1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Vờ ni lên rồi lại xuống, còn cáo của bác đã đi chưa nhỉ ?
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nàng đi rồi bác ạ, cậu chuyện có thể coi tạm kết thúc ở đây...Diễn biến có gì em sẽ cập nhât lên tiếp...
    //À, cách đây mấy hôm em nhận đc cái sms từ một số lạ vào nữa đêm với nội dung chửi rủa và dọa sẽ chém chết em nếu còn cưa người yêu nó...haizzzzzz & hèn...éo tả nổi.
  3. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hớ, cái này hay nè, cơ hội để loại hẳn ku kia khỏi chiến trường
  4. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay, chỉ hóng chuyện của bác! bởi vì thực ra cũng chẳng có gì đáng tư vấn!
    Nàng đi, độ từ giờ đến thang 6, tháng 7, khoảng tầm ba tháng, bác xin nghỉ một tuần, mua vé máy bay, bay sang du lịch là phụ, thăm nàng là chính!
    3 tháng là hợp lý, đủ cho bác tiếp tục hâm nóng, tiếp tục mơ! chứ để 6 tháng cũng nhạt nhạt đi đấy:)
    Đảm bảo, bác chốt hạ bên Hàn xẻng kiểu gì cũng thành công!
    em cũng có thằng bạn giống cảnh ngộ cuả bác! chỉ vì chần chừ mà....
    Còn cái tin nhăn đe doạ bác, thì bác thiều gì cách để xử lý! nếu đúng là chú kia thì bác càn không lăn tăn gì quyết tâm cưa đổ nàng! nàng mà lấy chú kia cũng khổ hii
    Chúc may mắn!
  5. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Trời sợ thế , bác hẹn nó đi xong pê mờ em đi với nhé, đang chán đời bác ạ
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Đến e còn ko hiểu chính e thì e tư vấn cho ai
    @chủ topic: trong thời gian này vẫn nên giữ liên lạc nhất định, 1 tuần 1-2 lần, mới đi sang đấy thì chắc chắn sẽ nhiều tâm sự và cô đơn lắm, chú nên chớp lấy cơ hội này thì khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Gluck!
  7. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ thời gian này bạn nên đến nhà bạn đó thỉnh thoảng thôi để
    1) lấy lòng các cụ thể hiện mình có trc có sau và tranh thủ thiện cảm 1 chút. Bạn có nói em của cáo học ĐH ở HN đúng k nào ? thỉnh thoảng quan tâm gọi hỏi xem có cần j giúp k rồi abc... nếu cần thì rủ em đi matxa mat gần để gắn kết thêm tình cảm (cái này xui dại đấy)
    2) cũng là để thăm dò cáo bên đó như thế nào qua các cụ và để đưa ra hành động tiếp theo
    3) bạn đã gấp sao rồi jo bạn cũng gấp sao hoặc làm j đó để bạn ấy về rùi thì đưa cho bạn ý xem và nói đây là những tâm sự khi k có bạn ý ở bên....... đại loại có nhìu cách lắm
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    CHo em bon chen tò mò một chút là bác haclongthanvu đã chuyển khoản để thanh toán hoá đơn bữa ăn trưa cho bác anh_dau_chi_dep_trai như đã hứa chưa?
  9. nhcs

    nhcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Í, bác này đồng hương với mình nè, ko biết có quen ko nhỉ
    Nghe love story của bác hay quá, tiếc là nàng của bác đã đi mất rồi nhỉ, ko thì còn được nghe chuyện nữa.
    Mà bác cũng biết tán quá đi rồi còn gì, quá siêu luôn, khỏi cần mọi người tư vấn thì chuyện tình cũng lãng mạn như phim HQ rồi
  10. trietlyrua

    trietlyrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2009
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đọc hết cái câu chuyện này, nhiều đoạn funny lắm. Chúc mừng bác, em thấy em ấy là kết bác rồi đó. Kể ra bác không chốt hạ cũng là may đó, để câu chuyện còn dài còn hay thêm nữa. Chúc bác và em ý có kết thúc đẹp nha.
    Trước đây em cũng bị một thằng cũng gọi điện ** nó ăn nói cũng ngang tàng bị em chửi cho một trận, nó quay ra nó trách móc nói này kia với con người yêu cũ của em. ** hèn quá. Cũng vì thương em ý mà em để yên chuyện này.
    6 tháng cũng nhanh thôi, nếu thật lòng bác rất muốn với em ý thì thường xuyên liên hệ và cố gắng chốt đi. Chứ ú ớ như bác mãi sẽ hỏng chuyện đấy. Thấy hợp lý là kiss luôn. Toàn thắng thuộc về ta.
    Có tin gì mới post ngay nhé.

Chia sẻ trang này