêu của chú chủ topic. Chuyện tình nhẹ nhàng, cảm động, có cảm xúc chứ ko có sến như phim hàn xẻng và mấy cái chiện của ku hiếp khách.
    Eó mịa nó, có viết thì phải có cảm xúc như thế này đọc mới sướng con ráy chứ. Cố lên đi chú. Anh ủng hộ chú. Lâu rồi mới thấy cái topic hay như thế. chẳng như cái bọn gà chả hỏi vài ba cái vớ vẩn kiểu như , làm sao xin số điện thoại cáo. Làm sao làm quen cáo....
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chuyện ! Dân chứng khoán có sạn có sỏi trong đầu mà lại ! Họ có thể PR cổ phiếu để kiếm tiền thiên hạ thì đương nhiên kể chuyện cũng rất hay. Chủ topic đặt cái topic hết sức cầu thị "Xin các bác cho ý kiến với ạ". Thực ra ông ấy có cần ý kiến gì đâu, ông ấy thừa sức xử lý, chẳng qua là đang kể chuyện khéo thôi
    Hồi xưa mình chơi chứng khoán, hay vào box F 319 lắm. Bây giờ lại gặp nhiều nick quen trong topic này
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    phục bác về khoản sáng tạo và kiên nhẫn
    368 SMS viết bằng tay ....hic...
    6 tháng giời , mỗi ngày đọc vài cái cho ngấm dần
    Cách của bác em thấy luôn là sáng tạo bậc nhất rùi , kể từ đầu topíc đến giờ .... luôn luôn bất ngờ về những hành động của bác
    Chúc bác có một kết thúc đẹp ... em vẫn hóng tiếp chuyện của bác để bổ sung thêm kinh nghiệm cho mình
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đọc xong bài này mới để ý và hiểu mục đích của chủ topic khi tặng quà này và chỉ nói câu là "HAY".Nhưng tưởng là 6 tháng x30 ngày =180 cái ngôi sao chứ nhỉ
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mod cái box này làm ăn kiểu gì mà những post góp ý của mình trong topic này đều bị xóa với lý do: Bài viết của bạn có nội dung không phù hợp với chủ đề đặt ra, hoặc không mang thông tin hữu ích.
    Đèo mịa, chả biết mod miết kiểu gì. Nội dung có phù hợp hay không thì do chủ topic biết. Chủ topic có than phiền gì thì lên tiếng, tớ sẵn sàng biến. Chả hiểu cu mod x8 là ai mà nhảy vào xóa bài như đúng rồi.
  6. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt wá , " oánh " 1 phát hết cả 47 trang .......
    Ban đầu thấy còn có ý kiến cho rằng bác này dựng vở để câu khách nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi , nhân chứng vật chứng của bác chủ quá đầy đủ .....chuẩn không cần chỉnh ...
    Túm chặt 1 câu : Bác chủ chỉ viết thôi mà đã thu phục được bao nhiêu con người rồi chứ gặp mặt nói chuyện thì chắc chắn sẽ hoàn toàn chinh phục được người đối thoại ........chuẳn không cần chỉnh .....
    hay....hay........hay........hay........hay không nhỉ ?
    TƯ vấn tí :
    Em cũng hiêud được phần nào tình cảm của cáo nhà bác , nói chung là có nhưng em có ý kiến thế này bác chịu khó " ngửi " xí nhé :
    + Cáo đang giãn dần ku ng yêu kia ra ( rất ít khi đi cùng bác mà nhắc đến ku đó ).
    + Có sự quan tâm ( hay nhắc bác sức khoẻ ) dành cho bác , thỉnh thoảng cũng có 1 vài biểu hiện của việc " bật đèn xanh ".
    + Đang có sự so sánh nghiêm túc giữa 2 ng ( bác có phần nhỉnh hơn ).
    + Có lẽ cáo cũng là ng có bản tính dịu dàng , đoan trang nên không bao giở bộc lộ kiểu như : " Anh này , có yêu em không để em còn biết "?
    Vậy : Nếu thực lòng với cáo thì em tin 6 tháng chẳng là cái quái gì cả ( ng yêu em cũng đang ở Đài Loan hơn 1 năm ) , nhưng nên chăng bác có cách nào đó để cáo khẳng định tình cảm dành cho bác đang ở mức độ nào thì thời gian xa nhau mới thục sự là tốt nhất cho cả 2 chứ cái kiểu nửa kín nửa hở , anh chưa rõ ả cũng chưa hay thế này có khi gặp lại nhau lại không biết nói gì với nhau , con gái là nhanh quên lắm có khi thời gian này đang rung động ầm ầm nhưng qua 6 tháng lại trở lại bình thường như cân đường hộp sữa thì tội nghiệp bác ........1 vài ý kiến ngu muội ....chỉ giáo ....chỉ giáo ....
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ 368 sms thế nào cũng có cái sms của tớ nhể?
    Thế mà tớ vẫn chả thấy bác vote * cho iem gì bác ạ...
    Làm người ai lại thất hứa thế bác
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế, tớ với bạn này cực kì vô duyên với nhau...10 lần vote lỗi cả 10, bây giờ đang viết tiếp story phải bỏ dở vào vote mà vẫn báo lỗi kia kìa...Các bác các cô đọc bài trong topic iem vui lòng vote cho chị ý dùm em cái...Em ko muốn thất hứa đâu
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Tớ vote * hộ cậu cho cô thứ 6 rồi.
    Tò mò với cậu 1 chút:
    - Cậu trẻ con người yêu cô bạn cậu là người thế nào?(đừng có nói là trẻ con theo ý gái nói)
    - Vợ cậu trước đây bỏ cậu vì lý do gì thế? Tôi hơi thắc mắc về tình cảm và cách chinh phục như ở 1 người đã có kinh nghiệm như cậu.
    - Tuổi cậu và cô bạn nói trẻ ko phải già càng ko nhưng có cảm giác cô bạn cậu "lớn" hơn cậu trong chuyện tỉnh cảm này thì phải. Hy vọng là trong thời gian tới ko có 1 thằng đàn ông từng trải nào xen ngang vào chuyện này.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thank bác....
    Bác làm iem ngại quá
    Em cũng vote cám ơn lại cho bác vậy

Chia sẻ trang này