1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A non-PC Topic

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hôm nọ vừa mượn được cái đĩa Game Broken Sword 3 sáng nay ngồi chơi thử hic sao mà khó thế
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Chẳng biết tâm sự gì trong nì, thui em up hộ các bác cái
     
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ối giời ơi làng nước ơi....có may mắn cho Wings tôi không cơ chứ !. Sau 15 hôm thức trắng dã...mắt em lòi ra cả thước...vì ngồi trước máy vi tính...Hôm qua, mắt em đang lờ đờ, lật đật làm cho xong phần cuối, chuối không thể tả.
    2h sáng, bỗng ngoài cửa có tiếng đập cửa "ùm ùm". Mắt nhắm mắt mở em gọi với ra "Ai đ...đ...ấy....ạ...ạh...". Vẫn không có tiếng traả lời, tiếng đập cửa vẫn tiếp tục. Em hỏi lại lần nữa "Ai đấy !". Vẫn không ai trả lời, em cú...bảo to..."2h sáng rùi, ai đến nhà Wings đấy". Một giọng ồm ồm, pha lẫn tiếng chan chát búa rìu vọng vào "Bayern Munchen đây. Có mở cửa không thì bảo !".
    Oái...thui chít, mình có làm gì nên tội đâu mà bác nì đến nhà...hạch tội thié. Em vừa mở chốt cửa, chưa kịp hoàn hồn giè, thì 2 bóng người đàn ông (mắt nhắm mắt mở em nhận thấy thế): 1 người cao nghều, to béo và 1 người thấp hơn, vai u thịt bắp, râu ria xồm xoàm. Cả 2 người ùa vào nhà em như gió thổi. Người cao nghều tự giới thiệu là PALOMA, còn người vai u, thịt bắp chẳng nói gì (nhưng em cũng tự hiểu là người vừa giới thiệu là Bayern).
    Bác Bayern chẳng kịp chào hỏi gì sất, vừa vào đến nhà là chạy tuột ngồi trước cái máy PC Pentium 2, 400MHz, Ram 128 của em..hí hí...hoaý hoáy đút đĩa CD của bác ý vào, rồi cài đặt cái gì thế ạh. Nhưng liếc sơ qua, iem thấy trên màn hình hiện "WINDOWS VISTA"....Bác ý hì hục cài đặt....ai cha, khâm phục thật...
    Còn bác cao cao nhận là Paloma, thì chạy tuột đến ngay đống sách vở, lập trình, mạng mẽo của iem lấy giấy, bút viết lấy viết để những đoạn code, Java, PHP, ASP...lẫn lộn trong ý. Em nhìn cứ hoa cả mắt. Rồi lại hí hoáy vẽ sơ đồ này nọ, hình nào cũng to bằng bắp tay em ý. Nhưng rồi bác ý, có đoạn nào không tìm ra được, bác ý nhăn mặt, nhăn mày rồi quyết định ..... rút điện thoại Nó-Kìa mới cáu gọi ngay "A-nô, bác Agustan đấy ah, đang ở nhà bác Wings đây. Bác đến giúp nhá. Nhớ gọi cho các bác khác đến đấy. Ah cho tớ số ĐT của bác Sea Dog, bác tinh-may-bay, hoathep, coolwind luôn nhá".
    Một lát sau, ngoài cửa lại có tiếng xầm xập bước chân nhộn nhịp, và em thấy có 5 đại hán đã đến ngay trước cửa. Vai đeo 1 cái túi to đùng, áo veste đen, đeo kính đen (giống trong Men In Black của bác Will Smith ý ạh), tay lăm lăm mấy cái USD mày đen, nhưng nhìn xuống dưới thì....các bác mặc....quần ĐÙI màu đen, giầy tây cũng màu đen. Trông rất sợ và ngầu lắm ạh. Các bác giải thích là....tại gấp quá nên vớ đại cái quần đùi mặc luôn cho "mát"....
    Ối trời ơi, cảm động quá....cảm động quá....làm nước mắm...ý lộn, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem. Sung sướng ghê cơ....Thế là cái Project của em thế nào cũng được hoàn thành. Em đang mơ màng sung sướng....thì ...BỐP...một cái dép vào đầu kèm theo một lời nhắn "NÀY NGỦ GÌ MÀ LẮM THẾ, CÓ LÀM TIẾP KHÔNG THÌ BẢO.....".
    Ôi trời, thì ra em ngủ mê....chà chà....dù sao thì mình cũng sung sướng được mấy phút ạh. Cám ơn các bác nhắm nhắm...
    Lưu ý : đây chỉ funny thôi ạh, mong các bác bỏ qua cho em. Ngày ngày ngồi ôm cái máy tính....chán quá nên bị mộng du.Các bác thông cảm....hu huhu.
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hic bác Wings này mơ ác quá chỉ cần bác "mơ" cho em béo lên 5kg nữa là em biết ơn bác lắm lắm rồi, sao lại còn phải "vai u thịt bắp" thế kia khiếp quá
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác Wings đã nhớ tới tớ
    Tớ thì không giúp gì được bạn vì tớ không làm vè CNTT, nhưng chúc bạn sớm hoàn thành nhé
     
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái giấc mơ "độc ác" của bác Wings làm mình hoảng loạn, 9h tối đã ngủ khì khì hic thành ra mò dậy đúng 1h30 sáng, ko thể nào mà ngủ tiếp được cũng may mai là chủ nhật, hic hic hết cái đợt trời nồm này phải cố mà tu tỉnh ăn ngủ điều độ thôi
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Sleepless in Seattle
    Hì có bạn hiền thức cùng rồi.
    Tự nhiên nhớ thời Sinh Viên thức phát cho vui.
  8. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Các bác thức khuya ác nhỉ. Em thức khuya lâu nhất là được 1 lần đến gần 2h, nhưng sáng hôm sau thì phải ngủ đến gần 10h mới dậy
    Mà cả hồi sinh viên cũng chưa lần nào em phải thức khuya như thế cả, có lẽ cái ngành kinh tế của bọn em nó khác ngành CNTT của bác wings nhiều
     
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà em vừa đi xem phim kinh dị với MFC về uối chuồi uôi vẫn chưa hoàn hồn hic hic la hét khản cả cổ ra khỏi rạp bơ phờ thở hổn hển mắt thất thần cứ như là bị ai làm gì thôi em đi ngủ trưa đi hôm qua ngủ ít quá lạy chúa đừng có mơ thấy cái con ma í eo ôi
  10. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác kể về tai nạn xe em cũng khoe tí.
    Hôm qua trên đường từ công trường về thành phố. Xe vi vút trên con đường quanh núi. Đang mơ màng nghe "Tháng tư về" bỗng èo phát, rầm rầm, bịch bịch, BỘP. Chiếc Ford Modeo V6 (in đậm lên khoe luôn ) ông sếp lái tránh chiếc xe máy và lao xuống cái mương khá sâu (sâu tầm 2 m) bên đường. Xe lộn tùng phèo, người quay tứ tung, tưởng xong phim rồi. Lúc sau hoàn hồn trèo ra khỏi xe nhìn lại xe nát bét (nói thế cho kinh). May mà 2 sếp + mình không sao. Hú hồn. Mà cũng nhờ thế mà em có thời gian hôm nay được ở lại đây để online chat chit. Sướng! về sau được vinh dự kể với con cháu rằng ngày xưa ta đã từng là thành viên của một vụ tai nạn như trong phim.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này