1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A minute for the sweetest memory...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi lady_in_red82, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ra rút học bạ cho nhóc em, lâu lắm mới vào trường cũ. Nhìn thấy cái WC ngay cạnh cổng, kỉ niệm lại tồ tồ chảy về ...

    Bắt đầu nghĩ về cái thời tuyệt vời ở nơi đây bằng WC, kể cũng hơi quá đáng.Lại nhớ đến con bạn thân đầu gấu, giờ đang lưu lạc xó nào ở cái đất Phờ-răng. Mình mới vào trường, thấy tướng tá nó ngông nghênh hệt con trai, rồi bọn nó cứ léo nhéo một điều "anh Kim" hai điều "Kim beo", mình phải để ý xem nó vào WC khu nữ hay khu nam ...mới biết nó là con gái!!!Ôi cái WC đầy duyên nợ, ngày xưa chơi suve với bọn con trai, khi nào bị bọn nó đuổi nguy khốn quá thì chui tọt vào khu vực dành cho nữ, hê hê, mấy cậu chàng đứng lại rình chộp mình cũng dở mà xông vào tóm cổ mình thì ...còn sợ hơn. Vậy là khi nào bọn nó bỏ đi thì mình mới đa`ng hoàng chui ra.

    Suve. Cái trò khoái chí nhất trong tất cả, vượt xa song phi, dây quay, nhẩy ngựa, ủn đẩy. Con trai con gái vô tư, mệt nhoài đuổi nhau nháo nhào vòng quanh sân trường rộng thênh. Nhưng hay chơi nhất ở sân cỏ cuối trường, cỏ mọc cao ngang thắt lưng, không sợ ngã vì cỏ dưới chân êm quá. Cũng cái sân ấy, mùa xuân, cỏ mọc từ những mép vũng nước đọng lại, xanh như mạ non mới nhú...
    ...Biết nói gì trước mùa hạ đây anh
    Nhoè ướt trang thơ bao nhiêu là câu hỏi
    Lời em ru chỉ một loài cỏ ngủ
    Cả sân cỏ kiêu kỳ cứ mở mắt rưng rưng...
    (LTL)
    Sân cỏ xưa giờ còn đâu. Từ lâu rồi đã thay bằng một khoảng xi măng nhẵn thín, vô hồn vô cảm.

    Cỏ và cây là cái hồn TĐ xưa trong lòng mình. Ngày mình mới chuyển vào trường, thấy ngợp quá trước cây phi lao cao vút ngay cạnh cổng lớn. Trong vườn sinh vật toàn bằng lăng, mùa hè hoa nở tím, mùa xuân lá đỏ lựng, rồi xanh non, nở ra rất nhiều **** mà bọn con gái hay bắt rồi "ép plastic". Hàng phi lao sau trường mọc trên nền đất ẩm ướt toàn cỏ dại chẳng đứa nào dám ra. Những cây bạch đanf sà vào cửa sổ lớp tận trên tầng 4 những chiếc lá xanh bạc. Đứng ở cửa sổ đó nhìn ra, gió rất ồn ào trên những tán bạch đanf . Có những buổi mây trắng nhẹ quá và trời xanh thẳm quá, làm con bé mình hồi ấy bé tí mà cũng đã biết lao xao. ( Đến bây giờ tính cánh vui buồn cùng với thời tiết thất thường chắc đã "mầm mống" từ hồi ấy !)
    Và hàng phượng, hàng phượng chắc già lắm rồi và chằng chịt những cái tên khắc trên thân cây, mùa hè nở hoa rực rỡ kinh khủng. Nhặt hoa xâu chuỗi, ăn hoa vị chua chua, chọi nhuỵ hoa hay lấy quả phượng làm kiếm con trai con gái lớp mình đều nếm đủ cả. Đứng trên tầng cao, trước cửa lớp mình, thấy phượng rực rỡ hơn bất cứ góc nhìn nào khác, chợt nảy ra ý nghĩ ngồ ngộ : Phượng đăng quang cho lớp mình !
    ...Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi...
    Sau này lớn lên, biết buồn trước bài hát ấy, biết là vô lý mà sao vẫn cứ nghĩ người ta đang hát về hàng phượng già rực rỡ hoa trường cũ của mình.
    Và cũng ôi thôi, hôm qua về trường, bằng lăng, phi lao, bạch đanf đã bị chặt hết. Vườn sinh vật trông như vườn hoang, sân sau ngập cỏ cũng đã thành sân gạch. Mất đi vòng xanh bao quanh, trường trông trơ trọi và cạu cọ quá, không còn đâu cái vẻ dịu dàng và ấm áp ngày xưa...

    Cái sân trường và những dãy hành lang rộng thênh, đủ chỗ cho tất cả các cuộc chơi suve rượt nhau đến mệt nhoài của mình đâu rồi ? Trường đã bị ngăn đôi cấp 1 và cấp 2 chia nhau hai nửa bé tẹo, hành lang thành ngắn tun ngủn và sân trường nhỏ hẹp đến mức tù túng. Mấy chiều qua mưa, giờ sân đã ngập nước và lên rêu xanh như một cái ao tù. Tiếc. Và nhớ. Một TĐ tuyệt vời xưa đã cùng mình trải qua những tháng ngày vô tư nhất, trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất, nơi có một lớp học mà sau này gặp lại nhau đứa nào cũng công nhận là vui nhất trong cuộc đời mỗi đứa từng trải qua...

    Về. Không mong ngày quay lại. Để mãi mãi nguyên vẹn một TĐ xưa trong những kỉ niệm lung linh.

    Bạn có thể cười tôi 'sến', cười tôi hoài cổ. Nhưng hãy thử lướt qua trí nhớ của mình, nếu ai không có một nơi nào hay một khoảng thời gian nào như một dreamland, đó mới là người đáng tội nghiệp.

    .==========
    Nơi giọt nắng cuối ngày vừa loang trên áo em
    Anh hãy lấy tay mình hôn lên đó
    Sẽ bung nở một cụm hoa màu đỏ
    Mới hiểu tình yêu em kì diệu đến nhường nào ...
    ===================





    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 20/06/2002 ngày 08:24
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He, Tân Định nào đây? Nếu là Tân Định ở khu Tương Mai thì gặp đúng người rồi đấy, tôi cũng học Tân Định đây này.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  3. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa ông Hùng Si-lờ-vờ-mun ! Chả TĐ nhà tôi và ông thì còn đâu nữa.
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, bị bắt vở rồi... hic, cái khu đấy xa quá... nên chắc mình chả biết được em bé áo đỏ này rùi... hì hì... một mục tiêu bị trật...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thí cho Little Bảo mỗi bông hoa héo mà mỗ được cái tai-tờ oai như cóc. Lãi to lãi to.
    Mỗ quyết định pót-sờ-tờ thêm bài này, dù nó đậm đặc chất cá nhân. Mà vì nó Mod nào thấy nên tống thread này vào cái hổ lốn Đại dương một đi không trở lại thì mỗ cũng chả oán trách ! Bạn hiền nào ghét cái giọng sên sắc sến này của mỗ thì cứ giữ cái giỏ trứng thúi lại, đợi đọc xong rồi hãy phũ phàng một cách thân ái tặng mỗ nghe.Dạ những tên riêng được thay bằng chữ Z là ddể bảo vệ nhân chứng trước bọn mật thám trong bóc-xì này ạ. Bà con xông cảm cho mỗ. Thư này mỗ viết từ năm ngoái, tình hình chiến sự đến nay cũng có nhiều thay đổi lắm rùi...
    ------[/red]THƯ KHÔNG GỬI I[/red]--------
    12/2001
    Được lady_in_red82 sửa chữa vào 18/06/2002 20:19
  6. hungvaiet

    hungvaiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    troi oi , truong cu cua minh bay gio the day hah ? Toi tung hoc TAN DINH suot ca hoi cap 1 va nhung cai san day co day da danh dau bao nhieu tran vat nhau cua may thang con trai . Dung la nga khong so dau ... noi ve truong cu bay gio thi co nhieu ki niem lam ban oiiiiii ... Xa roi moi thay nho biet chung nao .. Sao bay gio truong lai xuong cap vay ???
    Lady in red nay , the co le chung minh cung tung hoc cung nhau day phai khong ? chang hay khong biet ban nhu the nao nhi
    FLYING IS SO GREAT ....... di may bay thich lam ban oi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao ngôi trường của Lady_in_red cũng giống ngôi trường xưa của tôi thế??? Đùa vui thế thôi, chứ tôi cũng có một ngôi trường của tuổi thơ??? Ngôi trường của kỷ niệm??? Tôi chỉ được học ở đó 3 năm cấp 1??? Nhưng đó là những năm đẹp nhất của thời học trò thơ ngây và dại dột??? Ngôi trường ở sát cạnh ngôi nhà cũ của tôi, rộng lắm??? Cũng có vườn thực vật ở đằng sau, với một hào nước nhỏ, chả biết để làm gì, nhưng cứ đến hôm nào mưa là trẻ con cả trường lại đổ ra lội bì bõm, hic, hồi ấy chả hiểu sao lội nước có gì hay mà cả lũ, cả trường cứ chen chúc nhau nhảy xuống mà lội??? tranh nhau mà lội, thế nhưng mà lại vui??? Khoảng sân đằng sau các lớp học của trường xanh rợp bóng cây, nơi mà chúng tôi chơi đạp nhau, , chơi đuổi bắt đến mồ hôi nhễ nhại??? Chả biết nói thế nào, nhưng đối với tôi, nó đẹp, đẹp lắm??? Có lẽ vì nó là tuổi thơ của tôi chăng???
    Ở ngôi trường ấy còn có những đứa bạn!!! 4,5 đứa thôi, đã gắn bó với tôi từ thời mẫu giáo??? Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên, nhớ mặt từng đứa một, nhưng có lẽ găp lại thì ko còn có thể nữa rồi, trái đất này quá nhỏ nhưng cũng quá to cho một con người??? Mà tôi cũng chả cố công tìm gặp nữa??? Cuộc sống bây giờ trần trụi quá??? Làm sao biết chắc được khi gặp gỡ có còn được như xưa không??? Hãy để kỷ niệm tuổi thơ mãi mãi là những ký ức thần tiên??? Bọn nó sẽ mãi trở thành một trong những hoài niệm đẹp nhất của đời tôi???
    Năm 10 tuổi, tôi chuyển nhà đi nơi khác??? Bây giờ mới thấy là mình cũng đi đâu có xa??? Nhưng với một đứa bé 10 tuổi thì cả tuổi thơ, cả bạn bè và ngôi trường xưa đã trở nên xa lắc??? Mấy hôm trước có về thăm lại nhà cũ, trường xưa, thay đổi nhiều quá??? Ngôi trường đã bị chia ra làm 3: Cấp 1, 2, 3??? Vườn thực vật và cái hào nước thân quen thuở nào giờ cũng thành nhà, thành sân hết??? Chỉ còn cái hàng cây ở đằng sau, hướng ra ngoài đường, toả bóng mát và mùi thơm ko bao giờ tôi quên được là vẫn còn đứng đấy??? Bạn bè cũ cũng chẳng còn ai cả??? Cánh đồng thơm nức mỗi khi đi học về cũng lùi xa dần, nhường chỗ cho nhà cửa???
    Mỗi người đều có trong góc khuất của tâm hồn mình những kỷ niệm thật thiêng liêng, thật đẹp??? Với tôi, nó chính là ngôi nhà ấy, ngôi trường ấy, những người hàng xóm ấy và những đứa bạn thời tuổi thơ ấy??? Tất cả đã xa rồi, nhưng có lẽ đến cuối cuộc đời, mỗi khi tôi có thể tự do thả hồn mình cho ký ức, thì nó lại hiện về, vừa thân thương, vừa quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa xăm??? hmm, Biết nói câu gì để kết đây nhỉ??? May vừa đọc được hai câu bên 82TPHCM:
    Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe bác Vi nói em lại nhớ đến cái trường Tân Định của bọn em. Chỉ vì mấy vụ mâu thuẫn giời ơi của 2 hội đồng cấp 1 và cấp 2 mà ngôi trường bị chia đôi, nhìn bức tường lù lù giữa sân trông ngứa mắt không chịu được, mất cả cảnh quan sư phạm.
    Làm đàn bà và làm thinh là hai điều trái ngược
  9. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Little Bảo, thiếp thấy chàng ngày càng đáng yêu quá độ ! Tặng chàng bông hoa nữa này. Và thêm một điếu thuốc (nếu chàng xài được ). Khoẻ nhé chàng
    To Silờvờ : Hay hôm nào mỗ với ông vào trường đạp đổ xừ cái tường khốn kiếp ấy đi.!!!
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Có cần tôi giúp sức không?
    <:3)~~~
    _____________

    Ghost2k1

Chia sẻ trang này