1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Chào a chủ thớt, đọc hết gần 50 trang đau mắt quá!
    Với kinh nghiệm riêng của bản thân đã trải qua e thay con gái đêm rằm (sorry bác gái nào sinh vào hôm rằm ợ) rất đa mang và không có chính kiến trong chuyện tình cảm. Đọc những gì bác viết thì bác gái có vẻ cũng là người như thế. (Nghe có vẻ mê tín quá không nhỉ!?) Bác đừng nên quá tin và chú ý vào những lời nói và hành động của họ (tin nhắn, sms, nói chuyện v...v...) vì chúng nhiều khi không thể hiện những gì họ nghĩ.
    Theo e, vì giờ đây bác gái cũng đã rõ tình cảm của anh rồi, bác hãy chốt hạ dứt khoát. Vì nếu không, bác chờ đợi điều gì sau 6 tháng? Lại romantic, lại thăm dò, rồi lại nghe chuyện về những người yêu của bác gái? Đừng đứng ở bên cạnh, mà hãy nhẩy vào chính giữa sự lựa chọn của cáo. Quen nhau lâu thế bác luôn xuất hiện với tư cách 1 người bạn "đặc biệt" nên giờ muốn khác đi bác cũng phải hành động khác đi chứ. Cứ như từ trước đến giờ thì đâu lại hoàn đó.
    Được ăn cả, ngã về không. Cứ lằng nhằng thế này bác sẽ còn mệt nhiều mà lại chẳng giải quyết vấn đề gì.
  2. huydaukhi

    huydaukhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt đâu rồi post tinh hình 8-3 lên cho anh em hóng với
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Gõ sắp xong thì ..cơ quan mất điện, ức
    Sáng 8/3 em các bac ngủ lưòi, ngày nghỉ, trời lạnh...chả buồn chui ra khỏi chăn...Vác laptop lên giưòng, bật mày online rồi để đấy...trùm chăn tiếp (hic, hiếm khi em ngủ lười đến thế). Đang dở thức dở ngủ thì <ding> một tiếng, em các bác mắt nhắm mắt mở ngóc dậy nhìn màn hình thì ra là nàng...Để máy đấy đi đánh răng rửa mặt đã (Các kụ đã dạy rồi, việc gì phải xoắn, cơm không ăn gạo còn đó cơ mừ ) đảo lại món khoai tây xào hôm trước cho ra đĩa rồi vác vào phòng ngủ...Vưa ăn vừa chát, chính cái việc kết hợp ăn+chat thế nó lại giúp cho em chat rất từ từ..chả phải bộp chộp vội vã
    - Em à, chúc mừng em 8/3 nhá (ẹc, lời chúc vô duyện và tệ hại nhất hôm nay )
    - Hic, cái anh này, người ta buzz rồi mới thèm chúc, dỗi, chả thèm nhận nữa
    - .. À, anh có quà cho em đấy (Em các bác đánh trống lảng và gỡ gạc)
    - Thế ạ
    ....
    Quá trình nói chuyện với nàng thì em được biết là nàng đang ốm và nằm ở Đông Anh (ngày nghỉ mà, ở nhà cho mẹ chăm sóc luôn). Sau đó nàng hỏi em đang ở HN hay ĐA...Em các bác có trả lời là ở HN nhưng lát trưa sẽ về ĐA vì hôm nay có mấy việc phải giải quyết ...
    - Vậy nếu tiện anh qua thăm em cái nhé...
    - Uh, tất nhiên rồi anh sẽ qua xem em ốm đau thế nào
    ....
    Quanh quẩn mấy việc vậy mà mãi đến hơn 3 giờ chiều em mới qua nhà nàng được. Trước khi qua em có ghé xuống phía chợ mua một bó hoa chỉ có một bông hồng trắng ở giữa...(luôn là hoa hồng trắng). Hic 8/3 có khác, chém dã man ban đầu tính mua hai bó nhưng thôi, nghĩ lại...đang khủng hoảng kinh tế, toàn thế giới thắt chặt chi tiêu
    Đến nhà nàng, người đầu tiên em gặp là mẹ nàng, giờ mới thấy cái sự bủn xỉn của mình nó hại mình như thế nào, nghĩ ân hận thì đã muộn...
    - Cháu chào bác ạ, em ... có nhà không bác ?cháu nghe nói em bị ốm
    - Uh, vào đây cháu, để bác gọi em nó xuống
    Mẹ nàng chưa kịp cất tiếng gọi thì nàng lò dò từ cầu thang đi xuống với khuôn mặt mệt mỏi mang trên mình bộ quần áo ngủ..Em nhanh nhảu mồm mép:
    - Đâu đâu xem ốm đau thế nào nào...
    - Hì, em bị cảm, cuối tuần về thế là nằm bệt luôn
    - Thôi chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cũng còn ở nhà được mấy hôm nữa thôi mà
    - Không biết đến hôm bay có khỏi nổi không nữa (mẹ nàng thêm vào trong khi tay đang pha trà)
    Em các bác đưa cho nàng bó hoa khi nàng vừa ngồi xuống ghế đoạn nói khéo:
    - Hoa cho bệnh nhân đây, cố gắng nghỉ ngơi cho mau khỏe lại nhé (mẹ nàng đang ở đó nói tặng hoa cho nàng nhân ngày 8/3 thì cũng hơi vô duyên vì chả lẽ chỉ tặng mỗi cô con gái thôi à )
    Trong khi em với nàng ngồi ba hoa chích chòe mấy chuyện linh tinh thì mẹ nàng mang một khay ổi găng ra mời em ăn...he đúng sở trường, em các bác chả ngại gì, coi như người nhà ngồi chén tìn tĩn, vừa chén ổi vừa nói chuyện với cả hai mẹ con. Mẹ nàng than thở về cái xe Piagio nàng đi phá quá, suốt ngày hỏng, và nàng đang đòi bán đi...Em các bác bơm thêm luôn
    - Xe này ở VN hỏng hóc sữa cũng mệt lắm cô ạ, hơn nữa ngõ chỗ ở bên kia cũng hẹp cứ vừa ga vừa phanh đi trong ngõ thì chả mấy mà hỏng, rồi lại cón xước sát nữa
    Nói đến đây nàng nhăn nhở cười như có đồng mình trợ giúp khích lệ cho việc bán cái xe đó đi. Nhưng vẫn cố vớt vát...
    - Trước em mua xe này vì dáng đi nó cao, đẹp, ai ngờ hỏng liên miên...
    Nhận xong nụ cười ngầm cảm ơn đó em các bác choảng luôn cho một câu:
    - Bán xe này xong cô tính mua xe gì cho em nó ạ? Theo cháu ở VN cứ mua Honda ý, phụ tùng thay thế dễ, ít hỏng mà lại không tỗn xăng...Mà cháu nghĩ ngõ nhỏ nên mua Wave rs, wave alpha.. ý đi cho dễ
    Như bị em dội cho một gáo nước lạnh, nàng quay sàng lườm em và bĩu môi. Mẹ nàng thì được thể phì cười và nói cô cũng đang tính thế đấy
    Mẹ nàng ra ngoài, còn lại hai đứa trong phòng, em vẫn tóp tép liên hồi với cái khay ổi trên bàn.
    //Em đi ăn cơm đã các bác nhé, mất điện giờ mới có trở lại và có cơm ăn. Chúc các bác ăn ngon miệng.
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Vừa ăn, tay tái cầm ổi, tay trái em kéo cái ba lô của em ra và đưa cho nàng cái chai...Nàng tròn xoe mắt:
    - Ơ ơ, cái gì thế anh?
    - Cái này anh làm cho em đấy, nhưng mà ko phải quà 8/3 đâu, khi nào em đi mang đi theo
    - Ối, anh làm cái này á? chắc anh nhờ cô nào làm cho chứ gì?
    Em các bác nhăn nhở cười không nói gì, đặt cái chai vào tay nàng...Vừa lúc miếng ổi trên tay cũng hết. Nhấp một ngụm nước chè và khôn mặt nghiêm túc trở lại:
    - Trong này có cả thể 368 ngôi sao nhỏ do chính anh gấp, ngoài ra còn có khoảng hơn 10 ngôi sao to nữa, sao to thì lấy ra hơi khó...
    - Anh kì công thế, mà sao phải lấy ra hả anh?
    - À, anh nghĩ thế này (em các bác quay đầu sang nhìn vào mắt nàng) Em đi 6 tháng và em cũng có nói là sẽ ít liên lạc về với mọi người, nên anh nghĩ em sẽ rất buồn nên gấp số sao này dành tặng cho em. Mỗi một ngôi sao trong đó là một lời nhắn...
    Đọc đến đây chắc sẽ có nhiều bác nghĩ bụng khéo đêm hôm đó hoặc ngay hôm sau thôi nàng sẽ bóc tuốt cái số sao này ra để đọc, con gái vốn tò mò mà . Nhưng em lại không nghĩ thế, nàng thuộc tuýp người thích sự lãng mạn nên em cá rằng nàng sẽ không..."vượt rào" mà làm vậy . Nàng tiếp tục hỏi em:
    - Vậy sao lại là 368 ngôi sao con hả anh? sao không phải là 1000 ngôi
    (Ặc ặc, phụ nữ vẫn luôn tham lam thế em nghĩ thầm biết ngay là nàng sẽ hỏi về con số 368...Vì khi em post cái con số đó lên đây cũng ối bác hỏi còn gì)
    - Hì, em đi 6 tháng, vị chi là 184 ngày(bác gì đó tính là 180 ngày là sai bét, có tới 4 tháng 31 ngày đấy) nên anh gấp 368 ngôi sao...
    - Em vẫn chưa hiểu?
    - Thì mỗi sáng trưóc khi thức dậy đi học hoặc đi làm việc em lấy ra một ngôi sao và sẽ đọc được một tin nhắn của anh. Mỗi tối trước khi đi ngủ em cũng lấy ra một ngôi sao...
    He he Thú thực với các bác là em các bác trộm nghĩ thế này, khi các bác thích một ai đó chắc chắn trong ngày của các bác sẽ nghĩ nhiều đến người đó. Nhưng theo tâm lý học thì thì hai thời điểm cực kì quan trọng để thấm nhất đó là và lúc sáng khi ngủ dậy bắt đầu một ngày mới và buổi tối trước khi đi ngủ...Trước khi đi ngủ nằm thể nào chả phải nghĩ ngợi đến anh nọ anh kia...Đó là suy luận của em và cái món tâm lý học này cũng tự em phịa ra thôi, hi vọng đúng . Nàng hơi đỏ mặt và ...hỏi tiếp:
    - Vậy còn 10 ngôi sao to kia?
    - Hì, cái đó là cho những tình huống đột xuất, giả dụ như khi nào em gặp khó khăn gì đó hoặc bất chợt buồn nhớ thương ai đó chẳng hạn (Riêng các ngôi sao to thì là những lời động viên của em các bác ạ và viết cũng dài hơn, tuyệt đối không có một tin sao chép nào)
    - Hì, anh làm em cảm động rớt ... cả nước mũi rồi nè..(nàng đỏ mặt cười hóm hỉnh)
    - Hừm (em nghiêm mặt), mấy ngày tới ở nhà cấm tí toáy lôi ra đọc trước đấy nhá
    - Vâng, em biết rồi, anh biết thừa là em sẽ không đọc mà
    - Thôi cũng muộn rồi, có lẽ anh về đây...Em nhớ chịu khó nghỉ ngơi cho khỏe không đến hôm đi mà ốm thì gay go đấy. (đoạn em đứng dậy)
    - Từ từ khoan đã anh, em cũng có quà cho anh đây...quà 8/3 cho anh nhớ (nàng cười bí hiểm, em các bác thì xầm hết cả mặt lại )
    Đoạn nàng đứng dậy đi vào trong mang ra một chiếc hộp các tông to hơn cái hộp mì ăn liền ...Em ngạc nhiên trợn tròn cả mắt...
    - Quà gì mà to thế em, có ăn được không ?
    - Anh này, tham ăn đến thế là cùng, đây là bộ vest em tặng anh...
    - Ơ ơ..(em các bác sững sờ) Sao? sao...
    - Anh ngạc nhiên lắm hả? Tất nhiên không phải em may rồi vì em đâu có biết may, cái này do công nhân xưởng nhà em may đấy em chỉ tham gia vào hai công đoạn..
    - Tất nhiên anh ko nghĩ là em may rồi..nhưng...nhưng...Mà em tham gia công đoạn nào thế?
    - Em tham gia vào công đoạn đầu đó là cung cấp số đo kiểu dáng chọn vải...(nàng nói với giọng tự hào) và công đoạn sau cùng đó là khâu cúc áo là và cho vào hộp tặng anh...
    - Hic, em làm anh cảm động quá...đúng là một món quà 8/3 ý nghĩa (em các bác bật lại )
    - 8/3 gì, cái này em may để tặng anh thôi, coi như món quà trước khi đi xa, cây nhà lá vườn mà anh...hơn nữa em thấy anh cũng hay mặc vest..
    - Anh đùa thôi, em mà tặng 8/3 thì anh cũng chả dám nhận. Mà em lấy số đo của anh ở đâu thế ?
    - Anh này, đánh giá em thấp thế, người trong nghề mà, từ bé em đã tí toáy rồi nên ước lượng số đo chuẩn lắm...(đoạn nàng hơi cúi đầu e thẹn và không nói gì nữa)
    Đến đây thì em các bác cũng ngầm hiểu ra...Ôm, khoác tay, rồi thắc mắc về chiều cao của em...rồi hôm ở Paramount tự nhiên cầm soi soi cái áo vest của em và sau đó giả vờ ngửi xem có mùi của cô nào không... Bỏ mịe, em các bác bị xỏ lá rồi... Cơ mà xỏ lá thế này cũng sướng
    Nhận xong món quà, cảm ơn nàng rồi em tính về, thực ra là tính thử xong rồi mới về (để xem chỗ nào ko ưng còn bắt sửa luôn chớ ) Nhưng ko thấy nàng nói gì nên em chả dám nói ra điều đó, chắc nàng cũng ngại vì còn có mẹ nàng ở nhà...
    Rồi thì em cũng ra về, nàng đưa cho em một trái ổi nữa bảo đi đường vừa đi vừa ăn..Em chào bác gái rồi ra về...lòng phấp phới
    //Hôm nay em đi làm mặc bộ vest mới, trông em ngon phết các bác ạ... Tối về sẽ post cái ảnh lên khoe với cả nhà
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa kết thúc à ?? Gớm quá , đọc nhiều mệt lắm í
  6. girlyeunhac

    girlyeunhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bác cứ vô tình để nàng vào Topic đọc và...
    Nàng sẽ tự cảm nhận và hiểu tình cảm của bác. Có thể khi nàng qua ben HQ. Bác im hơi lặng tiếng, tạm hiểu là Im thin thít... lặn mất tăm. k liênlạc với nàng. Để nàng mỗi khi nhớ đến chàng thì lấy 1 ngôi sao trong chai ra đọc. Khoảng gần 1 tháng sau khi nàng sang HQ, bác cứ làm như em vừa nói ở trên, ...vô tình để nàng lạc vào Topic này và... èn én en...
    Chứ nói thật với bác 6tháng có thể k phải là lâu, nhưng em và mọi người thì sốt ruột lắm.
    Chúc tuần mới vui vẻ và nhìu thuận lợi.
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ... yêu nhau rùi còn gì nữa ... Trai thì gấp trăng sao đem tặng , gái thì thêu thùa may vá áo quần cho zai ... ro man tic éo chịu đc ...
    Chuẩn chả phải chỉnh , zai có tài , ăn nói khéo , gái xinh duyên dáng ... đẹp như trên phim rồi ...
    Chốt hạ cho nhanh ... kéo dài dòng mất time theo dõi của pà con ...
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cái ảnh bộ quần áo (bs lại). Xin các bác lưu ý ko bình luận ảnhkhông spam trong topic này nhiều quá...Khổ thân Mod. Mọi ý kiến nên xoay quanh chủ đề...
    [​IMG]
  9. MeoLonely

    MeoLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hì, cuối cùng cũng đọc hết câu truyện của anh nài ^o<
    Theo em thì chị ấy cũng có tình cảm với anh đấy chứ ~.~
    Có lẽ k thấy anh sâu sắc về chuyện tình yêu nên mới nói bóng gió về những chuyện trước kia..... chắc là để xem biểu hiện của anh, có ghen hay ko... có..... ko chẳng hạn ^^!
    Chúc 2 anh chị hạnh phúc he. Cái gì cũng có thể mà chỉ có điều là mình có muốn hay k mà thôi.... cũng giống như việc quyết tâm từ bỏ một cái gì đó.......Chỉ là mình có muốn bỏ hay ko mà thôi. :P
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Iem là iem thấy cái ảnh cũng là một phần trong chủ đề. Nếu k thì chủ topic post lên làm gì? Mà post lên không cho bình luận thì cũng post làm giè... Keke...
    Túm lại là vẫn quanh chủ đề đó thui đấy chứ

Chia sẻ trang này