1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A love story... Xin các bác cho ý kiến với ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anh_dau_chi_dep_trai, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đói mờ mắt mà vẫn ngồi hóng.H hóng hết rồi đi ăn sáng cái sau đó vào nghe tiếp.Đọc hay phết, nghe lâm ly phết mỗi tội nhỏ giọt .Thế mà!
  2. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang hay, Cáo đang ngon, đề nghị chủ nhà nhanh nhanh cho anh em nhờ huhuh
    ĐỌc mấy chuyện tình củm của các bác hay quá, em lâu lắm ròi chưa biết say nắng cả--> buồn
    Các bác cho em mấy cái link về chuyện same same thế này nữa nhé, ngồi đọc cho đỡ chán
    Đa ta đa tạ
  3. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đèn bay lên, nàng chắp tay lại cầu nguyện, mắt dõi theo đèn...Còn em đứng song song với nàng, hai tay đút túi quần nhưng mặt thì quay sang nhìn nàng, nhìn say đắm ( em đoán nàng cũng biết em đang nhìn nàng, còn em lại càng nhìn lâu hơn vờ như không biết, si mê, đắm chìm...)
    Rồi thì cái đèn nàng thả cũng xa tít, cổ nàng cũng đã mỏi, cổ em cũng mỏi không kém vì nhìn ngắm nàng... ( mỏi dưng mà trong lòng âm ỉ sướng các bác ạ ). Quay sang đưa điện thoại cho nàng, em chủ động lên tiếng:
    - Hì, còn cái đèn thứ 3 này, anh em mình thả chung em nhỉ ?
    Nàng cười không nói gì và bắt đầu lấy bút viết, sau một hồi thì cũng tới lượt em, em cũng hí hoáy viết, rồi châm, rồi thả. Nàng nhanh tay đưa điện thoại ra chụp ảnh cái đèn trước khi nó căng phồng lên và cả hai cùng thả đèn lên. Cái đèn thứ ba này em và nàng dõi theo ko lâu nhưng nhìn theo kiểu thi thoảng, thi thoảng ngước nhìn đèn, thi thoảng ngước nhìn nhau và tủm tỉm cười..
    Đèn đã bay xa, chỉ còn lại bóng tối, còn lại em và nàng ...Cả hai đứng em lặng khoảng vài phút. Em hít một hơi thật sâu và nói:
    - Về thôi em.. (thực ra em định nói câu khác cơ )
    Nàng không nói gì nhưng xoay người hướng ra phía đường ra vẻ sẵn sàng đi về. Con đường tối tăm mù mịt lại hiện ra trước mắt, em nói nhẹ:
    - Em lại để anh đi trước cho (đường khó đi mà em lại đi giày cao gót ...)
    Em nhẹ nhàng bước lên trước nàng một bước và đi, nàng chậm rãi bước theo, không gian yên lặng lạ thường bất chợt nàng lên tiếng:
    - Anh ơi, dừng lại em nhờ anh chút
    Em hơi nghiêng người quay lại:
    - Ơi, em nói đi?!
    - Em..m..! Em có thể ôm anh một cái được không ạ ?
    Ôi mẹ ơi, ôi các bác ơi, em có đang nằm mơ không?Xét về nội dung thì đây là câu nói tuyệt vời nhất trong năm qua mà em được nghe ( Thậm chí còn tuyệt vời hơn cả câu "phím hàng" của một đạika dành cho em để mua DAC từ giá 28 và bán ra giá 70.7). Xét về cách nàng diễn đạt thì thật thú vị...Nàng nhắc đến chữ Em với một sự ngượng ngùng khó tả bao nhiêu thì câu phía sau lại nhí nhảnh và hồn nhiên bấy nhiêu... Còn em các bác thì lúc này đang ở trên 9 tầng mây rồi,,,
    Em quay hẳn người lại không nói gì và tiến thẳng tới nàng, hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát....
    @Các bác: về cái khăn em cũng ko rõ, để khi nào có dịp em sẽ hỏi nàng xuất xứ
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 04/02/2009
  4. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chủ thớt bỏ ngay trò viết bài kiểu này nhé
    Đọc đang hay thì tụt hứng quá
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Post cái ảnh đèn trời thứ 3 lên luôn
    [​IMG]
    @All: hic, em rất hiểu hoàn cảnh đang đọc mà phải dừng, tuy nhiên sức em có hạn em ko thể vừa lo việc cơ quan, vừa canh bảng giá lại vừa viết nhanh được. Em cũng muốn xong sớm lắm vì cái em cần lúc này là tư vấn của các bác ở thì hiện tại cơ, mọi chuyện không dễ dàng như các bác đang tưởng tượng đâu ạ, có bi kịch đấy MONG CÁC BÁC THÔNG CẢM VÀ RA SỨC ỦNG HỘ EM.
    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 04/02/2009
  6. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    truyện hay đấy, nhưng e băn khoăn chỗ bác đi 4 bánh (mới đầu bác bảo mượn nhưng đêm 30 bác vẫn đi), nên e nghĩ nó là của bác chứ ,hay cái 4 bánh hôm 30 là bác thuê
    hì, đi 4 bánh mà dùng dt Tàu, bác lạ quá.
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mượn của người trong gia đình thì vẫn là mượn thôi mà bác Mà em đang đau lòng vì nó đây . Giờ em lại trở về với thường ngày, với Jupiter ghẻ thân yêu của em.
    Quan điểm của em về ĐT thì cũng đơn giản, nghe gọi tốt, sóng tốt và dùng được 2 sim hai sóng là ok, hơn nữa em mới mất con D880 DUOS còn đang tiếc của trong khi con máy tàu lại rẻ, bảo hành một năm, phàn nàn gì dùng 1 năm sau hết khấu hao là vứt được rồi, việc gì phải chạy đua theo công nghệ.
    Việc em mất ĐT có một thành viên kì cựu và nổi tiếng tên TTVN có thể đứng ra làm chứng
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bở sung thông tin chủ thớt đỡ mất time giải thích: ĐT xịn đã theo tay vịn Karaoke ra đi không bao giờ trở lại mắy hôm trước (chắc liên hoan xả xui năm cũ)
  9. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có tay vịn nó đã nhắc
    Thề với BlueriverHP xinh đẹp là tối đó ko có tay vịn... mấy thằng nhân viện phục vụ ở cái quán đó ý, chỉ có chúng nó thôi...
    Mà đúng là liên hoan tất niên giải xui năm cũ thật, ai dè xui hơn
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thề gì mà thề, tim các anh có mà đổ thóc giống ra ăn

Chia sẻ trang này