1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A mon avi

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ho_joong, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_joong

    ho_joong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bonjour à tous, je m''appelle Duy Tan. J''ai 15 et je suis en classe 9è. ActuelleM , je travaille dans une école bien populaire aux gens d''Ho-Chi-Minh-ville, nommée Thuc Nghiem Su Pham. Aujourd''hui, je crée ce petit forum afin de vous donner des conseils, surtout des demandes :
    + 1ereM : il est nécessaire d''établir un site pour les bilingues vietnamiens (ou bien pour les élèves francophones).
    + 2eM : dans certains provinces de pays (aussi à Ho-Chi-Minh-ville, sauf à Hanoï), les clubs français, quasi, n''existent pas. En même, dans le cas où ma remarque est fausse, (c-a-d il existe encore les clus français), ils fonctionnent d''une façcon non organisée et donc ne passionnent pas les élèves et les étudiants qui veulent y venir avec l''intention de pratiquer leur "françcais" et de reconnaître en-soi leur niveau sur le français...tandis qu''on sent clairement l''importance et la nécessité de la pratique de français à l''oral...
    + 3eM : la méthode d''enseigner le français actuelle ne s''adapte pas aux besoins sociales. Autrement *** : les connaissances générale imposent sur les élèves une grande tention de travail, cela est au contraire avec celle d''anglais...On plus attache de l''importance aux compétences à l''écrit qu''à celle à l''oral....On encore peut faire une conclusion que les élèves bilingues sont sous le shoc...le stress d''abord.
    + 4eM : les besoins de travail dès la sortie de l''école n''a pas la passion chez les spécialistes....
    Mon mel est ho_joong@yahoo.com, bienvenue à tous
  2. PKaN

    PKaN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Salut Duy Tân
    Lâu lắm mới lại thấy có người trẻ tuổi nhiệt tình thế này (nhớ lại mình một thời oanh liệt nay còn đâu ) Em nói học lớp 9, không rõ em bắt đầu học tiếng Pháp từ năm lớp mấy ? Theo anh được biết thì phong trào học tiếng Pháp tại TPHCM cũng sôi nổi và rộng rãi không kém gì tại HN (thậm chí còn vượt về một số mặt, chẳng hạn thực hành oral của học sinh miền Nam được đánh giá là tốt hơn học sinh miền Bắc). Rất mừng vì em đã sớm có nhiều nhận xét, trăn trở về nền giáo dục nước nhà như vậy
    Những vấn đề em nêu lên không có gì mới lạ, nhưng nó đã tồn tại từ lâu, trải qua nhiều thế hệ học sinh rồi. Nếu muốn ta luôn có thể bàn luận, tìm xem đâu là nguyên nhân, đâu là giải pháp, etc. nhưng vấn đề mấu chốt nhất là phải hành động, và muốn hành động thì tự bản thân mỗi người phải đóng góp vì sự phát triển chung thôi.
    Nói trừu tượng như vậy vì anh không muốn đi sâu vào từng vấn đề. Bản thân các thành viên CFT cũng đã một thời muốn tạo một trang web riêng làm "sân nhà" nhưng cuối cùng ý tưởng phá sản vì thực hiện không phải dễ, và nhất là quá ít người hưởng ứng. Em nói rằng lập topic này để "donner des conseils", vậy tại sao không bắt đầu từ những việc đơn giản nhỉ. Anh thấy em viết tiếng Pháp tương đối tốt, vậy em có sẵn sàng chia sẻ bí quyết học tiếng của em với mọi người không ? Điều khó khăn nhất với em khi học tiếng Pháp là gì ? Theo em, tại sao có những bạn trong lớp gặp khó khăn với môn ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp ? Em có mong muốn gì để học tốt hơn nữa môn ngoại ngữ này ? Em sẵn sàng làm gì để việc dạy và học tiếng Pháp ở lớp em diễn ra sôi nổi và hiệu quả hơn ?
    Thử bắt đầu từ chính mình, từ những việc đơn giản nhất, từ môi trường gần gũi nhất xem mọi thứ thực sự khó và dễ như thế nào, những gì đã làm được và những gì còn cần thiết. Rất mong nhận được nhiều đóng góp từ phía em !
    PS: Personnellement, je félicite ton niveau de français, surtout pour un élève de 9e. Bien sûr il reste toujours quelques incorrections à améliorer, mais le style d''écriture est bien mûr. Continue dans cette voie ! (Un peu comme les appréciations des profs... mdr )
  3. matthias

    matthias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Bonjour Tan,
    Comme PKaN, je suis agréablement surpris par ton message et, même si ce n''était pas forcément nécessaire d''ouvrir un sujet (car de toute façon je ne suis pas sûr que cela puisse aboutir à quoi que ce soit car nous, on ne pourra traiter à fond ces dysfonctionnements), je me réjouis de voir un jeune écrire en français (et tu écris bien, dans l''ensemble) pour sa première contribution sur le forum.
    Pour l''instant, on ignore tes souhaits et tes intentions ; mais si tu veux, jette un coup d''"il sur les sujets du forum, tu en trouveras peut-être quelques-uns qui te conviennent. [topic]599320[/topic] , par exemple.
    Bien entendu, si tu préfères discuter sur le fond des problèmes que tu as évoqués dans ton premier message, nous sommes là pour t''écouter et, éventuellement, discuter et échanger nos points de vue avec les tiens.
    En tout cas, on te souhaite la bienvenue ici parmi nous. Bon courage et très bientôt.
    [topic]256810[/topic]
  4. ho_joong

    ho_joong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bon, des petits mots pour ADMIN....et mes nouveaux amis....:
    (cho phép em viết tiếng việt)
    Đây là lần đầu tiên em tham gia vào một câu lạc bộ tiếng pháp ở trên mạng. Quả thật em cũng ko ngờ rằng bộ môn tiếng pháp tưởng chừng bị lẵng quên lại hoạt động online nhộn nhịp như thế. Em rất mừng. Em tham gia forum này với rất nhiều bức xúc nhưng có lẽ phải qua nhiều đợt bài viết em mới có thể cùng cộng đồng Bilingue francais cùng consulter et resoudre hết những problemes nan giải này....Năm nay là năm em phải đổi mặt với kỳ thi lớp 10 và dĩ nhiên bằng FIEF là ko thể tránh khỏi. Mong ước đc xây dựng một site tiếng pháp xuất hiện trong em từ khi em học lớp 8. Nhưng khi em nói với các bạn thì ko nhận dc đồng ý của mọi ng`. Thế là em phải lủi hủi làm một mình thui. Nhưng chắc admin và các bạn cũng tưởng tượng dc cảnh ngộ của một ng` "đơng phương chinh chiến" rồi, cực khổ mệt mỏi. Admin kêu em nêu lên những ý kiến về nên education nc nhà em chỉ có một chũ mà thôi : MỆT. và thật sự rất mệt....và có lẽ học song ngữ tụi em càng mệt mỏi hơn. Nhưng em cũng phải có một động lực cho mình chứ....Tiếng pháp, từ lâu em đã ko còn coi nó là một ngoại ngữ cuộc sông, tức là phục vụ cho sự nghiệp tương lai, mà dường như em đã yêu nó như tiếng mẹ để minh rồi....Phân môn em thích nhất là Grammaire. Khi học Grammaire em cảm thấy rất hứng thú. Vừa học vừa ngẫm nghĩ cấu trúc logique trong từng câu nói, cam giác rất thú vị.....Và phân môn thứ hai em rất yêu thích là Ecrit. Khi mình viết văn pháp, mình cảm giác mình đang là một ngưòi pháp "nhỏ tuổi" đang viết nên những bài văn hay và đầy ngây thơ dẫu cho bài viết đó có incorrect đến đâu...Em ko biết có kịp tiến độ ko, nếu có thể ngày 20/3 (nhân dịp chào mừng ngày FRANCOPHONIE) em sẽ công bố site tiếng pháp, rất mong các bạn trong club CFT giúp đỡ cho em để thực hiện giấc mơ này....Hiện em đang rất cần mọi giúp đỡ và yêu cầu từ phía mọi ng`, nick của em là pizza_for_prince_92 rất mong mọi ng` add nick em vào và cung em thảo luận xây dựng site này...Merci d''avance....
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nhỏ trí cao. Chúc thành công. Sẽ add nick của em để tiện theo dõi thông tin.

Chia sẻ trang này