1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

     

     
    Táp xe vào lề đường, vườn đào đúng là lý tưởng thật các bác ạ, đêm 30 tối đen như mực thả đèn trời lại càng hay và hay hơn nữa khi tối 30 trời thương em gió hầu như không có ( chả bù tối hôm trướt em cháy oan mất hai cái đèn vì ko lên được). Dừng xe, tắt máy em quay sang nàng hỏi:
    - Ơ sao lúc tối em bảo em Q đi cùng anh em mình cơ mà ?(Thực ra em thắc mắc từ nãy nhưng dại gì mà hỏi lúc đón nàng, nhỡ nàng lại lôi thằng ku em đi thật thì có mà ...chết nhục )
    - À, mấy đứa bạn cấp 3 của em nó kéo nó đi rồi, gớm nó mà ngồi yên ờ nhà chờ anh đến đón được, hơn nữa em nói là đi với anh nên bố mẹ em cũng yên tâm
    - Hờ, hay nhỉ ..
    Em mở cốp xe và cầm theo ba cái đèn trời (em mang đi ba cái vì phải bớt ở nhà 2 cái cho mọi người đốt lúc giao thừa, vả lại em cũng tính 3 cái là để ba người mỗi người đốt một cái), quay sang nói với nàng là đi chậm theo em men theo bờ ruộng kẻo ko quen trời tối lại ngã. Đến gần giữa ruộng thì em dừng lại.
    - Có lẽ chỗ này được rồi em à, em lấy bút ra và viết điều ước của mình vào đèn đi...
    - Hì, anh viết trước và thả trước đi, em coi xem sao vì em cũng chưa thả đèn trời bao giờ
    Em cầm cái bút bi từ tay nàng và hí hoáy viết vào cái đèn của em, trong lúc viết không quên liếc trộm nàng. Quả đúng như em nghĩ, nàng đang căng mắt để ý xem em viết gì Còn em hí hoáy viết thật nhỏ và cẩn thận vì sợ rách ( tất nhiên nàng không thể biết em viết gì). Thực ra em vẽ cái "trái tim" nhỏ xíu + $ + cái icon " "
    Nàng nói:
    - Em đang tò mò muốn biết anh viết gì đây? vậy mà chả nhìn thấy gì
    Em của các bác tủm tỉm cười không nói gì Nàng rút ĐT ra chụp một tấm hình em và cái đèn sáng rực..Rồi thì cái đèn cũng bay lên, em ngước mắt nhìn theo và ko quan tâm gì đến xung quanh nữa như vẻ đang rất mãn nguyện nhưng trong đầu em lúc này em đoán nàng đang nhìn khuôn mặt em và nhìn cả cái đèn đang bay lên nữa...
    Bonus cái ảnh của em, xin các bác miễn bình luận về cái ảnh nhé
    [​IMG]
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 06/02/2009
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 06/02/2009
  2. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Uây !!! vậy là thả đc rồi...đợi mãi
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thằng nào mua đèn giời thì có gái còn thằng nào đi bán thì hẩm hiu à
    Giời, bất công thế giời
  4. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đèn em thả đã bay khá xa rồi, em quay sang nhìn nàng mỉm cười:
    - Anh mong rằng những điều ước của anh sẽ thành hiện thực và anh sẽ cố gắng, thời gian qua xui xẻo quá.
    - Vâng, em cũng mong như thế. Mà anh ơi, cái đèn rồi nó sẽ bay đến đâu nhỉ? Nếu nó rơi thì có phải điều ước sẽ không thành hiện thực không?
    - Hì, trên lý thuyết thì cái đèn nào rồi cũng sẽ rơi khi nó hết nhiên liệu, tuy nhiên theo anh một cái đèn trời được coi là thả thành công khi người thả nó ko nhìn thấy nó rơi xuống (em ra vẻ triết lý )
    Em đưa cho nàng cái bút và đèn kêu giờ đến lượt em, thế rồi nàng cặm cụi viết còn em thì nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây ..và nhìn chính cái đèn của em đang bay tít trên cao . Nàng viết hơi lâu các bác ạ:
    - Em nên viết nhỏ, ngắn gọn thôi vì giấy khó viết lắm, ví dụ cầu hạnh phúc đôi lứa thì chỉ nên vẽ cái trái tim chẳng hạn
    - Ơ, sao anh giống ý em thế, em vừa vẽ xong cái trái tim
    - Ờ thì anh cứ ví dụ thế, trúng thì trúng không trúng thì trượt [​IMG]
    Rồi thì cái sự viết lách nó cũng xong, em giúp nàng châm lửa và kêu nàng đưa ĐT đây để em chụp ảnh nàng ( mịe bố khỉ, hôm trước mất ĐT giờ dùng con máy tàu chụp ảnh tệ lắm thôi thì đành chụp vào máy nàng).
    Được một lúc thì cái ***g giấy của cái đèn nó cũng căng phồng và sáng rực lên tuy nhiên nàng chưa thả tay ra vì để em còn chụp ảnh. Khoảnh khắc trước khi thả đèn ra khỏi tay nàng ấy, chỉ khoảng 5s thôi nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ quên các bác ạ, bác nào đã từng cũng bạn gái đi thả đèn trời, nhất là ở những chỗ tối tăm mù mịt chắc các bác cũng nhận ra rằng bạn gái mình sẽ đẹp rực rỡ như thế nào khi giữa xung quanh là bóng tối mà trước mặt là cái đèn đang sáng rực nó hắt ánh sáng vào ...[​IMG] Tít, vậy là cũng chụp được kiểu ảnh ...
    Vì một số lý do nên ảnh em phái xử lí đi tí chút, và em xin nhắc lại là mong các bác miễn bình luận ảnh
    [​IMG]
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hic, mệt quá rồi, sáng mai lại phải dậy từ 6h lo quần áo sách vở để đưa thằng ku em kia đi học ..
    Em có trót ngủ gật thì mong các bác thông cảm nhé
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác phải để ảnh cáo để anh em biết mà còn tránh đụng hàng chứ
    Từ giờ, bác cần đèn thì ới em nhá Giá anh em, giao hàng tận nhà
    Được dangkhauchi sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 04/02/2009
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đi ngủ đây, tạm biệt các bác...Mệt quá rồi
    À vừa xong em có chat với nàng mấy câu, nàng vẫn nằng nặc đòi em cho đọc cái: " A love story.." mà em treo status từ hôm qua, hic, chắc có linh cảm gì rồi...
    Theo các bác sau này em có nên gửi cái topic này cho nàng đọc ko ạ ?
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Bây h thì chưa và sau này cũng ko nên ... Mình xoắn hết cả đít lại cho nó biết để nó vênh 90 độ, hạ đọ vênh của nó cũng mệt.
    Còn về PTS thì cứ kéo dài thời gian dạy ra, chia làm 3-4 buổi, nhớ đòi tiền công = các vụ xem fim, đi ăn, đi chơi ... v.v... tạm thế đã. Dạy thì dạy ít trêu nhiều, càng hài hước chọc ngoáy vào điểm yếu của em nó nhiều, em nó mới phục mình. Thế đã nhỉ
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh không định ném đá chú. Cơ ma? cái khăn cô bạn chú qua?ng nhi?n quen lắm. Hi?nh như khăn na?y không mua ơ? VN thi? pha?i !
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hóng vụ này hay ho nhá.
    @ anh Mir: cái khăn đắy mua ở VN òi
    @ chủ thớt: cái chuyện dạy kèm (kèm gì ko biết) tiến đến kèm nhiều thức lắm, nhắt là lại dạy THỰC HÀNH nữa . Bác cứ đi dạy, dạy ít ít thôi kẻo em nó theo thì không kịp mà bác lại hết chữ nhanh . Ngoài ra khi dạy nhớ tạo không khí "thân mật", thoải mái, chuyện trò rôm rả, em nó ko có tình í với bác thì em đi đầu xuống đất có điều em nó đang giữ giá tí, lại thêm cái băn khoăn ko muốn mang tiếng có chỗ béo bỏ chỗ gầy

Chia sẻ trang này