1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A non-PC Topic

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Em Zimxinh nghỉ bán quán thì có em này, cũng được
     
  2. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ứ... em ko chịu ... bác phải đi bắt con bé zim về đây cho em cơ
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bác nì, cướp đâu ra
     
  4. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hê ở gần Hà Nội lắm, sáng nào chẳng chở ra lên HN bán, thế nhà Parfumdete chỗ nào nhẩy?
    @bác sea: sang mau bên kia có việc gấp
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Đây đây, em sang đây, nhưng trước khi sang pót con chuyện này đã
    Trong những năm 30 của thế kỉ XX, một người đàn ông Liên Xô viết sơ yếu lí lịch. Đến câu hỏi: ?oNgủ với vợ như thế nào?? thì tắc tị vì nếu viết: ?oBên phải? thì sợ bị kết tội ?ohữu khuynh?, nếu viết: ?oBên trái? thì sợ bị kết tội ?otả khuynh?, nếu viết: ?oBên trên? thì sợ bị kết tội ?ocoi thường quần chúng?, nếu viết: ?oBên dưới? thì sợ bị kết tội ?otheo đuôi quần chúng?; cuối cùng anh ta đành viết: ?oNgủ riêng, thủ dâm?. Anh ta bị kết án 10 năm khổ sai vì tội: ?oTheo đường lối tiểu tư sản và lãng phí tinh chất?.
     
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hồi năm 80 á, bố mẹ em còn đang cưa cẩm nhau một hôm bố em chở mẹ em đi chơi bằng xe đạp bỗng say sưa thế nào suýt lao xuống hồ mẹ em ôm ngực "ôi lạy Chúa tôi" lập tức bố em phanh kí í í í ít lại, nghiêm giọng: thứ nhất, người đảng viên cộng sản không tin vào Chúa, thứ 2, phải gọi là Đồng chí Chúa, thứ 3, không có Chúa của cô, chỉ có Chúa của chúng ta.
    Đua đòi theo bác Seadog thôi ạ, bác nào định kể chuyện cười cứ tự nhiên nhưng ko chơi cóp pết à nha
  7. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    Bài của em fc có chữ "cộng sả* " nên bị chương trình lọc từ tự động gửi than phiền. Chà đúng là máy móc nó làm hết sức máy móc
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    sửa laptop uy tín có bác... paloma
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác chân đất nói thế làm em chạnh lòng quá, tự ái bỏ đi đây này em ko tranh chức gì hết đâu, chẳng qua thấy bác muchen vào đây 1 thân 1 mình chống chọi mấy bác đại bác kia thì có súng nào chịu nổi , em cũng ko có gì cả, có chăng có thêm tiếng nói hô hào rồi phụ hoạ thôi mừ
    Thì thực ra em có thể thỉnh thoảng ghé qua quán , hỏi han các bác về vụ PC ý mà, em cũng hay ghé qua đây
    Còn vụ laptop thì e hèm ,khi nào máy về tổ quốc quê huơng hẵng tính , giờ chưa biết bao giờ đc đáp tại sân bay nội bài đâyhí hí
  10. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    He he, đùa với thật nó khác nhau nhiều chứ có gì mà phải tự ái. Chandat_mattoet <~~~ vui tính từ bé roài . Mà bao giờ đáp xuống nội bài ới 1 câu nhé, tớ sẽ mang hoa, quà và khăn mùi xoa ra khóc sướt mướt chào đón đồng bào xa tổ quốc về đoàn tụ với quê hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này