1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ~:?Ô.?ãº`?ã.Nhà 9: Sagittarius (22/11-21/12 ).-:?Ư:-?ã.?á?á.?㺯¯*-:?Ư:- -?ằº?ô-(¯`?ã. Y?êu Sagi m

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vn83, 02/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Xem trên máy chú WHy đẹp thế muh pót lên trông mờ và tối nhỉ...Vodafone lởm ;))
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tại tớ resize ảnh , chứ k up lên load lâu lắm. Vodafone vẫn tuyển nhất quả đất
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ai chụp cái ảnh này mà đẹp thế nhỉ ...
    cứ gọi là ... cơ mà Trái sấu chín xinh hơn hẳn ... trái chuối thì
    @ mec ghi : hờ hờ ... xấu nhở ... mời đi cafe ... mời đi uống trà .. bảo luc nào đi thì gọi ... gọi bằng niềm tin à ... nhắc mãi ...
    lúc nào có nhã ý mời thì PM để còn nhịn ăn từ sáng nhá : ice 0985095145 ku why :0983482711 ơ ... toàn thằng chơi om 3 cây có khác ... toàn 9 với 10 ...
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hê hê .sao toàn ảnh của mình thía ... chẹp chẹp .. mờ tịt ... mấy hôm nay trời nắng quá. Đi ngoài đường toàn tầm 12h-2h trưa chứ. Còn gì là làn da châu á nữa hic hic ... chết mất .
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    may mà nó còn mờ đấy ... ice mà mang máy thì đảm bảo thành hàng tồn kho mất chìa khóa luôn
    hic hic lại đi tong 10K nữa rồi ... cái đỏ thế ...
    thấy ku Bolsa ... he he ... sao không offline với nhà mình cho vui ... thao hồ ????
    [nick]
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 09/06/2007
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Thui chị VN ko phải biện bạch ra là da Châu á nữa...Tối qua về thế nào chị,dọc đường có bị chàng nào bắt ko''c ko muh bi h mới thấy điểm ranh thế
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Thui chị VN ko phải biện bạch ra là da Châu á nữa...Tối qua về thế nào chị,dọc đường có bị chàng nào bắt ko''''c ko muh bi h mới thấy điểm ranh thế
    Cũng mong là có anh nào bắt cóc lắm ... như thế có khi lại nhẹ đầu. Hôm nay tớ đã khóc đấy cả nhà ạ. Hâm quá. just kidding ... sao mãi ko chịu lớn lên vậy.
    Có đường phố nào quen cho ta qua từng ngày...
    Có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi ...
    Vụ cd nhà mình xúc tiến lên đi nhỉ. Tớ sắp hết tiền rồi.
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ai bắt nạt bạn vn, để tớ xử lý cho
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic .. tớ khóc suốt cả buổi tối cả nhà ạh. Hình như hôm nay tớ bị điên thật rồi. Buồn quá mà chẳng biết nói cùng ai cả. Mỗi khi gặp mọi người là tớ mới có thể tạm quên đi mọi thứ...
    Đôi lúc không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Rốt cục thì mình cần gì và muốn gì. Có phải những gì mình cần thì không bao giờ lại là những điều muốn không. Và những mong muốn của mình thì đôi lúc lại không phải là những thứ mình cần đến để sống.
    Có phải người ta chỉ nên cố gắng khi còn 1% cơ hội. Nhưng nếu không có chút phần trăm cơ hội nào thì cố gắng cũng chỉ là vô ích,cũng sẽ không đạt kết quả gì không.
    Bình thường mọi ngày tớ vẫn tự cho phép mình cố gắng ngay cả khi không còn cơ hội nào.. nhưng giờ tớ thấy.....
    Chỉ còn biết buồn và khóc và chả làm được gì hơn cả. Một năm gần đây tớ đã khóc bằng cả số nước mắt từ trước tới giờ cộng lại ....
    Vượt qua .. vượt qua bằng hai con mắt sưng vù vì khóc lóc suốt ngày vượt qua bằng trái tim đau buốt đến nỗi ngạt thở ... nhưng vẫn phải sống ... vượt qua bằng tất cả những gì còn lại cho chính mình.
    Tớ buồn và muốn uống ...
    Dốc hết những chén chua cay này ...
    Lêu bêu như gã du ca buồn ...
    Lang thang trong nỗi đau ..
    Với trái tim ta tật nguyền .........
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rồi. Mọi chuyện thế là xong....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này