1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ~:?Ô.?ãº`?ã.Sagittarius (22/11-21/12 ).?ã´º?ã.?Ô:~?ô Kh?Ăch sỏ?Ăn 7* : Gặ?ặĂng mỏ?ãt mỏằ>i .......

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi phamhongtrang, 29/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Hic........e Trang oai........Khách là khách thế nào Về nhà đi chứ..........trẻ con là hok dc đi lang thang,nguy hiểm lém
  2. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, các chú nhà mình tự dưng sao thế nhỉ? Đầu tiên hạ hỏa cái nào. . Bác vn và bác nước đá vào bắt tay nhau đi . Tớ thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát đến nỗi thế. Bác ice đàn ông con trai vào làm hòa trước đi
    @ bé Trang : hơ, sao tự dưng lại có chuyện khách với chủ ở đây nhỉ? ý bác vn k hề nói gì đến việc spam của em mà. Về nhà đi, anh k chụp ảnh ăn vụng bánh nữa đâu
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Hơ , cả nhà ui , nguyên nhân này , nhìn kỹ này , cái vàng vàng ấy , chết rùi nhá , bít hết rùi nhá .
    Thảo nào , hum trước mặc dù ngồi gần mình cả em Winny mà Vn cứ nhìn em Hồn Ma suốt , em Hồn Ma ới ời , sao thế ? vì sao thế nhỉ em nhỉ ? Hí hí hí , thui thế là thui rùi , ku Nước Đá giải quyết thế nào thì giải quyết đi .
    Hè đùa thế thoai , chứ thực ra thì VN cũng đã nói rùi , không có vấn đề gì nghiêm trọng cả , vấn đề là tại VN hay nghĩ nhiều quá nên mới thế thôi , VN xin lỗi em Trang và em Hồn Ma , vấn đề Spam hay không không quan trọng , mà cái chính là tình cảm giữa mọi người với nhau , vui vẻ , thoái mái và gần gũi là quan trọng nhất . Cho VN xin lỗi mọi người .
    Thực ra thì bên nhà Cận cũng thế , có một thời gian Anna cũng dỗi , thế rồi chẳng ai post bài nữa , tất cả cứ vắng tanh như chùa bà đanh , cứ nghĩ là tan rã đến nơi rồi , lại hò hét , kêu gọi , nhưng tất cả cũng không ăn thua , chỉ cần khi mọi người hiểu ra , bản thân mình có muốn hay không , có thấy cần thiết hay không , tự mình sẽ làm những việc để gắn kết các thành viên lại , chứ không cần phải kêu gọi làm gì . Hi vọng các thành viên nhà NM sẽ mau chóng vượt qua cái rào cản này . HẠNH PHÚC KHÔNG Ở ĐÂU XA MÀ Ở NGAY TRƯỚC MẮT MỌI NGƯỜI , CÁI CHÍNH LÀ BẠN CÓ ĐỦ VỊ THA ĐỂ NHÌN THẤY NÓ HAY KHÔNG THÔI .
    @ VN83 : mặc dù tớ không thích cafe lắm , cũng đang kưa em Dory roài , nhưng mà cần một người để 8 và uống cùng thì mới tớ này
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    sang hóng hớt chuyện nhà hàng xóm.....thấy có vẻ nhà hàng xóm đang hơi có vẻ âm ỉ lửa hơi nhiều.....trời thì hanh khô dễ cháy lắm.....để tớ vác xô nc'' sang dập hộ nhé
    Si pam có chủ đề thì sao nào....ko động chạm đến ai cả.....đọctháy cũng vui....xả stress cho nhau ===> đó là 1 điều tốt.......Đây cũng chỉ là diễn đàn ảo mà thôi.....việc j mà phải nóng thế hả các bạn
    Diễn đàn ảo mà tình cảm thực mới quan trọng chứ đừng vì chút ít ko cùng cách nghĩ<chuyện bt ấy mà> mà mất vui đi
    Thân
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0

    khó chịu ... hihi ... vậy mà lúc nào cũng PM cho VN đầu tiên ... hi hi ... vì mọi người đều có cảm nhận riêng ... lên cách đối xử của ice với mọi người cũng khác nhau ... còn khí nói chuyện ... nếu khó chịu liệu ice có nói chuyện với VN ko ?
    mỗi lần như thế này có lẽ mọi người sẽ hiểu nhau hơn ... biết đc cái mình đang nghĩ ... bức xúc nữa ...
    Thank BoyKC u nói hay lém ...
    Chỉ có cái chỗ này ... chả đâu vào đâu ... ha ha ha ... cứ vào nhà Sag đi roài bít ... nhưng mà kưa em Dory roài cấm kưa mem nhà Sag nhá ... ko là cho PHTrang Cắt đấy
    Được nuoc_da sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 14/01/2007
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    khục khục , Nước Đá , nóng tính thế không tốt đâu , tớ đã nói rồi , tất cả chỉ là ảo , còn tình cảm giữa mọi người mới là thật , nên cố gắng để duy trì những tình cảm đó chứ không cần thiết phải cãi nhau thế làm gì , tớ cũng được cảnh cáo không nên chọc ngoáy vào việc nhà Sagi nữa , ai cảm thấy khó chịu tớ xin lỗi , cũng không dám chọc ngoáy nữa .
    Chúc mọi người vui vẻ !
  7. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vàng1 : đúng ồi sửa đê
    vàng 2: anh vớ vẫn vừa thôi..... chả aicó y đấy .....mới gặp 2 nần em cũng thấy wý anh nắm cứ vào ý kiến xoải mái đi anh anh mà bỏ việc em bít ngủ nhờ nhà ai
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    2h sáng: tự nhiên thấy buồn bực và khó chịu trong người mà ko biết được lý do tại sao, cảm thấy như có 1 cái gì đó đè nén lên cảm xúc của mình. Hôm nay ngày nghỉ, quẳng hết mọi chuyện sang 1 bên - đáng lẽ mình phải vui mới phải, ko rõ nữa, cảm thấy là lạ với chính mình, dạo này mình có vấn đề gì thật àh? Mà đúng thật - mấy hôm nay tự nhiên thấy bồn chồn và lo lắng về mấy cái chuyện không đâu, nhiều lúc ngồi nghĩ toàn chuyện ở tận chân trời góc bể nào đó rồi lại giật mình quay trở lại với hiện tại, hơ hơ, hài thật
    Đã lâu lắm rồi ko viết nhật ký hay tâm sự gì đó đại loại thế ở trên ttvnol này, dễ chừng cũng hơn 1 năm rưỡi rồi cũng nên, hôm nay tâm trạng không được vui vẻ lắm nên type nghịch ngợm vài dòng thử xem có xả bớt được những khó chịu ở trong người hay không. Bây giờ mới có gần 2 giờ sáng, đã bò lên giường định đi ngủ rồi nhưng chẳng hiểu sao lại trở dậy bật máy tính lên, ngồi nhìn cái đống icon vô vị trên decktop để nghĩ xem nên click chuột vào cái nào - hâm hâm thật rồi. Giống như chiều nay, tự nhiên nổi hứng cùng lũ bạn mò lên nhà thờ lớn ngồi ngắm dòng người qua lại, nhìn mấy đứa trẻ con đá bóng và chơi quay. Buôn dưa lê, bán dưa chuột chán chê với mấy ông bạn quý hoá thì phi xe thẳng về nhà, chẳng buồn đi cắt tóc với rửa xe như dự kiến từ sáng nữa. Mà cũng kỳ, những lúc mình có thời gian để tân trang và rũ sạch cái đám bùn đất trên cái xe máy iu quý thì y như rằng hàng rửa xe đông nghịt người, chán chả buồn chết, hôm nay ko có tâm trạng ngồi chờ người ta rửa hết 2-3 cái xe máy kia nên chuồn chuồn về nhà ôm chăn đọc mấy quyển đôrêmon mới trấn được của mấy đứa ở cửa hàng - thế đấy, cả buổi chiều chỉ có đọc truyện tranh và spam bài trên mạng
    Mai lại bắt đầu một tuần mới rồi - đây là 1 tuần khá quan trọng đối với mình, bước đi đầu tiên cho cái dự án promete và một loạt các phi vụ dở hơi cám hấp khác nữa, từ giờ đến hết tháng 1 có lẽ mình sẽ phải ngủ ít hơn, online ít hơn, chát chít ít hơn để tập trung vào những việc quan trọng trước mắt - khì khì, tự nhiên giờ này nhớ đến nao lòng một ai đó, giờ này chắc đã ngon giấc rồi đấy, ôi - đêm nay thật dài ....
    Đặt cái status trên yahoo là "đêm dài lắm mộng" bao nhiêu người buzz YM hỏi bị làm sao, hơ hơ, mình cũng đeck biết mình bị làm sao, có lẽ thần kinh không ổn định, IC đang biểu tình đòi đình công cũng nên, vừa xuống dưới nhà pha 1 cốc nước cam lên phòng uống, bây giờ thì đang nhấm nháp bánh bích quy và ngồi nghe nhạc số, dự định ngày mai làm nốt cái footer quảng cáo để gửi cho bên báo nhưng có lẽ ko kịp, phải làm ngay bây giờ thôi, mấy tháng gần Tết này đúng là núi việc, làm chưa hết việc này đã có việc khác ùn đến, đúng là "chỉ có thể làm 1 chút - chứ chẳng thể làm cho đủ" - Hài hước thật
    Thôi, gõ linh ta linh tinh từ nãy đến giờ mỏi tay lắm rồi, giờ chả muốn làm chi sất, dạo sang mấy cái box quen xem có thằng bạn nào online thì nhảy vào trêu nó 1 chút để thay đổi không khí, trong phòng thấy ngột ngạt quá, mở cửa sổ thì ko dám vì sợ cảm lạnh, lên thượng ngồi thì sợ ko xuống được vì trúng gió, tốt nhất là ngồi yên trong phòng quấn thêm cái chăn rồi nghĩ xem nên làm những việc gì để hết cái đêm dở hơi dở hồn này
    Mà lúc nãy đi hát hò, tự nhiên nghe thấy ai đó hát bài "đau 1 lần rồi thôi" thế quái nào về nhà lại bật nhạc số lên nghe đi nghe lại mấy lần ko chán, chả hiểu cái bài này nó hay ho ở chỗ nào mà tự nhiên lúc buồn buồn thế này lại thấy nó hay hay, bình thường có các vàng mình cũng chả thèm nghe, đêm nay đúng là ... cái đêm hâm nhất trong năm... quái đản ....
    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Đã nợ duyên nhau ắt xa lìa nhau
    Cớ sao lòng này vẫn đau
    Dẫu biết chuyện tình thường không giống như mộng
    Và lòng người luôn thường hay thay đổi
    Mà sao ta vẫn yêu, vẫn tin vào em
    Để giờ người vội đổi thay
    Thà rằng em nói một câu không còn yêu như lúc đầu
    Rồi em cứ bước cùng ai
    Chuyện tình đôi ta nay chìm trong xót xa
    Khi tình em không còn dành riêng anh
    Còn hơn em cứ lặng thinh khi lòng tin xưa úa màu
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Vì một khi yêu ai mà không khổ đau
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau một đời
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E43E
    À, quên mất - lúc chiều quên đổ xăng nên lúc tối nay dính ngay cái hậu quả của cái xe máy hết xăng, hực hực, đi đến ngay đầu Thái Thịnh - Ngã Tư Sở thì cái xe giật khục vài nhát như thằng bị bệnh tim giai đoạn cuối rồi tiếng máy câm bặt, đau khổ dắt cái xe đáng chết bò về phía cây xăng Trường Chinh để "tiếp nước" cho nó, dắt đến cây xăng đúng 12h25 - may mà mấy ông nhân viên còn đổ xăng cho, ko thì chả biết làm thế nào để dắt cái xác xe về đến nhà cách đấy vài km cả, đúng là .... chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ....
    Đêm nay tự nhiên viết bài dài dã man con ngan, kiểu này ngày mai trời không mưa to rào rào thì cũng phải có sấm chớp giật đùng đùng cho mà xem, chẳng mấy khi cóc rời hang, chuột chù chui lên mặt đất, hị hị

    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 15/01/2007
  9. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi chưa đến 2 h sáng còn 17'' nữa cơ .......
    em viết đc nhìu ồi ko hiểu vì sao lại xoá đi.... bùn cười quá .......Ôi buồn quá làm sao cho hết đêm nay đc...... ông già say ruợu .... cãi nhau với bà già ..... tiền mới chả nnong ... lúc nào cũng tiền tiền.........nào cũng vậy Vưỡn tiếp tục ...... ôi làm sao để ngủ đc. làm sao để ko suy nghĩ nữa đây......ước jì mình có thể biến mất......
    em xlỗi định pm lại anh ... nhưng tthấy mình trống rỗng quá
  10. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    anh ơi Bn là jì ... hí hí ...A có ở đây thì em cũng chịu chết .... ko ra đc khỏi cửa tầm này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này