1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là bách nhục rô?i !
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em cố gắng hôm nay viết cho xong chuyện năm cũ để nhanh nhanh vào tình hình hiện tại vậy, tình hình đang rối ren và gấp gáp lắm rồi, không khéo em nó đi lấy chồng mất là xôi hỏng bỏng không
    Chiều tối 30 em quanh quẩn với nồi bánh và lễ liếc, chả là năm nào tối 30 trước khi giao thừa thì em và bà nội cũng mang lễ ra chùa thắp hương và xin lộc, chuyện cái đèn trời và vụ hẹn hò em cho vào dĩ vãng luôn Mặc dù cứ nghĩ đến là ...ức
    19h tối điện thoại kêu inh ỏi, em đang sạc máy ở trên gác 2 nên định ko chay lên rồi, nhưng khổ nỗi con máy mới lại là máy Tàu, loa to tổ chảng, ko lên cũng không được với lại em có linh cảm gì đó...Phi lên nhìn máy .. thì ra là số của em gọi...
    - Alô, em à?!
    ...
    - Ừ ừ, anh đây, em đã về được quê ăn tết chưa? (Em hỏi đểu thế thôi, chứ tối 30 mà vẫn ko về nhà thì )
    - Em về sáng nay rồi, đèn trời của em ý, anh đã thả hết chưa?
    - Anh thả 5 cái rồi, nhưng chưa thèm ước điều gì cả
    - Vậy tí nữa anh có đi thả được không? cho em đi với
    Thằng bé như mở cờ trong bụng nhưng vẫn điềm tĩnh:
    - Tối nay à, ờ ờ để lát nữa có gì anh gọi ĐT lại cho em nhé
    Thực ra em điềm tĩnh ko phải vì "bài vở" gì cả mà là thường thì tối 30 em ko hay đi đâu mà chỉ quanh quẩn ở nhà với đình chùa, nhà em ngay gần đình chùa của làng mà.
    8h tối em bốc máy gọi lại cho Cáo nói là lát sẽ đi thả và hỏi luôn mấy giờ đi, Cáo có hỏi em là có ở lại trung tâm Huyện xem bắn pháo hoa rồi cùng đón giao thừa luôn không thoáng suy nghĩ 2s rồi em ok ( đi chứ, cơ hội ko có nhiều mà nhất là những thời khắc quan trọng như vậy ) Thế là cả hai thống nhất 10h em qua nhà nàng đón nàng đi, nghe nàng nói là năm nay con gái lớn rồi, bố mẹ sót ruột nên đi đâu các cụ cũng dễ dàng hơn..( Ngày xưa rủ em ý đi đâu khó lắm các bác ạ) Tuy nhiên có một tình huống em hơi buồn đó là nàng hỏi em cho Q ( Q là em trai nàng) đi cùng có được không?, híc thằng ku nó lớn tướng học năm thứ nhất rồi còn gì, có em nó đi thì lãng mạn cũng khó , thôi thì em đành .. Ừ

  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em phải về rồi, lát về nhà sẽ lại hầu chuyện các bác, hôm nay rảnh
    Bonus cho các bác đoạn "A Love story..." có đứa nó vừa gửi cho em, mod đừng lock nick em nhá
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=l7UfnAkZ-d
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 03/02/2009
  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa thấy câu hỏi đâu cả!!!
  5. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê!
    Kể tiếp đi bạn, chuyện hay thế này thì các cao thủ, thấp thủ trên này chắc chắn sẽ nhiệt tình tư vấn khi bạn gặp tình huống nan giải.
    Quyết thắng nhé!
  6. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    đang cô đơn nghe chuyện cũng thấy hay hay
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hi bác, câu hỏi đầu của em là vụ tối qua nàng nhờ em dạy PTS ấy ạ, các bác có cao kiến gì về vụ đó cho em áp dụng trong tương lai..
    Hiện tại em đang nêu lại những gì đã diễn ra mấy ngày qua, hi vọng từ giờ đến đêm là em nêu hết...
    Hic, tối nay tưởng rảnh rỗi ai ngờ phải ngồi trông và dạy 1 thằng ku học lớp 1 nó học bài
  8. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    10h5'''''''' tối 30 em dừng xe trước cửa nhà nàng, từ bên kia quốc lộ 3 nhìn thẳng vào nhà nàng thấy nàng đang đi ra đi vào có vẻ chờ đợi sót ruột, em bốc máy gọi cho nàng mà ko bước ra khỏi xe, xe đỗ bên kia đường khoảng cách tới nhà nàng là khá xa, khoảng hơn 30m gì đó. Nàng mặc một chiếc áo mút trắng và quần jean trông khá gọn gàng, chắc cho tiện dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị tết...
    - Em à, anh đến rồi nhé
    - Ơ, anh lại đi otô à? anh chờ em chút em đi thay quần áo đã nhé
    Hic, mình đã đến sát giờ, thậm chí muộn 5 phút mà nàng vẫn chưa thèm thay quần áo
    Em ngồi trong xe bật " Trót yêu anh rồi" của " Hồ Ngọc Hà, dào này có mấy cái đĩa của Hồ Ngọc Hà mờ nghe lại thích thích mới hay chứ
    Rồi thì từ xa cũng nhìn thấy nàng phi từ trên gác xuống tầng 1, em lại bốc máy gọi cho nàng phát nữa
    - Alô, em à, nhà có bút dạ hoặc bút màu không em? Mực đỏ thì càng tốt
    - Ơ, anh định viết lên đèn chứ gì? Để em tìm xem ở nhà có không anh nhé.
    Rồi thì nàng cũng ra đến xe, khác với lúc nãy, giờ nàng diện một chiếc váy ngắn màu đen trên đầu gối một chút, giầy đen, quần tất đen, áo khoác kẻ xọc, chiếc khăn len màu đỏ, làn da em trắng đúng như tên nàng vậy Thú thật với các bác là em của các bác lúc này đã ...chết chìm nghỉm vì vẻ đẹp của nàng rồi
    Em không chui ra khỏi xe mở cửa cho nàng vì cái cửa bên em nó giáp với đường, nàng mở cừa vào trong xe cầm theo một cái bút bi Em các bác không đỡ được
    - Em tìm mãi chả thấy cái bút dạ hay bút màu nào đành dùng tạm cái bút bi vậy, không biết khi viết có rách không anh nhỉ?
    - Viết cẩn thận vậy, lúc ở nhà anh cũng ko tìm được cái bút màu nào.
    Xe từ từ lăn bánh, tiếng nhạc cũng được chỉnh xuống nhỏ hơn nhường chỗ cho tiếng nói chuyện của em và nàng.
    - Ra vườn hoa đào thả đèn em nhé, ở đó vừa thoáng không nguy hiểm lại gần hơn nữa hôm nay tối 30 rồi nên ở đó cũng vắng vẻ ko bị ai làm phiền.
    - Vâng, ra đó đi anh, thế ra đó là chỗ lãng mạn anh định dẫn em ra hả?
    - Không, anh vừa nghĩ ra thôi, anh muốn dẫn em đến chỗ khác hay hơn nhưng giờ cũng muộn rồi, lát sợ giao thừa đường đông không về nổi
    - Chỗ nào thế anh?
    - Hì, bí mật
    Hì, phút trót em đổi địa điểm vì hai lý do: Thứ nhất là vụ đi chơi đột xuất nên em chưa xuống trường làm luật được với bảo vệ, thứ hai là nếu xuống đó khi về trung tâm đón giao thừa chắc chắn sẽ không kịp do phải đi qua một đoạn đường cực đông ở trung tâm huyện. Hơn nữa hôm trước khi đi mua đào em cũng vô tình phát hiện ra cái vườn hoa đào chỗ đối diện Cầu Đôi đi vào ấy khá hay mà otô lại đi vào tận vườn được
    ....
    phù..Thằng bé học dốt quá, dạy trẻ con mệt thật
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 03/02/2009
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 03/02/2009
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn chưa thấy nàng online các bác ạ, mấy hôm liền tối ở nhà chat với em mà hôm nay không thấy, có lẽ ku người yêu kia hôm nay lôi đi chơi...
    Nhưng mà em biết chắc chắn kiểu gì một lát về cũng phải online Em phhải nói gì hay làm gì đây các bác ...
    Cứ mặc kệ cho nàng vào chào hỏi trước nhỉ?
    Bác nào có câu trào phúng nào hay để em mỉa mai cái sự đi chơi của em nó không ? Em là em đang ghen hay sao ý
  10. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hỏi:
    Em mới đi giữ trẻ về đấy à? Có mệt không?

Chia sẻ trang này