1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A non-PC Topic

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, dù sao thì sau 1 ngày thứ 6 xúi quẩy tối nay em đã mò lên phố đi bộ Hàng Đào chơi, cũng xả được mấy túi xì trét bác nào ở HN mà chưa đi thì đi nốt đi không có nó nóng trở lại thì chỉ có ra đấy mà tắm mồ hôi
  2. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    FC có divert ko? Nếu có thì divert sang số ai đó có bắt số xem sao.
    hic, ốm rùi.
  3. sobay

    sobay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chẳng được cái nào, thế thì bác fải quen sống chung với lũ thôi.
    Mà em tưởng cái đt của bác cũng fải có hẹn giờ bật hay tắt chuông chứ.
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Divert là cái gì ạ hichic sao em ăn ở hiền lành lương thiện mà dạo này xúi quẩy thế không biết nữa thôi sang tuần sau đành nghe lời bác sờ bậy, tắt máy đi vậy hic
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Divert là dịch vụ chuyển cuộc gọi của bưu điện hay nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Hầu như máy nào cũng có. Nghĩa là sau một vài hồi chuông do mình quy định, nếu mình không nhấc máy thì nó sẽ divert sang một số khác do mình đăng ký với bưu điện hoặc nhà cung cấp dịch vụ đó. Đêm em nên hạ tiếng chuông xuống nấc 1 hoặc 2, khi có số lạ gọi đến em không thích nghe thì cứ quẳng máy đấy, thế thôi.
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    À té ra là thế, hichic nhưng mà nó giấu số thì divert sang số khác có catch được không nhỉ còn cái vụ nghe hay không nghe thì nói làm gì nữa ạ, hic tất nhiên là sau 1 vài lần thì đời nào em còn nghe nữa, nhưng cái chính là đang ngủ ngon bị dựng dậy nửa đêm hoặc gần sáng hỏi các bác chịu được không, mà nhất là em đang ngủ mà bị dựng dậy là rất dễ cáu ôi trời ơi sao mình ghét những cái thằng ném đá giấu tay thế không biết
    Thôi dẹp vụ điện thoại đi ạ, hôm nay trời đẹp lắm, lại mát mẻ nữa bác nào mà được nghỉ thì mau mau gọi phu nhân dậy để còn đi chơi đi, sang đến tuần sau thì có ra đường chắc cả Hà Nội lại rúc hết vào Vincom không có chỗ mà thở
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    í, bác Paloma ốm rồi kìa mọi người mau mang đường sữa cam quýt đến thăm bác í đi, à quên mang linh kiện hỏng đến có khi bác lại khỏi ốm nhanh hơn nhẩy
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Em kiếm cái số của bệnh viện tâm thần rồi cho nó divert sang.Giời mát mẻ thế này mà bác Paloma lại lăn ra ốm. Phí thế.
  9. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hé ...nghe mà thấy tội nghiệp quá, cuộc đời cô này cũng lắm chuân chuyên gớm nhỉ. Ăn ở hiền lành lương thiện vậy mà hết bị nó kick IM, boom email, giờ lại đến bị nháy máy. Cuộc sống càng hiện đại càng sinh ra lắm trò quái gở, các cụ nhà ta ngày xưa có mắc vào mấy chuyện bực mình này đâu? Thôi có cách này là hay nhất, tống khứ hết bọn công nghệ cao ấy đi, kể cả cái nút ấn chuông ở trước cổng nhà nữa, ai muốn "nháy máy" thì đến tận nhà mà nháy nhé, mà phải gọi bằng mồm ý, để xem cái thằng nó "hâm mộ" FCB nó đủ sức đến gọi mấy lần?
    À mà có khi đêm hôm không dám tắt máy vì chờ người yêu nhắn tin, mấy cái tin đại loại như là: "ngủ ngon nhé cún cưng bé bỏng của anh" mới nằm lăn quay ra gáy khò khò được cơ, hèn gì mà cứ để nó nháy máy đêm trêu như vậy
  10. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế té ra bác chân đất mắt toét là người nhắn cái tin đấy tối qua đấy ạ đây mới là 1 phần gian nan cuộc đời em thôi ạ chưa thèm khoe mấy vụ bị quấy rối qua YM đâu nhé, hồi xưa gà vịt mới mò mẫm PC còn bị mất sạch cả password nữa cơ hehhehhe
    Sao hôm nay ngày nghỉ mà Box đông vui thế nhỉ, lạ thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này