1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ~:?Ô.?ãº`?ã.Sagittarius (22/11-21/12 ).?ã´º?ã.?Ô:~?ô Kh?Ăch sỏ?Ăn 7* : Gặ?ặĂng mỏ?ãt mỏằ>i .......

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phamhongtrang, 29/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebuongbinh_86

    bebuongbinh_86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    0
    Sory chị Vn vì thực sự nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy mình vô duyên tệ!
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn nhà mình có những bài viết mang tính sâu sắc thì em nghĩ tự bản thân hãy làm trước đi....1 người làm sẽ khiến 2 người làm 2 người làm sẽ khiến 3 người làm...Chỉ đưa ra lỗi mà không có phương pháp giải quyết gì...Nói chung em thấy cũng khó....Bây giờ bảo không spam ừ thì không spam nhưng thử hỏi nếu không spam mà kéo nhà lên liệu có ai chịu post cái rì không?Mấy hum trước Toàn em Trang ngồi post bài...........
    Cơ mà thật sự em cũng không hiểu post những bài sâu sắc như thế nào đây??? Có tâm sự gì thì kể hết cho mọi người nghe phỏng? 1 mạng lớn như ttvn nhà mình không phải chỉ người nhà mình vào còn có nhiều người khác cơ mà có phải ai cũng hiểu được như nhà mình hiểu được đâu............
    Ngay nhà mình còn chưa hiểu nhà mình nữa là giống như vừa rồi Em Trang và anh Đá hiểu lầm em về vụ tình yêu tình báo...nhưng vì busy quá nên chưa kịp tâm hự kể lể nên hiểu thế nào vẫn là hiểu thế ấy....đấy nói chung vấn đề nó nhằng nhịt như thế
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi ý VN83 khác cơ ... ko phải trách vì Spam đâu em ạh ...
    @ vn83: cũng biết là mỗi người có công việc bận riêng ... nhưng hình như có cả người hay hỏi ... "thế đã có ai đến chưa?" ...
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thôi để em kể 1 câu chuyện cười cho cả nhà đọc nhá he he hơi bậy bạ tí hihi
    Tinh Trùng (viết tắt TT) bố dạy TT con rằng
    -Khi con xâm nhập được bên trong thì con phải cố gắng bơi thật nhanh thật nhanh cố gắng vượt qua mọi người để về đích trước...Khi nào còn nhìn thấy 1 vật hình tròn đó chính là trứng thì con phải hô thật to lên :"Ta là TT đây" nhớ chưa?
    TT con dạ dạ vâng vâng rùi lên đường....Đầu tiên khi được phóng ra cậu nhanh tay nhanh chân bơi lia bơi lịa mãi mãi rùi cũng gặp 1 vật hình tròn....Cậu đứng oai vệ và hét lên rằng :Ta là TT đây ..... không thấy vật tròn kia trả lời cậu hét lên lần nữa và lần nữa dường như cái vật hình tròn kia khá là bực mình bèn nói :" Còn ta là amidan "
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Em hồn ma đầu óc đen tối
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh Sáng sủa kia ngó nghiêng rì vào nhà ngồi uống miếng nước đã...Em Trang ra tiếp anh fết fun fo re vờ đi hihi
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Trang nào thế hả em
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Vụ rì thế em kể anh nghe với
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    oái bậy bạ hay không đen tối hay không là do người hiểu nhá người kể không ý rì đâu nhá hihi
    Em phamhongtrang gái nhà em hơi xinh hihi
  10. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    E xin lỗi cho em hỏi thế nào là sâu sắc ạ
    những bài viết của mỗi ng dù là ngắn hay dài đều có 1 tcảm tronng đó ... cứ phải dài mới là sâu sắc ạ Thế thì em ko làm đc........... Đây chỉ là 1 diễn đàn ảo nhưng mọi ng nhà mình đã gặp nhau ... biết nhau ... yêu wy'' nhau ..... như thế là đủ phải ko ạ ... hay cái đòi hỏi của em nó ít qúa nên ko đc sâu sắc như mọi người....... em chịu rrồi ........... em chưa cố gắng nhiều như mọi người .... chưa biết tất cả hết ............. tất tất em chả biết jì hết.... em buồn cũng muốn tâm sự với nhà mình ... nhưng có ai buồn về ko .... nghĩ thế là em cũng chả có hứng viết nữa ..........
    E đang nghĩ ... ko nên thay đổi nhà mình theo hướng của mình ... vì đâu phải ai cũng chấp nhận cái mới của mình đâu..... nên thôi... em để nhà mình trở lại cái jì nó vốn có ....... Cái mới mẻ này mọi ng ko chấp nhận đc rồi ..... em biết vậy ..........
    Trong 1 thời gian dài mọi ng kêu gào ... về nhà ........em đã đc biết nhà mình tcảm ra sao khi mọi ng cùng về nhà .... lúc đấy em lại thấy mình thừa ra .. lạc lõng ............. hihí vì em có wen ai biết ai đâu cơ chứ ...... nhưng em vẫn rất vui vì vào đọc dù ko ai nhắc đến mình ... hay mình ko hiểu jì nhưng mình vẫn là thành viên trong nhà ....... em nghĩ thế là đủ ...... mỗi khi ai nhắc đến em đều rất vui .. hăm hở pm lại
    Thôi em chả biết nói jì nữa hết .... Quy luâtk cái mới đào thải cái cũ .... nhưng ở đay hình như ngược lại ... chắc cái mới này k đc đầy đủ điều kiên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này