1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

°?ă(¯`'õ?Â.?á(¯`'õ?Â.-:?Ư:- ?ằChuyỏ??n ?'i MC - TN chuyỏằ?n b?Ây giỏằ? mỏằ>i kỏằf?ô -:?Ư:-.õ?Â'´¯)?á

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi thubuont10, 16/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    °ă(¯`'õ?Â.á(¯`'õ?Â.-:Ư:- ằChuyỏn 'i MC - TN chuyỏằ?n bÂy giỏằ mỏằ>i kỏằfô -:Ư:-.õ?Â'´¯)á.õ?Â'´¯)

    Sau nhiều ngày mong chờ chuyến đi cuối cùng cũng sắp lên đường. Ngày mai là khởi hành, vậy mà đến giờ vẫn chưa chuẩn bị gì.
    Đang chuẩn bị đồ đạc và trong lúc chờ đứa bạn nướng mực ăn thì Ỉn còi gọi điện bảo ra trà bát bảo uống nước, gặp mấy đứa để chuẩn bị mai đi MC. Trời mưa hơi se lạnh (trời cứ mưa kiểu này k bít mai có mưa k), ra đến nơi thì thấy có 3 thằng đã ngồi sẵn ở đó. Sau một hồi bàn luận cả lũ quyết định đi ăn ốc.Oisuong có vẻ giận dỗi bỏ về trước. Trời vẫn cứ mưa k tạnh 3 đứa đành quýet định đi mưa về.
    Về đến nhà đang chuẩn bị ăn mực vì trc lúc đi chưa ăn thì Ỉn còi gọi bảo Oisuong dở chứng k đi, tức thật đấy đã bảo nhờ nó đèo đứa bạn mình rồi thé mà nó lại k đi, chả còn hứng thú ăn mực nữa. Gọi điện sau một hòi thương thuyết cuối cùng Oisuogn bớt tính trẻ con, đồng ý đi và tgia cùng nhà Q&Q với mình, còn Quỳnh và Ỉn coi tham gia với nhà Liên minh.
    Sáng 4h30 đang ngủ Ỉn còi nháy máy, lúc sau đã thấy oisuong đến.Bùn ngủ chết đi được vậy mà fải dậy sớm. Vì lý do đêm qua Quỳnh về bị xoè nên thiếu xe phải đi mượn, nghi cũng ngại sáng sớm đánh thức người ta và bảo mượn xe 2 ngày liền. Cũng may mượn đc. Nhưng mà giờ mới có 5h30 vậy là phải một tiếng nữa mới khởi hành, trời lại mưa nữa. 2 đứa đành đi lung tung ăn sáng xong cũng 6h hơn gọi đứa bạn ra ngõ đón rồi đến chỗ hẹn. Do nhà Q &Q và nhà Fanlove kết hợp đi cùng nhau, mặc dù nhà Q&Q có mặt đầy đủ những vẫn chưa khởi hành đc vì còn thiếu các thành viên nhà Fanlove. Chờ mãi cuối cùng cũng đông đủ, cả đoàn khỏi hành lúc 8h, trong khi tụi ỉn còi bên nhà liên minh và full bên nhà tự do đã khởi hành từ lâu lắm rồi. Becungdau gọi điện bảo đi đc nửa đưong trong khi mình mới bắt đầu đi.
    Trên đường đi nhìn cảnh vật vừa quen vửa lạ, quen vì đây là đường về nhà mình, lạ vì đã hơn năm rồi chưa về nhà.Cảm giác thật khác lạ khi đi trên đường. Đường đi khá đẹp và quanh co, hôm đó cũng xui thật trời lúc nắng lúc mưa, cả đoàn đi may đã chuẩn bị hết đồ đạc, k ai bị ướt cả.Chỉ tội nghiệp những đứa ngồi sau như mình bị bắn bẩn hết giầy, quần áo.
  2. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Đi đường cảnh đẹp qúa nên các thành viên tha hồ dừng lại chụp ảnh, xa xa những đám mây trôi tưởng như chạm đỉnh. Đường đi thật đẹp một bên là vực một bên là núi. Em pót một số ảnh trên đường đi.
    Xe và mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường đi có một xe bị thủng săm lý do vì bác này mắt tinh quá, tranh thủ lúc vá săm mọi ngươi tác nghiệp vài kiểu ảnh.
    Vá săm
    [​IMG]
    Nhìn từ trên cao
    [​IMG]
    Mệt quá các bác vào kể tiếp đi nhé, có gì mai e kể tiếp.
  3. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời thubuon j mới kể à, tui kể từ ngay hôm về cơ .... vào đây nè Blog của tui he he http://360.yahoo.com/gocnhin_cuocsong
    WELCOM mọi người vào blog của Quynhthoidai

Chia sẻ trang này