1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ~:?Ô.?ãº`?ã.Sagittarius (22/11-21/12 ).?ã´º?ã.?Ô:~?ô Kh?Ăch sỏ?Ăn 7* : Gặ?ặĂng mỏ?ãt mỏằ>i .......

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phamhongtrang, 29/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Ice vừa thấy cô láng giềng
    Đang nghiêng ngó nhé, mở miệng đi cưng
    cho nhà thêm chút tưng bừng
    Thêm đôi ấm áp , cho từng mem bơ
    hu hu bí bách quá ... làm mãi không xong ... bùm chíu ... có chạy không thì bảo ... chạy mà kết quả lằng ngoằng thế này hả ... bug cho cái ... vẫn thế ... kệ đi lấy nước uống ...
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hu hu ............. thế là không được mua rồi .... mất công mình ... lọ mọ tìm ... nhắng lên huy động M ...
    sao bất công thế cơ chứ ... tại saoooooooooooooooooooooo ...
    con số 2 ... nó chuyển sang cột Y thì tốt biết mấy ....................
    lại thêm câu : Bao giờ ..........
    gió cứ hát bên tai tôi
    dòng nước thơ thẩn , vẫn trôi rù rì
    Tôi buồn nên chẳng biết chi
    Nắng đông chưa tắt , có vì gió không .
    lặng nhìn trời nắng chiều đông
    hoen hoen vài giọt nắng hồng rơi qua
    Chiều đâu đã hẳn chiều tà
    Mà sao đã thấy buồn tha thiết lòng
    Cơ vì cái sự long đong
    Bao giờ mới hết, nước trong nụ cười
    chút xúc cảm hâm hâm
  3. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    đúng là sis em lúc nào cũng có lịch kế hoạch cả năm trước roài ....MÀ 2 năm nữa sis cho em ăn bánh kẹo à nhanh thế hic hic
    Sis cố lên thế nào nhà sis xây 1 ngày cũng đầy up tiếng cười như sis ấy lúc nào cũng cười ....EM mới vào bên nhà cua thấy các anh chị cũng dạt nhà đi chơi nhiều lém hôm nọ em lên hà nội được anh TIến đại diện đón rất nhiệt tình ..........Sis cứ chờ đi roài cũng có 1 ngày mọi người sẽ về nhà mới của sis mà những chú ngựa có bao giờ muốn ở yên một chỗ đâu chúng luôn muốn phi nước kiệu trên thảo nguyên mênh mông được sải rộng bước chân tung hoành .........đến lúc chán thì sẽ về nhà nghỉ thôi ...........MỌi người đều ủng hộ sis em cũng ủng hộ sis mà sis đừng buồn hãy cứ hy vọng có 1 ngày nhà SAGI đầy up tiếng ngựa hí vui đùa ...ko khéo lúc đấy lại off suốt ngày ấy chứ
    MONG NHÀ CUA VÀ NHÀ SAGI GIAO LƯU VUI VẺ NHÉ ... HOA CHO TÌNH HỮU NGHỊ NÈ
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ VÀ HẠNH PHÚC TRÀN ĐẦY TIẾNG CƯỜI CÔNG VIỆC HỌC TẬP TRÔI CHẢY
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    A shoulder to cry on.......
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    đi chơi hết ruì huhu
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em Trang khóc to quá .. làm chị thấy có lỗi à ...
    Tặng em bài này nhá ... Mong là em đã hiểu được một phần nào tinh thần và tình cảm của nhà mình dành tới em .. và tất cả những mem khác nữa ... mặc dù đây là bài hát của tình yêu đôi lứa .. nhưng em hãy hiểu là tình cảm thật lòng thì sẽ là như vậy em ạ ... Như một tình yêu mà mỗi mem Sagi đều dành cho gia đình này trong mỗi người .
    P/s: Rất vui và nhiệt tình đón nhận tình bằng hữu từ Hang cua .. bắt tay thân mật cái nhá ...
    Nếu yêu thật lòng _ Mỹ Dung Tường Văn
    Anh biết .. có ngày ta .. cách xa mù khơi
    Anh biết ... đường đi .. lắm chông gai ... che lối
    Những đau thương gạt hết đi ....
    Nếu yêu thật lòng ????
    Mãi yêu anh .. dù giông tố
    Bước qua bằng khát khao gần nhau ....
    Và rồi tìm ra lối ...
    Để rồi mình có nhau ...
    Tình yêu đầy ước ao ...
    Đường dài còn phía trước ...
    Nụ cười từ nơi đó ....
    Tựa như muôn khúc ca ...
    Người ơi hãy nói yêu em thật lòng ...
    http://www.sendspace.com/file/peo0tv
  7. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    CHúc cả nhà ngủ ngon nào
  8. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hic em cảm động quá...... đc mọi ng quan tâm.......... ủng hộ.... em vui quá
    @ ss N ơi : hum nay đừng đi đâu nhé ... lạnh thế này ở nhà ôm em cho sướng nhá ...... béo ôm ấm lắm
    @ ss Vn về nhà rùi .............. xơm xơm ...... ít ra em thấy em cũng có ý nghĩa vì cũng lôi đc chj về nhà
    @ pé Nga : cai Ym của chị nó điên ... mọi ng cứ buzz là chị chết ... bé lên chơi mà chị ko biết để hum khác lên rùi chị em mình đi vi vu nhé
    Cả nhà ngụ ngon
  9. kho_lay_ten

    kho_lay_ten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    49
    Eo ui, ngượng chết đi được
    Chúc nhà Ngựa nụ non
  10. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngủ ngon...Nào em Trang xích dô cho chị nằm với he he . đêm nay mình ấp nhau thui đừng đè nhé ha ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này