1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A millionare's first love!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    <a href="http://www.flickr.com/photos/29279578@N00/1112086000/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1338/1112086000_e8c110f1e0_o.jpg" width="640" height="493" alt="bn" /></a

    Ta cùng nhau thổi những bông hoa bồ công anh,những chiếc cánh bé xíu,nhẹ nhàng,đu đưa theo gió.Bao điều ước lớn lao,bao ước vọng trong mắt anh và sâu thẳm trong trái tim em!Ông trời ơi,hãy cho con được sống,dù chỉ đến đầu mùa đông,khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.Chỉ để 1 ước muốn nhỏ nhoi trở thành hiện thực,đi đôi tất len mà Jae kyung đã mua cho! 19 tuổi và sắp chết,liệu cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc và cố sống lay lắt qua ngày hay tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên người mình yêu, Em chọn caí thứ 2! Hạnh phúc làm sao khi thời gian như ngừng lại,khi trên thế giới này dường như chỉ tồn tại 2 chúng ta.

    Ta cùng nhau đi dạo trên những con đường ngập nắng.Lướt trên những đám lá vàng xào xạo,ngồi sau em anh như muốn bay lên cùng với nắng,lá ,gió...và hương thơm nhè nhẹ từ tóc em.

    Duyên phận đã cho ta gặp nhau từ rất sớm rồi lại dứt lòng chia cách đôi ta.Sự tình cờ như nhịp cầu nối,như lời gọi của thời gian đánh thức ký ức đã ngủ quên trong anh.Ký ức mà trong đó có em,có lời hứa của anh,có tình cảm của cả 2 chúng ta! 1 bước ngoặt thời thơ bé đã khiến anh trở thành 1 con người hoàn toàn khác:ngang tàng,bất trị...lạnh lùng ,vô cảm,trái tim băng giá tưởng nhu o còn biết đến hơi ấm của tình yêu.Em đã đến,bình dị ,nhẹ nhàng như những giọt mưa thu,tí tách thấm dần từng giọt làm tan đi băng giá!Ký ức ngày xưa ùa về,,nơi anh từng có 1 gia đình hạnh phúc,có đầy đủ cả mẹ cả cha.Anh đang trở về với chính mình nhưng tiếc rằng anh vẫn chưa nhớ được ra em.

    Những chiếc lá mùa thu ngày càng rụng nhiều,những tàng cây ngày càng xơ xác và rồi 1 ngày kia em định rời bỏ anh.Ngịch lý của cuộc đời là người ta không bao giờ nhận ra những thứ quí giá cho đến khi những thứ đó sắp mất đi.Anh cũng vậy,tình yêu dành cho em đến thật bất ngờ cũng là lúc anh biết em sắp ra đi mãi mãi.
    Nắm chặt tay em như sợ em sẽ biến mất,xiết chặt đôi vai gầy vì sợ lỡ em tan ra.Có lúc anh thật ngu ngốc khi đã làm tổn thương con tim yếu ớt của em,anh o dám sống thật,quay lưng lại với chính tình cảm của mình!Nhưng rồi ký ức về em đã bừng tỉnh:" 10 đêm nữa anh sẽ về",cậu bé Jae kyung đã hứa với cô bé Eun wan như thế!

    Lời hứa sau 12 năm giờ mới có thể thực hiện!
    "Eun wan,anh đã trở về đây...10 đêm..Chỉ sau 10 đêm..Khi anh nói 10 đêm đó là sự thật...........Thời gian trôi quá nhanh quanh chúng ta,anh đã quay về quá trễ....Mianê!"

    Lời xin lỗi muộn màng nhưng chứa đựng toàn bộ tấm lòng của anh.Tay anh xiết chặt tay em,em và anh,nhìn nhau qua màn mưa dày đặc,giọt mưa roi hay giọt nước mắt rơi!

    Anh yêu em! nụ hôn đầu có vị mằn mặn của nước mắt nhưng cũng thật ngọt ngào như hưong vị của tình yêu.
    Em đã ước rằng:"Đừng bất ngờ mang tôi đi,cho tôi đủ thời gian để nói lời chia tay"! Tình yêu em dành cho anh là quá lớn,đủ để đốt cháy trái tim em.Sự dằng xé tâm hồn ,nỗi đau về thể xác luôn được tình yêu của anh vỗ về , ru ngủ bởi những viên thuốc anh dành tặng riêng em!

    Và rồi ngày chia tay đã đến!"Em muốn ngủ 3 phút"nhưng với anh nó dài mãi mãi!lời cuối cùng chỉ là 3 chữ khắc sâu trong tim anh"sa rang he!"! Giây phút em vừa ra đi cũng là lúc những bông tuyết đầu tiên rơi xuống,đôi tất len dính đầy những bụi tuyết nhỏ li ti!
    Anh ở lại,tiếp tục thực hiện mơ ước của em,xây lên 1 ngôi nhà có thật nhiều cửa sổ vì anh biết rằng:"Khi nào xong,chũng ta sẽ quay trở lại"!
    Em đang đợi anh!!!
    Đây là 1 bộ phim nhẹ nhàng và sâu lắng,thích hợp cho những ai đang yêu!phim có sự tham gia diễn xuất của 2 diễn viên trẻ Huyn bin và lee yeon hee!Hãy xem và cảm nhận
    [​IMG]
  2. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Phim không dở vì quá dở. Vừa xem cứ lại vừa tua...
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thường người ta xem phim phải có tâm trạng bạn ạ!

Chia sẻ trang này