1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

A non-PC Topic

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi fcbayernmunchen, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, chỉ có mỗi bác Bayern nhà em là hiểu được bụng em. Em mừng quá đi mất. Chỉ đơn giản vì em thấy bác Seadog vui tính quá thôi mà, đọc blog của bác em cười 1 fen, vào đây em cười mấy phen vì cái câu "chín bỏ vào mồm" của bác và nhiều câu hay ho nữa mà em ko dám nhớ lại thôi, không thì em lại cười toác môi ra mất. Chắc tại em hay để ý đến tiểu tiết nên nhiều cái mọi người ko cười nhưng em lại cười .
    @bác Bayern: Em ko bị ngã như bác Paloma mà cũng bị sứt môi mới khổ chứ. Tự nhiên năm nay thời tiết thế nào mà từ cái hôm chuẩn bị nghỉ 30.4 môi em bắt đầu hiện tượng nứt nẻ trầm trọng kèm theo những fiền fức như ko cười, ko nói được, ko ăn, ko uống được, uống thì fải uống bằng ống hút....Thế là toi kì nghỉ thêm vài ngày vẫn đang nghỉ ở nhà dưỡng bệnh
    @bác Ass: mời bác cứ tự nhiên. Em đã invite bác SD, chỉ chờ ngày accept
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Không được
    Tớ có blog của Zim xinh rồi, không cho đâu
    Sắp đến World Cup rồi...
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Thanks em. Xấu hổ chít đi được ấy
    Còn vụ nẻ môi thì thường mà. Em kiếm hộp Labello mà bôi
    Sắp đến World Cup rồi...
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bác zimxinh kiếm gấp 1 lọ C sủi về uống. Chết, nói thế mới nhớ ra em cũng cần. À em không quan tâm đến Blog, nhưng nghe các bác nói chuyện vui quá, em tò mò. 3 bác Zimzim, Assassinz và Seadog có thể cho em link đến 3 Blog cho em view được ko, qua Pm cũng được.
  5. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Đang có vụ trao đổi blog bên topic này http://www4.ttvnol.com/hoidaptinhoc/722427/trang-9.ttvn
    Em qua xem nhé
    Sắp đến World Cup rồi...
  6. zx1

    zx1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Này fcbayernmunchen, tôi chẳng có thù oán gì với bạn cả. chỉ ngứa mắt cái kiểu ăn nói của bạn thôi. ở đây nhiều người lớn tuổi hơn bạn đừng có cái kiểu ăn nói hỗn láo như thế. mấy bác ở đây dễ tính cho qua tôi thì k thể vì đây k phải lần đầu, bạn đã từng xưng chị với người lớn tuổi hơn, tự vỗ ngực cho mình là mình chuyên gia tiếng việt, chuyên gia về soccer, bảo người khác là bắt chước cách post bài của bạn, k biết thì thôi biết cái gì là coi trời bằng vung, đùa người khác thì được người khác đùa lại thì giở cái giọng chợ búa ra, cho tôi hỏi bạn bao tuổi rồi, bạn học đến bằng gì rồi mà ra điều coi thường người khác vậy? những từ bạn post do bạn tự phát minh ra, người khác phải chạy theo học bạn chắc? Đùa ra đùa mà thật ra thật, đừng có lập lờ đánh lận con đen dùng ký hiệu ám chỉ hàng loạt người rồi đến lúc tôi hỏi lại thì tức quá dồn hết lên đầu tôi. Nên nhớ trước khi bạn dùng ký hiệu "cái kẻ !@#$%^&*()" thì tôi chưa động gì đến bạn trong topíc đó. Ai đọc chẳng hiểu là bạn đang nói đến seadog, tvp11, ass. thích thì cứ viết thẳng cái từ đó ra, k cần phải làm thế. chuyện tôi châm chọc ai lúc người đó đi vắng? Nói hẳn ra xem nào. Cứ cho là châm chọc đi chăng nữa thì chẳng nhẽ cứ châm chọc phải đợi người ta online mới được châm chọc. nực cười.
    Còn cả cách tham gia diễn đàn của bạn nữa, tôi k phủ nhận việc bạn có đóng góp cho diễn đàn này nhưng bạn ngày càng quá quắt trong cách ăn nói, đóng góp ít dần đi, spam vòi sao là nhiều, lập tên topic giật gân câu khách, mod bảo đổi tên lại còn cợt nhả sửa lại huhu thành huhuhu, lại lập cả cái topic non-pc này buôn đủ chuyện thập cẩm đúng chủ đề cũng chẳng phải, không đúng cũng chẳng phải. Chẳng hiểu cái non-pc này là cái quái gì nữa. Mod đã rất ưu ái cho bạn thì bạn nên biết điều đừng có lạm dụng quá, k hay đâu. Tôi vẫn ở đây, tôi chẳng vào nói mấy câu cho sướng mồm rồi cắp đít chuồn đi đâu cả. Thích tranh luận gì cứ việc.
  7. thungrong_keuto

    thungrong_keuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thế hai bác không PM tranh luận với nhau được àh, sao lại bắt cả nhà nghe?
  8. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    đề nghị 2 bác có j thì pm cho nhau thoải mái, chứ đừng bắt mọi người phải gánh chịu, đừng để kiểu" trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết". Topic này là để mọi người xả hơi chứ ko phải để...cãi nhau. Mà thôi, chẳng qua là sự hiểu nhầm thôi mà, làm j mà to tiếng với nhau thế. Stop !!!
  9. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Em đã lường trước ngay rồi mà, ngay từ túc bác Paloma tuyên bố khoá topic, em đã biết chắc ông zx1 này, nếu online sau 18h, đọc được cái bài kia của em, sẽ có nhu cầu phải độp lại ngay, mà topic thì khoá béng rồi, thì còn vào đâu ngoài vào cái non PC này nữa. Quả không sai, chỉ có điều là muộn hơn mình dự tính.
    Cho em xin lỗi tất cả mọi người trong Box HĐTH, và tất cả những ai, dù tình cờ hay hữu ý, đã đọc phải cái trang này, và cả cái topic bên kia nữa. Sự việc xảy ra như thế này quả là đã đi quá xa, nhưng mong các bác thông cảm, lòng tự ái nó có giới hạn của nó, hơn nữa, bác zx1 này đã muốn trút mọi bức xúc lên đây, thì em cũng phải giải thích công khai tại đây. Cái mặt của em đâu phải chỗ để cho người ta thích bôi cái gì lên thì bôi. Cho em phát pháo lại nốt lần này nữa thôi. À tất nhiên là nếu sau bài này ông zx hiểu ra 1 chút.
    Thôi được rồi, bạn zx, ở đây tôi cứ cho là bạn hiểu lầm đi, và bạn có vẻ không ưa female lắm đi. Tôi cũng mong là như thế, chứ cũng chẳng muốn đánh đồng bạn với những kẻ lèm bèm hay đi soi mói mà tôi ghét. Thực ra thì tôi cũng nghĩ mãi không biết là có nên trả lời cái bài này nữa không, bởi vì nếu bạn đọc mà không hài lòng, thì rồi bạn lại tiếp tục thôi, và tôi sẽ lại đáp trả, và chẳng biết bao giờ nó mới kết thúc được. Tính tôi không ưa gây chuyện, và không muốn mếch lòng người khác, bạn cũng nên biết là mất bình tĩnh lắm tôi mới phải nói nặng nề như ở bên kia.
    À thế té ra chỉ vì vụ này đây. Thôi được rồi, bác anh tuấn nam định, bác seadog, bác chân đất mắt toét, em chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi, các bác là những người đã tham gia bình luận bóng đá với em dạo ấy, các bác thấy em như thế "hỗn" quá sao? Ngứa mắt quá sao? Nếu quả thật như thế, thì em xin nhận lỗi, xin tạ tội với các bác, tiện thể tạ lỗi với bạn zx1 luôn.
    Bác Seadog, bác ass, em đã nói ngay từ bên kia rồi, các bác không chịu vào confirm cho em 1 tiếng, để rồi bây giờ có kẻ vác dao đòi nợ hộ các bác đây này. Cái từ đó nghĩa là gì tôi nghĩ là ai cũng đủ thông minh để hiểu, tuy nhiên vì bạn hỏi nên tôi cũng không tiếc một lời giải thích, nó ở ngay sau câu hỏi của bạn đó thôi, bạn có thể đọc lại nếu bức xúc đã bỏ qua. Còn cái vụ châm chọc, khốn nỗi nạn nhân của nó lại là tôi, cho nên tôi mới không được hoà nhã, mong bạn bỏ quá cho.
    Đóng góp ngày càng ít dần đi, vòi sao là nhiều, thưa bạn đấy là quyền của mỗi người. Không ai có thể bắt tôi phải hì hục online 24/24 để trả lời tất cả mọi thắc mắc, mà tôi cũng chẳng đủ trình độ để làm như thế, cũng như không ai có nghĩa vụ phải vote * cho tôi, nếu họ không thích. Chẳng hay là tôi đã có lần vòi * bạn, bạn không vote nên tôi đã "chợ búa" với bạn chăng? Sao bạn nỡ lòng nào? Cái topic huhuhu hả, tôi sửa rồi kìa, sửa từ trưa nay nhé, khỏi đợi đến lúc này mới sửa để đối phó ạ, bạn có thể kiểm tra vô tư đi xởi lởi đi.
    Topic Non PC, ôi cái quán cóc yêu quý của tao, ngôi nhà online của tao, chỉ vì cô chủ của mày không biết điều, mà mày cũng bị liên luỵ. Vâng, thôi được, nó lẩu thập cẩm, nó chẳng ra cái gì, nó như đống bùn ấy. Nhưng bạn quên một điều là cái trí nhớ cà khổ của tôi đôi khi nó tốt vô cùng. Bây giờ tôi thọc tay xuống đống bùn ấy mà tôi lại gặp bạn ở đó thì sao nhỉ? Mà thôi, bạn có thể nói đấy là quyền của bạn, phải không. Nhưng tôi e là kha khá nhiều người tham gia vào cái topic này không được hài lòng với tuyên bố đó của bạn đâu.
    Đấy, tôi đã vận dụng hết sức bình sinh, và với tất cả những gì hoà nhã hiền lành còn sót lại trong người tôi lúc này, để nói chuyện với bạn một cách tử tế hết mức có thể. Tôi rất mong là bạn hài lòng với câu trả lời, nói đúng ra là một bài diễn văn trả lời, để lần đấu khẩu này là lần cuối cùng. Tôi nói thật, nếu để kệ thì cũng chả hại ai đâu, cùng lắm tôi uất ức 1 hôm, nhưng vì tôi không muốn bạn xổ ra không ai nghe, hơn nữa tôi vẫn còn 1 chút tôn trọng, vẫn còn 1 chút mong muốn xí xoá hiểu lầm giữa 2 người, nên tôi mới phải kỳ công thế này. Bạn biết không, bài trả lời này ngốn của tôi gần 30'' đó, chưa bao giờ trong sự nghiệp spam của tôi nhé. Lang thang khắp TTVNOL tôi đã từng gặp khá nhiều cuộc đụng chạm, và tôi thú thực là tôi ghét vô cùng cái kiểu quote lại từng câu của đối phương để biện minh, hoặc là phản kích lại. Thật chẳng ngờ lại có ngày mình cũng phải làm thế. Nghĩ mà cảm thông cho những người bị mình "ghét vô cùng".
  10. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    À, em quên, những bác nào lò dò vào đây thấy xô xát chán nản out luôn thì em không nói, nhưng trước khi ra nhận của em 1 gói quà nhé, bên trong có 2 chữ "xin lỗi" í mà. Những bác nào đã chướng tai gai mắt ở bên kia rồi thì cũng thông cảm cho em. Nhưng em đề phòng mấy bác hôm nay ko online tự nhiên lớ ngớ vào đây lại bảo quái, mình vào nhầm Box võ thuật à, thì các bác có thể xem cái Topic bác Paloma bị tai nạn để hiểu tại sao lại có chuyện này.
    Bạn zx1, tôi chỉ có 1 thỉnh cầu tới bạn, đọc cho nó kỹ, và suy nghĩ cho nó khách quan. Sự tôn trọng và nhẫn nhịn của người khác có giới hạn, mà ở đây vế thứ 2 đã mất. Tôi chẳng tiếc gì ai một lời xin lỗi, nhưng tôi không bao giờ xin lỗi cái mà mình không làm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này