1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

º°?ă(¯`''õ?Â.?á(¯`''õ? M?ơnh ?'i làm tóc thỏằÊ Hàn Quỏằ'cõ?Â''´¯)?á.õ?Â''´¯)?ă°º

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi linh_beo_dien, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annie_89

    annie_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    o* cái chị này hay thế , đã bảo mỗi ngu*o*i` 1 ý kiến cơ mà , chị ép thì chị phải biết tóc chị nó đang o trong tình trang nào chứ , đầu nhật ép ra thì làm sao mà thẳng tuồn tuột đu*O*c. , mơ à , đã thấy làm ở đấy ko đẹp (theo lời chị nói ) thì thôi đừng làm nữa cắm đầu cắm cổ vào mà làm , đẹp thì khen , mà xấu thì chê ỏng chê eo . ngu*o*i` đâu mà hay thế , em cắt ở anh này rồi , thái độ phục vụ khá là đu*o*c. , anh ý cắt đU*o*c. lắm , bao giờ em post ảnh lên cho mọi ngu*o*i` xem , còn cắt tóc ở đâu ko quan trọng vằng việc cắt ở chỗ quen , chị thích chỗ mới thì phải chấp nhận anh ý có ra đu*o*ng` bắt chị vào cửa hàng anh ý cắt tóc đâu .... nguoi` ta làm ăn tử tế gặp phải ngu*o*i` nhu* chi đúng là khô thân ngu*o*i` ta lắm , lần sau tru*O*c'' khi làm gì thi suy nghĩ cho ky vào chị a. , đừng có nói ko nghĩ thế trẻ con nó nói cho vào mặt ý em thấy sao nói vậy nếu thấy ko hợp ý thì kệ chị nhé , trẻ con nó ngua'' mắt quá nó mới nói đấy
    anyway peace !!!
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đếch gì , chị thấy cái nick em mới lập , chị cũng biết dạng non gan nhát trí mới lò dò dùng cái nick mới tò tí te thế , nhưng mà chị cũng ngứa mắt cái bài em biết quá .Nó ngu si không tưởng được , chị đành bỏ thời gian ra tâm sự thủ thỉ với em vài câu .
    Thứ 1 , em ạh , em là người Việt Nam trẻ ,chắc cũng là thanh thiếu niên mới lên , tin học chắc cũng đã được học .Cái được gọi là viết Telex ra cái Tiếng Việt thì cũng phải biết để mà viết rành mạch rõ ràng , em lên diễn đàn toàn thanh niên với nhau mà em viết toé loé thế này có khác gì hại mắt nhau ?
    Thứ 2, quay lại vấn đề tóc tai .Em có phải con gái không , hay em dở đực dở cái ?Con gái chúng mình đứa nào chả yêu tóc , xót tóc .Nuôi được mái tóc tử tế phải mấy tháng trời , chứ có phải như cái lũ đực tháng nào cũng xén tóc đâu mà không thương xót tóc .Chị ấy bỏ tiền ra làm , thì tất nhiên chị ấy có quyền đòi hỏi phải có kết quả như ý muốn .Mà có ít tiền đâu , 400-500.000đ với 1 mái tóc mỏng sau khi đã tỉa đầu Nhật thì chả rẻ đâu em ạh . Chắc nhà em tư sản địa chủ , em thấy số tiền nó lẻ quá nên không cần phải tiếc?Mà em nhá , em ăn nói thì phải có sách có chứng , em bảo người ta mơ hay chính cái mặt em nó mơ ngủ ?Chính chị Linh-béo-điên của em cam đoan rằng đầu Nhật ở đấy cũng ép đẹp được .Không có gà mồi Linh béo nói thế, bố con giời cũng chả dám mạo hiểm.Em đã muốn làm gà mồi , thì em phải nhớ rõ đã nói những gì mồi khách chứ .Em cố mà ngồi lục lại 30 trang , để mà em những con gà mồi như em đã nói gì để mời chào khách đi .
    Người ta là khách hàng , bỏ tiền ra để cắt tóc làm tóc thì người ta có quyền yêu cầu kết quả tương xứng .Chị đang nghĩ chắc cái tóc em chắc bôi thuốc mọc tóc , em chả phải xót nên em mới nói vô tình thế được . Xem xét lại đi nhá , bé iu
  3. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Hic khổ thân ấy. Mà sao lãng mạn thế??? Tớ ngu 1 lần mà kết quả tang thương, giờ vẫn chưa hết hối hận chứ đừng nói đến việc quay lại lần nữa
  4. annie_89

    annie_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    vâng em trẻ con em nhát trí . em thành viên mới , em ko biết gì , chị thì biết ghê ha , con gái quý mái tóc , ok em công nhận , ngu*o*i` ta làm ăn cũng quý chữ tín lắm chứ , chị nói cái kiểu đấy khác gì nói vứt tiền vào đâu xong chửi ngay ở đó à (hình như ngu*o*i` ngu là chị) em là thành viên mới em mới lập nick , ok thôi nhưng chị iu ạ em toàn lảng vảng bên box thời trang thôi ^^, chị bảo thanh niên là ăn nói như chị ý hả , văng các thứ ra thế ạ ;)) chị ơi cho em hỏi từ đếch là từ gì ạ , em chưa học đến từ này nên ko biết ^^ ...xem lại đi chị nhé
    , mà em hỏi chị đã xót tóc , đã thương tóc thì đừng có mà cắt , mà nếu muốn tóc đẹp thì chịu khó tốn kém ha , nếu ko thì đừng làm , hỏng tóc ra bắt đền người ta lên forum nói này nói no, chị có bao giờ đặt mình vào địa vị của người ta ko ? cái nghề làm dâu trăm họ thì cũng phải thông cảm cho người ta với đằng này nói thế , hạ uy tín quá , mà ép tóc cũng phụ thuộc rất nhiều vào tóc của từng người kể cả chị có dùng thuốc xịn nhưng tóc chị thuộc loại ko thể cải hoá nổi thì nó là loại ko ăn thuốc , trách gì ai ????
    chị ơi ăn nói suy nghĩ đi chứ , em ko biết em nói gì có thể chị hiểu nhầm em ko hề biết chị linh gì đấy là ai , em cũng chẳng phải gà mồi hay gì cả , chị đừng có cái kiểu ngồi 1 chỗ nói móc nói mỉa , đoán bừa đoán bãi , nghe nó khó ngửi lắm chi iu ạ
    còn em nói gì ko đúng , các chị thấy khó nghe thì cho em xin lỗi , em trẻ con .....
  5. quaivat2

    quaivat2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    bạn thật là dũng cảm và lương thiện (theo như bạn nói) quá mức mình thì chỉ cần cắt 1 lần ở đấy thui và sẽ chả bao giờ quay lại nữa, ấn tượng đầu tiên mà, dù có phục vụ tốt đến mấy mình đi cắt tóc chứ có phải đi để người ta rót nước mời ăn kẹo đâu, cắt lần đầu ko đẹp thì thui say goodbye luôn mà mình thấy anh HQ đấy có đẹp trai lắm đâu nhỉ, phục vụ thì cũng bt thui so với mấy tiệm bình dân thì đúng là hơn nhưng mình thấy làm ở 1 số tiệm bình thường còn thích hơn, buôn dưa lê rôm rả chứ anh này có nói đc gì đâu ra Hồng Phượng hay Minh phương cắt đắt hơn 1 tí nhưng chả bao giờ lo đầu hỏng,tóc sơ chẻ ngọn cả phục vụ cực kì pờ rồ luôn
    Trong này lại bắt đầu có chiến tranh rồi đây,
  6. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Em này ko biết có định theo học ngành Y ko nhỉCâu nói vàng vàng của em nghe như giọng mấy bác sĩ Kiểu là chữa lợn lành thành lợn què xong đổ tại bệnh nhân
    Cái gì cũng thế thôi, đẹp đương nhiên được khen & xấu đương nhiên bị chê. Em cũng biết rồi đó, thời đại này đâu đâu cũng thấy quảng cáo, mà con gái thì cứ nghe ngọt ngọt bùi tai là dễ bị dụ lắm. Nên chuyện chị no_less_no_more đã cắt tóc ở đó mà ko thấy đẹp, sau lại đến đó ép cũng là bình thường. Chắc chị ý cũng nghĩ vớt vát "Cắt ko đẹp nhưng em Linh nói như đinh đóng cột thế chắc ép cũng đẹp, thôi mình đến đó thử xem sao" Theo chị được biết thì chả có ai tóc xoăn bẩm sinh mà đi cắt đầu Nhật đâu em ạ. Nên ai đã để đầu Nhật mà tóc ép ko thẳng được thì chứng tỏ thuốc lởm hoặc tay nghề lởm
    Chị cũng mới đi cắt thử ở tiệm anh Jang cách đây 2 ngày. Ko thấy nước mát kẹo ngọt như Linh quẳng cáo, cũng chả thấy ai ra dắt & trông xe dùm, chỉ thấy nhân viên hết lời ca ngợi mái tóc của chị là đẹp lắm, đẹp lắm. Chị cũng tưởng bở, nghĩ anh ý cắt đẹp thật, tối về soi gương mới thấy đằng sau thì ok, đằng trước nham nham nhở nhở. May mà tóc chị nhanh dài nên khoảng 2 tháng nữa có thể đi tiệm khác nhờ cắt lại. Với cả fải thực tế kiểm nghiệm mới biết thế nào là tác dụng của quẳng cáo em ạ
  7. linh_beo_dien

    linh_beo_dien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vâng
    cám ơn tất cả đã đến ủng hộ
    có lời khen và cũng có lời chê, thậm chí chê thậm tệ
    Mong những bạn, những chị đã ưng ý thì lần sau quay lại, và giới thiệu bạn bè, chẳng được bổng lộc gì đâu nhưng thế thì bạn bè mình có thể sẽ tìm được một tiệm ruột như bạn.
    Có những bạn không tiếc lời khen, đôi khi khiến người khác nghĩ là có quan hệ với mình hoặc quan hệ với cửa hàng, xin lỗi các bạn nhé!
    Còn những bạn, những chị đã tới đây làm và không ưng ý, em cũng xin lỗi vì đã "xui dại" (cứ cho là thế đi), coi như thêm một bài học xương máu cạch mạch cái cửa hàng đấy ra vậy
    Đọc lại cái topic này, tên chủ đề: Mình đi làm tóc thợ Hàn QUốc, nội dung bài viết xoay quanh việc mình khoe cửa hàng đó như thế nào, tóc mình ra sao, và những trang tiếp theo, mình cũng hết sức nhiệt tình (đôi lúc có thái quá ko nhỉ) trả lời các câu hỏi của các bạn vì mình là khách quen nên biết nhiều hơn.
    Còn đâu, mục đích chính của bài này đơn thuần chỉ là quáng cáo tuyên truyền vô tư, hoặc có thể là lăng xê hay là 1 công việc để tớ kiếm tiền thì chí có tớ và chúa mới biết được và điều đó cũng chả liên quan, cái chính là cắt tóc , làm tóc như nào !
    Chung quy lại cũng chỉ là 1 điều
    Tốt quay lại, xấu thì cạch mặt ra
    Cám ơn các bạn rất nhiều !
  8. annie_89

    annie_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ko chị ạ tóc mình thế nào mình biết chứ chị , cái này chẳng phải là bác sĩ cũng có thế biết , sao lại bảo thuốc lởm , do tóc nữa chị ạ ,còn tay nghề thì mình ko nên nhận xét gì về người ta chị ạ , nghe như kiểu hạ uy tín ý còn cắt tóc thì em nói rồi ^^ mỗi người một mắt mà , chứ bây giờ cứ khen thì có chị lại bảo là gà mồi mang tiếng lắm , tóc chị cắt thế nào ? chị post lên cho mọi người xem nào , mà em ko hiểu lúc chị cắt chị ko nhìn đằng trước hay sao mà để cho anh ý cắt nham nhở thế ạ , nếu ko vừa ý bắt người ta cắt lại chứ ^^
  9. ara_xinh_xinh_new

    ara_xinh_xinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thợ giỏi & có lương tâm thì người ta sẽ chú ý xem tóc của khách hàng có ăn thuốc ko, nên để thời gian ủ thuốc bao lâu &có nên ép ko em rồi tư vấn em ạ Chị kinh nghiệm nhiều lần rồi, nếu đã ko đẹp thì dù có sửa lại 10 lần cũng ko thể khá hơn đâu. Tốt nhất là để 1 thời gian rồi đi cắt ở nơi khácMà lúc chị tới, tiệm vắng ngắt vắng ngơ, 2 anh thợ với 3 nhân viên toàn ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Chả có việc gì làm, anh fiên dịch còn nói chính ra nên đóng cửa luôn 2-3 ngày đầu tuần! Lực lượng đông đảo như thế, lại còn ko ngớt lời tâng bốc tóc chị đẹp nữa, thôi tất cả cũng tại chị ham nghe nói ngọt
  10. no_less_no_more

    no_less_no_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ko chị ạ tóc mình thế nào mình biết chứ chị , cái này chẳng phải là bác sĩ cũng có thế biết , sao lại bảo thuốc lởm , do tóc nữa chị ạ ,còn tay nghề thì mình ko nên nhận xét gì về người ta chị ạ , nghe như kiểu hạ uy tín ý còn cắt tóc thì em nói rồi ^^ mỗi người một mắt mà , chứ bây giờ cứ khen thì có chị lại bảo là gà mồi mang tiếng lắm , tóc chị cắt thế nào ? chị post lên cho mọi người xem nào , mà em ko hiểu lúc chị cắt chị ko nhìn đằng trước hay sao mà để cho anh ý cắt nham nhở thế ạ , nếu ko vừa ý bắt người ta cắt lại chứ ^^
    [/quote]
    mới post cái bài hum qua mà vào đã thấy um tủi roài. em này ăn nói máu quá, em nói mỗi người 1 ý, ờ thì ý chị cũng là thế, thấy cắt ko đẹp, ép ko đẹp thì chê, muốn mọi người đừng tiền mất tật mang nên nói thế, còn ai ko nghe thì thôi chứ nào ai làm j mà em nói ra nói vào với cả đã làm nghề này rồi đương nhiên chịu khen chê là điều tất yếu, người ta thấy ko đẹp người ta chê thì làm sao? cái đó ai chả thế, chắc trừ em hoặc do em dc cắt đẹp thì em nói thế em nói xót tóc thì đừng đi cắt nữa, bộ em nghĩ ai ko xót tóc, hoá ra ai đi cắt đều ko xót à, thế hoá ra chỉ nó người rừng là ko xót thoai mà nhóc ăn nói rất chi là bỗ bã nhé, thế nào là cắm đầu cắm cổ, gặp người khác chưa biết ra sao nên ăn nói lịch sự chút chứ? kể cả nơi công cộng cũng nên tôn trọng mọi người, đó cũng là thể hiện tôn trọng mình,
    đúng như bạn j nói là chúng ta đến để cắt tóc chứ có phải để uống nc ăn kẹo đâu, trc tớ cũng đã khen là ở đó phục vụ pro roài, tận tình roài nhưng cái chính là cắt tóc thì chả pro tẹo nào cả, chẳng nhẽ đi cắt tóc về xấu nhưng lại vui vì đc uống nc ăn kẹo à ôi thế đi mua về ăn cho nó đỡ khổ
    Cửa hàng ý bị chê hay đc khen là chuyện bình thường, mình là khách hàng cơ mà, thượng đế cơ mà, mình bỏ tiền thì đòi hỏi phải xứng tiền mình bỏ ra chứ, chẳng nhẽ ko đẹp lại khen lấy khen để, làm nghề này làm j có chuyện ai cũng khen, mà ko chịu đc chê thì chả làm đc nghề này đâu, mà nghề nào chả thế các bạn nhỉ
    ở bài trên em nói là nếu ko vừa ý bắt ng ta cắt lại tóc chứ có phải cái giấy lộn đâu, cắt rồi lấy j mà cắt nữa chứ Nói chung là em nói mỗi người 1 ý nên ý người ta thế nào thì kệ người ta, em dèm pha làm cái j nhỉ? em thấy đẹp thấy tốt thì em bảo là đẹp là tốt là ok rồi, chứ ko cần bắt tất cả mọi người phải nói như mình, hơn nữa chị nghèo em ạ! bỏ mấy trăm ngìn ra mà đc 1 kêỉu đầu y chang kiểu cũ thì chị xót lắm ko mún bạn nào đốt tiền theo mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này