1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?ằ~:?Ô.?ãº`?ã.Sagittarius (22/11-21/12 ).?ã´º?ã.?Ô:~?ô .Kh?Ăch sỏ?Ăn 8.Chào ?'ón c?Ăc chiỏ??n binh N

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi honmadethuong, 03/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chúc chị em nhà mình 8-3 vui vẻ, hạnh phúc, lúc nào cũng cười tươi như hoa, ai chưa lên xe hoa thì sớm lên xe hoa, ai chưa có cháu bế thì sớm có thằng ku đầu lòng, ai có cháu bế rồi thì sớm có... cháu thứ 2, thứ 3 . HAPPY WOMEN"S DAY!!!!
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    em vào nhận hoa rồi em đi
    đi
  3. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    hoa đâu hoa đâu
    anh Ice đâu.... đi sâp về quà em đâu
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    8/3
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 8/3, gia sức...tặng chị em bài thơ.
    Nhân ngày mùng 8/3
    Chị em nhân mã lăn quay ra nhà
    Nhìn lại toàn đáng tuổi bà
    Vậy mà cứ cố gân gà..đòi hoa
    Anh Minh cũng chẳng bỏ qua
    Điều ngay một chú chạy ra sau nhà
    Gặp ngay đống hoa...*** gà (hoa *** lợn cho vào ko hợp thơ)
    Hái xong chạy lại, làm quà chị em
    Đấy! đấy! chị em xem
    Anh em nhân mã toàn là tuyệt nhân
    Chị em lại thấy tủi thân
    Thôi thì sang phát!, tặng luôn cân..hoà (hoa)
    Em winny "nặng chết bà!"
    Thôi bà mèo mướp mang về nhà đi!
    Cô mèo im không nói gì
    Về sau phang phát:"Nặng thì chia đôi!"
    Winny lẳng lặng nhặt "phôi"
    Chọn hoa *** (gà) đẹp đưa sang phần mình
    mãi mãi (motlanva..vinhvien) qua thấy linh tinh
    Lân la ngồi lại, thực là đòi chia
    Chung xinh ở mãi đằng kia
    Cũng nghe hơi hướng, lia xia lại gần
    ký hoa giờ thành tứ phần
    người thì ít lá, kẻ thì đống gân
    em Trang bỗng thấy tủi thân
    Vì mình xinh thế mà chẳng có phần
    Em hoe chạy đến phân trần
    "Anh Minh cho ký, thôi thì mần sau!"
    Hồn ma đợi mãi hồi lâu
    Ko thấy đả động cũng lâu xâu vào
    Tay thì bới, tay thì cào
    Rối tinh một mẹt, bổ nhào bán hoa
    Chuối ta thấy thế lu loa
    "Tiên sư con nợ, phá bà hoa tao"
    Hay mày tưởng, mày là cao??"
    Cao gì mà chẳng hơn tao phân nào?"
    Tao còn chẳng được tí mào
    Mất bao công sức thét gào,chẳng nao!"
    Chú Đá chạy đến:"sao?,sao?"
    THôi thì hoa đấy mỗi bà một cent (centimet)
    Làm gì mà phải bon chen
    Cãi nhau um tỏi, đòi, dành hoa chi.
    Cô Pus sờ nãy ở rìa
    Hớt ha hớt hải phi thân ngay vào
    Lướt đôi chân qua bờ rào
    Loa loa cái miệng "nào nào, của tao!!!"
    "Của bà thì của làm sao?"
    Nhà giàu mà tiếc", Hãn tao chẳng thèm.
    Bác Kiên mắt mũi kèm nhèm
    "thôi thì anh lớn, để từ anh xem!"
    ..hệch, nhều quá ko hết được. Anh đi ngủ phát.
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chết Ku Minh nhá mới cuối ngày 8 mà đã ném đá roài thơ thẩn kiểu này khi nào Ku ra Hà lội chị em sẽ cho Ku Minh lội sông Hồng luôn kekeke
    Thôi chú ném mạnh thế thì anh xoa hôm nay anh chuyển nghề ko ném đá nữa nhể xem nào ah đây rùi tặng chị em bó Hoa nào đừng có tranh nhau đấy nhé bên này mới có 22h15 nói chung vẫn 8/3 hợp lệ nhá
    [​IMG]
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Phù ... chào cả nhà ... hihi vẫn chưa ai dậy ... mình dậy sớm nhứt
    Lạnh quá ... sun hết cả vào rồi ... hông sờ thấy đâu nữa
    Chuối ơi ... tối nay đi uống trà Anh Sướng đi lâu lâu ko gặp mọi người ... nhớ
    cả nhà một ngày vui vẻ
  8. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bó tay . Thanh niên cường tráng mà lại thế hả bác
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, úmìn làm quả thế này thì... lần sau đừng có mò ra HN nhá, hehe
    @ice: Cả ngày nay bận quá tớ không online được nên không biết, mai được không? (À hômnay, sang thứ 7 rồi)
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh chị em ngủ ngon!
    Cuối tuần nghỉ ngơi lành mạnh, tiết kiệm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này